Nguyễn Tấn
Dũng Và Đào Minh Quân: Cặp “Song Đao” Trong Tay Mỹ…?
“Bấy giờ các ngươi sẽ
kêu la vì cớ vua mà các ngươi đã chọn, nhưng Đức Giê-hô-va không nghe các ngươi
đâu...” (I Sa-mu-ên 8: 18)
(Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Tổng thống Obama) |
(Thủ tướng Đào Minh Quân (giữa) cùng Nội các CPQGVNLT) |
***
Một trong những lý do khiến Mỹ rút khỏi VN trước đây: Nhiều
người VN (miền Nam)… gián tiếp hoặc âm thầm tiếp tay CS tiến chiếm miền Nam… Miền
Nam VN dưới thể chế VNCH có quá nhiều người “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”! Vì
thế mới có lời cố vấn của Bộ trưởng quốc phòng Do thái- Moise Dayan: “Muốn thắng CS phải để CS thắng”! Một
cách ví von rằng hãy để cho người dân sống với chế độ CS để họ hiểu thế nào là
CS…
Sau năm 1975, một số sĩ quan Mỹ đã nói với một số sĩ quan
VNCH- những tướng lãnh thất trận đang lưu vong tại Mỹ: “Người Mỹ sẽ quay lại VN mà không tốn viên đạn nào”! Phải chăng đây
là cách mà người CS gọi là “Diễn biến hòa bình” của Mỹ và các nước phương Tây,
nhằm giải thể các chế độ CS để… “cứu dân”!? Thay vì chiến tranh bom đạn… người
Mỹ dùng đến một loại chiến tranh khác: Ngoại giao, kinh tế…
Trong chiến tranh VN trước đây, có lẽ không phải người Mỹ “ngu”
đến mức họ không biết “ông Hồ là ai” và “đảng CSVN là cái gì của CS Trung quốc”…!
Do đó họ phải chấp nhận “rút quân”, bỏ miền Nam VN để “chiếu bí” phe CS trong một
thế cờ khác…!
Là một quốc gia lãnh đạo thế giới, nước Mỹ luôn có những kế
sách và chiến lược lâu dài.
Trong số những sĩ quan thất trận của VNCH, di tản và sống
lưu vong tại Hoa kỳ, Mỹ đã chọn ông Đào Minh Quân (ĐMQ) làm thủ tướng của “Chính
Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” (CPQGVNLT). Mỹ âm thầm nuôi dưỡng (ủng hộ, giúp
đỡ) một chính phủ hợp pháp của VN để chờ một thời điểm…! Đồng thời cũng để cho “nhiều
chính phủ Quốc gia VN” khác được thành lập… Tuy nhiên, đó chỉ là “tự do chính
trị”, tự do lập hội và là một cách “tung hỏa mù” hoặc là “dương đông kích tây”
để dụ cho tình báo và phản gián của VC vào đây nằm vùng… hầu giúp cho chính phủ
được Mỹ ủng hộ được bảo mật!?
Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng: người có móc nối liên hệ với CIA?
Trong đơn tố cáo Tt NTD của Tư Cẩn- bí thư tỉnh Tây ninh gửi
Bộ CT và Tbt NPT trước đại hội 12… Trong đơn thư tố cáo này, nội dung tố cáo Tt
NTD “móc nối với thế lực ngoài đảng” với âm mưu “xóa đảng”, thay đổi thể chế
chính trị… và những nội dung tương tự…! Không phải vô cớ mà “thiên hạ đồn” rằng
ông Dũng sẽ làm “Gobachop của VN” và “lòng dân ủng hộ ông NTD” với hy vọng ông
sẽ nắm quyền sau đại hội 12… và không ít người thất vọng khi ông NTD bị loại khỏi
Bộ chính trị! Dựa vào đâu mà ông NTD có những tuyên bố “khiến đảng CSVN và CSTQ
khó chịu”? Theo thiển nghĩ của người viết: Nếu ông NTD chỉ là một cá nhân,
không có thế lực nào bên ngoài hổ trợ, chống lưng… thì dù ông có “mọc tám cái sừng
trên đầu” cũng không dám tuyên bố hoặc có những thái độ, việc làm, bước đi
chính trị “thách thức” kiểu giống như vậy! (Tt NTD làm sui với một sĩ quan tình
báo VNCH làm việc cho CIA trước năm 1975)
Sau đại hội 12, mọi người tưởng như sự nghiệp chính trị của
Tt NTD “là xong”… Nhưng sự thật có vẻ như “không phải vậy”. Nhất là cuộc họp các
nước ASEAN tại Mỹ vừa rồi do Hoa kỳ tổ chức… Có tin Tbt NPT không cho Tt NTD đi
họp, rồi sau đó cấm Tt NTD không được phát biểu những vấn đề “đụng chạm Biển
đông, Trung quốc”… Nhưng rồi ông NTD vẫn đi và vẫn phát biểu “hoành tráng”… Đặc
biệt sau cuộc họp này, phía TQ đã “xuống nước về ngoại giao” với những phát biểu
kêu gọi các nước trong khu vực “giải giới các hòn đảo ở Biển đông”… Tư thế của
Tt NTD hoàn toàn khác với những dự đoán trong dư luận trước đó! Đặc biệt cách
tiếp đón của Tt Obama với Tt NTD cũng tỏ ra “rất thân thiện” và thái độ “hớn hở,
vui vẻ, khí thế…” của Tt NTD khi đồng hành với Tt Obama đi vào phòng họp… cho
thấy: Tt NTD đang “đắc chí và có tư thế của người đang thắng”… chứ không hề tỏ
ra thái độ “sợ hãi, co ro của kẻ thua cuộc”… Thái độ tiếp đón của Tt Obama đối
với Tt NTD cũng tỏ vẻ như muốn nói với thế giới rằng “chúng tôi ủng hộ”…! (Tt
Obama đi sau bên cạnh, vừa đi vừa vuốt lưng Tt NTD với nụ cười… “tin cậy”!)
Những diễn biến trước cũng như trong đại hội đảng 12 (đầu
năm 2016) cho thấy: người ta đang tìm cách loại ông NTD ra khỏi “hệ thống chính
trị”… và thực tế là sau đại hội này, Tt NTD đã chính thức “bị loại”…! Tuy
nhiên, những gì diễn ra trước và sau cuộc họp các nước ASEAN tại Mỹ do Hoa kỳ tổ
chức cho thấy: Tt NTD tuy bị loại, nhưng ông vẫn có “tư thế như thường”! Thái độ
và những biểu hiện của ông qua ống kính truyền thông trong, ngoài nước như muốn
nói “ông thách chúng mày”! Điều gì khiến ông NTD có thái độ “hiên ngang và
thách thức” như thế, nếu không phải là có… “sự chống lưng của Hoa kỳ”? (Cách thức
Tt Obama tiếp ông Ct nước Trương Tấn Sang và ông Tbt Nguyễn Phú Trọng trước đây
khác với Tt NTD, đặc biệt trong hội nghị ASEAN vừa qua)
Tại sao chính phủ Hoa kỳ vừa ủng hộ Chính phủ QGVNLT của Thủ
tướng Đào Minh Quân, vừa ủng hộ “thủ tướng CHXHCNVN- Nguyễn Tấn Dũng”?
Phải chăng CP Hoa kỳ đang sử dụng cùng lúc “cặp song đao NTD
và ĐMQ”- cả hai cùng là thủ tướng của hai chính phủ VN đối lập nhau để…?
- Dùng Thủ tướng NTD để “thay đổi từ bên trong” chính thể… làm
cho sụp đổ… và…
- Dùng Thủ tướng Đào Minh Quân để chuẩn bị cho một thời kỳ mới-
chính thể mới, hợp pháp, hợp lòng dân!
…
Nhà Tiên Tri
Viết từ Sài gòn
21/2/2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét