Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Mục Sư Đinh Thiên Tứ: “Thằng Điếm Tin Lành Toan Mưu Gạt…”!?



Mục Sư Đinh Thiên Tứ: “Thằng Điếm Tin Lành Toan Mưu Gạt…”!?

- Khi lập tổ chức “Liên-HỮU Cơ-đốc”… Ms ĐTT đã xem anh em, mọi người là BẠN HỮU trong Chúa! Nhưng rồi từ từ sau đó, bằng cách này, cách khác ông đã “trèo lên ĐẦU người ta ông ngồi”, rồi tự cho mình là “Thái Thượng Hòang”! Ông dùng tổ chức để “gom tụ đô-la”… rồi hất những ai “bất đồng giáo kiến” ra khỏi tổ chức bằng những biện pháp tinh vi… Ông “phỉnh” người ta tới làm BẠN HỮU, rồi dùng tổ chức để làm “Thái Thượng Hoàng”… ngồi trên đầu bạn hữu…! 
 Kết quả hình ảnh cho mục sư đinh thiên tứ

Thằng điếm toan mưu hại người ta;
Và trên môi nó có như ngọn lửa hừng
.” (Châm ngôn 16: 27)
Câu KT Chúa phán cho Ms Đinh Thiên Tứ… còn thiếu!
“… Chớ nào bầy chiên đẹp đẽ đã được ban cho ngươi ở đâu? Khi Đức Giê-hô-va lập những người mà ngươi đã dạy làm bạn hữu lên làm đầu ngươi, thì ngươi sẽ nói làm sao? Sự buồn rầu há chẳng bắt lấy ngươi như bắt lấy đàn bà sanh đẻ? Và nếu ngươi tự nói trong lòng rằng: Cớ sao điều nầy xảy đến cho ta? - Ấy là vì tội ác ngươi lớn lắm, nên vạt áo ngươi bị tốc lên, và gót chân ngươi bị giập.” (Giê-rê-mi 13: 20-22)
***
Trong bài giảng “PHƯỚC…” – Ms Đinh Thiên T (ĐTT) giảng trong dịp Tết năm nay, có nói đến việc ông xuống tàu năm 1975 để di tản ra nước ngoài, nhưng sau đó ông quyết định ở lại để tiếp tục chức vụ… - theo ông, câu Kinh thánh mà ông được Chúa dùng nhắc nhở “… Chớ nào bầy chiên đẹp đẽ đã được ban cho ngươi ở đâu?” đã khiến ông quyết định ở lại VN để tiếp tục chức vụ!
Theo như Ms ĐTT nói thì câu Kinh thánh này đã “kéo ông trở về trong chức vụ” tại VN và không ra nước ngoài! Thậm chí ông đã trả lại giấy thẻ mà ông có được, không dám bỏ trong túi sợ nó “thấm vô tim”!
Câu chuyện mà Ms Đinh kể thật là cảm động (không biết nó thật tới cở nào, vì người ta quá rành tài dẫn dụ thiên hạ của ông) nhưng xin được bàn về câu KT mà ông Ms ĐTT trích dẫn, mà ông gọi là Chúa dùng để kéo ông trở lại trong chức vụ tại VN!

Bầy chiên đẹp đẽ…
“… Chớ nào bầy chiên đẹp đẽ đã được ban cho ngươi ở đâu?
Bầy chiên “đẹp đẽ” có tên là “Cơ-đốc Liên Hữu” của ông bây giờ ở đâu? (nó như thế nào?)
Tất nhiên ông và đồng sự sẽ trả lời: vẫn còn đó chứ ở đâu?
Sau năm 1989 (??) Ms ĐTT bị cách chức và đuổi ra khỏi giáo hội TLVN (CMA) vì cái tội “gây ảnh hưởng hơn các cụ” và “thu hút tiền bạc nước ngoài nhiều hơn giáo hội”… Ông đi ra thành lập cái gọi là “Liên Hữu Cơ-đốc”… Trong bối cảnh lúc bấy giờ tinh thần anh em, con cái Chúa không phân biệt hệ phái, tổ chức, nhà thờ hay tư gia… Khi Ms Đinh Thiên Tứ tổ chức cái gọi là “Liên Hữu Cơ-đốc” (LHCĐ) thì chủ yếu là một “sân chơi”, hay một “câu lạc bộ”… nơi tụ họp những anh em Cơ-đốc-nhân lúc bấy giờ không phân biệt tổ chức, hệ phái, giáo phái… Tổ chức mà ông thành lập chủ yếu giống như một “Hiệp hội thông công phi hệ phái”… Dần dần cái sân chơi này trở thành “giáo hội” do ông nắm quyền lực điều hành từ lúc nào… mà cho đến sau này, ông đã tự cho mình là “mục sư Thái Thượng Hoàng”… Nghĩa là bên dưới ông, ai muốn bầu bán thì cứ bầu, còn ông thì “miễn bầu”, nhưng vẫn nắm giữ quyền lực trên giáo hội cho đến… “thiên thu vạn tuế, vạn tuế… vạn vạn tuế”!

“Bầy chiên LHCĐ” bây giờ có còn đẹp đẽ không?
Có một thời, giáo hội LHCĐ như một “bầy chiên đẹp đẽ” không đâu sánh bằng trên đất nước VN này. (không hệ phái, tổ chức nào đông bằng, và ông cũng nói cho nhân sự của ông rằng về mọi mặt không có tổ chức, giáo phái nào bằng tổ chức LHCĐ…) Thế nhưng bây giờ “bầy chiên đẹp đó đâu rồi”? Tức là sự “đẹp đẽ” mà ông Ms ĐTT khoe khoang đó bây giờ còn không?
Thực tế, giáo hội mà ông ĐTT từng khoe khoang trong nước cũng như trên thế giới bây giờ “te tua, thê thảm”… tới cở nào chắc ông và đồng sự của ông biết rõ! Chính ông cũng từng nói với nhân sự cấp cao (Ban Thường vụ- giống như tổ chức chính phủ…) của ông rằng “có những HẠT (giáo hạt) giờ chỉ còn có mấy… HỘT” (một giáo hạt chỉ còn có gia đình ông mục sư giáo hạt trưởng, người ta bỏ qua giáo phái khác hoặc thờ phượng, sinh hoạt độc lập…)
“… Chớ nào bầy chiên đẹp đẽ đã được ban cho ngươi ở đâu?” (Hả ông ĐTT?)
Câu KT trên đây phải chi bây giờ Ms ĐTT cũng đem ra hỏi chính mình để tự kiểm tra lại chức vụ… thì hay biết mấy! Tiếc là ông chỉ đem ra “nổ” và “khoe khoang sự thiêng liêng” trước mặt mọi người, còn sự thật có hay không (việc Chúa dùng câu KT đó để kéo ông lại) thì chỉ có… “ông với Chúa biết”!
Đầu năm ông giảng “PHƯỚC” vì ông ngồi trên “đống đô-la”… còn bao nhiêu người vì nghe ông mà “bế tắt cuộc đời” hay cũng đi làm “điếm tôn giáo dang dỡ… không ra gì”, hoặc giáo hội tan tác, te tua như “lều vườn hoang, như chòi tranh giữa ruộng dưa” sao không thấy ông nhắc đến!

“Kẻ ác cai trị người công bình”:
Khi Đức Giê-hô-va lập những người mà ngươi đã DẠY làm bạn hữu lên làm đầu ngươi, thì ngươi sẽ nói làm sao?” (13: 21)
Năm 2013, Ms ĐTT “vinh dự” được tháp tùng Chủ tịch nước TTS đi qua Mỹ! Sau chuyến đi này trở về ông khoe với nhân sự cấp cao của ông rằng ông “được ngồi chung hàng với quan trưởng”! Chứ không như những ai đó “bu quanh đống phân hôi thối” (có người nói ông ám chỉ trang web Lời Hằng Sống… là “đống phân hôi thối”… vì trang mạng này đã nói ông là kẻ hèn hạ, thỏa hiệp, bán đứng giáo hội để mưu cầu vinh hoa phú quý thế gian…)
Ông ĐTT cho rằng ông vinh dự được “làm bạn với Chủ tịch nước”… Ông cho rằng đó là ông được “Chúa cho ngồi đồng bàn với quan trưởng”!
Thế nhưng… “Khi Đức Giê-hô-va lập những người mà ngươi đã dạy làm bạn hữu lên làm đầu ngươi, thì ngươi sẽ nói làm sao?” – Ông ĐTT thường DẠY (giảng) cho những người Cộng sản cũng như không cộng sản hãy “ăn năn trở lại tin Chúa để được làm con cái Đức Chúa Trời”. Nay những người CS có chức quyền “ngồi trên đầu ông”… (lãnh đạo) thì ông nghĩ làm sao? Nhiều người đã nói rằng: Ông ĐTT trong lúc ở tù đã “thỏa hiệp” với… để được ra tù sớm và cũng chính nhờ thỏa hiệp mà giáo hội ông được “tự do hoạt động” (Ms Trần M cũng từng nói ông ĐTT đã khai về ông và nhiều đồng lao khác để được… ra tù sớm) Việc người ta nói ông “khai trong tù về bạn đồng lao” chưa được kiểm chứng, nhưng việc ông “vinh dự được tháp tùng với chủ tịch nước” là điều ai cũng thấy! Rõ ràng ông ĐTT - trong tư cách là tôi tớ Chúa- ông đã để cho “người ta ngồi trên đầu” ông rồi còn gì! (Trong tư cách tôi tớ Chúa mà thỏa hiệp với kẻ ác là chấp nhận để cho kẻ ác “ngồi trên đầu”!)
Khi Đức Giê-hô-va lập những người mà ngươi đã DẠY làm bạn hữu lên làm đầu ngươi, thì ngươi sẽ nói làm sao?”- Đầy tớ Chúa, mình phải DẠY người ta- cách này hay cách khác- chứ sao để người ta “ngồi lên đầu” mình?

