Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

Đinh Thiên Tứ “Ngàn Năm Công Tội”... !?


Đinh Thiên Tứ “Ngàn Năm Công Tội”... !?
- “Ông TỨ miệng thì nam mô... Mà bụng thì một bồ dao găm!”

LTS: Cách đây 5 năm (2011) tôi, Huỳnh Thúc Khải đã nhân danh Chúa mà công bố về Ms Đinh Thiên Tứ trong một bài viết mà nội dung giống như tựa, bài viết có tên “Kẻ Đại Bịp Mang Danh Đầy Tớ Chúa”…
Nay là đầu năm 2016, tôi vừa nhận được một bài viết, đúng hơn là thư tâm tình sau đây, của một người cũng là mục sư, gửi cho tôi nói một số điều về Ms Đinh Thiên Tứ!
Nếu mục sư Đinh Thiên Tứ cho rằng những điều trong bài viết sau đây là “bịa đặt” thì ông có quyền phản biện hoặc ông có thể “đặt tay lên Kinh thánh mà thề rằng ông không có làm như những điều bài viết đã nói”… Còn nếu ông làm thinh thì coi như ông đã mặc nhiên thừa nhận!
Ms Đinh Thiên Tứ...! Ông đã hại rất nhiều người hầu việc Chúa ngay thẳng... Họ đã phải "ôm hận" (ôm nổi đau) mà ra đi trong nổi đau thầm kín... Nay, nếu ông là "quân tử thật" thì ông cũng nên cản đảm mà đối diện sự thật. Hãy thôi cái giọng điệu "quân tử Tàu" của ông đi, vì nó chỉ qua mắt được vài người chứ không qua mắt được TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, chứ đừng nói là qua mắt Chúa! 
Nếu ông không ăn năn thì... hãy ôm đống tài sảm kếch sù mà ông đã dùng cả đời để lừa phỉnh được... qua Tàu mà sống, chờ ngày... xuống địa ngục! Vì theo Kinh thánh thì loại người ma mảnh, xảo trá, quỷ quyệt dưới lớp áo "quân tử Tàu" như ông sẽ không có mặt trên Thiên đàng! Ông thừa biết điều đó mà!

Kết quả hình ảnh cho ms đinh thiên tứ
(Ms Đinh Thiên Tứ)
 
***
Kính chào mục sư Huỳnh Thúc Khải. 
Tôi hiện là một mục sư đang Hầu việc Chúa (HVC) trong một giáo hội cũng có tên tuổi xưa nay (xin phép ẩn danh), đến một lúc nào đó thuận tiện hơn tôi sẽ nói tên tuổi của mình cho mục sư biết. Tôi năm nay đã ngoài 70t rồi, mặc dù tôi đang ở trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của giáo hội, nhưng tôi ngày càng thấy một sự thối nát của hàng ngũ lãnh đạo với giáo quyền. Thật ra tôi vốn là một người Công giáo sau đó chuyển đổi đức tin và đã dâng mình hvc tới nay.
Tôi cũng rất thường xuyên vào trang mạng của mục sư và được biết Chúa đã dùng mục sư trong lĩnh vực tiên tri của ĐCT, và ông đã nói một cách thẳng thắn trong mọi lĩnh vực mà không sợ đụng chạm, tôi mong rằng mục sư cứ hvc cách ngay thẳng như thế luôn. Thật sự tôi đọc bài viết của mục sư với tựa là: Ai là tôi tớ Chúa!? và tôi cũng thấy hình một ông giáo hội trưởng với vẻ bề ngoài nhân đức và ai biết được rằng bên trong khuôn mặt khả ái ấy lại là một con dã thú hung bạo. Tôi mong mục sư cứ mạnh dạn và công bố cách ngay thẳng về lời ĐCT và cũng cậy ơn Chúa ban mà cứ vạch trần những điều mờ tối của những hàng ngũ tăng lữ, xưng mình là "tôi tớ ĐCT" mà thật ra là đang làm việc cho những thế lực đen tối, thậm chí họ dùng quyền lực của mình sẵn có mà đâu đó triệt hạ các tôi tớ thật của ĐCT.  
Tôi thích câu hỏi mà mục sư Khải đặt ra là; Mục sư Đinh Thiên Tứ- Ông có thật là "tôi tớ Chúa"?
Tôi xin được trả lời câu này; Đinh Thiên Tứ (giáo hội trưởng trọn đời phái Cơ-đốc Liên hữu) chính là "KẺ GIẢ MẠO", là "sao mai sáng chói", thật ra là tôi tớ của Sa-tan thì đúng hơn. Vì ĐINH THIÊN TỨ chính là tay sai của "Đảng", ông ta đã và đang lãnh lương của Đảng CSVN. Chính quyền VN thông qua (Ban Tôn giáo Chính phủ) năm nào cũng đến tặng hoa và quà nhân dịp lễ Giáng Sinh hàng năm, đồng thời gởi cho ĐINH THIÊN TỨ một bì thư cụ thể là 15.000.000 (mười lăm triệu đồng) gọi là "quà tặng cuối năm". Đại diện ban TGCP cuối năm 2014 trước GS vừa qua còn tới tặng hoa (tiền mặt) và nói lời cảm ơn mục sư ĐINH THIÊN TỨ và hoan nghênh ông đã "cộng tác" rất chặt chẽ và thông tin kịp thời với chính quyền trong mọi lĩnh vực giúp ổn định chính trị, ngoại giao tôn giáo trong và cả ngoài nước. Những buổi gặp mặt như thế này hầu hết nhân sự trong giáo hội đều không biết  (không được biết). Ông ta chưa bao giờ và ngu gì công khai việc nhận tiền từ Ban TG C/P? Ông TỨ cũng rất khéo léo, bề ngoài thì "không cầm" mà chuyển qua thuộc cấp, nhưng rồi sau đó lại nhận và dùng tiền ấy từ đại diện BTG và rồi "chia chác với nhau" trong hàng ngũ thường vụ, nhưng khổ một nỗi (đàn chó chỉ hòa thuận khi nó không có cục xương), nó sẽ cắn nuốt nhau khi phân chia cục xương không đều. Có việc gì mà giấu được Chúa đâu? Điều gì con người làm dưới đất mà Ngài không biết đâu? Con kiến đen bò trên vầng đá đen trong một đêm tối đen Đức Chúa Trời vẫn biết mà. Ông ĐINH THIÊN TỨ đừng nói là ông không có nhận từ BTG C/P nhé? ông ĐINH THIÊN TỨ có dám đặt tay trên KINH THÁNH và nói là hàng năm không nhận tiền của chính quyền, từ BTG C/phủ không?. Một việc nho nhỏ kín đáo này để quý tín hữu cũng tự hỏi Mục sư ĐINH THIÊN TỨ- Ông có thật là "tôi tớ Chúa"? Có lẽ chúng ta phải hỏi rằng ông ĐINH THIÊN TỨ là tôi tớ "chúa" nào? Chúa nào mới là điều quan trọng. Ông TỨ miệng thì nam mô... mà bụng thì một bồ dao găm đấy! Một con người sống giả tạo và hai mặt, nhưng nhiều người vẫn lầm tưởng là đấng đạo đức, mà không biết ông ta đang "ngụy quân tử". Nếu nói về ĐINH THIÊN TỨ từ khi rời bỏ 71 Tuy Lý Vương đi ra thì còn nhiều nhiều trang nữa để nói lắm, nhưng ít nhất cũng phải có tầm cỡ như trang mạng Lời Hằng Sống mới đủ mạnh để phanh phui những chuyện mà ông ĐINH THIÊN TỨ đã làm, hầu cho các tín hữu có thể biết rõ hơn về một con người hai mặt ấy. Ông ta đi với "SANG" thì mặc áo cà sa, đi với "Ô-ba-ma" thì mặc áo giấy. Nói như một mục sư ở (Pháp) rằng "ĐINH THIÊN TỨ một tay nổi tiếng có tài DỤ…” (gạt cả đàn quà góa). Từ những năm 1989-90 người ta đã đọc được lá thư mà ông ĐINH THIÊN TỨ "bịa ra" mọi chuyện rồi gởi qua Pháp để xin tiền, cuối cùng là ông ta "tư túi" toàn bộ số tiền khổng lồ đã xin. Đến những năm đầu thập niên 90 người ta nhờ ông TỨ đứng tên đất, sau đó ông TỨ lợi dụng những người già cả, thậm chí khi họ qua đời rồi thì Ông TỨ chiếm đoạt luôn, không trả lại tài sản cho con cháu của họ. Ông ta dùng chiêu thức "giết người diệt khẩu" hoặc bỏ cho chán mà đi ra (khỏi tổ chức), từ đây ông ấy dễ bề thâu tóm, hòng chiếm đoạt tài sản giáo hội, ông ta "tìm cách đẩy" những người cộng sự thân tín biết chuyện của mình, gọi là "không đuổi mà phải đi". Ông Đinh Thiên Tứ còn cung cấp (chỉ điểm) cho chính quyền VN một số thông tin sai lạc về một số các tôi tớ Chúa hiện đang HVC ở Hải Ngoại, ông vu khống họ rằng họ là những thành phần chống cộng. Điều trơ trẽn thay là Ông ta công bố mình là con chim đầu đàn của khối tư gia, và tự nhận mình cơ bản là nhà sáng lập giáo hội Cơ đốc... Có thể nói là "ngàn năm công tội" rồi đấy. Nếu không nói điều này ra thì đến một lúc nào đó ông ta (ĐINH THIÊN TỨ) sẽ tự nhận mình là "mặt trời phương đông" cho mà coi. Thật ra ông ta đã bơm một thứ "thuốc kích thích" qua ống chích "ĐẶNG NGỌC BÁU" để ngày 24, 25/11/2015 vừa qua, tại VN ms ĐẶNG NGỌC BÁU đã công bố rằng "ĐINH THIÊN TỨ là John Wesley của Việt Nam, và là hiện thân của một nhà cải chánh tư gia thế giới”. Ít ai người biết rằng ĐINH THIÊN TỨ đang nuôi tham vọng lập lên một đế chế đầy quyền lực, hầu thâu tóm toàn khối tư gia thông qua chính quyền trung ương CS. Ông ta dựa hơi chính quyền CS để sống và hoạt động cách mờ ám, với mọi thủ đoạn độc ác tàn bạo. Ông ta không ngần ngại và đã từng chỉ mặt hù dọa một tôi tớ nhút nhát yếu ớt của mình rằng: "Ông chỉ bắn tôi bằng súng nước mà thôi, còn tôi sẽ bắn ông bằng súng đại bác cơ đấy. Ông nên nhớ rằng tất cả khối tư gia cộng lại tôi còn chưa sợ, chúng chẳng là gì thì ông là cái thứ gì! Trung Hậu, Nhẫn, Tuấn, Trung, Thành... còn phải xin lỗi tôi để sống đấy, ông thì làm được gì?!. Ông nhớ rằng một vài thằng què chẳng làm gì nên chuyện với chiếc xe lăn đâu!". Qua tất cả những điều này không ai nghĩ rằng lại ra từ tư tưởng của một kẻ luôn nhận mình là "TU SĨ" phải không mục sư Khải. Cho nên tôi mong Tiên tri Huỳnh Thúc Khải cũng nên mang ngòi búi của mình ra và công bố về ĐINH THIÊN TỨ ngàn năm công tội, để các tín hữu khắp nơi qua mạng Lời hằng Sống mà họ biết rõ về Đinh Thiên Tứ, biết đâu lại tránh được họa về sau cho những người đang hầu việc Chúa trung thực.
Cám ơn Mục sư Huỳnh Thúc Khải tôi cũng vẫn cầu nguyện và đồng hành cùng với chức vụ mục sư luôn, mặc dù xưa nay chỉ là âm thầm nhưng Chúa biết. Xin Chúa ban phước cho mục sư và gia quyến.

Thân ái chào mục sư.  

Một mục sư Ẩn danh

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ms Đặng Ngọc Báu từ lâu đã là thành phần “Việt kiều không thể về nước”, vì ông là người có lẽ ai cũng biết có nhiều bài viết “tố cộng”…
Nhưng mới đây, hôm 24/12/2015, trong buổi lễ Giáng sinh… Một mục sư cho biết là Ms ĐNB đã về VN qua sự bảo lãnh của ms Đinh Thiên Tứ. Ms Báu được về nước nhưng chỉ được đi thăm mà “không được giảng”!
Như thế đủ biết Ms Tứ là “người của Ai” để ông có thể có đủ “uy tín”, để đứng ra bảo lãnh cho “Ms chống cộng ĐNB” về nước…! Người CS họ “tin ông Tứ” thì đủ biết ông Tứ là ai!
Để TRẢ CÔNG cho Ms Tứ, ms ĐẶNG NGỌC BÁU đã công bố rằng "ĐINH THIÊN TỨ là John Wesley của Việt Nam, và là hiện thân của một nhà cải chánh tư gia thế giới”… Sự thật về cái gọi là “Liên hữu Cơ-đốc”, tiên tri Huỳnh Thúc Khải sẽ có bài chỉ ra trong thời gian gần!

Nặc danh nói...

Mục sư Trần Ma đã có vài lần tâm sự rằng Ms Đinh Thiên Tứ trong tù đã "tố cáo anh em đồng lao để được ra tù sớm"! Trong tù Ms Tứ cũng đã "ký mật ước thành đô" với tà quyền CS... và hiện nay ông với sự chống lưng của họ, đang từ bước thực hiện việc thâu tóm toàn bộ giáo hội tư gia để "bàn giao"...
Trước đây nhà cầm quyền CS cũng đã làm vậy với Ms Nguyễn Thông (Báp-tít) nhưng Ms Thông đã làm không khéo... nên...