Sự Đoán Phạt Nặng Nề Đối Với Những Mục Sư Xúc Phạm Tiên Tri Của Chúa!
Kinh thánh: A-mốt 7: 10-17
“Bấy giờ, A-ma-xia, thầy tế lễ của Bê-tên, khiến nói cùng Giê-rô-bô-am
là vua Y-sơ-ra-ên rằng: A-mốt tập lập nghịch cùng vua, ở giữa nhà Y-sơ-ra-ên; đất
chẳng chịu nổi mọi lời của nó. Thật vậy, nầy, A-mốt nói rằng: Giê-rô-bô-am sẽ
chết bởi gươm, và Y-sơ-ra-ên chắc sẽ bị đày đi làm phu tù khỏi đất mình!
A-ma-xia nói cùng A-mốt rằng: Hỡi kẻ tiên kiến, khá đi khỏi đây. Hãy trốn trong đất Giu-đa, tại đó ăn bánh và nói tiên tri. Nhưng chớ cứ nói tiên tri tại Bê-tên nữa; vì ấy là một nơi thánh của vua, và ấy là nhà vua.
A-mốt trả lời cho A-ma-xia rằng: Ta không phải là đấng tiên tri, cũng không phải con đấng tiên tri; nhưng ta là một kẻ chăn, sửa soạn những cây vả rừng. Đức Giê-hô-va đã bắt lấy ta từ sau bầy, và Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy đi nói tiên tri cho dân Y-sơ-ra-ên ta. Vả, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va: Ngươi nói rằng: Chớ nói tiên tri nghịch cùng Y-sơ-ra-ên, và đừng nhỏ lời xuống nghịch cùng nhà Y-sác. Cho nên Đức Giê-hô-va phán như vầy: Vợ ngươi sẽ buông dâm trong thành; con trai và con gái ngươi sẽ ngã bởi gươm; đất ngươi sẽ bị chia bởi dây, còn ngươi, ngươi sẽ chết trong một đất ô uế, và Y-sơ-ra-ên chắc sẽ bị đày đi làm phu tù khỏi đất mình.”
A-ma-xia nói cùng A-mốt rằng: Hỡi kẻ tiên kiến, khá đi khỏi đây. Hãy trốn trong đất Giu-đa, tại đó ăn bánh và nói tiên tri. Nhưng chớ cứ nói tiên tri tại Bê-tên nữa; vì ấy là một nơi thánh của vua, và ấy là nhà vua.
A-mốt trả lời cho A-ma-xia rằng: Ta không phải là đấng tiên tri, cũng không phải con đấng tiên tri; nhưng ta là một kẻ chăn, sửa soạn những cây vả rừng. Đức Giê-hô-va đã bắt lấy ta từ sau bầy, và Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy đi nói tiên tri cho dân Y-sơ-ra-ên ta. Vả, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va: Ngươi nói rằng: Chớ nói tiên tri nghịch cùng Y-sơ-ra-ên, và đừng nhỏ lời xuống nghịch cùng nhà Y-sác. Cho nên Đức Giê-hô-va phán như vầy: Vợ ngươi sẽ buông dâm trong thành; con trai và con gái ngươi sẽ ngã bởi gươm; đất ngươi sẽ bị chia bởi dây, còn ngươi, ngươi sẽ chết trong một đất ô uế, và Y-sơ-ra-ên chắc sẽ bị đày đi làm phu tù khỏi đất mình.”
***
1. A-ma-xia là thầy tế
lễ của Bê-tên:
Bê-tên là trung tâm tôn giáo của vương quốc phía Bắc- vương
quốc Y-sơ-ra-ên, nơi vua Giê-rô-bô-am cho thờ lạy tượng con bò vàng và nói với
dân sự rằng “Đây là Đức Giê-hô-va”… A-ma-xia
là thầy tế lễ được vua chiêu mộ trả lương và lập lên làm thầy tế lễ tại Bê-tên,
không cần thuộc dòng dõi Lê-vi theo như Chúa đã quy định... A-ma-xia là “thầy tế
lễ nhà nước”- “chức sắc quốc doanh”… không hề có sự (ơn) kêu gọi. Tất nhiên
trong đời sống của những “chức vụ” như vậy, không hề có sự nhận biết Đức Chúa Trời
đúng nghĩa, vì ông không có sự kêu gọi từ Chúa để “thi hành chức vụ”!
2. A-ma-xia vu cáo
tiên tri A-mốt:
“Bấy giờ, A-ma-xia, thầy
tế lễ của Bê-tên, khiến nói cùng Giê-rô-bô-am là vua Y-sơ-ra-ên rằng: A-mốt tập
lập nghịch cùng vua, ở giữa nhà Y-sơ-ra-ên; đất chẳng chịu nổi mọi lời của nó. Thật
vậy, nầy, A-mốt nói rằng: Giê-rô-bô-am sẽ chết bởi gươm, và Y-sơ-ra-ên chắc sẽ
bị đày đi làm phu tù khỏi đất mình!” (10-11)
A-ma-xia vu cáo với vua rằng: A-mốt có mưu đồ (chính trị)
làm phản, lật đổ vua… Vương quốc Y-sơ-ra-ên không chịu nổi những sứ điệp “chống
nhà nước”, “chống nhân dân Y-sơ-ra-ên” của A-mốt…!
Sự thật ra, A-ma-xia rất khó chịu vì sự hiện diện của A-mốt trong
vai trò tiên tri của Đức Chúa Trời trên đất nước Y-sơ-ra-ên, nơi mà “thầy tế lễ
A-ma-xia nói gì vua cũng nghe”... Kẻ nịnh thần thì luôn ghét và sợ người trung
thần; kẻ giả mạo, quốc doanh, mượn đạo tạo đời… thì luôn ghét và tìm cách hại tiên
tri thật của Chúa…! Tiên tri A-mốt rao ra những lời nghịch lại với Y-sơ-ra-ên
và những việc làm “vô đạo” của vua… nhưng chưa thấy có chỗ nào A-mốt bảo “Giê-rô-bô-am sẽ chết”! Tuy nhiên, A-ma-xia
đã cho tâu lại với vua rằng “A-mốt nói rằng:
Giê-rô-bô-am sẽ chết bởi gươm, và Y-sơ-ra-ên chắc sẽ bị đày đi làm phu tù khỏi
đất mình!” – Nội dung sứ điệp của tiên tri A-mốt đã bị thầy tế lễ quốc
doanh A-ma-xia “bóp méo” để tâu lại với vua với mục đích và dụng ý… muốn vua loại
trừ A-mốt!
3. A-mốt trả lời cho
A-ma-xia:
“A-mốt trả lời cho
A-ma-xia rằng: Ta không phải là đấng tiên tri, cũng không phải con đấng tiên
tri… Đức Giê-hô-va đã bắt lấy ta từ sau bầy, và Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng:
Hãy đi nói tiên tri cho dân Y-sơ-ra-ên ta. Vả, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va: Ngươi nói rằng: Chớ nói tiên tri
nghịch cùng Y-sơ-ra-ên, và đừng nhỏ lời xuống nghịch cùng nhà Y-sác. Cho nên Đức Giê-hô-va phán như vầy: Vợ ngươi sẽ buông dâm trong
thành; con trai và con gái ngươi sẽ ngã bởi gươm; đất ngươi sẽ bị chia bởi dây,
còn ngươi, ngươi sẽ chết trong một đất ô uế, và Y-sơ-ra-ên chắc sẽ bị
đày đi làm phu tù khỏi đất mình.”
(15-17)
A-mốt xác nhận với A-ma-xia rằng ông vốn không phải thuộc hậu
tự hay dòng dõi của tiên tri… ông chỉ là người nông dân, chăm sóc bầy chiên…
nhưng Chúa đã “bắt ông vào chức vụ” làm tiên tri… Tuy nhiên… A-mốt đã mạnh dạn
tuyên án số phận của A-ma-xia… bởi ông đã “XÚC PHẠM người thi hành chức vụ TIÊN
TRI mà Đức Chúa Trời KÊU GỌI”.
Lời tố cáo (vu cáo) của A-ma-xia lên vua nhằm hãm hại A-mốt
chưa thấy thành hiện thực… (vì vua còn phải điều tra động cơ nào A-mốt làm điều
đó…) nhưng những gì tiên tri A-mốt tuyên cáo về A-ma-xia chắc chắn sẽ xảy ra mà
Kinh thánh không cần phải ghi lại. Vì A-mốt đích thật là tiên tri của Đức Chúa
Trời hoặc ông đang thi hành điều mà Chúa kêu gọi… và điều gì ông tuyên cáo
trong thẩm quyền của một tiên tri chắc chắn Đức Chúa Trời làm cho ứng nghiệm. Hơn
nữa, A-ma-xia cũng là một kẻ “đáng chết, đáng bị rủa sả”… vì thái độ và cách cư
xử của ông với người của Đức Chúa Trời.
“Cho nên Đức Giê-hô-va phán như vầy: Vợ ngươi sẽ buông dâm trong thành;
con trai và con gái ngươi sẽ ngã bởi gươm; đất ngươi sẽ bị chia bởi dây, còn
ngươi, ngươi sẽ chết trong một đất ô uế, và Y-sơ-ra-ên chắc sẽ bị đày đi làm
phu tù khỏi đất mình.” (c. 17)
Y-sơ-ra-ên sau đó đã bị đế quốc A-si-ri chiếm lấy, dân Y-sơ-ra-ên
– vương quốc phía Bắc bị đày qua A-si-ri đúng như lời tiên tri của Chúa đã rao…
và trong hoàn cảnh đất nước tan hoang như vậy thì thầy tế lễ quốc doanh A-ma-xia
làm sao tránh khỏi sự đoán phạt như những gì như tiên tri của Chúa đã rao!
Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt nặng nề đối với những mục sư nào
xúc phạm tiên tri của Chúa!
LHS- 23/11/2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét