Ý Nghĩa Thương Khó: Ngày nay ai là kẻ PHẢN CHÚA?
“…Ngài đáp rằng: Kẻ nào để tay vào mâm với ta,
ấy là kẻ sẽ phản ta. Con người đi, y theo lời đã chép về Ngài; song khốn nạn
thay cho kẻ phản Con người! Thà nó chẳng sanh ra thì hơn!... Khi đương ăn, Đức
Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, BẺ RA đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta.” (Ma-thi-ơ 26: 23-24; 26)
“Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, ...” (Ê-phê-sô
1: 23)
***
Trong đêm trước khi bị nộp, Chúa Jesus lấy bánh “BẺ RA” rồi Ngài trao cho môn đồ và phán “Hãy lấy ăn đi, nầy là THÂN THỂ TA”.
Tất nhiên, điều Chúa phán có ý nghĩa rằng: Thân thế Ngài bị
vỡ nát như chiếc bánh không men trong lễ Vượt qua của người Y-sơ-ra-ên. Huyết
Ngài cũng đổ ra như huyết con sinh bị giết trong lễ Vượt qua … để sau đó họ bắt
đầu một hành trình mới: được “giải thoát” và “đi về Đất hứa”!
Ngày nay, trong giao ước mới (Tân ước) chúng ta bởi đức tin,
nhờ sự đổ huyết và sự chết của Chúa mà được trở nên Dân thánh (Hội thánh).
Chúng ta được giải thoát khỏi quyền lực tội lỗi và đang trên hành trình tiến về
Đất hứa là Thiên đàng!
Trong mùa Thương khó năm nay, chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa của
câu Chúa phán: “Hãy lấy ăn đi, nầy là
THÂN THỂ TA” với một chiều kích… theo bối cảnh hiện tại!
Chiếc bánh trong lễ Tiệc thánh (chúng ta thường gọi) Chúa gọi
là “Thân thể ta”… và Phao-lô cũng gọi Hội thánh là “Thân thể Chúa”! - “Hội thánh là thân thể
của Đấng Christ, ...” (Ê-phê-sô 1: 23)
Tất nhiên, hai chữ “thân thể” trong hai trường hợp này mang
hai ý nghĩa khác nhau.
Đã là thân thể Chúa, chúng ta phải “hiệp một, đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” như Phao-lô có
nói. (Phi-líp 2: 5) Thế nhưng ngày nay, các “tôi tớ Chúa” có đồng một tâm tình
như Đấng Christ và có “tôn trọng các phần chi thể khác”, hoặc ít ra cũng nhìn
nhận các anh em khác hệ phái, giáo phái là “trong cùng thân thể Chúa” không?
Khi không tôn trọng, nhìn nhận các phần chi thể khác thì có phải người ta đang “chia
xé Thân thể Chúa” ra và làm cho thân thể Ngài tan nát… không?
Trong giờ tiệc thánh, các “đầy tớ Chúa” vị nào cũng làm ra vẻ
thiêng liêng… nhưng chính các ông (bà) là những người chà đạp lên thân và huyết
Chúa khi các quý vị đó không coi những anh em khác là “chi thể trong cùng một
thân”! Chúa không đổ huyết ra chỉ chuộc “một vài ông trong Tổng liên hội” hay
những ông “cầm ly, bánh làm tiệc thánh”… nhưng Ngài cứu chuộc hầu hết những ai
tin nhận Ngài! Trong ý nghĩa đó họ là “anh em, là những chi thể trong cùng một
thân”! Người nào đứng lên “ban phát tiệc thánh” mà không tôn trọng các anh em
trong cùng một thân thể Chúa thì người đó đang “chà đạp thân và huyết Chúa” vậy!
“Hãy lấy ăn đi, nầy là
THÂN THỂ TA”.
