Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Lịch Sử Đang Hồi Gay Cấn Và Sắp Sửa Sang Trang…!?


Lịch Sử Đang Hồi Gay Cấn Và Sắp Sửa Sang Trang…!?

 Vì nầy, ngày đến, cháy như lò lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ; Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ngày ấy đến, thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành.” (Ma-la-chi 4: 1)

 
(Hạm đội tấn công đổ bộ liên hợp Nhật-Mỹ trong một cuộc tập trận) 

Một tờ báo của Đài loan cho rằng VN “sắp có ĐẠI BIẾN”… (Báo Đài Loan: Việt Nam sắp ĐẠI BIẾN, Chủ tịch Quốc hội cầu cứu Tập Cận Bình)
Đang khi Chủ tịch quốc hội Ng Sinh Hùng đang có mặt tại TQ… thì có tin TQ vừa thông qua luật cho phép quân đội can thiệp vào nước khác để “chống khủng bố”… khi có yêu cầu của nước sở tại.

5.200 cảnh sát, bộ đội tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng 12
 (Diễn tập quân sự ở thu đô Hà nội)

Cảnh sát vũ trang của Trung Quốc được điều tới Salitun ở Bắc Kinh sau cảnh báo về mối đe dọa nhằm vào người phương Tây ở khu vực này dịp Giáng sinh. (Ảnh: AFP)
(Quân đội TQ sẵn sàng tham chiến ở nước ngoài) 

Rất có thể TQ lấy cớ chống khủng bố để đưa quân sang VN "giải nguy cho các đồng chí thân Tàu" và cũng giống như VN trước đây lấy cớ diệt Pol Pot giải cứu Campuchia rồi chiếm Campuchia luôn... Hiện nay phe "giữ đảng" của Ng P Tr. đang lâm nguy (Ba D có thể đảo chánh hốt gọn- có tin VN tập trận bảo vệ đại hội) nên mới chạy sang cầu cứu Thiên Triều... TQ vừa thông qua luật này thì ngay lập tức trang Ng Tấn Dũng cũng ra tuyên bố "Không khởi kiện Trung Quốc, chúng ta sẽ mắc tội lớn với dân tộc”… Như vậy cho thấy phải chăng phe NTD đã "sẵn sàng cho cuộc chiến"... Trong trường hợp TQ đưa quân sang thì phe NTD có thể cầu viện liên minh Mỹ-Nhật-Úc... có tin đang chuẩn bị tập trận ở Biển đông vào tháng 2/ 2016... (Nhật-Mỹ-Australia sẽ tổ chức tập trận chung ở Biển Đông ...)

Cuộc chơi khó dừng rồi!
Sáng nay thức dậy, mở Kinh thánh ra bắt gặp câu này:
Vì nầy, ngày đến, CHÁY NHƯ LÒ LỬA. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ; Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ngày ấy đến, THIÊU ĐỐT CHÚNG NÓ, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành.” (Ma-la-chi 4: 1)
Ngôn ngữ trong câu Kinh thánh trên báo hiệu một cuộc chiến tranh và hàm chứa ý nghĩa về một sự phán xét.
Lịch sử đang hồi gay cấn và không biết khi nào sẽ sang trang!

LHS- 30/12/2015

0 nhận xét: