Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Ai Là Tôi Tớ Chúa!?


Ai Là Tôi Tớ Chúa!?

“Các người là ai mà đem tôi tớ Chúa ra bàn luận và xét đoán? Lo thân mình đi, để đến ngày Chúa trở lại không hối hận kịp...” (Comment 12:09 Ngày 05 tháng 01 năm 2016)
Kết quả hình ảnh cho ms trần mai
(Mục sư Đinh Thiên Tứ- Ông có thật là "tôi tớ Chúa"?)
***
Chữ “tôi tớ” xuất hiện đầu tiên trong Kinh thánh ở Sáng thế ký 9: 25:
- “Nô-ê… bèn nói rằng: Ca-na-an đáng rủa sả! Nó sẽ làm mọi cho các tôi tớ của anh em nó.” (Sáng thế ký 9: 25)
Một bản dịch khác:
Ca-na-an đáng bị nguyền rủa!
Nó phải là đầy tớ các đầy tớ của các anh em nó
!”

Tôi tớ hay đầy tớ nghĩa là gì?
- Tôi tớ hay đầy tớ là người phục dịch, thậm chí là một kẻ nô lệ không có quyền trên bản thân mình đối với chủ.
Trong cơn nóng giận, Nô-ê đã rủa sả cháu nội của mình là Ca-na-an vì cha nó là Cham đã “rêu rao sự xấu hổ của cha mình”… Kết cục là Ca-na-an đã nhận lãnh sự rủa sả và trở nên “tôi mọi cho tôi tớ các anh em”…! Đầy tớ của các đầy tớ…
Ca-na-an bị nguyền rủa. Nó sẽ làm nô lệ hèn hạ nhất của anh em nó.” (Bản dịch HĐ)
Tôi tớ hay đầy tớ thực chất là một kẻ nô lệ, thấp hèn… là một “tài sản di động” của chủ và không có quyền trên bản thân. (Thời Cựu ước và trong các chế độ nô lệ…)
Trong Kinh thánh về sau xuất hiện những từ ngữ như “tôi tớ Chúa”, hoặc “đầy tớ Chúa”, hoặc “kẻ nô lệ của Chúa”…
Những từ ngữ như trên là một cách xưng hô hạ thấp bản thân mình trước Chúa là Đức Chúa Trời… theo một nghĩa là họ, những người xưng hô tự hạ thấp bản thân trước Chúa là Đấng Cao cả và tình nguyện làm “kẻ tôi tớ” hoặc là “người nô lệ” của Chúa!
- Kẻ “tôi tớ Chúa” là người tình nguyện làm người nô lệ, con hầu hoặc đầy tớ gái của Chúa!
Trong Tân ước, sứ đồ Phao-lô xưng mình là “tôi tớ của Đức Chúa Jesus-Christ” hay “tôi tớ Đức Chúa Trời” theo một nghĩa là một “người được chuộc” (cứu chuộc) tình nguyện làm nô lệ cho Chúa…
Theo Cựu ước thì một người vì một lý do nào đó họ bị trở thành kẻ nô lệ… Họ không có quyền trên bản thân. Sau đó được một ông chủ tốt bỏ tiền ra “mua” hoặc “chuộc lại” thì người đó được tự do, có thể họ được buông tha, không còn bị nô lệ ai… Tuy nhiên người đó “tình nguyện làm tôi tớ cho ông chủ tốt” (chủ mới) đã chuộc mình khỏi một ông chủ xấu và gian ác trước đây… (Đức Chúa Trời chuộc chúng ta ra khỏi quyền lực của Sa-tan bằng giá rất cao) Sứ đồ Phao-lô tình nguyện làm đầy tớ Chúa theo nghĩa là mình được mua chuộc bởi một giá cao và tình nguyện làm “tôi mọi của Đức Chúa Jesus-Christ”! Trước đây là “nô lệ cho ma quỷ”. Nay được Chúa chuộc lại và buông tha cho được tự do, nên ông tình nguyện làm “kẻ tôi tớ Chúa”! (I Cô-rinh-tô 6: 20; 7: 23)

