“Thầy Mo”...
Tin lành!
Nhân theo dõi chuyện của một nhà Bình luận hải ngoại nói về
chuyện thầy mo…
Thầy Mo là những ngươi có chút kiến thức, hiểu biết lỏm bõm ở
bên ngoài và “huyền thoại hóa” những kiến thức đó để cai trị ở bên trong… là những
kẻ “đầu cơ kiến thức”…
(Thầy Mo. Full clip: https://www.youtube.com/watch?v=XZrhRxciiEc)
(Thổ dân - Minh họa)
***
Thần học viên Nha
trang (THVNT) phải chăng là nơi đào tạo ra những “thầy mo Tin lành”?
Nguyên cái rúp “Ban trị sự TLH” hiện nay, trong đó: Phan
Vĩnh Cự, Nguyễn Hữu Bình, Nguyễn Ngọc Thuận… phải chăng là đám “thầy mo Tin
lành”?
Tại đảo Valu (hay Palu, nam Thái bình dương, theo bình luận
gia Nguyễn Xuân Nghĩa) một số tù trưởng của những bộ lạc ở đây đã nói với người
dân rằng họ đã tiếp xúc được với các “vị thần”… Những vị thần đó không ai khác
là những người Mỹ da trắng uống cô-ca, nghe radio, ăn thịt hộp...v. v… Số là những
thổ dân ở đây vốn rất ngạc nhiên và họ không hiểu gì cả khi lần đầu tiên những
người Mỹ da trắng lên đảo… Vì tại sao có những người da trắng họ sử dụng toàn
nhưng thứ “rất lạ lùng”… (như đã nói) Các tù trưởng của các bộ tộc đã tìm cách
tiếp xúc với người da trắng qua ngôn ngữ “tay chân” (ra dấu)… Sau khi hiểu biết
lỏm bõm thì họ trở về nói với dân chúng trong làng rằng những người da trắng
kia là “những vị thần từ trên trời xuống”… và điều quan trọng là những tù trưởng
đó (họ muốn cho dân chúng biết rằng) họ “tiếp xúc được với những vị thần”! (còn
dân chúng thì sợ hãi) Cách giải thích đó vừa để “thần thánh hóa, quan trọng hóa
chính mình” và cũng để cai trị dân trong làng (độc quyền khai thác, sử dụng những
phương tiện, lợi lộc từ người da trắng, ngược lại người da trắng cũng muốn
thông qua các tù trưởng để tiếp cận dần với người thổ dân). Dân làng không dám
tiếp xúc với người da trắng, mà tất cả đều phải qua ông tù trưởng… Đó là hiện
tượng những ông “thầy mo”! Thầy mo là hiện tượng những người có sự hiểu biết lỏm
bõm nhưng biết đầu cơ, huyền thoại hóa kiến thức lỏm bỏm đó để cai trị người
khác…
Vì sao Thần học viện Nha trang ngày xưa là nơi đào tạo ra “đám
thầy mo Tin lành”?
THVNT ngày xưa là nơi đào tạo ra mục sư, truyền đạo của
HTTLVN, nay là HTTLVN.MN.
Trong giai đoạn sơ khởi, THVNT chủ yếu đào tạo ra người phục
vụ với mục đích đáp ứng nhu cầu hiện tại… Nó chưa phải là một cái gì đó “toàn
diện” (mặc dù nó được gọi là “viện”). Nhưng những người ra từ đây bổng dưng trở
thành ông “thầy mo”…! Như đã nói ở trên, thầy mo là người có “kiến thức lỏm bỏm”
nhưng biết “thần thánh hóa”, huyền thoại hóa kiến thức đó để cai trị người khác…
Một rong những điều mà họ “thần thánh hóa” đó là “mục sư truyền đạo là tôi tớ
thánh của Đức Chúa Trời được đào tạo ở THẦN học viện”… Đối với những ai mới tiếp
nhận ơn cứu rỗi của Chúa thì cứ nghĩ “Thần học viện” nó là cái gì ghê gớm lắm!
Và vì thế hể “mục sư nói” thì y như là “thầy mo phán”! Đương nhiên, bên cạnh những
ông “thầy mo” đó vẫn có những người phục vụ Chúa đàng hoàng, những tôi tớ thật
của Chúa, nhưng số này rất ít. Bên cạnh những người được Chúa kêu gọi, không ít
người vào THVNT thời ấy chỉ để trốn quân dịch (trốn lính) là chính, số khác thì
muốn tiếp tục vào viện để “nối nghiệp cha ông làm thầy mo Tin lành” (giới mục
sư Tin lành thời điểm trước 1975 giống như những tù trưởng trên đảo… họ gần như
độc quyền tiếp cận với người da trắng- các giáo sĩ nước ngoài và các giáo sĩ
cũng muốn thông qua họ để tiếp cận dần với người VN, do đó họ trở thành những “tu
trưởng, thầy mo trong Tin lành” đối với các giáo sĩ để độc quyền khai thác quyền
lợi). Sự thật, không ít người xách gói vào Viện là để được “học lếu láo vài chữ,
rồi ra làm thầy mo Tin lành” như cha ông họ! Với lực lượng này, cộng với chương
trình đào tạo mang tính phổ quát, “phong kiến”, quang liêu… khi ra trường họ
không thành “thầy mo” mới lạ!
Vì biết họ là đám “thầy mo” nên Đức Chúa Trời cho phép “biến
cố 75” xảy ra… để sau đó dấy lên phong trào Hội thánh tư gia. Hội thánh từ gia
ban đầu ham muốn, say mê, đào sâu học hỏi Lời Chúa và sống cho Chúa… Đám “thầy
mo nhà thờ” lúc đó sợ mất ảnh hưởng, quyền lợi nên mới phán bừa trên tòa giảng “Tư
gia chạy theo giáo sĩ kiếm tiền”!
Một trong những bằng chứng họ - mục sư HTTLVN.MN hiện nay là
đám “thầy mo”, đó là ngày nay họ giảng dạy rất ư tầm bậy! (không có nền tảng, không
chịu học hỏi, nghiên cứu, tùy hứng, sai lẽ thật) Sở dĩ gần đây các “thầy mo”
trong HTTLVN.MN không dám đưa bài giảng lên công luận, mà chủ yếu chỉ đưa tin tức…
nhảm (Web httlvn.org), là vì bài giảng nào của các ông khi đưa lên, ông (bà) nào
cũng bị chỉ ra cái sai, cái tầm bậy (sai Kinh thánh… mặc dù có ông (bà) nghe
nói cũng có đi tu nghiệp có bằng cấp ở nước ngoài) nhưng khi giảng thì các ông (bà)
“nổ banh tòa giảng”, có ông còn đe nẹt tín đồ là phải thế nọ, thế kia…! Còn đa
số tín đồ thì có biết gì đâu mà phân biệt đúng sai! Và một khi “thầy mo phán”
thì “dân làng” (tín đồ) sao dám cải!? (“thầy mo” Nguyễn Ngọc Thuận tuyên bố “là
tín đồ thì phải…” trong khi ông nói sai Kinh thánh)
Nhân nghe bình luận gia Nguyễn Xuân Nghĩa “luận về thầy mo”…
người viết liên tưởng đến đám “thầy mo trong Tin lành” ở VN ngày nay.
“Thầy mo” là những kẻ “hiểu biết lỏm bỏm” nhưng biết “thần
thánh hóa”, “huyền thoại hóa” kiến thức đó và “lợi dụng sự u mê của quần chúng”
để cai trị và trục lợi cho mình! (đức tin của con cái Chúa không phải là mê
tín, nhưng vì sự hiểu biết của họ còn giới hạn về Kinh thánh và thần học, nên
các “thầy mo trong nhà thờ” nói gì họ nghe nấy và họ có “trách nhiệm thiêng
liêng” là phải “cúng tiền” mỗi Chúa nhật để nuôi đám thầy mo Tin lành)
Sống lâu lên lão làng… Những người “trốn lính năm xưa”, những
người “xách gói vào THVNT để học làm thầy mo Tin lành”… nay đã thành những “ông
lão”, những “già làng” trong Tin lành (HTTLVN.MN)… Hơn nữa, với thời gian kinh
nghiệm, từng trải và sự cai trị độc quyền trong tôn giáo đã khiến họ trở thành những
“lão thầy mo đáng kính trong làng” (hội trưởng, phó hội trường, viện trưởng…)
Nhưng với thế giới văn mình thì họ cũng chỉ là… THẦY MO… không hơn kém!
("Thầy mo lão làng") |
“Các ngươi vì mấy nhắm
mạch nha, mấy miếng bánh mà làm nhục ta giữa dân ta, các
ngươi nói dối dân ta, là kẻ nghe lời
dối trá các ngươi, để mà giết những kẻ không đáng chết, cho sống những kẻ không
đáng sống.” (Ê-xê-chi-ên 13: 19)
Tin lành… Ở dưới thì lành, mà lên trên nó “rách tươm như cái
mền cũ”!
LHS- 31/3/2016
12 nhận xét:
Quyền Lực Nào Cai Trị Trên Các Mục Sư Giảng Tin Lành Ngày Nay?
Những gì loihangsong công bố không cần phải xét lại bởi vì trong Kinh thánh cũng có nói rồi .
“Các ngươi vì mấy nhắm mạch nha, mấy miếng bánh mà làm nhục ta giữa dân ta, các ngươi nói dối dân ta, là kẻ nghe lời dối trá các ngươi, để mà giết những kẻ không đáng chết, cho sống những kẻ không đáng sống.” (Ê-xê-chi-ên 13: 19)
Tin lành… Ở dưới thì lành, mà lên trên nó “rách tươm như cái mền cũ”!
Luôn tiện cần phải xét cái quyền lực nào đang cai trị trên các mục sư ngày nay?
Họ (mục sư) thì cho rằng Chúa cai trị họ., nhưng chính Chúa đã từng phán "Ta không biết các ngươi".
Thế thì quyền lực của ma quỷ sự lừa dối đang cai trị trên họ., khiến các mục sư ngày nay cứ nghĩ rằng Ta phải .... vv và vân vân.
Lấy bụng mình làm chúa mình mà thôi.
Vào bài. Một lần nữa câu nói bất hủ nầy vẫn còn giảng và dạy trong cái viện thần kinh bát nháo học.
- NẾU KHÔNG CÓ SỰ KÊU GỌI ... HÃY TRÁNH .... NHƯ TRÁNH LỬA ĐỊA NGỤC VẬY.
Câu nói nầy đã cho biết số phận của những "mục sư thầy mo" rồi còn gì.
Nói thiệt hồi thái phước trường ở phú lâm. phan vĩnh cự ở khánh hội hoặc nguyễn hữu bình ở gia định giảng với dạy nghe "cũng được" bây giờ lên mục sư "SAO RỒI" !! giảng với dạy mẹ gì...nghe phát chán ...
* THẬP TỰ SINH TỒN TẠI từ haloi north vietnamese.
Mục Sư Ngày Nay Đã Lưu Danh Rồi
Thái phước trường thì đứa con lưu manh còn sót lại của nhà họ thái
Nguyễn hửu lợi vượt biển không xong về nấu chè đổi tên nguyễn hưu bình như hiện nay
Còn cái ông phan quang thiệu con đẻ phan duy hinh làm thủ quỹ khóa 43 tiền bạc sao đó bị hội đồng 44 truy vấn "thầy mo" phán bừa hỏi gì mắc đái quá chứ không "mắc cở"
Mục sư tin lành ngày nay lưu danh cho con cháu họ rồi !!!
* người thích viết ngăn ngắn mà thôi.
"Thầy mo Thái Phước Trường", sinh viên ưu hạng Thần học viện Nha trang giảng bậy Kinh thánh:
http://loihangsongnet.blogspot.com/2015/09/lai-mot-bang-chung-dot-kinh-thanh-cua.html
"Thầy mo Phan Vĩnh Cự" giảng Kinh Thánh tầm bậy:
http://loihangsongnet.blogspot.com/2015/08/tang-le-co-muc-su-duong-thanh-pvc-net.html
"Thầy Mo Nguyễn Ngọc Thuận" giảng Kinh thánh tầm bậy:
http://loihangsongnet.blogspot.com/2015/06/cac-muc-su-trong-httlvnmn-ngay-nay-so.html
Mấy Ông Cờ MA Chết Chưa Chôn ...
Khi trái TIM LỖI NHỊP thì người đó đã TRỠ THÀNH BỆNH NHÂN RỒI ! Khi tim đập nhanh quá thì người cũng mệt, mà đập chậm quá thì người cũng gần tàn ! Khi đọc bài của TIÊN TRI tôi không biết trái tim nào đã lỗi nhịp theo cách trình bày của PHAN VĨNH CỰ trong SỨ ĐIỆP QUAN TRỌNG là LỄ TANG CỤ NGUYÊN Q. HỘI TRƯỞNG HTTLVNMN !
