Sự Giàu Có
Phải Chăng Là… Cái Bẫy!?
“…Vì CHÚA đã tạo dựng một điều mới lạ trên đất:
Người nữ sẽ bảo bọc người nam.” (Giê-rê-mi 31: 22)
Người nữ sẽ bảo bọc người nam.” (Giê-rê-mi 31: 22)
“Sự bình an của Đức Chúa Trời Vượt Quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp
4: 7)
- 300 Triệu đỡ lo một năm…
- Không ai làm giàu bằng ma-na…
***
Sau Tết, có dịp ngồi uống cà-fe với một anh gần nhà… lâu nay
cứ tưởng anh lớn hơn mình nhiều tuổi, bây giờ mới biết anh bằng tuổi mình… Lý
do anh già trước tuổi là vì bệnh tiểu đường đã hơn mười năm… Anh nói rằng: Tết
rồi anh “tuột mất” 300 triệu… Anh làm ăn lớn: buôn bất động sản và nhiều thứ…
Anh nói nếu có được 300 triệu thì “đỡ lo một năm”. Anh nuối tiếc vì “hụt mất một
khoảng lời 300 triệu”…
Điều khiến người viết chú ý là “300 triệu đỡ lo 1 năm”…
Trước đó tôi tư vấn cho anh là “bệnh tiểu đường, anh cần giữ
tinh thần ổn định, không lo lắng nhiều…” Anh bảo “làm sao tôi không lo được? Vợ thì hai đời, con thì hai dòng… con nhỏ
thì khổ nhỏ, con lớn thì khổ theo việc lớn…”!
Cuộc sống của người anh em trên đây có thể gọi là “một vòng
lẫn quẩn khốn cùng, không lối thoát”! Sống để kiếm tiền! Có tiền rồi ăn chơi, đổ
bệnh… ráng kiếm tiền để chữa bệnh, lo cho con cái… (vợ hai đời, con hai dòng) càng
lo kiếm tiền bệnh càng trầm trọng hơn… đời sống mỗi ngày kinh tế thêm khó khăn,
kiếm tiền không dễ, nếu có tiền rồi chưa chắc đã giải quyết được bệnh… tuổi đời
càng lớn, sức khỏe phải giảm… chưa hoàn thành trách nhiệm với con cái… Nó là một
nổi lo, một vòng lẫn quẩn bế tắt!
Tôi muốn làm chứng về Chúa cho anh, nhưng chưa chắc anh tin,
mà nếu có tin liệu anh có đứng vững trong đức tin và vượt qua nổi bế tắt hiện tại
của anh… “nhờ đức tin” không? Môi trường nào để anh được gây dựng và đứng vững…?
Hội thánh ư? (lúc này thì …)
Tôi suy nghĩ về “300 triệu để được đỡ lo trong 1 năm”…! Người
hầu việc Chúa (như tôi) “không có triệu nào” vẫn bình an, sống thanh thản mỗi
ngày…! - “Sự bình an của Đức Chúa Trời Vượt
Quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em
trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4: 7)
Không ai làm giàu bằng
ma-na:
Chúa nhật gần đây được nghe một mục sư giảng về “ma-na trong
đồng vắng”!
Ngày xưa Chúa nuôi dân sự Ngài bằng ma-na 40 năm trong đồng
vắng. Điều mà tôi nhận được hay suy gẫm thêm qua bài giảng là “không ai làm
giàu được bằng ma-na trong đồng vắng”. Bởi ai nhặt nhiều trong ngày thường sẽ bị
sâu mọt… ma-na nếu tích trử nhiều sẽ nặng nề trong hành trình đi về Đất hứa! Cuối
con đường là xứ đượm sữa và mật! Chúa không cho phép con cái Chúa “dự trữ ma-ba”…!
Ngày nay, hành trình thuộc linh của con dân Chúa được sứ đồ Phi-e-rơ
mô tả “anh em như người ở trọ, khách đi
đường…” (I Phi-e-rơ 2: 11) - Sự giàu có chính đáng không phải tội lỗi gì,
nhưng nếu nó là “mục tiêu”, là “đam mê theo đuổi”… thì nó là một cái bẫy! Nhất
là đối với những ai đang hầu việc, phục vụ Chúa! – “Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác…”
(I Ti-mô-thê 6: 10)
Phá sản:
Có một anh em ở Đồng nai… Trước đây anh là người hầu việc
Chúa, chăn bầy, gây dựng Hội thánh… Cách đây ba năm, vợ chồng anh vay vốn, mở một
khu vui chơi, giải trí… Ban đầu làm ăn rất phát đạt. Có một mục sư khác muốn
xin làm việc cho anh (giữ xe trong khi vui chơi, giải trí…) nhưng anh chỉ dâng
hiến cho mục sư này mỗi tháng 2 triệu mà “không nở nhận tôi tớ Chúa làm người
giữ xe cho mình”! Công việc tiến triển được vài năm đầu… năm nay anh đổ nợ!
Toàn bộ vốn đầu tư khoảng 3 tỷ… nhưng vừa rồi anh sang lại cho người khác chỉ 7
trăm triệu…! Sắp tới ngày đáo nợ ngân hàng, anh không có đủ tiền…! Anh có nhờ vợ
chồng một người quen để cho mượn tiền đáo nợ ngân hàng… Người này hứa giúp,
nhưng giờ cuối cũng làm thinh luôn…! (không rõ lý do) Hiện tại người anh em này
không biết phải tìm đâu ra tiền để đáo nợ…! Nợ nần dường ấy, anh còn tâm dạ nào
để hầu việc Chúa nữa đây?
Sỉ nhục người hầu việc
Chúa!
Nguyễn Hồng Q (người vừa bị loại khỏi chức vụ Giáo hội trưởng
Mennonite) sau khi bị vạch trần tội “đồng lõa với VC nằm vùng, khủng bố tiên
tri” – Nguyễn Hồng Q dùng Email nặc danh sỉ nhục tiên tri rằng “là đồ ăn bám vợ…”!
- Nếu Đức Chúa Trời không thành tín với người hầu việc Chúa
và nếu “tiên tri hoàn toàn ăn bám vợ” thì chắc gia đình và chức vụ của tiên tri
không tồn tại đến hôm nay!
- Người tàn tật (tiên tri khuyết tật) “ăn bám vợ” (để hầu việc
Đức Chúa Trời) có lẽ cũng không có gì đáng chê trách cho bằng người khỏe mạnh,
lưng dài, vai rộng, “mục sư tiến sĩ… dõm” như Nguyễn Hồng Q (giáo hội trưởng Mennonite
vừa bị loại) lại đi “lừa phỉnh mẹ vợ để
VAY TIỀN đầu tư bất động sản”… mà cho đến nay cũng còn mang nợ…! Điều đó có
đáng xấu hổ không?
(Mục sư Nguyễn Hồng Quang...) |
(Tiến sĩ thật hay... dõm?) |
Đối với Nguyễn Hồng Q- mục sư tiến sĩ “dõm”- thì có lẽ “Đức
Chúa Trời sai tiên tri Ê-li đến ăn bám bà góa Sa-rép-ta”… chắc! (I Các vua 17:
9)
“…Vì CHÚA đã tạo dựng
một điều mới lạ trên đất:
Người nữ sẽ bảo bọc người nam.” (Giê-rê-mi 31: 22)
Người nữ sẽ bảo bọc người nam.” (Giê-rê-mi 31: 22)
Đức Chúa Trời có thể dùng một người phụ nữ tay yếu chân mềm
để nuôi một tiên tri hầu việc Chúa (bà góa Sa-rép-ta nuôi dưỡng tiên tri Ê-li)
nhưng ngược lại, Ngài cũng ban cho gia đình bà góa được nuôi dưỡng ngược lại! (bà
và gia đình bà được nuôi dưỡng trong cơn hạn hán)
Đức Chúa Trời có thể dùng một phương tiện yếu đuối, đơn sơ để
nuôi dưỡng tiên tri, tôi tớ của Ngài (chim quạ, bà góa…) trong khi những người
xưng danh là “Hội trưởng, giáo hội trưởng…” (Trần M, Đinh Thiên T, Thái Phước
Tr, Nguyễn Hồng Q…) lại dùng chức vụ “thánh” để theo đuổi sự giàu có, phỉnh gạt
cộng đồng… cuối cùng của những chức vụ đó là sự thất bại ô nhục!
Sự giàu có đời này phải chăng là giấc chiêm bao và là… cái bẫy!?
Vài dòng suy gẫm đầu năm…!
LHS- 24/2/2015
4 nhận xét:
.. sự giàu có trước Chúa....là sự khôn ngoan.
.. ham giàu có( địa vị, tiền tài, danh lợi) đời này..là ngu dại??
Nhưng KT chép:
"sự khôn ngoan của người nghèo thường bị khinh dễ và lời nói của họ chẳng ai thèm nghe???..thế thì SỰ KHÔN NGOAN CỦA NGƯỜI GIÀU THÌ SAO???? TỰ HIỂU NHÉ!!
"... loài người nhìn bên ngoài nhưng Chúa thấy trong lòng" Nhưng theo triết lí của Gs Ms lê văn thiện( khi còn dạy VTK) thì nói rằng: nếu con người có đời sống thuộc linh cao hơn sẽ NHÌN THẤY BÊN TRONG... Có nghĩa là đời sống thuộc linh càng tăng trưởng thì SẼ CÓ CÁI NHÌN CỦA CHÚA!!!!
Vì vậy nếu triết lí của Ms LVT là đúng... thì hàng ngũ THƯỜNG TRỰC TLH sẽ nhìn và biết với nhau..CÁ MỘT MẼ.." MẦY BIẾT TAU VÀ TAU BIẾT MẦY"
Chưa kể đến những thằng(Ms) ham giàu có chui đầu vào ghế tổng..THẰNG THÌ HAM TIỀN THẰNG THÌ HAM DANH..CHÚNG NÓ BIẾT KINH THÁNH, BIẾT CHÚA, KHÔNG HIỂU SAO CHÚNG NGU....
.. NGU VÌ KHÔNG BIẾT CON ĐƯỜNG CHÚNG ĐANG ĐI..LÀ KẾ HOẠCH CỦA MA QUỈ???
.. ai đã từng nghe giảng, ai đã từng giảng thử test xem.. NHỮNG TÊN THƯỜNG TRỰC TỔNG LIÊN HỘI KHI LÊN GIẢNG NGHE MÀ MẮC CHÁN..CHÁN VÌ ƠN TỨ CHÚA ĐÃ CẤT HẾT..GIẢNG NGHE MÀ THẤY CHÁN.. KHÔNG HIỂU SAO MSQN MỜI MẤY CHA ĐÓ GIẢNG LÀM GÌ..THÀ MỜI MẤY THẰNG MỚI RA LÒ..tuy nó yếu. nhưng cũng thấy sự tìm tòi ở con người nó..nghe còn thấy thông cảm..
THÔI THÌ SỐNG ĐỜI NÀY HƯỞNG ĐỜI..GIÀU CÓ ĐỜI NÀY...LÀM SAO KHI LÊN THIÊN ĐÀNG CỘNG TRỪ NHÂN CHIA CHỈ ĐƯỢC CỨU LÀ ĐƯỢC??? CHỨ KHI " CHẾT" NẾU CHÚA CHƯA ĐẾN THÌ CÓ CÁI CHO CON CHÁU....
.. ĐÂY KHONG PHẢI LÀ SUY NGHĨ CỦA MẤY CHA TT TLH SAO??
Có Một Dạo Các Mục Sư Nhà Thờ ...
Quý ông khi lên bục giảng dạy thường kể câu chuyện "Ông Thợ Giầy"
Đại ý là Ông thợ giầy hay thốt lên CẢM TẠ CHÚA CẢM TẠ CHÚA.
Thế là vì người nhà giầu cho ông thợ giầy trú nhờ trước mái hiên nên khá lấy làm khó chịu .
Giờ biết làm sao đây ... Người nhà giầu bèn ra điều kiện cho ông thợ giầy số tiền miễn sao "Tắt đài CẢM TẠ CHÚA" .
Mang Số Tiền Về Nhà ông thợ giầy lại sống trong "Khổ cảnh"
- Sợ bị bọn giết người cướp của
- Không lớn tiếng CẢM TẠ CHÚA vì "điều kiện" cam kết
Thế là mang tiền trả lại cho Người NHÀ GIÀU.
Giàu Mà Có Chúa Nghèo khổ mà có Chúa CẢM TẠ CHÚA VÌ ƠN BAN CỦA NGÀI
Vào bài ... Bi giờ mấy ông mục sư tống liên hồi Cờ MA lên hạng mục sư 5 sao hết rồi nên câu chuyện ông thợ giầy xếp cất nói ra "lộ tẩy" ráo trọi .... sao ?
