Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

Tết Này “Mọi Người Xa Lánh Tiên Tri”…!


Tết Này “Mọi Người Xa Lánh Tiên Tri”…!
 
Còn như chúng nó, hoặc nghe ngươi, hoặc chẳng khứng nghe, - vì là nhà bạn nghịch, - ít nữa chúng nó cũng biết rằng ở giữa mình đã có một đấng tiên tri...” (Ê-xê-chi-ên 2: 5)


Táo quân 2016 bản Full không cắt - chính thức của VTV

Đây chắc chắn là đoạn hay nhất của Táo Quân 2016 - xem.vn

***
Nước trong thì không có cá
Người tốt quá thì không có ai chơi
…”

Là câu nói trong vỡ hài “Táo quân 2016” trên Truyền hình VTV…

Tết này chẳng mấy ai gọi điện hỏi thăm hay có lời chúc Tết tiên tri cả…!

Câu nói của ‘Táo’ trong vỡ hài có phần an ủi tiên tri:

Nước trong thì không có cá
Người tốt quá thì không có ai chơi
…”

Tiên tri không có “tốt quá”… tiên tri chỉ là người theo tiếng gọi của Chúa để thi hành chức vụ trong một thời điểm, hoàn cảnh nhất định thôi! Mọi người “xa lánh” tiên tri có lẽ chỉ vì tiên tri có “những lời nói khó nghe”… “thuốc đắng giả tật, lời thật mất lòng”…

Có nhiều môn đồ nghe Ngài, thì nói rằng: Lời nầy thật khó; ai nghe được?” (Giăng 6: 60)

Tiên tri cũng là con người, một con người rất bình thường chỉ khác là thi hành chức vụ “đặc biệt” theo ơn Chúa gọi mà thôi!

Câu nói của ‘Táo’: “Dưới trần tham nhủng ổn định”… - Trong khi giới lãnh đạo các giáo hội đa số “tham nhủng, chạy theo thế gian”… mà một mình tiên tri cứ lên tiếng về tình trạnh tha hóa của hàng ngũ lãnh đạo thì “mọi người xa lánh tiên tri” là phải rồi!

Tết này tiên tri “chẳng chơi với ai, mà cũng chẳng ai chơi với tiên tri”…

Có một mục sư “Tổng quản nhiệm” (Mennonite)  trước đây khi trang mạng Lời Hằng Sống được nhiều người mến mộ (2010-2013) thì mục sư này “chạy theo tiên tri để hưởng xái”… rủ tiên tri gia nhập giáo hội, bỏ tiền làm lễ “Kỷ niệm Đệ I, II, III… Chu niên Lời Hằng Sống”…! Nay mục sư này cũng trở mặt, ẩn danh, dùng Email giả để viết bài “cùi bắp” chống lại tiên tri. Mục sư này nổi danh là “mục sư- võ sư- luật sư”… Sau này thêm cái “tiến sĩ” (dõm) nữa!

Nước trong thì không có cá
Người tốt quá thì không có ai chơi
…”

Thôi thì đã làm tiên tri thì phải chịu vậy!



LHS- 12/2/2016

(Mồng 5 Tết – Bính Thân)



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

- Nguyễn Hồng Quang là tên ba xạo... nay tiên tri đã biết mùi hắn chưa!??
Quang là học trò của Trần Mai mà... những gì Tr Mai có là truyền hết cho Quang... tiên tri phải biết chớ...???

Có một mục sư “Tổng quản nhiệm” (Mennonite) trước đây khi trang mạng Lời Hằng Sống được nhiều người mến mộ (2010-2013) thì mục sư này “chạy theo tiên tri để hưởng xái”… rủ tiên tri gia nhập giáo hội, bỏ tiền làm lễ “Kỷ niệm Đệ I, II, III… Chu niên Lời Hằng Sống”…! Nay mục sư này cũng trở mặt, ẩn danh, dùng Email giả để viết bài “cùi bắp” chống lại tiên tri. Mục sư này nổi danh là “mục sư- võ sư- luật sư”… Sau này thêm cái “tiến sĩ” (dõm) nữa!
...

CAO THẦN MINH SÀI GÒN nói...

Tết Nầy Mới Biết Chuyện Buồn Cờ MA (httlvn.org).
Nhân dịp cùng đoàn tổ chức thăm và tặng quà cho ngài msTS Ngô văn Bửu và Nguyễn văn Thanh Vân.
Người viết là một người vô tư trong chuyện mần ăn của mấy anh tống liên hồi Cờ MA.
Tuy nhiên khi nghe về trợ cấp cho hai vị tống liên hồi nghỉ hưu cũng như các mục sư trí sự cùng quả phụ ông bà thì "nóng mặt" khỉ (nhâm thân) cho lúc xế chiều "THÁNH CHỨC".
Số là 1 triệu 2 cho ông và phụ cho Bà là 6 trăm ngàn (1 triệu 8 cho Ông bà).
Số là một quý mới được nhận tiền. Sống sao đây ?
Nếu mấy cha thường trực mấy huynh mấy đệ ủy viên còn biết an hưởng sao lại "Bỏ rơi" các bậc tiền nhân của giáo hội.
Thật là xót xa quá tiền của dưới nầy cứ rót lên trên ấy mấy cha thụ hưởng còn dư cho vào nơi "sâu mốt ten rét kẻ trộm đào nghạch khoét vách mà lấy lại để "tôi tớ" CHÚA chết đói chết rét có đáng nên không ?
Đầu năm câu chuyện "buồn phiền" nầy hi vọng không còn nói đến nữa nghe mấy cha Cờ MA.
* Cao Thần Minh Sài Gòn.