Phần kết luận chúng ta thấy TRÁI TIM CỦA PHAN VĨNH CỰ ĐÃ LỖI NHỊP ! Trái tim của Chúa là TRÁI TIM YÊU THƯƠNG, còn trái tim của Phan Vĩnh Cự là thù hằn, ganh ghét, TÀN NHẪN trong vụ việc Hội Thánh Sóc Trăng năm 2010 mà đến nay nó đã trỡ nên trầm trọng hết thuốc chữa ! Khi trái tim của Phan Vĩnh Cự đã lỗi nhịp với trái tim Chúa lúc ấy bây giờ nó lây lan và tái phát nặng hơn, có lẽ nó đã gần tắt hẳn ! Co vi rút bệnh tim của Phan Vĩnh Cự nó lậy cho Giang Hồ Kha như lời Kha tuyên bố; Phan vĩnh Cự giao trọn quyền hành xữ Hội Thánh Sóc Trăng và ông Hòa cho Hồ nguyên Kha quyết định ! Ngày 07/8/2015 Giang Hồ Kha nhờ chính quyền tiếp tục truy sát MS Hòa và HT Sóc Trăng , nhưng một lần nữa đã thãm bại vì :" CHÚA KHÔNG CHO PHÉP " !
Với cách trình bày của Phan Vĩnh Cự rỏ ràng ông ĐÃ DỐT KINH THÁNH, DỐT LỊCH SỮ KINH THÁNH nên không rỏ thứ tự thời gian sự kiện khi trình bày. Cự tưởng rằng với cái chức danh Hội Trưởng :" NÓI BẬY NÓI BẠ CHÚNG NGHE RẦM RẦM ", nên ổ không ngượng miệng !
Cái vụ : XUA ĐUỔI ĐOÀN TRUYỀN GIÁO CỦA TÔN THẤT BÌNH NGÀY ẤY TÔI CÓ GIỮ VĂN BẢN ĐÂY ! Lời phát ngôn của Cự tại BTG TP. Hồ Chí Minh tôi còn lưu đây !
Hội Trưởng mà còn giảng vậy thì các sư dưới trường giảng thể nào ?!
Tôi đề nghị TLH nên mời Mục sư Tiên Tri Huỳnh Thúc Khải làm Viện Trưởng Viện Thần Học Tin Lành Miền Nam để giúp các sinh viên hiểu đúng Thần Học, đúng Kinh Thánh để Hội Thánh tương lai khỏi sa vào tà giáo ! Còn học Thần Học kiểu hiện tại của MS Tiến sĩ DÕM thì tương lai Hội Thánh không khỏi sa vào thời kỳ ám thế !
* tín đồ đi buôn chuyến .
Sử dụng từ Thầy Mo và Sư Cạo (Cạo Lông Chiên) là đúng bản ngã Tin Mẻ.
Tán thành quyết định đúng đắn của Tiên Tri
Trái tim lỗi nhịp là từ yêu Chúa sang yêu tiền, yếu ghế...!
Nếu được Ban trị sự TLH-HTTLVN.MN mời làm giáo sư thỉnh giảng tại VTKTH, tôi hứa sẽ giảng dạy MIỄN PHÍ!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
https://youtu.be/oZkQ9IA14rM. Bài phát biểu ngắn đau và đứng!
Hoan Nghinh Tinh Thần Của Tiên Tri Mục Sư Huỳnh Thúc Khải
Điều đấy cũng đã xác nhận về chức vụ của một đầy tớ Đức Chúa Trời hầu việc Chúa không vì lợi dơ bẩn nhưng hầu việc Chúa vì bởi
THEO CHÚA CHỊU KHỔ VAI MANG THẬP TỰ
LÀM TÔI TRUNG TÍN LÃNH MÃO TRIỀU THIÊN
Cầu xin Chúa an ủi tiếp trợ săn sóc xức dầu mới trên chức vụ mục sư và QUÝ QUYẾN. A men.
* Thập Tự Sinh Tồn Tại từ haloi north vietnamese.
Đăng nhận xét