Kẻ tôi tớ Chúa có giá trị gì không?
Người làm tôi tớ Chúa tất nhiên là “rất có giá trị”. Bởi họ đã được chuộc bằng một giá rất cao và họ là “tôi tớ Đức Chúa Trời”- Đấng Chí cao… Vì vậy hể ai đụng đến họ tức là đụng đến Đức Chúa Trời.   
Thế nhưng, có phải hể những ai xưng mình là “tôi tớ Chúa” thì người đó đều là “tôi tớ Đức Chúa Trời“…?
Câu trả lời là không phải.
Chúng ta đều biết rằng trong xã hội con người, hể điều gì cao quý thì người ta luôn tìm cách để “có được cái đó”! Vì vậy không phải những ai xưng mình là “đầy tớ Chúa” thì người đó là đầy tớ Chúa thật!
Ngày nay người ta thường gọi các mục sư (hoặc linh mục), những người phục vụ Chúa là “đầy tớ Chúa”… Tuy nhiên, không phải những ai khoác áo, mang danh mục sư hay có một địa vị nào đó trong tổ chức giáo hội thì người đó là “tôi tớ Chúa” thật!
- Tôi tớ thật là người làm theo ý muốn và sự sai bảo của Chúa!
Cũng có những người trước đó họ là “tôi tớ Chúa” thật, nhưng một lúc nào đó thì họ đã ra khỏi ý muốn của Chúa và “sống cho tham vọng, ý muốn riêng, cá nhân ích kỷ” của họ! Những lúc (người) như vậy thì họ đương nhiên vẫn còn được xưng là “tôi tớ Chúa”… Tuy nhiên, không phải hể ai được xưng (hoặc tự xưng) là “tôi tớ Chúa” thì người đó là tôi tớ thật của Chúa!

Phao-lô và thầy tế lễ thượng phẩm là A-na-nia:
Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm là A-na-nia biểu mấy kẻ đứng gần Phao-lô vả miệng người. Phao-lô bèn nói cùng người rằng: Hỡi bức tường tô trắng kia, Đức Chúa Trời sẽ đánh ông; ông ngồi để xử đoán tôi theo luật pháp, mà lại không kể luật pháp, biểu người đánh tôi! Những kẻ đứng đó nói rằng: Ngươi nhiếc móc thầy cả thượng phẩm của Đức Chúa Trời sao! Phao-lô trả lời rằng: Hỡi anh em, tôi chẳng biết là thầy cả thượng phẩm; vì có chép rằng: Chớ sỉ nhục người cai trị dân mình…” (Công vụ. 23: 2-5)
Thầy tế lễ thượng phẩm A-na-nia tất nhiên là “tôi tớ Đức Chúa Trời” theo cách gọi của người Do thái. Tuy nhiên trong trường hợp này thì ông đã bị Phao-lô “rủa sả” là “Đức Chúa Trời sẽ đánh ông” và Phao-lô đã mắng nhiếc ông chỉ là “bức tường tô trắng”…!
Thầy tế lễ thượng phẩm A-na-nia có phải là “đầy tớ Đức Chúa Trời” không? Tất nhiên là phải, theo cách gọi của “tôn giáo” (Do thái giáo). Nhưng trong trường hợp này, Phao-lô mới là tôi tớ thật của Đức Chúa Trời, còn A-na-nia chỉ là “tôi tớ giả”, kẻ làm công gian ác…!
Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ thi hành sự rủa sả và đoán phạt trên Thầy tế lễ thượng phẩm A-na-nia… theo lời rủa sả của Phao-lô.

