Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Những Món Quà Dễ Thương...!

Những Món Quà Dễ Thương...!
Kết quả hình ảnh cho Trẻ thơ yêu Chúa

Hãy huấn luyện trẻ thơ con đường chúng nên theo,
Để khi về già chúng cũng không đi lạc
.” (Châm ngôn 22: 6)
***
Chúa nhật sau Tết vừa rồi - mồng Tám tháng Giêng Âm lịch (14/2/2016) Nhóm Tin lành Ân phúc- Hội thánh của những người khuyết tật tại Bình Hưng Hòa - quận Bình Tân - SG có nhận được một món quà "rất dễ thương"...! Đó là những gói bột ngũ cốc dinh dưỡng.
Được biết số quà này do 3 em thiếu nhi, con của một gia đình Cơ-đốc-nhân yêu mến Chúa gửi tặng.
Sau Tết, các em mỗi cháu đều có tiền lì-xì... Ba mẹ các cháu dạy các cháu hãy đem số tiền lì-xì này mà gửi tặng lại cho các ông bà, cô bác, anh chị trong Hội thánh người mù- khuyết tật...! Nhưng vì các cháu còn nhỏ (tuổi từ 5-8) không lẽ đem tiền tặng cho người lớn...! Nên cha mẹ dạy các cháu hãy dùng toàn bộ số tiền đó mua tặng phẩm (bột ngũ cốc Dinh dưỡng) tặng cho mỗi ông bà, cô bác, anh chị trong Hội thánh mỗi người một phần...! Do một số trở ngại nên Chúa nhật Mồng Tám Tết số quà chưa kịp chuyển đến... Và hôm qua, Chúa nhật (21/6) mỗi một thành viên đi thờ phượng Chúa tại nhóm Tin lành Ân phúc đã nhận được số quà trên.
Kết quả hình ảnh cho Hội thánh người mù
(Một buổi sinh hoạt của nhóm Tin lành Ân phúc)

Kết quả hình ảnh cho Tin lành ân phúc

Việc làm của các em thiếu nhi trên đây tuy nhỏ nhưng rất có ý nghĩa! Các em có đủ ăn, đủ mặc, được học hành, không thiếu thốn... và số tiền lì-xì, quà mà các cháu có được trong dịp Tết đã dành giúp cho những con cái Chúa có hoàn cảnh đáng thương hơn!
Đáng khen những bậc cha mẹ biết dạy con nên làm những điều tốt, biết dâng hiến, chia sẻ cho những người còn khó khăn hơn, đặc biệt là những hoàn cảnh đáng thương!
Lời Chúa trong Lu-ca 6: 36 - "Hãy thương xót như Cha các ngươi trên trời hay thương xót."
Sứ đồ Phao-lô dạy: "Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin."
...

Hy vọng câu chuyện ngắn ngủi trên đây sẽ là niềm an ủi khích lệ cho con cái Chúa. Và trở thành "gương tốt" cho các bậc cha mẹ, các mục sư, lãnh đạo Hội thánh... nhắc nhở chúng ta bài học về "Ban cho thì có phước hơn nhận lãnh"...

LHS- 22/2/2016

0 nhận xét: