Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Mục Sư Trần Mai Đã Tự Mâu Thuẩn Rất Nhiều Chỉ Trong Một Bài Giảng… Tại Sao?


Mục Sư Trần Mai Đã Tự Mâu Thuẩn Rất Nhiều Chỉ Trong Một Bài Giảng… Tại Sao?
Thay vì loại bỏ tội lỗi, tôi lại đang nuôi dưỡng nó. Thay vì đấu tranh chống lại tội lỗi, tôi lại đang bảo vệ nó. Tôi sẽ để mặc nó trong bóng tối, nơi nó tiếp tục tồn tại và lớn dần lên, đâm rễ sâu hơn nữa trong tâm hồn”.
Bài giảng của Mục sư Trần Mai: HỘI THÁNH ĐẤNG CHRIST | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc”

(Mục Sư Trần Mai Đã Tự Mâu Thuẩn Rất Nhiều Chỉ Trong Một Bài Giảng: https://www.youtube.com/watch?v=Q2mGLhoxlxA)
***
Trong bài giảng trên đây, Ms TM chủ yếu đưa ra thông điệp: “Hội thánh là của Đấng Christ… Do đó, là Cơ-đốc-nhân bạn phải chăm sóc thân thể Đấng Christ” và ông lên án những ai “chửi Hội thánh” là ma quỷ, là ma nhập…
Hội thánh là của Đấng Christ, điều đó không ai phủ nhận. Nhưng Hội thánh còn trong thế gian thì như chính Chúa cũng đã phán: Có cỏ lùng trộn lẫn lúa mì… có dê giữa bầy chiên… Thậm chí có “muông sói hay cắn xé” đang trà trộn và đội lốp làm con chiên… Có tiên tri giả, giáo sư giả, người chăn giả… Có đầy tớ ngay lành trung tín, mà cũng có “đầy tớ bất trung, gian ác”… nữa! Do đó, việc lên án một số tình trạng trong Hội thánh, hay tội lỗi của một số “người chăn”… không có nghĩa là “chửi Hội thánh”… một cách mà ông Ms Trần Mai muốn ám chỉ ai đó! (Trong bảy bức thư gửi Bảy Hội thánh trong sách Khải huyền, thì hết năm bức thư “lên án tội lỗi, chê trách”… rồi! Chỉ hai bức thư là khen Hội thánh… như chính Ms TM cũng đã trích giảng trong bài… Thế nhưng tại sao ông không hiểu hay là ông cố tình “không muốn hiểu”…?)
Nếu nghe bài giảng này một cách khách quan, mọi người chắc sẽ thấy: Trong một bài giảng mà Ms TM- diễn giả đã tự mâu thuẩn rất nhiều điều. Thí dụ:
- Lúc đầu ông nói: “nhóm nào TÀ GIÁO thì KỆ NÓ, đừng đá động”… nhưng đoạn sau thì ông nói “đừng chửi Hội thánh, trừ khi nhóm đó nó là TÀ GIÁO”…
- Ông nói: “Có nhiều mục sư, Hội thánh mình không lo, đi lo Hội thánh khác… Hội thánh mình hiệp nguyện không đi, lại đi hiệp nguyện thông công với Hội thánh khác…” - Ms TM trong nhập đề bài giảng đã nói “là thành viên trong Hội thánh thì các bạn phải biết Hội thánh là gì, thế nào là Hội thánh…?” - nhưng chính ông, trong cách giảng dạy (trong bài giảng này) đã không phân biệt thế nào là Hội thánh và khi nào là giáo hội…! Nếu đã nói “Hội thánh là thân thể Chúa” thì việc một mục sư đi thông công hay chăm sóc một “Hội thánh khác” cũng có sao đâu? (Sau năm 1975, một mục sư an ủi, nâng đỡ đức tin một “anh em Công giáo” trong tù, hay một anh em tín hữu Tin lành khích