Đức Chúa Trời Hình Phạt Những “Mục Sư Bá Đạo”…
- Vì sao Chúa bênh vực Môi-se?
Kinh thánh: Dân số ký 12.
Câu gốc:
“Vậy các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta, là Môi-se sao?” (Dân số ký 12: 8)
_______
“Đường lối của A-rôn và Mi-ri-am trong phương cách loại bỏ Môi-se… là
“đường lối bá đạo” của những lãnh đạo cơ hội… không nhìn biết thẩm quyền tối
thượng của Chúa là Đức Chúa Trời trong sự kêu gọi của Chúa trên một chức vụ…”
- Lợi dụng tình hình “Hội thánh dưới chế độ Cộng sản”… nhiều mục sư
đã “hành nghề mục sư một cách bá đạo”… (Tt. Huỳnh Thúc Khải)
***
Dân số ký 12 thuật lại câu chuyện Chúa bênh vực Môi-se khi
ông bị A-rôn và Mi-ri-am nói hành và tìm cách loại ông khỏi chức vụ lãnh đạo
dân sự…
Môi-se có cưới một người nữ Ê-thi-ô-bi làm vợ, và điều này
là nguyên nhân, cái cớ để A-rôn và Mi-ri-am là hai người - cũng trong “hàng ngũ
lãnh đạo” – lên tiếng và muốn loại ông ra khỏi vị trí lãnh đạo. (Phủ nhận thẩm
quyền thuộc linh của Môi-se).
Sự “kiện cáo” của hai người này không phải là họ dựng chuyện
hay đặt điều… Họ cho rằng việc Môi-se “lấy vợ dân ngoại” là điều “không xứng
đáng” cho một người lãnh đạo dân Chúa…! Nhơn việc này họ muốn Môi-se rời khỏi vị
trí lãnh đạo… Tất nhiên, khi Môi-se rời khỏi vị trí này thì hai người đó sẽ là
người thay thế.
Điều gì xảy ra nếu Chúa không bênh vực Môi-se trong lúc này?
Dân sự sẽ “nổi loạn”, không vâng theo sự dẫn dắt của Môi-se
và họ sẽ đi theo sự dẫn dắt của hai người kia.
Điều gì xảy ra nếu dân sự chối bỏ sự dẫn dắt thần hựu, thần
quyền của Chúa qua Môi-se…?
Đức Chúa Trời đã chuẩn bị Môi-se đến 80 năm cho công việc
này. Ngoài việc rành đường trong sa mạc, kiến thức sâu rộng, từng trải kinh
nghiệm… Môi-se còn có mối liên hệ trực tiếp với Chúa mà A-rôn và Mi-ri-am không
có được. Nếu ông bước xuống, rời khỏi chức vụ lãnh đạo, liệu hai người kia có
gánh vác nổi việc này không? Dân Y-sơ-ra-ên sẽ đi về đâu trong sự dẫn dắt của
hai người A-rôn và Mi-ri-am…?
Đức Chúa Trời bênh vực Môi-se vì Ngài còn sử dụng Môi-se…! Chặng
đường phía trước Chúa còn phải dùng Môi-se cho dân sự của Ngài… Chúa chưa có
cho phép Môi-se “nghỉ hưu” thì những ai cố tình loại bỏ ông, dù là một “lý do rất
thuộc linh” cũng sẽ bị quở trách… sửa phạt nặng nề!