Trong đêm trước khi bị nộp, Chúa Jesus lấy bánh “BẺ RA” rồi Ngài trao cho môn đồ và phán “Hãy lấy ăn đi, nầy là THÂN THỂ TA”…
Có một
thực tế là ngày nay – những người đứng trên bục giảng bẻ bánh, ban tiệc thánh – họ cũng “CHIA XÉ HỘI THÁNH của Chúa ra”
để “ĂN” theo nghĩa là “trục lợi”!
Thân thể Chúa bị “BẺ” ra theo nghĩa là mỗi người, mỗi phe
nhóm (lợi ích) đã chia xé, chia phần, chiếm giữ từng phần hội thánh là Thân thể
Chúa để “ĂN” theo nghĩa là trục lợi, giành phần quyền lợi cho cá nhân, phe nhóm
lợi ích… mà miệng thì vẫn là “hiệp một, yêu thương, Thân thể Chúa”…!
Hội thánh ngày nay trên thực tế giống như một “Chiếc Bánh” (quyền
lợi) mà các nhóm lợi ích trong giới “tăng lữ áo vét” chia nhau để “ăn”! Thân thể
Chúa bị chia xé ra vì “lợi ích của các phe nhóm… tôi tớ… môn đệ Chúa”.
Tất nhiên, không phải tất cả những ai đứng lên ban tiệc
thánh đều là những người “giành ăn trên thân thể Chúa” như đã nói trên! Nhưng
xét trên thực tế ngày nay thì Hội thánh Chúa đã rơi vào tình trạng giống như vậy!
Trong đêm trước khi bị nộp, Chúa phán trong vòng môn đệ sẽ
có kẻ phản Ngài và các môn đệ lúc đó ai cũng hỏi Chúa: Lạy Chúa có phải tôi
không? Chúa phán: “Kẻ nào để tay vào mâm
với ta, ấy là kẻ sẽ phản ta…” (c. 23)
![]() |
(Chúa phán: "Kẻ nào để tay vào mâm với ta, ấy là kẻ PHẢN TA") |
Tất cả các môn đệ có mặt đêm đó không ai là người “không để
tay vào mâm” với Chúa, nhưng Chúa phán về Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là kẻ sau đó đã
giao nộp Chúa cho những kẻ muốn bắt và giết Ngài! – “Con người đi, y theo lời đã chép về Ngài; song khốn nạn thay cho kẻ phản
Con người! Thà nó chẳng sanh ra thì hơn!...” (c. 24)
“Kẻ để tay vào mâm”
ngày nay có phải là những người từng đứng trước Hội thánh, trước “các tôi tớ cấp
cao của Chúa” (các hội đồng) để ban phát tiệc thánh?
Chúa phán: “Kẻ nào để
tay vào mâm với ta, ấy là kẻ sẽ phản ta…” (c. 23)
Tất nhiên không phải tất cả những người “đặt tay vào mâm tiệc”
đêm đó đều phản Chúa… nhưng ai “vì tiền”, “vì lợi” mà “hợp tác với kẻ thù”, nộp
Chúa (nộp Hội thánh là thân thể Chúa) cho kẻ ác… thì đó là kẻ PHẢN CHÚA! Là… Giu-đa
Ích-ca-ri-ốt của thời nay vậy!
Kẻ phản Chúa ngày nay không ai khác là những người “bưng mâm
tiệc thánh” đứng trước các Hội thánh, trước các “tôi tớ cấp cao” trong các đại
hội đồng… là những người “biến Hội thánh Chúa, chức vụ thành nguồn lợi”!
Trong mùa Thương khó năm nay, chúng ta mỗi người hãy xét thử
xem mình có phải là kẻ PHẢN Chúa không!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
Mùa Thương Khó 2016
8 nhận xét:
SỨ ĐIỆP NẦY AI KHIẾP SỢ ?
Đi tìm câu trả lời không phải là KHÓ và câu trả lời TRÚNG hồng tâm luôn.
CHẮC CHẮN CÁC MỤC SƯ PHẠM TỘI VỚI CHÚA VÀ HỘI THÁNH CHƯA ĂN NĂN.
Vậy trước khi tiếp tục THI HÀNH MỤC VỤ thì
HÃY ĂN NĂN VỚI CHÚA ĐI.
* người thích viết ngăn ngắn.
..cái bọn TT TLH thì biết cái gì mà tiệc với thánh..
chẳng qua thằng nào học giáo ghi XONG rồi thì thằng nào làm tiệc thánh mà không được??? nếu đi xa hơn nữa chúng ( bọn TT TLH) có nghĩa là kêu tín đồ rao ra sứ mạng hay sự chết của Chúa là hết.... Chứ chúng làm gì biết được sự sống( Huyết Chúa giê-xu) Thân thể Chúa và Thân thể CHÚNG TA HÒA LÀM MỘT TRONG TIỆC THÁNH?...vv
..HÀNH NGHỀ LẦN ĐẦU MẬP MỜ..VÀI LẦN CŨNG QUEN( GIẢNG HOẶC GIÁO NGHI)???
***Thật sự mà nói xuyên suốt kinh thánh và cho tới ngày nay. nếu đặc ra câu hỏi: AI ĐƯỢC CỨU?? thì tôi thiết nghĩ 1 người cũng không đáng được Chúa cứu??
***Nhưng ai cũng biết Chúa yêu thương, Ân điển...thì nhiều người được cứu..Nhưng giả sử đặc câu hỏi. Giu-đa được cứu không??? nếu nói Ân điển, nếu nói yêu thương của Chúa... thì GIU ĐA vẫn được cứu.. vì Giu đa là người Chúa chọn làm Môn đồ...và khi Chúa lên thập tự rất nhiều lần Chúa GX chứng tỏ Chúa rất yêu thương Giu Đa( dù Chúa biết ông phản Chúa)...đây là suy diễn nhé..chứ ai được Cứu và ai không được cứu Chúa biết hết rồi..
Cho nên những gì nói trên là Đúng thử hỏi những thằng như TT TLH có thằng nào mà khác Giu-đa...
CHÚNG CHO RẰNG( TT TLH)..CHÚA KHÔNG CỨU TAO..THÌ CHÚNG BÂY CŨNG CHẲNG ĐƯỢC!!!
Ông Nguyễn Hữu Bình Tuyên Bố
Chúa Phán Nguyễn Hữu Bình Hãy Vùng Lên Từ Đám Người Chết Thì Đấng Christ Sẽ Chiếu Sáng Ông Nguyễn Hữu Bình ( Program 4 ĐIỀU CHÚA MUỐN) tại httlvn.org Nguyễn tri Phương 1953-2013.
Kính thưa ngài Nguyễn hữu Bình. Sao ngài không gìn giữ môi miệng mình trong nơi "thánh" vậy.
Từ ngày ông giảng Điều Chúa Muốn năm 2013 đến nay 2016 rồi sao Ông còn "NGỦ NƯỚNG" như điều ông hỏi " khán thính giả " 60 năm httlvn.org Nguyễn Tri Phương?
Thật tình mà nói. Mấy ông sư lên tòa giảng là cứ nói càng dài càng dai càng tốt. Sau đấy bước xuống là quên ráo trọi không biết mình vừa nói cái gì.
Nhà Thờ Nguyễn Tri Phương có bán bộ đỉa DVD X4 CD. Bà con xem trong DVD số 4 sẽ rỏ. Ngài Nguyễn hữu Bình nên xin lỗi Hội Thánh Truyền giáo Nguyễn Tri Phương nhé. Lý do ...
Một con chim én không làm nên mùa xuân cho httlvn.org phấn hưng.
* THẬP TỰ SINH TỒN TẠI tác nghiệp Từ haloi Nirth Vietnamese.
Hi Vọng Mùa Lễ Thương Khó Phục Sinh Lần Nầy ...
Các lảnh đạo tin lành cấp cao họ có những chuyển biết tốt đời đẹp đạo.,
Để chi vậy? Đáp lại sự MONG CHỜ của Ba Ngôi Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu.
Đáp lại sự MONG ĐỢI của bà con theo đạo tin lành., vì sao? Thấy rằng tin lành nầy phải TỐT HƠN các tôn giáo do người tạo lập ra.
Cuối cùng cứu lấy hội thánh Chúa bên bờ diệt vong do cấp lảnh đạo "TRẬT ĐƯỜNG RẦY" đó là việc đáng buồn.
Thiết tưởng nếu được như vậy. Người chưa tin đạo họ chẵng cần NGHE giảng. Vì họ đã THẤY giảng thì họ TIN CHÚA RẦN RẦN ...
Rất mong quý vị hãy vì TIN LÀNH NẦY VỀ NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI mà Sống một cách xứng đáng.
* THẬP TỰ SINH TỒN TẠI
. Ai là kẻ phản Chúa???
- Giu đa phản Chúa vì Giuda có Chúa!
- Còn cái bọn tăng lữ Thái lưu manh( 155 THĐ) có Chúa không mà Phản???
. Cái Tôi( kêu ngạo, tham lam, lợi dơ bẩn, ô hợp, gian trá) khi đứng lên giảng thằng nào cũng khua mồm, to mồm..chúng ngu vì không biết rằng 100-500 hay 1000 con mắt..NHÌN THẤY CÁI TÔI CỦA BỌN CHÚNG LÀ CÁI XẠO..MÀ NGƯỜI CÓ THỂ NHÌN XA HƠN CÁI " XẠO "..ĐÓ LÀ NGƯỜI CÙNG NGHỀ???
Ex: cái thằng có chức UV TLH...khi một thằng Ms " cùi" vùng quê..vì quê nên nghèo ( vật chất) chiên đói( tín đồ ít)...thế là có lên gặp chúng( TT TLH hay UV TLH)...thì vênh mặt cờ hó...cho ngồi chờ...hắn ngủ một giấc..rồi mới cho gặp...vì sao...CÁI TÔI....và thấp cổ bé miệng hơn..
Cho nên cái gì mà LIÊN HỆ PHÁI???...đừng có mơ?? TA GIÀU, TA ĐÔNG ( QUÂN ĐỘI)..AI MÀ NGU CHƠI VỚI THẰNG NGHÈO????
Sở trường của CMA là thằng nào không VÂNG PHỤC CHO ĐẾN CHẾT(Thái lưu manh và đồng đảng) thì chúng Đạp ra hệ phái..XONG CHO LÀ RÁC RƯỞI LÀ MA QUỶ LÀ TÀ GIÁO...CHO NÊN THẰNG NÀO MÀ TỪ CMA CHẠY QUA HỆ PHÁI THẬT RA CHÚNG RẤT VUI..VUI VÌ CHO MÌNH LÀ TRUYỀN THỐNG LÀ VÀNG RỒNG( RỒNG ĐỎ)..
NHÌN VÀO " VÂNG PHỤC CHO ĐẾN CHẾT"...CHÚA GIEXU VÂNG PHUC....
CON NGƯỜI NGÀY NAY VÂNG PHỤC CÁI GÌ??VÂNG PHỤC BÈ LŨ, VÂNG PHỤC MA MÔN!!
Ngày Nay Mục Sư Nhà Thờ httlvn.org Sợ Gì?
Sau khi nghiên cứu cho tới thì nhận thấy rằng các sư tóc hai lai. Tới sư còn nhỏ đều sợ.
MẤY ÔNG LẢNH ĐẠO CHO CÁI TỘI "BẤT PHỤC TÙNG".
Số là trong những ngày lễ trọng trển đưa xuống cái bài giảng "GỢI Ý" cho đêm thứ năm 24/03và sáng chúa nhật phục sinh 27/03. mấy sư râm rắp đọc cắm đầu cắm cổ sợ bị mất mỗi chử là mỗi tội với cấp trên.
Còn cái nữa., trước khi "đọc sấm" thì ông ấy trình bày rằng năm nay chủ đề của lể do httlvn.org là ....
Thánh linh làm cho Sống nhưng con người thì Chử làm cho CHẾT CHẮC.
Kỳ thật., ngày nay đi tìm một cái nhà giảng đúng nghĩa là không còn. Mà nếu đi tìm cái NHÀ ĐỘC (đọc) thì thiếu gì. Đâu đâu cũng có.
Túm lại. Chúa thì không sợ nên cấp trên phạm tội tá lã còn dưới nầy Chúa thì xuống thấp hơn người lảnh đạo trong cái tổ chức LỢI ÍCH CHO NHÓM httlvn.org.
* Dủ Thiên Thanh Phúc âm Đường nguyen trải Sài Gòn.
Nhóm LỢI ÍCH HIỆN HỬU Trong Tổng Liên Hội
Có nhóm lợi ích hiện hữu trong tin lành nhà thờ (httlvn.org) hay không. Sau đấy sẽ xét tiếp về phương diện LỜI CHÚA thế nào?
1.- MỘT LÀ YES or NO? về sự tồn tại nhóm lợi ích hiện hửu. Kể từ khi 2001 tổ chức tin lành nhà thờ có môn bài (gọi TCPN) thì họ đã biết thời cơ làm ăn đã tới tay rồi. Thế là thái phước trường liền lập ra chuyện "cờ gian bạc lận" có sách vở (do cụ Ngô an Cư khi tin đạo rồi cụ muốn viết sách chỉ rõ mánh khóe cờ gian bạc lận thế nào. sách chưa in thì ông trường đã cuỗm mất rồi). Ông Hai Vĩnh Ông An Cư biết thói mất dạy thái phước trường từ thuở nhỏ).
Thế là từ 2001 tới nay tháipt dổ thói lưu manh trong tin lành nhà thờ. nội cái việc phó 1 và chức viện trưởng đủ biết thái trường là "THƯỜNG TRÁI" hắn khét danh khét tiếng như thế nào rồi.
2.- HAI LÀ. Lời Chúa dạy thế nào? Theo quy luật nếu có đời xen vào thì không thể nắm lấy đạo dược., đúng như lời Chúa nói KHÔNG AI ĐƯỢC LÀM TÔI HAI CHỦ.
Vậy cũng đã rỏ tin lành nhà thờ ngày nay NHÓM LỢI ÍCH HIỆN HỬU đó là điều cụ thể và rỏ ràng. Nếu phát hiện ai là thành phần tố giác chắc chắn sẽ bị kết án tội BẤT PHỤC TÙNG !!
Thôi thì bà con theo đạo tu thì cứ tu trì theo LỜI CHÚA dạy., chớ đừng bắt chước nhóm LỢI ÍCH HIỆN HỬU mà xuống vĩnh hỏa chung với kẻ vô thần chẵng tin ĐẠO TRỜI.
* Thái Hải Đăng Bạch Đằng Trà Men Sóc Trăng.
Kinh Doanh Trong Tin Lành ...
Đây là cái cớ để họ nói to cái mồm
TẠ ƠN CHÚA BAN CHO KỂ KHÔNG HẾT!
Trước đây không biết ai chủ trương tín đồ truyền đạo mục sư vẫn còn nghèo là vì có TỘI nên Chúa chưa ban phước.
Thế là, ai biết tại sao Ông thái phước trường giàu ông lê cao quý lê văn thiện giàu? Lẽ dỉ nhiên tổ chức nào tín đồ đại gia nào cầm tiền polyme cầm dollar đưa thì được cho rằng đó là Chúa ban phước.
Thế thôi !!!
* người chỉ viết ngăn ngắn
Đăng nhận xét