lệ đức tin một tín hữu Công giáo hay của một hệ phái khác là chuyện bình thường) Đã gọi “Hội thánh là thân thể Chúa” thì còn “hội thánh khác” nào nữa? Trước đây Ms TM đi thông công với các mục sư thuộc giáo hội khác trong Hiệp hội thông công Tin lành VN (VEF) thì sao? Ms TM lên án “ai đó” là “không từng chăn bầy nên không hiểu chức vụ mục sư”, nên “chửi các mục sư quá nặng”… (Ông muốn ám chỉ ai đó…?) Ông cho rằng hạng người đó là “ma nhập”…! Vậy trước đây chính Ms TM từng chửi các mục sư trong VEF không tiếc lời thì lúc đó “ai nhập ông”? Ông từng chửi các mục sư Phạm Đình Nh, Hồ Tấn Kh, Lê Minh Đ, Dương Thị Th, Võ Văn H… và rất nhiều mục sư khác… Ông châm biếm các mục sư đặt tên giáo hội là “Hội thánh của Đức Chúa Trời”… Ông gọi một số mục sư là “con chó, lũ chó”… là “tướng cướp”… vậy lúc đó “thần nào nhập ông”?
Chính mục sư TM không ít lần đã nói “Tôi thật lấy làm xấu hổ khi xưng mình là mục sư… vì tình trạng các mục sư ngày nay”! Thế thì không phải chính ông cũng tự thú nhận và đã “gián tiếp chửi các mục sư, hội thánh…” là gì?
Mục sư TM trong bài giảng này đã đem “một ít lẽ thật trộn lẫn với nổi niềm cay đắng trong linh hồn ông” để “chửi một ai đó” (mà ông không dám đề cập rõ ràng)… cũng như ông cũng từng chửi nhiều chức vụ khác mà Chúa dấy lên, trong một số bài giảng của ông! Sự thật cũng là “CHỬI các chức vụ khác và chửi thân thể Chúa” như chính ông đã lên án đó thôi!?
Vì sao lúc này Ms TM hay “nhổ nước miếng ngược” trong một số bài giảng của ông? Phải chăng vì “tội lỗi của ông quá nhiều, người ta chỉ ra, ông không chịu ăn năn”… nên “rễ đắng đã đâm ra trong linh hồn ông”… khiến ông “đi lòng vòng với những bụi gai trong đồng vắng”! Chỉ tội nghiệp cho bầy chiên đang ngồi nghe ông giảng, “ăn một số cỏ non trộn lẫn với thuốc độc” mà không biết!
Người không ăn năn, nhưng cứ ôm tòa giảng mà giảng thì thật nguy hiểm vô cùng!

Xin mượn lời sau đây để làm phần kết cho bài viết:
Thay vì loại bỏ tội lỗi, tôi lại đang nuôi dưỡng nó. Thay vì đấu tranh chống lại tội lỗi, tôi lại đang bảo vệ nó. Tôi sẽ để mặc nó trong bóng tối, nơi nó tiếp tục tồn tại và lớn dần lên, đâm rễ sâu hơn nữa trong tâm hồn”.

LHS- 20/2/2016

1 nhận xét:

Thập Tự Sinh Tồn Tại Từ Haloi North VN. nói...

Ngày Nay Tín Đồ Đã Biết
Giảng và Sống của các Mục sư "bẩn" là minh chứng Thánh Linh đã "chối bỏ" họ rồi.
Thường thường thì sau một bài "thuyết pháp" của nhà sư tin lành thì một người được gọi là "chuyên gia" cầu nguyện đáp ứng (chim mồi) nên mọi người đều a men (thủ tục) thôi.
Thật là trên thì trêu "ghẹo" Chúa dưới nầy thì "dể ngươi" sự đoán phạt của Chúa thì còn gì là thiêng liêng thuộc linh như đáng phải có?
* Thập Tự Sinh Tồn Tại .