Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

LHS: Chúc Mừng Năm Mới 2016!


Chúc Mừng Năm Mới 2016!

Nhân dịp Năm mới 2016, LHS xin kính chúc quý độc giả, tôi, con Chúa khắp nơi một năm mới Bình an và trần đầy Hồng ân Thiên Chúa!

 24 Hình Nền "Happy New Year 2016" Độc Lạ Nhất

Quý vị thân mến!
Một năm cũ đã qua, một năm mới sắp đến... Những gì của hôm qua đã thuộc về quá khứ và chúng ta đang chuẩn bị chào đón một năm mới 2016 đang đến.
Năm 2016, theo tôi sẽ thật sự là một năm có nhiều thay đổi quan trọng, nhưng nó thay đổi như thế nào thì chúng ta chưa được biết, vì nó... vẫn còn ở phía trước! 
Riêng với chúng ta là người Cơ-đốc, tôi được Chúa nhắc nhở rằng: "Chúng ta chẳng chăm (tìm) sự thấy được, nhưng chăm (tìm) sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy." (II Cô. 4: 18)
Thật vậy, mục đích của người Cơ-đốc trên thế gian này không phải là vật chất, của cải, tiền bạc hay quyền lực, danh vọng... hẳn chúng ta đều biết! Những gì chúng ta thấy hôm qua, hôm nay chúng ta có khi không thấy hoặc vĩnh viễn không còn thấy hoặc nếu còn thấy thì nó đã ở trong một cảnh trạng khác... Nói như một triết gia nào đó đã nói "Không ai tắm hai lần trên một giòng sống"...!
Không có cái gì chúng ta thấy hôm nay mà sẽ mãi còn lại theo hình thức nguyên vẹn của nó...! Tuổi tác và suy nghĩ của chúng ta mỗi ngày đều khác! Thời gian sẽ làm thay đổi và làm "biến đi mất" tất cả! Chúng ta đang sống trong một thế giới thật, nhưng nó cũng "rất ảo"! Tất cả những gì con người có được trong thế gian này, một lúc nào đó sẽ thành "giấc chiêm bao"!
Kinh thánh cho chúng ta biết rằng những gì chúng ta "thấy được chỉ là tạm", mà những gì "không thấy được mới là ĐỜI ĐỜI"!
Người không có đức tin hoặc không có sự soi sáng của Lời Chúa sẽ không hiểu điều này: Vì sao những điều KHÔNG THẤY ĐƯỢC lại là đời đời!? Đối với người không có Thánh Linh của Chúa hoặc là "người xác thịt hoàn toàn" thì "cái không thấy được là không tồn tại"... đã không tồn tại thì làm sao gọi là "còn lại đời đời"!?
Nhưng chúng ta thì "có ý của Đấng Christ"! Đấng đã Phục snh từ cõi chết để ban sự sống mới và hy vọng vinh hiển đời đời cho những ai tin Ngài!
Đối với những ai "chỉ có sự hy vọng trong đời này" (người không có Chúa, chưa nhận ơn cứu rỗi) thì "khi thời gian qua đi là một nổi ám ảnh" hoặc họ sẽ cảm thấy "mất dần mọi thứ"...! "Cái chết là hết sự đời"... Nên họ dùng hết tâm sức, ý chí, tài nguyên, sức khỏe mà mình có để "đầu tư, xây dựng hoặc tìm kiếm những gì thấy được trong thế gian" hoặc lo hưởng thụ, hoặc sống với với quan niệm "hãy ăn uống đi vì ngày mai chúng ta sẽ chết"!
Nhưng với chúng ta là những người có niềm tin trong Cứu Chúa Jesus-Christ thì không phải như vậy. Mỗi phút giây, năm tháng qua đi chúng ta thấy mình sắp "hoàn thành cuộc đua"...! Chúng ta đang tiến gần hơn với "Quê hương trên trời"- "Miền Đất hứa vinh hiển"! Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình mua chuộc chúng ta... đang chờ chúng ta ở đó! Thế gian này dù tốt hay không tốt thì nó cũng sẽ qua đi. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì trong một thế giới đầy biến động, gian ác và đau khổ... Ngài vẫn gìn giữ, yêu thương, nuôi nấng chúng ta trong sự thành tín kỳ diệu của Ngài! Đó là điều chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Chúa trong giờ phút cuối năm này!
Nhân dịp năm mới, LHS xin chân thành kính chúc toàn thể quý tôi, con Chúa khắp nơi một năm mới Bình an và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa!

Chào năm 2016: Một năm mới sẽ có nhiều đổi thay KỲ DIỆU trên quê hương VN và trên Hội thánh của Chúa!
A-men!

Ms Huỳnh Thúc Khải
(Người thi hành chức vụ tiên tri) 

LHS- 31/12/2015

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

.... Thấy và Không Thấy!!!!

- cái Thấy là những cái đã Qua( quá khứ)
- cái chưa thấy là những ( tương lai )

- Thái lưu manh và đồng bọn 155 THĐ.. ai là MsTĐ thì không những thấy mà còn biết không nhiều cũng ít.. người biết ít là người không "đụng chạm" hay là biết tránh né.. chứ những ai " chết dưới quyền lực con người mang danh quyền năng Chúa " thì biết Quá rõ cái bộ mặt MỤC SƯ TIN LÀNH LÀ GÌ??..
- Thử hỏi cái đã qua và hiện tại là Thái lưu manh và đồng bọn...thì thử hỏi cái QUÁ KHƯ VÀ HIỆN TẠI... THÌ THỬ HỎI TƯƠNG LAI... NÓ VẪN MÙ MỊT TRONG " TÂM LINH" SỰ THÓI NÁT TRONG HÀNG NGŨ LÃNH ĐẠO....

Ex: mỗi năm một mùa giáng sinh.. hàng trăm bài giảng được giảng ra.. nhưng thử hỏi cái giáo lí căn bản chỉ dừng lại HÀI NHI GIÊ-XU???.. NHƯNG CHÚA GIÊ-XU CHÍNH LÀ HÌNH ẢNH YÊU THƯƠNG TỪ ĐCT CHO CON NGƯỜI...hàng loạt bài giảng hầu như chỉ "chấm hết" ở hài nhi Giê-Xu.. CÁI CON NGƯỜI CẦN THẤY LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI...

NĂM NÀY QUA NĂM NỌ CHỈ DỪNG LẠI Ở MỨC ĐỘ..LỄ NGHI TÔN GIÁO?????


... KHÔNG CẦN NHÌN... NHẮM MẮT CŨNG THẤY???

THẬP TỰ SINH TỒN TẠI nói...

Mấy Hôm Rày Tui Có Mặt Tại Sải Gòn ....
Sau khi tiếp xúc với nhiều Cử tri Tìn đồ và Giáo phẩm thì thật sự NHẬN XÉT CHUNG CUỘC về tống liên hồi Cở MA Khóa 46 như sau:
1. Một là về vấn đề TIỀN BẠC... Rất lả "leo nheo" không rỏ ràng... Người dâng cũng như việc sử dụng rất là "BẤT MINH" ...
2. Hai là vể việc "ĐIỀU HÀNH".... Thượng tằc trách - Hạ tất LOẠN.
Loạn chổ nào? Từ trên chí dưới . BTS tống liên hồi . Ban đại tiểu tiện . Quản nhiệm và chấp sự.
Thiết tưởng không cần nói TOẸT MÓNG HEO mọi người cũng biết hết "TẤT TẦN TẬT TUỐT TUỒN TUỘT" rồi.
Bậy giờ người viết hiến một "MẸO NHỎ" nha !!!
Mấy ông Trời mục sư tin lành giảng làm sao nói cái gì thì....
- ĐỪNG CÓ NGHE MÀ HÃY NHÌN KỸ VIỆC HỌ LÀM.
Xin lỗi mấy Ông trởi mang danh HẦU VIỆC CHÙA hoàn toàn RỖNG TOÉT !!!!!!!??????
* THẬP TỰ SINH TỒN TẠI tác nghiệp tại Q. 6 Hochiminh city. South Vietnamese.