*THẬP TỰ SINH TỒN TẠI .
Nói chuyện bỏ đói trí sự quả phụ tin lành.
Chuyện có người biết cho nên người người đều biết ráo trọi.
Xin hỏi ông bảo hiểm giáo hội (tài chánh cho các trí sự và quả phụ) vì ông Cử ông Ngọc phát tiền cho các vị.
1. Ba tháng lảnh trợ cấp một lần rồi sao sống khi hết tiền? đừng nói chết đói kệ mẹ tụi bây nghe "ác" lắm đó.
2. Mấy ông 2, 3 đầu lương nào là tổng liên hội. Viện thần kinh. Chạy sô (kiêm quản nhiệm) mỗi vị có mát tống liên hồi tầm 30 triệu / 1 tháng. Vinh thân phì da no cơm rững mỡ nên "tiểu đường" dính ráo trọi biết mà chưa sợ!!
3. Chuyện tiền bạc Con dân Chúa dâng để nuôi tôi tớ Chúa chớ nào phải "chôn" vào nơi SÂU MỐI TEN RÉT ???????
(ngân hàng) ????
Cũng may là nhờ cụ Bửu cụ Thanh Vân "than vắn thở dài" với người anh em (ngoại giáo) nên lộ chuyện "phòng kín cờ MA" giảng ra trên mái nhà thờ cho tín đồ chúng tôi biết ráo trọi.
Chưa hết tháng 2 nên mấy trí sự quả phụ mục sư ráng mà chờ cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 mới có tiền BẢO HIỂM GIÁO HỘI nhỏ xuống
- nếu còn đủ Ô Bà là 1 tr 800 / tháng
- nếu chỉ 1 vé Ô or Bà 1 tr 200 / tháng mắm muối qua ngày rồi lên trên lãnh "KIM MIỆN" của THIÊN PHỤ ... đừng có BÙN nữa.
Nói vắn hiểu dài chuyện Cờ MA nói ra hoài không hết chuyện.
* Dủ Thiên Thanh Phúc âm đường Nguyentrai hcm city.
Câu Hỏi Được Đặt Ra .,
TẠI SAO CÁC MỤC SƯ LÀ THÍCH GIÀU CÓ VỀ ĐỜI NẦY.
Nhiều tín hữu muốn biết chuyện tại sao các ông mục sư ai cũng thích giàu có về đời nầy .
Tín đồ nói "Trúng" chớ không nói "TRẬT" như mấy ông mục sư "GIÀU" có nhà xe tiền của đời nầy nhưng khi lên "tòa giảng" thì giảng trật lất đâu.
Vậy., đi tìm câu trả lời MỤC SƯ THÍCH GIÀU có khó không ?
Người viết mạnh dạn xin thưa không khó.
Chính nhà cải chánh giáo hội là Martin Luther cũng đã nói lên lí do của họ rồi.
NẾU KHÔNG CÓ "SỰ KÊU GỌI" PHẢI TRÁNH CV MỤC SƯ NHƯ TRÁNH "lửa địa ngục" vậy !!!
Bây giờ mọi người thấy câu trả lời rồi đó.
- Mục sư thích giàu có vì họ làm mục sư với môn bài để được giàu có của cải đời nầy chớ nào phải họ được "kêu gọi" mẹ gì đâu ?
Thôi thì mọi người cứ tu theo phương cách nầy ...
- "theo Chúa chịu khổ vai mang thập tự - Làm tôi trung tín lãnh mão triều thiên".
Các mục sư thích giàu có thì họ đã được "phần" tự thưởng cho họ - gia đình họ - dòng dỏi họ trong ĐỜI NẦY rồi
BỞI CHƯNG HỌ BIẾT RẰNG TRONG ĐỜI SAU HỌ CHẴNG CÓ CHI TỪ NƠI CHÚA.
Câu chuyện buồn cuối tuần nầy xin được khép lại. Thành Kính Phân Ưu Cùng Mấy Ông Trời ms mà chỉ thích GIÀU CÓ và hưởng thụ bả vinh hoa - mùi phú quý của đời mà thôi ...
* CAO THẦN MINH thường trú phòng một tống liên hồi Cờ MA .
Đăng nhận xét