Sự Thật Nào ‘Tướng Có’ Mang Theo… Xuống Mộ?
“Con
hãy cứ sự khôn ngoan con mà cư xử, chớ để đầu bạc nó
xuống âm phủ cách bình yên…” (I Các vua 2: 6)
- Sau
tháng Tư năm 1975, tất cả những ai từng bị chính thể VNCH lên án là “ăn cơm Quốc
gia thờ ma CS” đều phải câm họng, cắn răng thin thíc, không dám thố lộ… vì
trước mắt họ là cảnh nhà tan cửa nát, gia đình ly tán, nhân dân khốn khổ, hàng
triệu người bỏ nước ra đi và bản thân họ cũng bị “vắt chanh bỏ vỏ”…
(Ông Nguyễn Hữu Có trả lời báo chí nước ngoài) |
***
“Cùng
với chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, ông Có đã có
mặt bên cạnh ông Dương Văn Minh - tổng thống chính quyền Việt Nam Cộng hòa -
trong những thời khắc cuối cùng của chính quyền Sài Gòn ngày 30-4-1975.
Ông
Có được xem là một nhân vật có đời binh nghiệp khá đặc biệt và thăng trầm khi
từng là sĩ quan trong cả quân đội Pháp và chính quyền Sài Gòn và dự phần vào nhiều biến cố quân sự tại miền
Nam Việt Nam trước 1975.
…
Sau khi Quân lực Việt Nam Cộng hòa thành
lập, ông tiếp tục giữ hàm trung tá và tham
gia cuộc đảo chính anh em Ngô Đình Diệm vào tháng 11-1963.
Sau
đảo chính, ông được phong thiếu tướng. Ông từng là nhân vật số 3 trong chính quyền Sài Gòn sau tướng Nguyễn Văn Thiệu
và tướng Nguyễn Cao Kỳ với những chức vụ trên.
…
Ông
Nguyễn Hữu Có còn được coi là người thức thời khi
dù từng là cựu thù với tướng Dương Văn Minh nhưng cũng chính ông đã ủng hộ tướng Dương Văn Minh trở lại chính trường và ở bên cạnh ông Minh những ngày cuối cùng của chế độ Sài Gòn năm
1975.
Từ
năm 2004 đến nay, ông Nguyễn Hữu Có cùng vợ là bà Nguyễn Thị Tín là ủy viên Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc TP.HCM với
tư cách là nhân sĩ tự do và là thành
viên của Ban liên lạc Việt kiều yêu nước. Ở cương vị này, hai ông bà đã có
nhiều đóng góp cho công tác mặt trận và
hòa giải dân tộc.” (Trích
báo Tuổi trẻ “Ông Nguyễn Hữu Có
qua đời - Tuổi Trẻ ”)
***
Cựu trung tướng Nguyễn Hữu Có là ngươi đã tin Chúa trong trại tù
cải tạo… Ông có một bài làm chứng (chứng đạo đơn) có ảnh hưởng trong giới quân
nhân, sĩ quan của chế độ cũ (VNCH)… Sau khi ra tù, ông sinh hoạt tại nhà thờ
Tin lành Báp-tít chỗ mục sư Lê Quốc Chánh…
Cách đây hơn năm, tôi có nghe một anh em là mục sư nói với tôi:
"Trước năm 75, tướng Có dùng xe quân
đội GMC chở gạo tiếp tế cho VC ở Núi bà đen, Tây ninh..."
Theo tôi, không phải vô cớ mà tướng Có bị hội đồng quân nhân của VNCH cách chức và cho ra nước ngoài... (như ông có nói trong bài làm chứng của ông).
Và cũng không phải "tự nhiên" mà ông được vào thành viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc của đảng CSVN hiện nay… và cũng được cho là "biểu tượng của sự hòa hợp hòa giải dân tộc"... (??) như báo Tuổi trẻ có nói. – “Từ năm 2004 đến nay, ông Nguyễn Hữu Có cùng vợ là bà Nguyễn Thị Tín là ủy viên Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc TP.HCM với tư cách là nhân sĩ tự do và là thành viên của Ban liên lạc Việt kiều yêu nước. Ở cương vị này, hai ông bà đã có nhiều đóng góp cho công tác mặt trận và hòa giải dân tộc.” (Trích báo Tuổi trẻ “Ông Nguyễn Hữu Có qua đời - Tuổi Trẻ ”)
Theo tôi, không phải vô cớ mà tướng Có bị hội đồng quân nhân của VNCH cách chức và cho ra nước ngoài... (như ông có nói trong bài làm chứng của ông).
Và cũng không phải "tự nhiên" mà ông được vào thành viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc của đảng CSVN hiện nay… và cũng được cho là "biểu tượng của sự hòa hợp hòa giải dân tộc"... (??) như báo Tuổi trẻ có nói. – “Từ năm 2004 đến nay, ông Nguyễn Hữu Có cùng vợ là bà Nguyễn Thị Tín là ủy viên Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc TP.HCM với tư cách là nhân sĩ tự do và là thành viên của Ban liên lạc Việt kiều yêu nước. Ở cương vị này, hai ông bà đã có nhiều đóng góp cho công tác mặt trận và hòa giải dân tộc.” (Trích báo Tuổi trẻ “Ông Nguyễn Hữu Có qua đời - Tuổi Trẻ ”)
Sau khi xem kỷ lại bài làm chứng của ông, tôi tin ông là người
đã tin Chúa thật. Tuy nhiên, tôi cũng tin ông là dân “nằm vùng”.
Trích báo Tuổi trẻ: “Cùng với chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, ông Có đã có mặt bên cạnh ông Dương Văn Minh - tổng
thống chính quyền Việt Nam Cộng hòa - trong những thời khắc cuối cùng của
chính quyền Sài Gòn ngày 30-4-1975… Ông Có… dự phần vào nhiều biến cố quân sự
tại miền Nam Việt Nam trước 1975… Sau
khi Quân lực Việt Nam Cộng hòa thành lập, ông tiếp tục giữ hàm trung tá và tham
gia cuộc đảo chính anh em Ngô Đình Diệm… Ông Nguyễn Hữu Có còn được coi là NGƯỜI THỨC THỜI khi dù từng là cựu thù với tướng
Dương Văn Minh nhưng cũng CHÍNH ÔNG đã ỦNG HỘ tướng Dương
Văn Minh trở lại CHÍNH TRƯỜNG và ở BÊN CẠNH ông Minh những ngày cuối cùng
của chế độ Sài Gòn năm 1975… Từ năm 2004 đến nay, ông Nguyễn Hữu Có… là ủy viên Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc TP.HCM với
tư cách là nhân sĩ tự do và là thành
viên của Ban liên lạc Việt kiều yêu nước. Ở cương vị này, hai ông bà đã có
nhiều ĐÓNG GÓP cho công tác mặt trận và
hòa giải dân tộc.” (Trích báo Tuổi trẻ “Ông Nguyễn Hữu Có
qua đời - Tuổi Trẻ ”)…
Sau tháng Tư năm 1975, tất cả những ai từng bị chính thể VNCH
lên án là “ăn cơm Quốc gia thờ ma CS” đều phải câm họng, cắn răng thin thíc,
không dám thố lộ… vì trước mắt họ là cảnh nhà tan cửa nát, gia đình ly tán,
nhân dân khốn khổ, hàng triệu người bỏ nước ra đi và bản thân họ cũng bị “vắt
chanh bỏ vỏ”…
Mặc dù có mối cựu thù với tướng Dương Văn Minh nhưng ông Có sẵn
sàng “gác thù riêng” để “ủng hộ tướng Dương Văn Minh trở lại CHÍNH TRƯỜNG”!
Điều gì khiến ông Có làm việc này? (ai đã chỉ đạo ông “gác thù riêng để vì
NGHIỆP CHUNG”?) Trong này 30/4 ông Có đã “có mặt bên tướng Minh” để chờ đợi
điều gì? Một sự trả công, tưởng thưởng chăng?
Sau những năm trong trại tù cải tạo… đa số các sĩ quan của chế
độ cũ VNCH đều ra nước ngoài theo diện HO… Tại sao bản thân và gia đình “bác Có”
không đi? (sau này có một vài người con của ông đi) Một trong những lý do đó có
lẽ là vì “ngày 30/4 ông Có có mặt bên
cạnh ông Dương Văn Minh để chờ đợi… chính quyền Cách mạng” và điều chắc
chắn là ông không thể qua mắt được con mắt của mạng lưới tình báo Hoa kỳ - CIA!
(Ông cũng khó nhìn mặt các chiến hữu- cựu sĩ quan VNCH ở hải ngoại… vì họ biết
rõ ông là ai!)
Đến năm 2004 thì ông Có được “chính quyền CM” cho vào làm thành
viên của cơ quan nhà nước, như bài báo đã viết: “Từ năm 2004 đến nay, ông Nguyễn Hữu Có… là Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và Mặt trận Tổ quốc TP.HCM với
tư cách là nhân sĩ tự do và là thành
viên của Ban liên lạc Việt kiều yêu nước. Ở cương vị này, hai ông bà đã có
nhiều ĐÓNG GÓP cho công tác mặt trận và
hòa giải dân tộc.” (Trích
báo Tuổi trẻ “Ông Nguyễn Hữu Có
qua đời - Tuổi Trẻ ”)
Chế độ hiện nay có “hòa giải với dân tộc” (Việt kiều hải ngoại),
với sĩ quan, với những người từng làm việc trong chế độ cũ VNCH… hay không thì
chắc mọi người đã biết! Và “tướng Có” lại được báo chí nhà nước hiện nay ca
ngợi là “CÓ CÔNG”… vì “hai ông bà đã có
nhiều ĐÓNG GÓP cho công tác mặt trận và
hòa giải dân tộc.” (Trích báo
Tuổi trẻ “Ông Nguyễn Hữu Có
qua đời - Tuổi Trẻ ”)
Ông Có là người tin Chúa thật. Vì Chúa có quyền cứu bất cứ ai
trong cái thế giới con người tội lỗi, nhiểu nhương… này! Nhưng có một sự thật
mà ông chưa từng “làm chứng”, mặc dù sau khi ông đã tin Chúa, được Chúa biến
cải đời sống, đó là việc ông đã “nằm vùng” và tiếp tay cho “Cách mạng” chiếm
miền Nam! Ông đã bị “vắt chanh bỏ vỏ” như Dương Văn Minh và nhiều người khác… Và
“sự thật” này, ông đã mang theo… xuống mộ!?
Chế độ nào cũng đầy dẫy những con người độc ác, xấu xa… Và khốn
thay cho những ai “đi hàng hai”, “bắt cá hai tay”… Cuối cùng của những kẻ ấy ít
ra là cũng bị… “vắt chanh bỏ vỏ”!
Đức Chúa Trời cũng ghét những kẻ đi hàng hai...
“Ê-li đến trước mặt dân-sự
mà nói rằng: Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào?
Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy
theo hắn. Song dân-sự không đáp một lời.” (I Các vua 18: 21)
Ngày nay cũng không ít người phục vụ Chúa “vừa làm tôi Đức Chúa
Trời vừa làm tôi ma-môn” nữa! Không ít người vừa “làm tôi Đức Chúa Trời, vừa
làm tôi cho… Chế độ” để mưu tìm chút danh lợi bọt bèo… trong thế gian tạm bợ…!
Đức Chúa Trời sẽ báo đáp mỗi người “Tùy con đường họ đi và tùy
công việc họ làm”!
Đa-vít đã trối lại cho Sa-lô-môn cần phải làm gì với Giô-áp:
“Con
hãy cứ sự khôn ngoan con mà cư xử, chớ để đầu bạc nó (Giô-áp)
xuống âm phủ cách bình yên…” (I Các vua 2: 6)
Trong thế giới này, nguyền xin Đức Chúa Trời gìn giữ chúng ta
bước đi ngay thẳng với Ngài!
A-men.
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- Chúa nhật 20/3/2016
3 nhận xét:
Sự Thật Là Ngày Nay Có Những Điều Sẽ Tỏ Tường Ở Ngày Mai
Khi loihangsong nói thì người nghe KHÔNG TIN nhưng trên tòa giảng nói ba sàm ba láp thì người ta nghe theo rần rần.
* người thích viết ngắn
Một Lần Nữa Hướng Về Đêm Ghết Sê Ma Nê Và Ngôi Mộ Trống Để
Tưởng về sự chết sự hy sinh và vui mừng trong buổi sáng Phục sinh có nghĩa là Chúa
VƯỢT TỪ PHẦN MỘ NGÀI PHỤC SINH.
Năm nay giống như tới hẹn lại lên. Các mục sư giảng thì cứ giảng sau đó
SỐNG THÌ CỨ SỐNG "vủ như cẩn" Vẫn như củ chẵng có cái gì mới cả.
Thực trạng nầy khiến cho hội gọi là Thánh vẫn là hội Phàm. Tín đồ con số thì đông nhưng nhìn qua nhìn lại thì
NẤU NỒI CANH CHUA KHÔNG NGỌT ...
Vậy phải làm sao đây? Hỏi tức là trả lời. Trách nhiệm là nơi các ông các cô mục sư truyền đạo cấp "5 SAO" họ là ai? tống liên hồi Cờ MA là tin lành nhà thờ phải mạnh dạn làm "gương" cho TƯ GIA báp tít ngủ tuần trưởng lão menonay ..vv và vân vân.
Nhưng, thực tế là hơi bị khó nếu không muốn nói cái nào cũng có "cái giá" của nó.
Có thằng nào chấp nhận cuộc sống sẽ chỉ còn cái quần "tà lỏn" đâu vì Chúa mà làm cái việc như quan thuế XA CHÊ trong thời Chúa Jesus ??
Người viết muốn nói nếu thật sự muốn Cứu
Hội thánh Chúa tại Vuetnamese
Dân tộc Việt Nam hơn 90.000.000 người
Thì không thể khác hơn là TIN LÀNH NHÀ THỜ phải ăn năn tội tình tội lỗi với người "dâng hiến" và với Chúa là Chủ đang "ĐÒI NỢ" nơi các ngươi ...
Chúng ta phải tiếp tục chờ đợi bởi vì sự cứng lòng cũa họ vậy.
* Thập Tự Sinh Tồn Tại tiếng nói từ phúc âm Cờ MA.
Đôi Điều Muốn Nói Trước
- Đêm thương khó
- Buổi sáng phục sinh
Mời mấy ông mục sư đồng chết đồng chôn rồi đồng sống lại với Chúa Jesus Christ rồi hãy làm cái việc "thánh chức" mục vụ cái chi chi mô.
Các tân tín hữu khi học giáo lý báp têm thì dạy chết chôn rồi sống với Chúa Phục sinh.
Đàng nầy nhìn mấy ông qua lăng kính loihangsong thì chết không ra chết chôn không ra chôn do cách sống người củ bị ma đưa lối quỷ đưa đường thế nầy thì ... biết chết liền.
Hình như nhà giảng saigon xây dựng mới coi như mấy ông cũng phải DỌN DẸP ĐI thôi.
Người ngoại họ nói Trời còn có mắt, sao mấy ông có nắt mà như đui vậy ?
* Cao Thần Minh phòng một tống liên hồi Cờ MA.
Đăng nhận xét