Đôi lời tâm tình:
Tôi nói với anh chị em là những người- con cái thật, tôi tớ thật của Chúa rằng: Chúng ta đang sống trong một thời kỳ “vàng thau lẫn lộn”! Ngoại trừ những kẻ mang danh tôi tớ Chúa đã sa ngã vì danh- lợi- quyền đời này (xây dựng đế chế tôn giáo để hưởng quyền- danh- lợi…)… những kẻ “sanh ra trong gia đình mục sư nhưng chẳng biết Chúa là gì”, những kẻ đã mượn đạo tạo đời, buôn thần bán thánh trong các tổ chức tôn giáo (giáo hội)… Ngoại trừ những thành phần trên ra, có những người mà trước khi thành “mục sư” (tự xưng) hoặc “hội trưởng”… thì họ đã “kết nạp đảng” một cách âm thầm và bí mật… họ được đào tạo rất bài bảng, chuyên môn, chuyên nghiệp, được cấp mã số, có chế độ lương hướng, cấp bậc trong ngành… … sau đó được gửi đi, xâm nhập từng nhóm để “tin Chúa” và… “NẰM VÙNG” trong các tổ chức giáo hội Tin lành! Họ cũng xưng mình là “đầy tớ của Chúa”, nhưng họ thực sự là “đầy tớ của Sa-tan”. Họ nằm vùng để thâu thập tin tức, báo cáo hoạt động, tình hình và thực thi những nhiệm vụ, “kế độc” để gây chia rẽ nội bộ các giáo hội… hoặc đưa ra những giáo lý gây nghi ngờ, hoang mang cho giới trẻ…
Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm.” (II Cô-rinh-tô 11: 14-15)
Nhưng những người hung ác, kẻ GIẢ MẠO thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa.” (II Ti-mô-thê 3: 13)
Trong Hội thánh của Chúa, xưa cũng như nay: Kẻ giả mạo trà trộn vào trong vòng con dân, tôi tớ Chúa không phải là không có. Họ giống như “cỏ lùng giữa lúa mì”, như “sói đội lốt chiên” sống giữa bầy chiên… Những kẻ GIẢ MẠO trà trộn, nằm vùng trong các giáo hội, họ cũng “đầy tớ Chúa” như ai! Và những kẻ như vậy chúng ta cũng “không được quyền nói về họ” hay sao?
Trở lại với ý kiến “Các người là ai mà đem tôi tớ Chúa ra bàn luận và xét đoán?...” (Comment 12:09 Ngày 05 tháng 01 năm 2016)…
Những người “ngưỡng mộ thầy tế lễ thượng phẩm A-na-nia” cũng nói với Phao-lô cách như vậy: “Ngươi là ai mà dám nhiếc móc thầy cả thượng phẩm- tôi tớ Đức Chúa Trời”? Nhưng A-na-nia chỉ là “bức tường tô trắng”, chỉ là “tôi tớ Chúa” theo cách tôn giáo (giả mạo) mà thôi!
Không phủ nhận rằng Đức Chúa Trời không cho phép bất cứ ai đụng đến tôi tớ của Ngài… nhưng không phải hể ai xưng mình là “mục sư” hay “tôi tớ Chúa” thì người đó là tôi tớ thật của Chúa!
Ý kiến trên đây liên quan đến bài viết (năm 2013) nói về “mục sư Trần Mai”… (Bài viết “Làm Hại Ms Trần Mai, Các Mục sư VEF Phạm Tội Gì?”) Thật ra, những gì VEF và LMĐ nói về Ms Trần Mai “chưa tới một nửa sự thật”!
Chúa Jesus cũng phán “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.” (Ma-thi-ơ 7: 21)
Không phải những ai khoác áo hoặc mang danh mục sư thì người đó là “đầy tớ Chúa”!

LHS- 6/1/2016

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thần Đức Chúa Trời lìa bỏ Saulơ rồi mà Saulo đâu có biết. Cây gậy trổ hoa nhưng đã rụng hết mà cố gắng nhặt lên và mua hoa giả về gắng lên cho đở mất mặt.
Chỉ có Đinh Thiên Tứ là Tôi Tớ Chúa thôi! Nhưng Tôi Tớ của Chúa nào?

Nặc danh nói...

.. Tôi tớ Chúa Thật và Giả..chỉ có Chúa biết!! Tuy nhiên với cái nhìn của " mắt con người" thì có thể nói MS VÀ MS mới nhìn thấy nhau và cái nhìn đó( cùng nghề) chứ tín đồ họ chỉ biết. ai gọi là Ms là đầy tớ Chúa. ai không được gọi là Ms thì là tín đồ con cái Chúa.. Chấm hết!!

.. Ms Khải nói cho thành phần tín đồ. thật ra giống như nước đổ đầu vịt?? không học ngành Y thì làm sao làm Bác sĩ, không học thần học thì làm sao làm Ms...TÔI NÓI ĐÚNG KHÔNG????

EX: THẬT HAY GIẢ????

- thái lưu manh( thái phước trường): tiến sỉ, viện trưởng, hội trưởng... vua dùng ví dụ và đem ví dụ làm " Thuật ru ngủ tín đồ khi giảng " ngày nay làm viện trưởng 7 khóa VTK BNH.. mỗi khóa 100 sv... như vậy 7 khóa... hắn được nghe 700 bài giảng của SV.. mà khi Sv giảng..phải lấy hết những gì mình biết để nói..ÔNG NGHE VÀ HỌC TỪ SV??? ngày nay có 1 chút kiến thức khi trình bày... tôi nói vậy đúng không thái lưu manh???
. chứ bản thân ông khi đứng trước 100sv ông còn CHƯA BIẾT CON TẮC KÈ THAY ĐỔI MÀU DA THEO MÔI TRƯỜNG SỐNG!! VÀ BẼ CONG TRƯỚC 100 SV....KHÔNG BIẾT ÔNG CÓ DỐT THẬT KHÔNG???

- thái phú quí( con thái lưu manh): không biết học vị GIỎI CỞ NÀO??? thái lưu manh thì tuổi rắn, còn thái phu quí không biết có cùng tuổi thái lưu manh không??

Ex: hắn giảng về MÔI SE CẦM CÂY GẬY....HÓA RẮN.

- hắn cho là Chúa bảo cầm ĐUÔI RẮN.... hành động cầm đuôi rắn là NGU.. có ai bắt rắn mà cầm đuôi,,là NGU!!!

. điểm yếu của rắn nằm ở Đuôi người bắt rắn người ta nắm đuôi để KÉO XƯƠNG SỐNG NÓ..LÀM CHO NÓ YẾU ĐI... cái này thằng DỐT NÓ CŨNG BIẾT??? không quá nhiều video bắt rắn hổ mang..mà hắn không xem và học... ví dụ: con trăn khi quấn con mồi...chỉ cần nắm đuôi..bẽ cong đuôi nó..là nó sẽ nhã con mồi ngay!!


HAI CHA CON KHÔN QUÁ!! ĐÃ KHÔN MÀ CÒN MẠNH MỒM!!!


=== VẬY HỌ LÀ ĐẦY TỚ CHÚA THẬT KHÔNG????




Dủ Thiên Thanh Phúc Âm Đường Nguyentrai Hochiminh City South Vietnamese nói...

Tín Đồ Ngày Nay Chúng Tôi Biết Rất Rỏ Về ...
Mục Sư Nào Thật Mục Sư Nào Giả Thật!
Trước hết, nhờ vào đâu mà biết Mục sư?
1.- Giảng thật nhưng Sống Giả.,
Tuyệt đại đa số mục sư ngày nay, Giảng một đàng nhưng Sống một nẻo.
Thí dụ: Tôi có nghe ông Thái trường (thường trái) giảng NHÌN XA HƠN - VÁC THẬP TỰ GIÁ MÀ THEO CHÚA - NHỚ ƠN TIỀN NHÂN ... van vân và v v .
Nhưng nhìn GẦN không ai hơn THƯỜNG TRÁI (TPT). Lấy 47 tỉ bỏ túi cái đã cho người anh em Hàn Cuốc thuê 50 năm cơ sở Văn phòng 2 tại 633 Nguyễn tri Phuơng. suốt 50 năm (httlvn.org) chắc chắn lỗ 92 - 100 tỉ.
Còn vác thập tự giá thì làm sao "CHUI VÔ" con xe Bế Em Về Ân từ viên? Đau lắm - đau dài dài ông nào "MUỐN BIẾT". Tín đồ chúng tôi biết ráo trọi.
Hay NHỚ ƠN TIỀN NHÂN mẹ gì. Toàn là dàn con dàn cháu các Cụ ... Ông chặt 5 - 7 khúc.
2.- Mục sư tống liên hồi ngày nay. Tín đồ biết rất rỏ (vào 1 GÀ - ra 3 TRÂU) cố bám cái ghế từ 2001 đến Chúa tái lâm, rồi sau đó bị tống cổ xuống địa ngục còn chưa hay. Ai làm gương xấu cho cả bọn?
Hỏi tức là TRẢ LỜI, tín đồ chúng tôi thấy mấy Cha từ 2001 tới nay "TRỤ VỮNG" bằng cách đổi ghế cũng hơi bị nhiều. Điển hình theo gương cùng Thái trường (thường trái = lấy TRÁI làm MẶT - Lấy SAI làm ĐÚNG) theo cái bùa quy chế tự biên tự soạn rồi NỘI BỘ áp dụng triệt đẽ.
TÚM LẠI: chuyện dài nhiều tập, nếu Chúa chưa tái lâm từ từ tín hữu "gần MẶT TRỜI" BTS-tống liên hồi Cờ MA kể cho mọi người nghe.
* Dủ Thiên Thanh Phúc Âm Đường Nguyentrai Hochiminh City.
(Thứ Tư, 06 Tháng Giêng 2016 - 4:56:37 PM).

Nặc danh nói...

Thưa Tiên Tri
Chưa tới 1/2 sự thật là sao? Vậy toàn bộ sự thật là gì?
Tiên tri có thể nói rõ hơn không? E rằng có sự hiểu lầm, oan ức cho MS Trần Mai chăng?

< Ý kiến trên đây liên quan đến bài viết (năm 2013) nói về “mục sư Trần Mai”… (Bài viết “Làm Hại Ms Trần Mai, Các Mục sư VEF Phạm Tội Gì?”) Thật ra, những gì VEF và LMĐ nói về Ms Trần Mai “chưa tới một nửa sự thật”!>