Tin Lành
Cho Muôn Dân… Tin Dữ Cho Tổng Liên Hội…!
“Họ đã mất cả sự cảm
biết, đành bỏ mình trong một đời
buông lung, đem lòng mê đắm không biết
chán mà phạm hết mọi điều ô uế.”
(Ê-phê-sô 4: 19)
| (Minh họa) |
***
Hội thánh Lao-đi-xê Chúa bảo họ ĐUI MÙ và LÕA LỒ mà không tự
biết. Tất nhiên, đây Chúa phán bảo về tình trạng thuộc linh. (Khải huyền 3: 17)
Hai người đầu tiên cảm biết mình xấu hổ vì lõa lồ là A-đam
và Ê-va. (Sáng thế ký 3: 7)
Người biết xấu hổ, biết mắc cở là người ý thức mình có nhu cầu
mặc quần áo… Chính vì vậy A-đam và Ê-va đã được Chúa mặc cho “chiếc áo công bình”
được làm từ da thú. (Một con thú phải bị giết- vật hy sinh- để A-đam và Ê-va có
áo mặc che sự lõa lồ… - Đấng Christ là Chiên con Đức Chúa Trời đã chết, để
chúng ta có “áo công bình”… che đậy sự lõa lồ tâm linh)
Người lõa lồ mà không biết xấu hổ thì họ cũng không có ý thức
hoặc nhu cầu mặc quần áo. Những người bị tà linh xâm nhập, kiểm soát… những người
mắc bệnh tâm thần nặng thường không còn biết xấu hổ hay mắc cở khi họ trần truồng
đi ngoài đường… (chỉ người khác xấu hổ và thương hại họ… – Giống như tình trạng
thuộc linh của mấy ông lãnh đạo TLH ngày nay)
Người không còn biết xấu hổ, không biết mắc cở về tình trạng
tâm linh, là người ở trong tình trạng mà Kinh thánh gọi là “mất sự cảm biết”:
“Họ đã mất cả sự cảm biết,
đành bỏ mình trong một đời buông lung,
đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế.” (Ê-phê-sô
4: 19)
Tình trạng một người bị tà linh ám, mắc tâm thần nặng… thường
không mặc quần áo, họ ăn những thứ dơ bẩn của người khác vứt ngoài đường, trong
bao rác… mà không hề biết xấu hổ hay mắc cở…
Về mặt thuộc linh cũng vậy: Người lõa lồ thuộc linh là người
“không còn biết xấu hổ” về những điều sai trái mình đã làm và sẵn sàng “ăn hết
mọi thứ lợi dơ bẩn” một cách “tự hào và khoái trá”…! (I Phi-e-rơ 5: 2)
Tổng liên hội
(HTTLVN.MN) hiện nay có ĐUI MÙ và LÕA LỒ thuộc linh không?
- Đui mù thuộc linh: Họ không hề thấy (hoặc không chịu thấy)
quyền phép của Tin lành đang hành động và kết quả nơi những anh em không thuộc
giáo phái, giáo hội của họ. Họ chỉ nhìn nhận vai trò “tôi tớ Chúa” trong vòng họ
với nhau mà thôi. Đây là bằng chứng họ đui mù thuộc linh.
- Lõa lồ thuộc linh (không biết xấu hổ): Giảng dạy sai Kinh
thánh không biết xin lỗi, không biết mắc cở… cứ tiếp tục “nói bậy, nói bạ” trên
tòa giảng mà vẫn có người “nghe rầm rầm”… (Ca dao tục ngữ có câu: “Vai mang túi
bạc kè kè, nói bậy nói bạ chúng nghe rầm rầm”…) Những người “nghe theo mấy ông
lãnh đạo TLH” đa số là những “mục sư theo đóm ăn tàng”… họ cũng chẳng cần biết
đúng hay sai, chỉ cần được giáo hội công nhận là mục sư trong hệ thống giáo hội…
là tất cả mục đích của đời họ rồi! (tín đồ thì đa số làm sao biết mấy ông lãnh
đạo giảng đúng hay sai)
- Trong tư cách là mục sư Hội trưởng, năm vừa qua (2015) ông
Phan Vĩnh Cự giảng bài “trái tim Bô-a-nẹt lỗi nhịp với trái tim Chúa”… Trong
bài này ông giảng tầm bậy, hoàn toàn sai với những sự kiện và ý nghĩa trong
Kinh thánh… Bị người ta lên tiếng… Lẽ ra ông PVC nên chính thức và công khai
xin lỗi “vì tôi đã giảng sai chỗ đó…”… Đó mới là cách thành thật và cũng để bảo
vệ uy tín của mình và giáo hội trong vai trò một người lãnh đạo- Hội trưởng. Tuy
nhiên ông không hề…! Có lẽ vì ông cũng “mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế” (Ê-phê-sô
4: 19) như Kinh thánh đã nói.
- Ông Trần Thanh Dũng- mục sư Ủy viên TLH bị tố giác là “lừa
phỉnh tín đồ lấy tiền mổ tim cho vợ nhưng không mổ”… số tiền lừa đão chiếm đoạt trên 300 triệu… (không
hoàn trả). Sau khi bị tín đồ tố giác có đơn thư lên TLH… Vụ này và rất nhiều vụ
tương tự, TLH đều cho “chìm xuống”… TLH không hề biết XẤU HỔ… Họ bị lõa lồ thuộc
linh từ lâu.
Người không biết mắc cở hay xấu hổ là người “không có nhu cầu
mặc quần áo” để che thân. Họ giống như những người mắc bệnh tâm thần hoặc bị tà
linh chiếm hữu nặng. TLH nổi tiếng về những vụ “ăn hết bao nhiêu lợi dơ bẩn”… rồi
cho “chìm xuồng”… bị dư luận lên tiếng mà KHÔNG HỀ BIẾT XẤU HỔ… Đó chính là
tình trạng lõa lồ thuộc linh. (Mục sư Phan Quang Thiệu nguyên Tổng thủ quỷ TLH từng
nói công khai “mắc đái chứ không mắc cở”…
khi có người hỏi ông về tình hình sổ sách thu chi của TLH)
Hãy nghe: “Phước cho kẻ
tỉnh thức và GIỮ GÌN ÁO XỐNG mình, đặng khỏi ĐI LÕA LỒ và người ta không thấy sự xấu
hổ mình!” (Khải huyền 16: 15)
Chúa Jesus có kể một câu chuyện về một người đi dự tiệc yến
của vua mà “không thèm mặc áo lễ”… Anh ta bị lôi ra ngoài và bị “trói tay chân,
quăng vào nơi khóc lóc nghiến răng”! (Ma-thi-ơ 22: 1-12)
Trong ngày ra mắt Vua
Thiên đàng, những người “không biết xấu hổ”, những kẻ “lõa lồ thuộc linh” như mấy
ông lãnh đạo TLH liệu có được dự “Tiệc Cưới Chiên Con” hay không, hay sẽ bị
nghe Vua phán: “Hãy trói tay chân (chúng)
nó lại, và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Bởi
vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn.” (Ma-thi-ơ 22: 13-14)? (Khi
đó mục sư Phan Quang Thiệu có còn dám nói “mắc
đái chứ không MẮC CỞ…” nữa không?
“Sự lõa
lồ của ngươi phải tỏ ra, sự sỉ nhục ngươi sẽ bị thấy! Ta sẽ làm sự báo cừu,
không chừa ai hết.” (Ê-sai 47: 3)
Mùa Giáng sinh năm nay (2015) TLH ra chủ đề “Tin lành cho
muôn dân”…
Trước khi giảng Tin lành cho muôn dân thì các ông lãnh đạo
TLH nên “biết tin dữ cho TLH” là gì!
Các ông sẽ ra mắt Vua Thiên đàng trong Tiệc cưới Chiên con với
“trang phục chỉnh tề” (có mặc áo lễ công bình) hay với “bộ dạng lõa thể thuộc
linh” đáng xấu hổ, rồi sẽ bị thiên sứ “trói tay chân mà quăng ra nơi khóc lóc
nghiến răng”?
A-đam và Ê-va biết xấu hổ nên được mặc chiếc áo “công bình”
bằng da thú… Còn người không biết xấu hổ về những việc làm tội lỗi của mình (như
mấy ông TLH) thì đương nhiên cũng không có nhu cầu “quần áo”… (không cần chiếc
áo công bình).
Tiệc cưới Chiên con sắp diễn ra…!
“Phước cho kẻ tỉnh thức và GIỮ GÌN ÁO XỐNG mình, đặng
khỏi ĐI LÕA LỒ
và người ta không thấy sự xấu hổ mình!” (Khải huyền 16: 15)
Xin Chúa tỉnh thức các ông!
LHS- 12/12/2015
3 nhận xét:
.. Ms Khaỉ viết như trên là QUÁ NHẸ!!!
- thằng Ms nào biết nắm gót hay núp bóng 1 thằng nào ở TT TLH ..thì khi có động tĩnh thì "đánh chó phải nễ chủ". dầu cho có tham lam tiền bạc( dũng GOliat) hay tà dâm, đầu trộm đuôi cướp thì cũng chìm xuồng???
- thằng nào không chịu tìm bóng mà "NÚP" thì khi có "lửa" chúng sẽ thêm dầu vào...để chi... ĐÁ, ĐẠP, GIẾT, TRÃM....
... khi đương sự đã " chết " và chạy qua hệ phái khác( vì muốn HVC) thì chúng cho là rác rưởi là tà giáo..
TÍN ĐỒ THÌ "VÔ TƯ" VÔ TƯ THỜ PHƯỢNG CHÚA, VÔ TƯ HẦU VIỆC CHÚA..CHỨ CÓ BƯỚC LÊN HÀNG TƠNG ĐÂU MÀ BIẾT CÁI GÌ???
Thật ra cái bọn Dua nịnh cũng đúng... VÌ AI CŨNG BIẾT CHÚA. nhưng khi lên gặp mấy cha rồi thấy Cha nào cũng có Chúa đâu..THÔI THÌ CHỊU MỘP TRƯỚC CON NGƯỜI ĐỂ ĐƯỢC CHÉN CƠM CHO VỢ CON..HOẶC CÓ DANH LỢI..VÀ " ĐI HAI HÀNG"...
NẾU CÓ CHÚA THÌ AI MÀ KHÔNG KÍNH SỢ CHÚA. KHI KHÔNG THẤY CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG CÁI BỌN 155 THĐ..THỬ HỎI NHƯ CON NGƯỜI AI CŨNG PHẢI LỰA CHỌN..
- LỰA 1 HOẶC 2 THẰNG TRONG THƯỜNG TRỰC MÀ QUÌ LẬY CHÚNG..LEO LƯNG CỌP ĐỐ THẰNG NÀO DÁM PHÓNG XUỐNG....
.. Ở đời thì cùng đẳng cấp mới nói chuyện nhau..anh không giàu bằng tôi..thì đừng hòng tôi nhìn mặt anh..
.. Ở đạo Tin lành thì những hệ phái khác KHÔNG PHẢI KHÔNG NHÌN...MÀ CHÚNG BÂY LÀ RÁC RƯỞI LÀ MA QUỈ LÀ NHỮNG GÌ....TAU.... VỨT ĐI..
..ĐÚNG KHÔNG THÁI LƯU MANH VÀ ĐỒNG BỌN 155 THĐ????
Vụ Dũng Goliat ... Đã cống nạp trước cho Phan VC "50 chai" nên Phan hội trưởng đã cho chìm xuồng...
TLH một lũ ăn bẩn cả thôi!
TIN DỮ CHO TLH TIN LÀNH CMA ĐÂY !
Qua tìm hiểu về đạo SATAN thì trước bàn thờ của nó có hình THẬP TỰ GIÁ ĐỂ NGƯỢC ĐẦU XUỐNG . Phan Vĩnh Cự , Thái Phước Trường và cả Tổng Liên Hội đã chứng minh mình là SATAN THỨ THIỆT qua tấm PHONG NÔ ÊN 2015 trên Web của httlvn.org để phổ biến cho Giáo hội thực hiện trong mùa Nô ên nầy !
1) Thứ nhứt là ảnh Chúa Giê Xu không nằm trong máng cỏ mà nằm trong cái giỏ loại đựng hoa quả !
2) Quả địa cầu có hình cây THẬP TỰ NGÃ TRÚT ĐẦU XÉO XUỐNG TỪ PHẢI NGÃ SANG TRÁI ! đó là bàn thờ satan chiếm hữu vùng châu á, châu phi rồi !
Kính xin Tiên tri Huỳnh Thúc Khải xem kỷ hình ảnh đó và giải luận cho con dân Chúa được biết về việc TLH Tin Lành Miền nam đã lập bàn thờ SaTan và cũng gián tiếp chỉ đạo các chi hội phải thờ Satan như họ !
Nguyễn Lưong Tâm, Cần Thơ
Đăng nhận xét