“Bạn hữu lên làm đầu”:
Khi lập tổ chức “Liên-HỮU Cơ-đốc”… Ms ĐTT đã xem anh em, mọi người là BẠN HỮU trong Chúa! Nhưng rồi từ từ sau đó, bằng cách này, cách khác ông đã “trèo lên ĐẦU người ta ông ngồi”, rồi tự cho mình là “Thái Thượng Hòang”! Ông dùng tổ chức để “gom tụ đô-la”… rồi hất những ai “bất đồng giáo kiến” ra khỏi tổ chức bằng những biện pháp tinh vi… Ông “phỉnh” người ta tới làm BẠN HỮU, rồi dùng tổ chức để làm “Thái Thượng Hoàng”… ngồi trên đầu bạn hữu…! Chỉ có sách của Tàu (ông ĐTT rất rành truyện Tàu có khi còn hơn Kinh thánh) mới dạy ông như vậy còn Kinh thánh thì không bao giờ! Kinh thánh dạy “anh em hãy rữa chân cho nhau”!

“Tội ác ngươi lớn, nên ta tốc vạt áo ngươi lên”:
Sự buồn rầu há chẳng bắt lấy ngươi như bắt lấy đàn bà sanh đẻ? Và nếu ngươi tự nói trong lòng rằng: Cớ sao điều nầy xảy đến cho ta? - Ấy là vì tội ác ngươi lớn lắm, nên vạt áo ngươi bị tốc lên, và gót chân ngươi bị giập.” (Giê-rê-mi 13: 22)
Người ta sẽ đặt vấn đề là tại sao LHS “xét đoán tôi tớ Chúa” hay “vạch áo cho người xem lưng”…?
Câu trả lời: “Ấy là vì tội ác ngươi lớn lắm, nên vạt áo ngươi bị tốc lên, và gót chân ngươi bị giập.” (Giê-rê-mi 13: 22)
Nếu Ms ĐTT hay ai đó có hỏi “Cớ sao LHS làm như vậy”? “Cớ sao điều nầy xảy đến cho ta?” thì câu trả lời: “Ấy là vì tội ác ngươi lớn lắm, nên vạt áo ngươi bị tốc lên, và gót chân ngươi bị giập.” (Giê-rê-mi 13: 22)
- “Gót chân bị giập”: Nào những khải tượng lớn lao mà Ms ĐTT và Liên Hữu Cơ-đốc từng khoe nay ở đâu? Vì sao giáo hội LHCĐ bây giờ thê thảm như vậy? “Gót chân bị giập” nói về điều gì? Có còn bước đi được nữa không? Hay là đường lối của Ms ĐTT và LHCĐ đã “bị giập”?
Đầu năm Ms ĐTT giảng về “PHƯỚC”… Thiết tưởng ông ngồi trên “đống đô-la” ông không giảng “phước” thì giảng gì? Vấn đề là bao nhiêu người từng theo ông làm “Bạn hữu Cơ-đốc” (Cơ-đốc Liên-hữu), nay họ có thấy phước không, hay họ rủa thầm ông là “thằng điếm Tin lành toan mưu gạt, trên môi nó có như ngọn lửa hừng”!? (Châm ngôn 16: 27)


LHS- 27/2/2016

6 nhận xét:

THẬP TỰ SINH TỒN TẠI haloi north Vietnamese nói...

Các mục sư sao cái nào họ nói cũng được?
Tại vì., có phải họ là chuyên gia nói sạo không vậy Tiên tri Mục sư Huỳnh Thúc Khải hởi Ông Tiên tri của Chúa.
Người viết biết ơn Chúa vì giữa vòng những kẻ được Chúa chọn ngày nay có một ĐẤNG TIÊN TRI ĐỂ DẠY DỔ ĐỄ DÁM NÓI BẰNG CHÍNH MẠNG SỐNG CỦA MÌNH ĐỂ LÀM CHỨNG CHO LỜI HẰNG SỐNG.
Còn bên kia của sự tối tăm thì sao?
Các "đầy tớ chúa" toàn là một lủ "Chuyên gia nói sạo" phải nói đễ che đậy công tác cho sự hư nát. Cho cái số phận đời đời của họ là VĨNH HỎA đời đời vì họ chỉ biết lấy ... bụng mình làm chúa mình mà thôi .
* Thập Tự Sinh Tồn Tại từ haloi north Vietnamese.

Thầy Nguyễn Minh Cảnh Long Xuyên An Giang nói...

Đáng nể nhất trong chuyện mần ăn của ngài Đinh thiên Tứ là lúc nào ?
Xin thưa rằng cụ Đinh Đức Nhuận ông nội của con Đinh Thiên Tứ qua đời thì Ông Tứ lo kiếm tiền ở tận trời Tây.
Thế là em gái Đinh thị Thanh Mỷ vợ Thái phước Trường mạnh dạn đứng ra lo Tang ma cho Cha già.
Thiên Tứ rồi cũng về ngồi chơi xơi nước để cho em rể em gái "thao túng" trong Tang lễ mà không dám .... !!
Cái đầy ơn Chúa của ngài Đinh thiên Tứ là hảy để kẻ chết chôn kẻ chết còn ngươi hãy theo Ta. Nhưng nào ai có biết bà Thanh Mỷ ôm cái thùng tiền phúng điếu của cha sau đó mắc bệnh ung thư mà chết ( ms Trần trọng Nha) nghe Thái phước Trường nhở mồm trên tòa giảng mà phát khiếp "rủa sả vợ" mà ngươi yêu dấu. Tín đồ Tô hiến Thành có xác minh làm rỏ vấn đề nầy nên cũng mạnh dạn công bố. Vì nếu biết mà không "tố giác" tội phạm là ĐỒNG LÕA.
Thế thì biết đến đâu mình công tâm "làm chứng" đến đó vậy. Bảo đảm không thêm bớt thội lỗi thội lỗi !!
* Thầy Nguyễn Minh Cảnh Long xuyên An Giang .-

Dủ Trường Sinh Phòng Nhì Tống liên hồi Cờ MA nói...

Xin Các Mục Sư Có Trách Nhiệm Phải Trả Lời TIN LÀNH Nầy Về Nước ....
Đức Chúa Trời hay là nước trần gian nầy ?
Mỗi lần Tiên tri Mục sư Huỳnh Thúc Khải công bố Lời Hằng Sống chỉ ra tin lành nầy giờ đã được cách mạng rồi có nghĩa là Nước Đức Chúa Trời thành nước trần gian. Vì sao có chuyện tréo ngoe cẵng ngỗng vậy ?
1.- Một là các tôi tớ chúa đã bán đứng mình và anh em cho chúa đời nầy vì làm mù mắt lòng. Bị dẫn dụ bị mê hoặc buông mình trong tội lỗi mà không biết chán. Cái nầy thập niên 80 90 Thái phước Trường bên khối Cờ MA nổ banh nhà lồng luôn bây giờ thì "tắt đài" ham mến một quê hương tốt hơn trên trời rồi.
Hỏi cái gì mấy người ngẹn họng nói không mạnh miệng như Tiên tri ?
2.- Hai là có thể lắm sau một thời gian dài "hành đạo" mấy ông thấy không ăn thì thằng khác lên nó cũng ăn. Thế là "đức tin" ném qua một bên, mắt thấy cái đã. Thế là "ma quỷ" không tốn một viên đạn từ năm 2001 tới nay.
Thay vì "tấn công - tấn kích" ma quỷ thì mấy ông "nộp mình" cho tội lỗi như là đồ dùng cho sự gian ác, há có phải cấp lãnh đạo đã làm gương bại hoại cho anh em mình chăng ?
3.- Ba Là chủ trương "Được và Mất" (TPT)
rỏ ràng được nước trần gian nầy thì mất TIN LÀNH NẦY VỀ NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI.
Thôi thì chờ sự phán xét của Đức Chúa Trời trên các ngươi vậy. Những kẻ đắm mình trong tội lỗi sớm muộn gì cũng tới số chà gại sát số bà cố thôi.
Quả thật Kinh Thánh Lời hằng sống của Chúa nói một chấm một nét không bao giờ qua đi. Xin Chúa cứu Hội thánh của Chúa A men.
* Dủ Trường Sinh Phòng nhì Tống liên hồi Cờ MA.

TÍN ĐỒ MIỀN TÂY south Vietnamese Mất Phương Hướng nói...

Tại Sao Và Vì Sao Các Mục Sư Coi Trọng Vật Chất Hơn Chúa Vĩnh Cữu ?
Đi tìm câu trả lời mục sư giảng một đàng rồi Ông sống một nẽo ... khiến cho nhiều con cái Chúa hoang mang biết SỐNG ĐẠO sao đây. Có nghĩa là theo cách mà mấy ông sống hay theo lời mấy Ông giảng suôn ?
* Nếu mục sư tổng liên hội giảng và sống như vậy thì ban đại tiểu tiện các quản nhiệm sẽ bắt chước rồi tín đồ chúng tôi sẽ cất bước theo sau (noi theo dấu chơn Ngài) mà.
Còn nếu mục sư Giảng mà Sống không được thì tín đồ nghe SỐNG sao vô ?
Cái nầy, thầy giáo thường hay nói với học sinh. Hãy làm những gì thầy giảng dạy, đừng bắt chước việc thầy làm (uống rượu hút thuốc cờ bạc gái gú).
Mục sư là thầy giảng sao y chang thầy giáo ngoài đời vậy.
Tổng thư ký Phan Quang Thiệu khi bị truy vấn thì Ông "đốn" lại bằng cách Đạo Cao Hơn Đời nhưng thực tế "tệ hơn" (vợ thằng Đậu) rồi mấy Cha nội tống liên hồi viện thần kinh Cờ MA ơi !!
Giờ biết TIN ai đây ?
* tín đồ miền tây mất phương hướng.-

Thập Tự Sinh Tồn Tại Tác Nghiệp Từ Haloi nói...

Sự Cứng Lòng Ngày Nay Từ Đâu ?
Nếu nhìn vào ơn điển lạ lùng của Chúa thì ngày nay sự cứng lòng không thuộc vào người ngoại giáo (người lương) lại thuộc vào giới lảnh đạo Cơ Đốc (người giáo) cái đó mới chết chứ!
Những kẻ mang danh giáo sỉ mục sư cao cấp lại rơi vào "sự ô uế" của
- mê tham của MẮT
- mê tham của XÁC THỊT
- và sự KIÊU NGẠO của đời
Quả thật cuộc chiến nầy thế lực thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ chúng không tốn một "viên đạn" nào cả.
Vì ma quỷ biết Thái phước Trường Phan vĩnh Cự (khối nhà thờ) Đinh Thiên Tứ Nguyễn Hồng Quang Trần Mai (đại diện khối Tư gia) thích cái gì trong bụng thì cũng đã "trám họng" cả rồi (nếu không có lấy gì LHS) chỉ ra cái ruột có : MẤY KHÚC ?
Xin lỗi các vị mang danh MS nhưng không sạch sẽ.
* THẬP TỰ SINH TỒN TẠI .

CAO THẦN MINH văn phòng tổng liên hội một Cờ MA nói...

Ai Chịu Trách Nhiệm Kẻ Được Cứu Lại Hư Mất ?
Nếu phải đặt một câu hỏi ai chịu trách nhiệm người được cứu rồi sau đó lại hư mất.
Ai có trách nhiệm trả lời cho câu hỏi nầy?
Trước hết, người được cứu có thể là mục sư thầy truyền đạo và tín đồ họ được cứu vì TIN CHÚA JESUS đơn giản vậy thôi.
Nhưng vì sau đó họ bị vấp phạm do giới lảnh đạo "nhà thờ - tư gia" SỐNG ĐẠO" cái kiểu như người "thế gian gian như thế" thành ra mục sư truyền đạo (bỏ chức vụ) nhiều lý do vì "đàn anh" gian ác gày bẩy họ chết tức tưởi không "kịp trối". Còn tín đồ tin đạo yếu như cọng bún thiêu thì thử hỏi họ có hơn gì Mục sư truyền đạo mà trụ lại để theo đạo thành ra thời gian rồi kẻ trước ngườu sau cũng đều "ngã rạp" ráo trọi.
Trở lại. Cũng xin hỏi các lảnh đạo "GIAN ÁC CÓ SỐ MÁ" từ nhà thờ chí mạng tới tư gia. Quý vị có biết trước mặt ĐỨC CHÚA TRỜI hằng sống thì việc quý vị "rửa tay" như Quan Phi Lát xưa là được chấp nhận không ?
Mong Quý Vị Cứu Vãn Tình Trạng CÓ ĐƯỢC KHÔNG ? Yes or No !!
* Cao Thần Minh Phòng Một Tống liên hồi Cờ MA.