Chào Năm Mới 2016: Đức Chúa Trời
Luôn Chuẩn Bị Một Lực Lượng Chính Trị Để Thay Thế Một Lực Lượng Chính Trị Đã
Không Còn Phù Hợp (Một Triều Đại Thối Nát)!
“Xảy trong lúc đó, Giê-rô-bô-am ở
Giê-ru-sa-lem đi ra, gặp tiên-tri A-hi-gia ở Si-lô tại giữa đường, mặc cái áo
tơi mới. Chỉ có hai người ở ngoài đồng mà thôi. A-hi-gia bèn nắm áo mới người mặc
trong mình mà xé ra làm mười hai miếng. Đoạn, người nói với Giê-rô-bô-am rằng:
Hãy lấy mười miếng về phần ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có
phán như vậy: Kìa, ta sẽ đoạt lấy nước khỏi
tay Sa-lô-môn và trao cho ngươi mười
chi-phái của nước ấy…” (I Các vua 11: 29-31)
***
Từ khi vua Sa-lô-môn
bắt đầu sa ngã, phạm tội thì Đức Chúa Trời cùng lúc đã dấy lên ít nhất ba “kẻ
thù” để nghịch lại cùng ông: Ha-đát vua Ê-đôm, Rê-xôn và Giê-rô-bô-am… (I Các
vua 11: 14; 23; 26).
Ba người này
là ba lực lượng chính trị đối lập mà Đức Chúa Trời chuẩn bị để đến thời điểm cần
thiết (đúng thời điểm) thì Ngài đưa lên cầm quyền, có thể là đối lập, hoặc có
thể là thay thế!
Trong I Các
vua 11, nói rõ rằng “Đức Chúa Trời DẤY
LÊN”… tức Ngài dấy lên hoặc chuẩn bị những lực lượng chính trị, những người
có khả năng đối lập cùng vua Sa-lô-môn, một vị vua khôn ngoan có tiếng trong lịch
sử các vua chúa! Và Ngài cũng có sai tiên tri A-hi-gia đến để xức dầu và thông
báo cho Giê-rô-bô-am biết ông được Đức Chúa Trời chọn để cai trị 10 chi phái
trong Y-sơ-ra-ên, đương lúc Sa-lô-môn đang ngồi trên ngai làm vua trên cả Y-sơ-ra-ên.
Triều đại của con cháu Sa-lô-môn chỉ được cai trị 2 chi phái! Đất nước bị phân
chia thành hai đế chế theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Không riêng
gì đất nước Y-sơ-ra-ên là Tuyển dân… Kinh thánh cho biết Đức Chúa Trời là Đấng “lập
và phế các vua”!
Đức Chúa Trời
phán với tiên tri Ê-li hãy đi xức dầu cho người này, người kia làm vua… theo lịnh
của Ngài: “Hãy bắt con đường đồng vắng đi
đến Đa-mách. Khi đến rồi, ngươi sẽ xức dầu cho Ha-xa-ên làm vua Sy-ri; ngươi
cũng sẽ xức dầu cho Giê-hu, con trai của Nim-si, làm vua Y-sơ-ra-ên…” (I
Các vua 19: 15-16)
Mỗi triều đại,
mỗi thể chế, mỗi một chế độ chính trị trong từng giai đoạn lịch sử của từng mỗi
quốc gia dân tộc, đều do Chúa quyết định. Và đang khi Ngài sử dụng lực lượng
này thì Ngài cũng đã chuẩn bị một “lực lượng khác” để thay thế khi lực lượng
kia đã “xong vai trò lịch sử” của mình trong giai đoạn nhất định!
“Ngựa sắm sửa về ngày tranh
chiến;
Nhưng sự thắng trận thuộc về Đức Giê-hô-va.” (Châm ngôn 21: 31)
Nhưng sự thắng trận thuộc về Đức Giê-hô-va.” (Châm ngôn 21: 31)
“Người ta bẻ thăm trong vạt áo;
Song sự nhứt định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.” (Châm ngôn 16: 33)
Song sự nhứt định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.” (Châm ngôn 16: 33)
…
Việc chấm dứt
một chế độ, một triều đại để thay thế một chính thể, một chế độ hay triều đại
khác trên một đất nước, quốc gia, dân tộc… là việc của Đức Chúa Trời! Ngài làm
điều đó thông qua các lực lượng chính trị mà Ngài đã dự bị từ trước!
LHS- 1/1/2016
6 nhận xét:
http://www.voatiengviet.com/content/ong-nguyen-tan-dung-nham-giai-tan-dang-csvn-de-doc-tai-ca-nhan/3001345.html
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/12/151231_vn_civil_society_2016_prospect
http://www.voatiengviet.com/content/dien-van-moi-cua-ong-kim-jong-un-tap-trung-vao-van-de-kinh-te/3127653.html
Đức Chúa Trời Không Bao Giờ Nói Dối
Từ khi Loài người sa ngã phạm tội bắt đầu cho sự NÓI DỐI.
Thế là từ vườn địa đàng bị tống cỗ ra khỏi chốn PHƯỚC HẠNH loài người cứ phát triễn tội lỗi dưới hình thức NÓI DỒI ngày càng siêu việt tinh vi hơn.
Bây giờ, cái đáng nói là NÓI DỐI TRONG TIN LÀNH mới là điều ĐÁNG BÁO ĐỘNG.
Vậy thì làm sao ĐÒI làm sao HỎI đởi THẾ GIAN NÓI THẬT ??????????
* Cao Thần Minh Thường Trú Văn Phòng 1 Cờ MA.
Trong Chuyến Công Tác Tại Hochiminh City...
Từ haloi bay vào có dịp nhóm họp với bà con theo đạo tin lành nhà thờ. Thấy gì?
Hôm qua tại một nhà thờ có một ông sư giảng về SỰ ĐỔI MỚI (II Côrinhtô 5:17)
Theo chổ nghe giảng thì "cũng tạm được".
Nhưng, có điều nếu biết "cái ruột" của tống liên hồi Cờ MA. Thì ông sư nầy "lột truồng" cấp lảnh đạo của mình.
Toàn bộ bài là câu chuyện Gia Cốp.
1. Trước.
2. Sau.
3. Đổi mới ...
Chắc người viết không cần phải kể chuyện lại cho bà con biết câu chuyện quá quen thuộc. Tuy nhiên...
Cách trình bày Ông Gia cốp là hình ảnh tống liên hồi Cờ MA là Gia cốp trước khi được gặp Chúa để được "đổi mới".
Tuy nhiên người dự nhóm cũng ngầm biết rất rỏ Gia cốp trong tội lỗi là mấy ông nội trong tổ chức (httlvn.org) khá rỏ.
Vì lí do an ninh cho nhà sư chỉ biết giử chùa kiếm cơm qua ngày nên "giấu tên" ông sư nầy.
Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
* THẬP TỰ SINH TỒN TẠI tác nghiệp tại Sì Phố hcm city.
Xin Thưa Chuyện Cùng Nhận Xét ...
Melody nói... (trích) Các người là ai mà đem tôi tớ Chúa ra bàn luận và xét đoán? Lo thân mình đi, để đến ngày Chúa trở lại không hối hận kịp... lúc 12:09 Ngày 05 tháng 01 năm 2016.
1.- MỘT LÀ: Các người là ai mà đem tôi tớ Chúa ra bàn luận và xét đoán. Nhiều người lầm tưởng về tôi tớ Chúa bị đem ra bàn luận, đem ra xét đoán.
Không ai xét đoán TÔI TỚ CHÚA mà chỉ vạch mặt BỌN LẠY CHÚA LẠY CHÚA .. vân vân và vv ...
2.- HAI LÀ: Còn cái việc Lo thân mình đi là ÍCH KỶ LÀ HẸP HÒI, thấy kẻ mượn DANH CHÚA tạo và lập CÔNG CHO MÌNH để VINH THÂN - PHÌ DA NO CƠM RỮNG MỠ sống trong TỘI LỖI TỘ ÁC rồi ngày sau chắc chắn xuống vĩnh hoả tội nghiệp "đáng đời" chúng à !! Melody bây giờ nói nhưng lúc đó thấy chúng như vậy sẽ VUI CƯỜI sao?
* Độc Giả Tín Nhiệm Lời Hằng Sống Hồi Đó Và Bây Giờ.
Đăng nhận xét