Cơ-Đốc-Nhân “Không Quan Tâm Chính Trị” Là Đúng Hay Sai?
“Phao-lô trả lời rằng: Tôi là người Giu-đa,
vốn ở thành Tạt-sơ, CÔNG DÂN của một thành trong xứ
Si-li-si tức là thành có danh tiếng; xin hãy cho phép tôi nói với chúng dân...” (Công vụ. 21: 39) “…Trong thuở đó, anh em không có Đấng Christ, bị ngoại QUYỀN công dân trong Y-sơ-ra-ên, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2: 21)
“Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ…” (Phi-líp 3: 20)
“Trong vòng họ sẽ chẳng có ai dạy bảo CÔNG DÂN mình (GIÁO DỤC CÔNG DÂN)
Và anh em mình, rằng: Hãy nhìn biết Chúa…” (Hê-bơ-rơ 8: 11)
“Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp; sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính.” (Rô-ma 13: 7)
("Hòa bình" 40 năm: Học sinh vẫn còn đu dây đi học...) |
(Nhà nước thì có hàng loạt những công trình bỏ hoang...) |
Và đại đa số Cơ-đốc-nhân... những người gọi là "con cái sự sáng" thì lại bảo là "không quan tâm chính trị"...!
- Đất nước đi về đâu... "không cần biết"!
...
***
Cơ-đốc-nhân “không quan tâm chính trị” là đúng hay sai?Một số người gọi là “Cơ-đốc-nhân” và họ cho rằng đã là Cơ-đốc-nhân thì đừng bàn đến chính trị…! Là con cái Chúa thì chỉ “lo chuyện trên trời thôi”! Điều này theo Kinh thánh thì đúng hay sai?
Cơ-đốc-nhân có hai địa vị CÔNG DÂN: Công dân dưới đất và Công dân trên trời. Đó là điều Kinh thánh dạy. (Kinh thánh đã trích dẫn ở trên)
Là công dân dưới đất chúng ta có bổn phận và trách nhiệm với Tổ quốc, với đất nước mình đang sống, đó là “nghĩa vụ chính trị” đối với bổn phận và trách nhiệm của một người công dân (trên đất).
Là Công dân dưới đất: Bạn được “quyền đi bầu cử” và sau đó bạn đương nhiên có bổn phận, trách nhiệm đóng thuế để nuôi bộ máy công quyền là chính phủ mà bạn bầu chọn … và bạn đương nhiên cũng có QUYỀN để bày tỏ ý kiến rằng bạn đồng ý hay không đồng ý với một số chính sách, đường lối mà chính phủ đề ra…! Ý kiến đó là “chính trị”… là quyền biểu đạt suy nghĩ, quan điểm của mình trước một chính sách, chủ trương của Chính phủ - một tập thể, tổ chức chính trị mà bạn và nhiều người đã bầu và đống thuế để nuôi họ với trách nhiệm mà người dân đã giao cho họ…! Cơ-đốc-nhân có đi bầu cử không? Có đóng thuế để nuôi chính quyền, nhà nước không? Khi nào Cơ-đốc-nhân được “ưu tiên miễn hai nghĩa vụ chính trị” này, tức là đi bầu cử và đóng thuế thì họ cũng được “miễn bàn hay có trách nhiệm chính trị” trong xã hội!
Cơ-đốc-nhân nào chỉ biết bổn phận “công dân trên trời”… mà tuyệt nhiên “chối từ bổn phận công dân dưới đất”, tức là tránh né những vấn đề chính trị… chỉ biết cuối đầu nộp thuế và cam phận làm theo những chính sách sai lầm, ngu muội hoặc có ý đồ “tiêu diệt đức tin tôn giáo” của một nhóm người “cướp quyền của dân” và xưng mình là “chính phủ”, dù không đồng tình những “Cơ-đốc-nhân” ấy cũng không dám lên tiếng… thì đó là những “công dân què quặt”, là người vô trách nhiệm, là kẻ thiếu hiểu biết mà số phận đất nước họ sẽ bị diệt (1), họ là những “cái bánh bị nướng cháy một bên mà sống một bên” (2)… là “sản phẩm của một thời kỳ ngu muội” hoặc còn con trẻ… nhưng lại muốn làm thầy!
Đất nước nào mà Cơ-đốc-nhân đa số nói “tôi không quan tâm chính trị” (chỉ quan tâm “chuyện trên trời”) là đất nước đó sẽ bị chà đạp bởi thế lực chính trị “quỷ quái” do Sa-tan dựng lên! Nói cách khác là khi con cái sự sáng tránh xa chính trị thì “con cái của Sa-tan sẽ toàn quyền” trên bề mặt chính trị để “lãnh đạo đất nước” và đưa cả dân tộc ấy xuống vực sâu của địa ngục cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!
(1) “Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi.” (Ô-sê 4: 6)
- Một đất nước, dân tộc bị tiêu diệt là vì đại đa số người dân “không quan tâm chính trị”…
(2) “Ép-ra-im khác nào bánh chưa quay…” (Ô-sê 7: 8)
- Bánh chưa quay là “cháy một bên, còn bên kia thì sống nhăn”!
Cơ-đốc-nhân có hai địa vị Công dân: Công dân dưới đất và Công dân trên trời. Đó là điều Kinh thánh dạy.
Cơ-đốc-nhân nào nói “tôi không quan tâm chính trị” thì họ là “cái bánh chưa quay” – “Ép-ra-im như chiếc bánh nướng cháy một bên.” (Bản dịch GKPV) Về mặt thiêng liêng thì những người này “cháy khét lẹt” (không ăn được), thiêng liêng quá mấu… mặt bên kia thì họ “sống nhăn” (cũng không dùng được), thiếu hiểu biết nhưng lại ưa làm thầy, hoặc được tổ chức giáo hội phong làm mục sư, thầy… Một chiếc bánh “nửa cháy khét, nửa sống nhăn” là chiếc bánh không dùng được, là đồ vứt đi…!
Đất nước VN “tệ” như ngày nay là một phần do giới mục sư bị “nhồi sọ” rằng “Tin lành không làm chính trị, hoặc không quan tâm chính trị”!
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 14/1/2016
4 nhận xét:
MS. HT. Khải mến!
Luận giải của mục sư đối với bổn phận CĐN là đúng với KT.
+Giô Sép. Tể tướng đem lại sự phát triển cho Ai Cập và sự bình yên cho Ysraen.
+ Đa vit. Làm Vua đem lsị sự chiến thắng cho Ysraen.
+ Salomon làm Vua đem lại sự vinh hiển cho Ysraen.
+ Đanien và ba bạn heboro. Đã làm cho đế quốc Babilon suy phụ ĐCT của Đanien.
+ Chính quyền Hoa Kỳ từ ngày lập quốc là một quốc gia tin cậy ĐCT. Và đặt tay tuyên thụê trên KT. Khi nhậm chức Tổng thống. Cũng nói lên sự tôn trọng thẩm quyền của lời Chúa. Đầu tuần làm việc của quốc hội Hoa Ky. Đều nhóm thờ Phượng và nghe lời Chúa qua các mục sư. Chỉ bỏ vào thời của Obama. Cho nên nước Mỹ đang khủng hoảng.
Tôi đến tại thủ phủ California. Được vào tham quan phòng hộp của tiểu bang. Chứng kiên trước khi khai mạc cuộc họp. Thống đốc mời một mục sư cầu nguyện khai mạc cuộc họp sau đó đọc 5 lời tuyên thệ. Lời thứ 5 "Đất nước chúng con nằm dưới quyền tể trị của ĐCT. Tất cả người làm trong chính quyền đều là CĐN. Từ trước 100% công dân Mỹ là CĐN. Nhưng từ 2 thập niên nay. Vì chính sách nhân đạo của Mỹ đã cho nhập cư những người ngoại giáo. Chống lại thẩm quyền của KT. và không tin Đâng Tạo hóa đó là thuyết luân hồi. Thuyết vô thần... Cuối cùng họ đã chống lại sự cầu nguyện trong trường học và chống lại việc treo 10 điều răn trong các nơi công cọng, chính quyền và trường học. Làm cho nước Mỹ xây chùa thờ hình tượng, thờ người chết càng nhiều.
Nhìn vào lịch sử Ysraen. Những vị Vua tin cậy ĐCT và giữ điều răn Ngài thì Ngài ban cho sự thinhvựơng và hùng mạnh. Đa số những vị vua gian ác. Theo thần khác, đi giẹo hai bên, họ đều làm cho quốc gia suy bại và khốn khổ.
Ngay cả hôm nay, tình trạng các mục sư thỏa hiệp với thế gian. Thực thi những quy định không đúng với lời Chúa. Họ trở nên công cụ của ma quỷ để phá Hội thánh. Nguyện xin Chúa Thánh Linh phục hưng để biết rằng sự hiện diện của Hội Thánh trên đất nầy rất quan trọng cho mục đích của Đức Chúa Trời. " Các ngươi là muối của đất.... là sự sáng của thế gian" (Mathio 5: 13,14). Để họ thấy việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Amen!
MS. PTA
Hi MS Khải! Lâu nay tồn tại quan điểm Cơ Đốc Nhân không làm chính trị, phải chăng trong Tin Lành Cộng sản đã đội lớp MS vào Tin Lành hang tram năm rỗi? hay là các cụ quá " dốt Kinh Thánh" đến nỗi có tư tưởng và áp đặt như vậy?
Một mục sư ở USA
Một Dòng Dỏi Thánh !?
Môi liên hệ giữa các ông mục sư "khét tiếng", theo chổ một số người được biết đó đấy là:
Đinh Thiên Tứ
Thái Phuớc Trường
Trần Thái Sơn
Võ văn Lạc.
Họ có phải là Một Dòng Dỏi Thánh Hay Chăng. Nếu không thì là "dòng dỏi" gì?
1.- MỘT LÀ: Đinh Thiên Tứ anh vợ Thái Phước Trường, tại thành phố Hochiminh bà con theo đạo tin lành họ đồn rùm beng cái việc ma chay lúc cha Đinh Thiên Tứ "qui tiên" Ông em rể Thái phước Trường thông mưu cùng em gái Đinh Thiên Tứ là Đinh Thị Thanh Mỹ làm : TANG CHỦ (ôm tiền phúng điếu - cử hành tang lễ theo nghi thức Cờ MA) làm cho thằng con trưởng nam ĐINH THIÊN TỨ Ngồi Chơi Xơi Nước Không Ngoa Ngoe Gì Được. Cụ thể là cái ruột Đinh Thiên Tứ mấy khúc Trường Mỹ làm gì không biết - thôi Im Lặng cho nó yên chuyện cái cho rồi (ngậm bồ hòn làm ngọt). Thế là lúc Bà Trường "quy tiên" Ông Trường nói chuyện Vua Hê rốt bị Ung thư mà chết. Nhiều người ngồi nghe Trường giảng họ phán. Bà Trường tham tiền ma chay cha nên bị UNG THƯ ông có biết không. Tại TP Hochiminh họ nói rất bài bản câu chuyện nầy !!!
2.- HAI LÀ: Võ Văn Lạc - Trần Thái Sơn - Đinh Thiên Tứ.
Đinh Thiên Tứ có Vợ "nhủ danh" là Trần Cúc Hoa lại là Em Gái Trần Thái Sơn (homosexsual) cũng dính chùm vô với Võ Văn Lạc nữa., Ối giời Cậu đây rồi. Toàn là một thứ dây mơ rễ má nhờ vào TIN LÀNH - THỊNH VƯỢNG ...
Nếu họ không là Một Dòng Dỏi Thánh thì Ngày Nay Cái Giáo Hội Tin Lành Tan Nát Hết Là Do Một Dòng Dỏi Bại Hoại Sao? Trong Kinh Thánh Có Chép Về Những Con Người Nầy Chăng? Chúng Tôi Cần MỘT LỜI GIẢI ĐÁP .
Xin Cám Ơn Tiên Tri Mục Sư Huỳnh Thúc Khải.
* Dủ Thiên Thanh Phúc Âm Đuờng Nguyễn Trải Hochiminh City.
(Thứ Năm, 14 Tháng Giêng 2016 - 4 H 57 PM).
Chuyện Cuối Tuần.
Ngày nay tín đồ thấy mấy mục sư giảng một đường sống một nẻo. Họ nghĩ gì?
Trước hết tín đồ thở dài rồi lắc đầu ngầy ngậy.
Sau đấy họ phán chắc trong cái bụng của mấy cái ông mục sư đó
- Chúa Chết Thật Rồi !! Không Sống Lại ??
Người viết thấy tín đồ nói TRÚNG.
Mấy cái ông mục sư trong khối PÂLH Cờ MA họ "thét" (HÁT) rất là TO HỌNG bài Chúa Sống TC 111
- Nếu Hỏi Chứng Cớ Chúa Sống Đâu Nào ---- Rằng Chúa Sống Trong Lòng Nầy.
CHÚA CHẾT KHÔNG SỐNG LẠI NÊN MỤC SƯ NGÀY NAY HỌ SỐNG VÀ LÀM MỌI VIỆC TRONG TỘI LỖI TỘI ÁC Như Thế Không Biết Chán !!
Trân Trọng Chào Tạm Biệt Và Hẹn Gặp Lại.
* Thập Tự Sinh Tồn Tại Từ haloi North Vietnamese.
Đăng nhận xét