“Ngài phán cùng hai
người rằng: Hãy nghe rõ lời ta. Nếu
trong các ngươi có một TIÊN TRI nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng
người trong sự hiện thấy, và nói với người trong cơn chiêm bao. Tôi tớ Môi-se
ta không có như vậy, người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện
cùng người miệng đối miệng, một cách rõ ràng, không lời đố, và người thấy hình
Đức Giê-hô-va. Vậy các ngươi không sợ mà
nói hành kẻ tôi tớ ta, là Môi-se sao? Như vậy, cơn thạnh nộ của Đức
Giê-hô-va nổi phừng phừng cùng hai người…” (Dân số ký 12: 6-9)
- Trong Hội thánh ngày nay: Chúa có quyền lập ai đó làm tiên
tri cho Ngài, là người có tiếng nói “dẫn dắt dân sự thuộc linh trong sa mạc trần
thế”… trong một giai đoạn lịch sử nhất định… theo cách của Ngài…! (Lẽ đương
nhiên người đó không phải là người hoàn hão- như Môi-se vậy) Ngài phải bênh vực
để bảo vệ tiếng nói thần quyền của Ngài trên dân sự qua chức vụ, tiếng nói của
người đó… Đường lối của A-rôn và Mi-ri-am trong phương cách loại bỏ Môi-se… là “đường
lối bá đạo” của những lãnh đạo cơ hội… không nhìn biết thẩm quyền tối thượng của
Chúa là Đức Chúa Trời trong sự kêu gọi của Chúa trên một chức vụ…
Người “lãnh đạo bá đạo” là người lợi dụng mọi cơ hội, phương
cách, mánh lới, chiêu trò… (chính trị trong tôn giáo…) để có thể đạt mục đích “danh-lợi-quyền
trong tôn giáo” của mình, trong cái gọi là “hầu việc Chúa” của họ.
Đức Chúa Trời hình phạt Mi-ri-am, Ngài hình phạt những “lãnh
đạo bá đạo”…
Mi-ri-am bị phung khắp người và phải chịu sự sỉ nhục trong bảy
ngày… Dân sự phải “đóng trại” cho đến khi Mi-ri-am hết bệnh…!
- Lợi dụng tình hình “Hội thánh dưới chế độ Cộng sản”… nhiều
mục sư đã “hành nghề mục sư một cách bá đạo”… Khi bị bắt bớ thì họ nói với thế
giới rằng “họ vác thập tự giá”… Khi thấy có lợi cho mình thì họ “ủng hộ chức vụ
tiên tri”… Nhưng khi thấy bất lợi cho mình nếu “giữ mối quan hệ với tiên tri”
thì họ sẵn sàng quay ra “hùa theo bọn nằm vùng dưới nhãn mác mục sư” để gieo sỉ
nhục và tai họa, khủng bố gia đình tiên tri… lên tiếng kêu gọi giới mục sư,
lãnh đạo các hệ phái “loại bỏ thẩm quyền thuộc linh của tiên tri”… Những mục sư
như vậy, họ thuộc hàng “mục sư bá đạo”! Đức Chúa Trời sẽ rủa sả mà không ban
phước cho những “mục sư bá đạo” như vậy.
Đức Chúa Trời tìm kiếm người bước đi ngay thẳng:
“Kẻ nào có lưỡi không
nói hành,
Chẳng làm hại cho bạn hữu mình,
Không gieo sỉ nhục cho kẻ lân cận mình;
Người nào khinh dể kẻ gian ác,
Nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va;
Kẻ nào thề nguyện (KẾT ƯỚC), dầu phải tổn hại cũng không đổi dời gì hết;
… Chẳng lãnh hối lộ đặng hại người vô tội.
Kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rúng động.” (Thi thiên 15: 3-5)
Chẳng làm hại cho bạn hữu mình,
Không gieo sỉ nhục cho kẻ lân cận mình;
Người nào khinh dể kẻ gian ác,
Nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va;
Kẻ nào thề nguyện (KẾT ƯỚC), dầu phải tổn hại cũng không đổi dời gì hết;
… Chẳng lãnh hối lộ đặng hại người vô tội.
Kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rúng động.” (Thi thiên 15: 3-5)
Trái lại Ngài gớm ghiếc những kẻ nào xưng mình là “tôi tớ
Chúa” mà bước đi một cách “bá đạo”…!
“Đức Giê-hô-va sẽ báo trả như vậy cho kẻ cừu địch tôi,
Và cho những kẻ nói hành linh hồn tôi.” (Thi thiên 109: 20)
Và cho những kẻ nói hành linh hồn tôi.” (Thi thiên 109: 20)
Đức Chúa Trời sẽ kết thúc “chức vụ lãnh đạo” của những “mục
sư bá đạo” như vậy. Bởi nếu họ còn tồn tại trong vị trí lãnh đạo sẽ tổn hại cho
thế hệ sau!
LHS- Chúa nhật 22/11/2015
3 nhận xét:
Tôi Đi Tìm Câu Trả Lời Khi Nào Thì Đức Chúa Trời Hình Phạt Những Ông Trời Mục Sư Bá Đạo Và Chúa Luôn Bênh Vực Tiên Tri Mục Sư Huỳnh Thúc Khải Thời Đại Nầy?
Trước hết, vấn đề Tiên tri Mục sư Huỳnh Thúc Khải, Ông Có phải là người Chúa dùng và đại dụng Ông trong thời đại nầy không?
Hỏi, tức là trả lời. Chúa đã đang và sẽ tiếp tục chẵng những sử dụng Tiên tri trong chương trình của Ngài, song Chúa còn Đại dụng Tiên tri Mục sư Huỳnh Thúc Khải cho chương trình mục đích và theo ý Ngài muốn, thế thì tại sao Chúa không dùng một người nào khác lại chọn Ông tiên tri (vô cùng xin lỗi tiên tri của Chúa) què quặt thế nầy?
Có những điều người khác có đầy đủ, nhưng Chúa lại không dùng và không sử dụng họ, Chúa lại thương dùng và còn đại dụng Tiên tri với quá nhiều điều khiếm khuyết mà Ông tiên tri "què quặt" nầy chẳng được như ngừơi.
Chúa dùng, người nào thực TÂM, Chúa dùng người nào SẴN SÀNG, Chúa dùng người nào biết LÀM THEO Ý MUỐN CHÚA.
Vậy., Tìm Câu Trả Lời Khi Nào Thì Đức Chúa Trời Hình Phạt Những Ông Trời Mục Sư Bá Đạo Và Chúa Luôn Bênh Vực Tiên Tri Mục Sư Huỳnh Thúc Khải Thời Đại Nầy? Có khó không? Không khó vì Tiên tri hội đủ tiêu chuẩn của Chúa: Chúa dùng, người nào thực TÂM, Chúa dùng người nào SẴN SÀNG, Chúa dùng người nào biết LÀM THEO Ý MUỐN CHÚA thật trọn vẹn.
Điều muốn nói cũng phải nói...Khi Nào Thì Đức Chúa Trời Hình Phạt Những Ông Trời Mục Sư Bá Đạo?
Xin trả lời và kết thúc Còm tại đây, thời điểm nào cũng thế. Đức Chúa Trời chẵng xuống tay mà hình phạt - đoán phạt hay là xoá sổ người nào nếu Chúa chưa dùng Tiên tri Ngài CÔNG BỐ ÁN LỆNH THIÊN THƯỢNG.
Cầu xin Chúa Luôn Bênh Vực Tiên Tri Mục Sư Huỳnh Thúc Khải và sử dụng Ông theo ý Ngài muốn. A Men.
* Thập Tự Sinh Tồn Tại Viết Từ haloi city North Vietnamese. (Chủ Nhật, 22 Tháng Mười Một 2015 - 10H 50AM).
Đạo Tin lành có những kẻ như ngươi làm ô danh Chúa... 'ngươi sẽ cả đời chịu khổ không đất không nhà' vợ con ngươi sẽ bỏ ngươi mà lấy người khác' là vì môi miệng của ngươi...
Mục sư Bá đạo có phải Nguyễn Hồng Quang không vậy?
Hiện nay ông không đất, không nhà, ở tạm cư bên quận 2... ?
Giáo hội Men cũng bỏ ông rồi... ?
Đăng nhận xét