Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Dấu Điềm Đầu Năm Tại Trung Quốc: “Tập Cận Bình Với Âm Mưu Xóa Đảng…”!?


Dấu Điềm Đầu Năm Tại Trung Quốc: “Tập Cận Bình Với Âm Mưu Xóa Đảng…”!?
Trong ngày đó, người ta sẽ ném cho chuột cho dơi những thần tượng bằng bạc bằng vàng mà họ làm ra cho mình thờ lạy” (Ê-sai 2: 20)

Kết quả hình ảnh cho trung quốc sụp đổ
(Trung Quốc sụp đổ?)
***
Một bức tượng của Chủ tịch Mao Trạch Đông được dựng lên tại miền Trung của TQ vừa bị tháo dỡ… (Theo báo Dân Trí: ‘Tượng Mao Trạch Đông khổng lồ bất ngờ bị phá hủy’)
Theo báo này:
- Địa điểm dựng tượng là miền Trung của TQ, một địa điểm trung tâm của cả nước (Trọng tâm của cả nước và công chúng)
- Mao Trạch Đông là người sáng lập và dựng lên chế độ CS tại TQ…
Một bức tượng to lớn (báo DT gọi là KHỔNG LỒ) của một vị “lãnh tụ vĩ đại” của nhân dân TQ, được dựng lên tại trung tâm của đất nước… rồi sau đó cho tháo dỡ với lý do “không thông qua chính quyền địa phương” (không được phê chuẩn) là một lý do có vẻ không hợp lý cho lắm. - Một công trình mang ý nghĩa chính trị, lịch sử to lớn cả về kích cở lẫn ý nghĩa chính trị, ở vị trí trọng yếu, rất “chiến lược” của đất nước như vậy mà bảo là nhà chức trách địa phương không hay biết trước đó, hoặc chưa được phê chuẩn… để rồi sau khi dựng xong phải cho tháo dỡ… là không hợp lý cho lắm… Nếu không muốn nói là có một “chủ trương ngầm nào đó”!
Tượng của một vị “lãnh tụ tối cao” như thế đâu phải là tượng của “con heo, con gà… hay con chó…” mà ai muốn làm thì làm, muốn tháo dỡ là tháo dỡ… lại là ở một vị trí trung tâm của đất nước!? Chưa nói chi phí cho bức tượng là 460.000 USD (theo bài báo)
Phải chăng đây là một việc làm “có chỉ đạo phía sau” của ai đó… để ngầm ý đưa ra một thông điệp với dân TQ rằng “phải loại bỏ Mao Chủ tịch ra khỏi thời đại của… Tập Chủ tịch hay của thời đại chúng ta”!?
Chủ thuyết CS (mà Mao TĐ đã nhận lãnh từ Các Mác- Lê-nin) không phải là một tôn giáo, cho nên dù muốn hay không muốn thì nó cũng phải bị đào thải khi đã được chứng minh trong thực tế xã hội là “không ích gì”… Các nước CS như Liên xô, các nước Đông âu đã mạnh tay loại bỏ nó cũng như thế giới văn minh cũng đã khẳng định từ lâu... Phải chăng chủ tịch Tập Cận Bình đã muốn đưa ra cho nhân dân TQ một thông điệp rằng “phải tháo dỡ từ từ và loại bỏ ảnh hưởng của Mao chủ tịch” ra khỏi xã hội… nếu muốn TQ phát triển, thịnh vượng thật sự như các quốc gia phương Tây trên thế giới!? Phải chăng Chủ tịch Tập Cận Bình muốn “tháo dỡ từ từ hình tượng Mao Trạch Đông trong lòng và tư tưởng của đảng viên CS và người dân TQ”? Phải chăng đây là một hành động nhằm đưa ra một thông điệp mang ngầm ý nghĩa chính trị của... người có quyền lực cao nhất TQ hiện nay- Tập Chủ tịch!?
Tương tự như người dân Á đông nói chung… người dân TQ trên bình diện đại đa số (kể cả không ít đảng viên CSTQ) cũng rất “mê tín”… Vào dịp đầu năm, hình tượng Mao Chủ tịch sừng sửng “vĩ đại KHỔNG LỒ” giữa trung tâm đất nước bị tháo dỡ… phải chăng là một “điềm”, báo cho dân TQ trong năm 2016 và những năm kế tiếp, rằng hình tượng Mao TĐ sẽ dần dần bị tháo dỡ trên cả lãnh thổ TQ…!?
Trong thời gian qua, không ít những lời đồn đoán trên truyền thông, internet… rằng Chủ tịch Tập CB sẽ “xóa đảng”…!  
Liệu hình ảnh Mao CT bị tháo dỡ trong những ngày đầu năm là một thông điệp, một dấu hiệu (hay một một “dấu điềm”) và là một hành động mang ý nghĩa “ngầm ý chính trị” mà Chủ tịch Tập Cận Bình muốn gửi cho toàn đảng CS và nhân dân TQ? (Báo DT dùng từ “PHÁ HỦY” hình tượng MTĐ…)  
Nếu đó là tư tưởng, quan điểm, chủ trương và là mục đích chính trị của Tập CB thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với VN (tình hình chính trị hiện hay)…? Dẫu sao thì trên bình diện chính thức nhà nước VN hiện nay vẫn xem TQ là “bạn và là láng giềng tốt”!
Theo Kinh thánh thì mọi hình tượng, mọi chủ thuyết trên thế giới này đều hư không và lần lược bị đào thải, loại bỏ vào sọt rác của lịch sử…  Nhà tiên tri Ê-sai đã nói tiên tri rằng:
Trong ngày đó, người ta sẽ ném cho chuột cho dơi những thần tượng bằng bạc bằng vàng mà họ làm ra cho mình thờ lạy” (Ê-sai 2: 20)
Ước ao trong năm mới này, con dân Chúa tại VN (cũng như trên thế giới) loại bỏ khỏi đời sống cũng như trong lòng mình những “hình tượng hư không”… trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật… để rồi từ đó trên đất nước chúng ta những “hình tựng hư không” khác cũng lần lược bị loại bỏ!
A-men!

Ms Tt Huỳnh Thúc Khải
LHS- 9/1/2016

0 nhận xét: