Đấu
Tranh Đòi Đất Ở HT Phú Phong Và “Đường Dây Đục Nước Béo Cò” Của Huỳnh Văn
Lãm…!?
Ai từng có con đi học Mẫu giáo chắc
biết bài hát “Con cò bé bé” của các em Mẫu giáo…
Dân gian cũng có câu “Đục nước, béo
cò”! Nghĩa là khi nước đục, cá bơi dưới nước không thấy cò, do đó con cò tha hồ
ăn cá. Con cò chỉ việc đứng trên vũng nước đục, từ từ mổ xuống nước bắt cá mà
ăn… Do đó mới có câu “Đục nước thì béo cò”!
Câu này cũng ám chỉ những kẻ cơ hội…
Vụ việc tại nhà thờ Phú Phong mấy
ngày qua cũng chỉ là “đánh trống kêu oan” cho vui thôi (cố tình quậy cho đục
nước), chứ không bao giờ có chuyện “đạt được nguyện vọng” là sử dụng lại miếng
đất bên hông nhà thờ ở Phú Phong… Và lãnh đạo giáo hội từ trung ương đến địa
phương, tức từ Tổng liên hội cho đến Ban Đại diện tỉnh, các mục sư quản nhiệm…
đều biết rõ, chuyện đó chỉ là “đánh trống khua chiêng”, la làng lên vì một mục
đích nào đó, chứ không bao giờ có chuyện “giựt lại được miếng thịt trong miệng
con… hổ… tham ăn”! Từ bấy lâu nay, TLH có đòi được cái gì của giáo hội đã mất
không?
Sự việc tuy vẫn biết diễn tiến không
tới đâu cả… Phía nhà thờ biểu tình, phản đối thì cứ phản đối… mà bên ngoài, bên
cạnh nhà thờ xây công viên, vườn hoa thì vẫn cứ xây… Đại diện chính quyền đến
thì cứ đến, bên ngoài xây thì vẫn cứ tiếp tục xây…!
Thế rồi có người tuy ở tận bên Úc
vẫn hô hào, sách động “quần chúng nhân dân Tin lành Phú Phong, Bình Định tiếp
tục đấu tranh”! Mục đích để làm gì?
Nếu “công cuộc đấu tranh đòi đất” ở
Phú Phong dừng lại thì đâu có lấy lý do gì để quyên tiền, kêu gọi đóng góp,
giúp đỡ cho “nhân dân Tin lành Bình định đấu tranh đòi đất nhà thờ” ở Phú Phong…?
Do đó, dù ở tận bên Úc vẫn có người
ngày đêm sách động, điều động, điều phối, chỉ đạo các mục sư… làm cho “vũng
nước Tin lành ở Phú Phong nổi sình lên, đục ngầu…” thì những con cò trong cuộc
mới có cơ hội được “béo”!
Sau khi tình hình có vẻ lắng đọng…
thì trong tỉnh, các nhà thờ (có lẽ được điều động từ bên Úc) lại tổ chức thuê
xe chở tín đồ đến “thăm viếng, khích lệ, cầu nguyện cho HT Phú Phong”… Hôm nay
nhà thờ này, ngày mai tiếp tục tới nhà thờ khác (cứ thế quậy cho đục nước)… Rồi
thì ông này giảng điều này khích lệ, ông kia giảng điều kia an ủi… Miễn là làm
cho sự việc nó cứ diễn tiến dài dài cho đến khi cái vườn hoa kia hoàn thành. Có
khi họ còn muốn cho cái công trình xây vườn hoa kia nó kéo dài càng lâu càng
tốt! (các con cò có cơ hội kiếm ăn dài dài…)
Câu nói dân gian “đục nước thì béo
cò”… Nước không đục thì quậy cho đục!
Vấn
đề là các mục sư Tin lành từ địa phương-
Ban đại diện, tới trung ương- TLH đều hợp tác với “con cò be bé ở Úc” để quậy
cho đục nước tại Phú Phong!
Tin cập nhật từ “Con cò be bé Huỳnh Văn
Lãm” ở bên Úc:
Trích từ Facebook Huỳnh Văn
Lãm:
“Tin
Tức HT Phú Phong 21/04/2016. Sáng Trưa Chiều Thờ Phượng Chúa Thật Vui Vẻ.
Xin vui lòng cầu nguyện và Share. Cảm ơn
Thật Cảm Tạ Ơn Chúa... Ngày hôm nay Hội Thánh Quy Nhơn đã thuê xe, đưa phái đoàn gần 40 Con Dân Chúa đến
thăm viếng HT Phú Phong.
Chương trình cầu nguyện, làm chứng, ngợi khen Chúa thật sống
động. Mục Sư Nguyễn Văn Thể và Mục Sư Đặng Thái Ninh đã dùng Lời Chúa an ủi,
khích lệ, nâng đỡ HT Phú Phong ...
Bên kia Nhà Thờ là công viên, phần đất có chủ quyền của Giáo
Hội Tin Lành do chính quyền Việt Nam trưng dụng xây dựng sắp xong... Một công
viên đẹp của tỉnh Bình Định...
Ngày mai sẽ có hai HT Bình Nghi và
HT Phước Hậu tiếp tục đến thăm viếng và cầu nguyện. Còn Hội thánh bạn thì sao?
Thưa quý vị.
Huỳnh Văn Lãm, Lời Chúa Cho Bạn Mỗi
Ngày xin kêu gọi cho dự
trù chi phí như sau:
Chia sẻ chi phí về ăn uống, gạo
nước, đón tiếp nhiều Hội Thánh khắp nơi v.v... Cho việc "Dành thời gian đến nhà thờ cầu nguyện"
. Có nhiều ngày hàng trăm người thăm viếng trong một ngày.
Kính mời quý vị khích lệ Công Việc Chúa Tại Tỉnh Bình Định. Chân thành cảm ơn
quý vị. Mọi DÂNG GIÚP xin vui lòng gởi về.
A. Gởi trong nước:
Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Bình Định.
Tài khoản số: 580 10 00 091679 8 - BIDV Bank
(Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam).
Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Bình Định.
Tài khoản số: 580 10 00 091679 8 - BIDV Bank
(Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam).
B. Gởi từ ngoại quốc
Xin chuyển tiền từ dịch vụ của Việt Nam sẽ nhanh và rẻ hơn.
Xin chuyển tiền từ dịch vụ của Việt Nam sẽ nhanh và rẻ hơn.
MS Nguyễn Văn Thể
Trưởng Ban Đại Diện Tỉnh Bình Định
Quản nhiệm Chi hội Trung Ái
P. Nhơn Hòa, TX. An Nhơn, Bình Định
Trưởng Ban Đại Diện Tỉnh Bình Định
Quản nhiệm Chi hội Trung Ái
P. Nhơn Hòa, TX. An Nhơn, Bình Định
Email thethe631@yahoo.com
Huỳnh Văn Lãm,
Xin Inbox cho Lãm biết sau khi quý vị gởi tiền hoặc qua email Huỳnhvanlambrisbane@gmail.com
Xin Inbox cho Lãm biết sau khi quý vị gởi tiền hoặc qua email Huỳnhvanlambrisbane@gmail.com
Xin vui lòng cầu nguyện và Share. Cảm ơn
Huỳnh Văn Lãm.
Chủ Biên Lời Chúa Cho Bạn Mỗi Ngày.
Tường trình từ Brisbane, Úc Châu.”
Chủ Biên Lời Chúa Cho Bạn Mỗi Ngày.
Tường trình từ Brisbane, Úc Châu.”
(Hết trích)
Kính thưa “con cò be bé Huỳnh Văn
Lãm” ở tận Úc châu, cùng các vị tôi tớ Chúa từ Bình Định đến Tổng
Liên hội, tức các vị nằm trong “đường dây đục nước béo cò” của Huỳnh Văn
Lãm…!
Xét thấy rằng các vị có lòng lo cho
công việc Chúa ở Phú Phong nhiều quá… Nên dù không có tiền bạc nhiều thì cũng
có chút ủng hộ tinh thần để quý vị có “sức khỏe tinh thần mà làm việc”, chúng
tôi xin được gửi tặng quý vị bài hát quen thuộc của các em Mẫu giáo (có sửa đổi
lời đôi chút cho phù hợp với mấy con cò trong “đường dây đục nước béo cò” của Huỳnh Văn
Lãm”). Bài hát như sau:
“Con
cò bé bé, Nó đậu… ở Úc châu, kêu gọi trên mạng, khắp nơi gửi tiền về… Khi đi (vận
động tiền) em hỏi (Tổng liên hội) – Khi về em chào (ban đại diện tỉnh Bình
định)… Miệng em chúm chím… Các mục sư có yêu không nào!”
Cu Tí, trường Mẫu giáo Mầm non Phú
Phong!
…
Bổ sung (nói có sách, mách có chứng):
- Mục Sư Hội Trưởng Phan Vĩnh Cự vừa mới trao đổi qua điện
thoại với Huỳnh Văn Lãm, Chủ Biên Lời Chúa Cho Bạn Mỗi Ngày, Brisbane Úc
Châu.
Mục sư cho biết vào khoảng 12h trưa
hôm nay 19/04/2016 (Giờ Hà Nội) sẽ có…
Huỳnh Văn Lãm
Chủ biên.
Lời Chúa Cho Bạn Mỗi Ngày.
Chủ biên.
Lời Chúa Cho Bạn Mỗi Ngày.
…
- Có thể đây là một tia sáng ở cuối đường hầm ???Gần một giờ phỏng vấn MS Nguyễn Văn Thể đã qua. Niềm vui ngây ngất lâng lâng...
Đây là ý tưởng của Lãm ...Kính xin quý vị cùng các Hội Thánh Chúa khắp nơi trên thế giới biệt riêng Chúa Nhật 17/04/2016 kiêng ăn cầu nguyện và kêu gọi giúp đỡ tài chánh cho Hội Thánh Phú Phong.
Số tiền kêu gọi từ Huỳnh Văn Lãm … sẽ dự trù chi phí như sau:
1. Giúp đỡ một phần khó khăn của các con cái Chúa đã tham gia biểu tình ôn hoà về việc chiếm dụng đất của Chính Phủ Việt Nam. Nay chính quyền địa phương ép buộc đã cho thôi việc.
2. Chia sẻ một số chi phí về ăn uống, gạo nước v.v... Cho việc biểu tình. Có nhiều ngày hàng trăm người thăm viếng. (??)
3. Những số tiền còn lại, … sẽ biếu tặng cho tất cả quý đầy tớ Chúa trong tỉnh Bình Định…
Kính mời quý vị khích lệ Công Việc Chúa Tại Tỉnh Bình Định... Mọi dâng giúp xin vui lòng gởi về.
A. Gởi trong nước
Chương Trình Vì Hội Thánh Phú Phong Yêu Thương.
Tên Tài Khoản: Tổng Liên Hội HTTLVN .
Ngân Hàng: Vietcombank Tp.HCM SWIFT code BFTVVNI/X007
Số tài khoản:007.100.495.4044.
Hoặc đến VP TLH HTTLVN 155 Trần Hưng Đạo. Q1. Sài Gòn.
B. Gởi từ ngoại quốc
…
Người nhận:
Mục Sư Phan Văn Cử
Tổng Thủ Quỹ Tổng Liên Hội HTTL Việt Nam.
155 Đường Trần Hưng Đạo. Q1. Sài Gòn.
ĐT: +84838365178
Huỳnh Văn Lãm,
Chủ Biên Lời Chúa Cho Bạn Mỗi Ngày...
(Tường trình từ Gold Coast Úc Châu)
…
LHS- 22/4/2016
8 nhận xét:
Cụ Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Đứng Hình.
Nhiều người cho rằng quỷ vương lê văn như khỉ thường bày trò khỉ làm nổi bản thân mình là người của tổng liên hội
Thế là hôm nay Cụ Mục sư chủ tịch Hội đồng giáo phẩm mục sở thị "TRÒ KHỈ" của tổng liên hội thông qua tài chế biến của quản nhiệm Cai lầy (Cai lậy TG)
Số là trong suốt bài giảng Kinh thánh và nghi thức bổ nhiệm Ông Bà Mục sư Trần hiếu Nghĩa phải đứng suốt tiếng đồng hồ.
Cụ Mục Sư Chủ tịch Lê hoàng Long không ĐỨNG HÌNH đó mới là chuyện lạ.
* Tín Đồ Buôn Chuyến An lạc tây Kế sách Sóc trăng.
Tại Sao Lại Có Chuyện Đòi Ngàn Mét Vuông Tại
Phú Phong Bình Định
Kể từ 13 đến nay (22/04/2016) chuyện đòi ngàn mét vuông của họ đạo tin lành phú phong làm cho chánh quyền và tôn giáo hay nói theo khối đoàn kết bị sứt mẻ không phải trong nước mà ra tới hải ngoại (australia) ...
Như vậy thì mọi người thấy gì ở chổ phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc?
Ngoài kia biển đông thì cũng chẵng YÊN trong nầy thì đất liền cũng chẵng lành.
Nói gì thì cũng có kẻ nầy đúng kẻ kia sai. Rồi phân tách thì cũng có kẻ nầy SAI kẻ kia ĐÚNG., nếu nói như vậy thì có ngưòi cho rằng nói NƯỚC ĐÔI thì ai nói mà chả được. Nhưng
Vào bài : TRÂU BÒ HÚT NHAU RUỒI MUỖI CHẾT
Bài viết ĐỤT NƯỚC BÉO CÒ ý muốn nói là vậy.
Không nói thì thôi mà hễ nói thì phải nói cho nó tới !!!
* Trung Tâm Nghiên Cứu Bệnh Tôn Giáo Cờ MA.
Tổng liên hội "lại quả" cho Huỳnh văn Lãm 15% ...
Còn ngoài kia thì tín đồ bị đuổi việc...
Đục nước béo cò...
Huỳnh Văn Lãm Kẻ Đi Buôn Tình Thương
Trong việc đất cát tại phú phong thì Huỳnh văn Lãm chắc chắn là kẻ đi buôn tình thương trong tin lành rồi
Nếu tổng liên hội có cơm thì Huỳnh văn Lãm có chút cháo gà ác (ác ma ác quỉ quyệt)
Mà nếu Huỳnh văn Lãm có cơm thì anh tổng liên hội bên nầy chút cháo trắng hột vịt muối chắc chắn cũng không dám la
- Thằng Lãm nầy lợi dụng tổ chức httlvn.org quyên góp tiền bạc
Thì thúi bum cả đám chẵng thằng nào có tốt lành gì khi đụng tới chuyện tiền bạc nhất là đồng tiên đi buôn tình thương thì đời sao Đạo cũng y chang vậy thôi.
Vào bài : Huỳnh văn Lãm kẻ lợi dụng vụ việc 1000m2 trong tin lành tại nhà thờ Phú phong là đi buôn tình thương không hơn không kém.
Không ai dám nói thêm nói bớt thội lỗi tội lỗi
Tổng Liên Lợi Quả Hay Lãm Huỳnh Quả Lợi Khủng ?
Cho tới thời điểm nầy 13-23/04/2016 là 05 ngày biến cố 1.000 mét đất tại Phú phong thì có thể nói được điều gì?
Hỏi tức là trả lời không thể tính đúng và đầy đủ số hiện kim ($) hiện vật GOLD 9999 ($AUD - USD).
Như vậy nói không sai rằng chỉ rao lên 1.000 m2 bị chiếm đoạt thì lòng "yêu mến Chúa" của "tôi con Chúa" cũng đã dâng hiến số tiền gấp 10 100 hoặc 1.000 lần trị giá của 1.000 m2 dất tại cái bên hông nhà giảng tin lành phú phong.
Cái gì của Sê Sa thì rra3 cho Sê Sa
Vật gì của Chúa thì vào túi Tổng liên hội và Huỳnh văn Lãm qua cái thành quả chúng đã chủ trương đề ra.
Vào Bài : Thế không đục nước thì cò béo thì là cái quái gì ?
* tín đồ mới rửa tội hôm lễ phục sinh 2016.
Cái thông cáo Phan Vĩnh Cự ký là để "quậy cho đục nước"... vì Chỉ thị 1940 của Thủ tướng Chính phủ không có liên quan gì đến vụ việc mà Thông báo do ngu trưởng Phan Vĩnh Cự đề cập, ký cả...
Đất xung quanh nhà thờ Phú Phong 11.000m2 thực tế số thì bị bán (giấy tay) số thì hiến... Tại sao không đề cập? Có phải vì mấy ông bán và "luồn tay cho nhau phong bì" trước đây rồi...!?
Chẩn y viện Tin lành Phú Lâm Sài gòn- quận 6 ông Thái Phước Trường kí hiến để đổi lại ông được cho xây rộng thêm Tư thất và được chính quyên công nhận mục nát sư... dù ông không phải người có thẩm quyền ký... sao không thấy TLH đòi...?
Quậy tưng ở Phú Phong là do Thằng Lãm xúi...
Tội nghiệp một số anh em ở Phú Phong bị đuổi việc...!
Con LẠY MẤY NGÀI TỔNG LIÊN HỘI và Con cò bé bé Huỳnh Văn Lãm...! Các ngài ăn bao nhiêu rồi cũng hết! Người ta bị đuổi việc, thất nghiệp khổ cả gia đình kia! CÁC ÔNG CÓ ÁC CŨNG ÁC VỪA VỪA THÔI!
Ra Thông Báo Cũng Bị Chửi Chê
Ngày nay mấy mục sư tin lành hết mặc lấy quyền phép từ Đức Chúa Trời rồi
1.- Một là : Bước lên tòa giảng thì kiêu ngạo dùng lời lẻ của kẻ dạy đời nói Kinh thánh thì trật lất chìa vôi.
Bước xuống tòa giảng không biết nãy giờ trên ấy nói cái gì.
2.- Hai là điều hành công việc thì "TRÊN NÓI DƯỚI KHÔNG NGHE". Vừa rồi chỉ ra cái thông báo thôi cũng khiến cho hội chúng dưới nầy mất trật tự rối đội hình của tin lành là một TÔN GIÁO VĂN MINH NHẤT.
Chẵng những vậy nhờ cái thông báo ấy có kẻ Ăn theo (Huỳnh văn Lãm) trục lợi kinh doanh trên tình thương của mọi người.
Vậy phải làm sao đây? Nọi việc đã lở làng hết rồi muốn rút lại cũng chẵng được.
Lời khuyên các vị có trách nhiệm các vị phải học lại từ đầu.
- Học ĂN
- Học NÓI
- Học GÓI
Và Học MỞ
Để chi vậy. Quý vị làm quý vị nói tín đồ chúng tôi có mắt thấy có tai nghe chớ nào mọi người vừa câm vừa điếc như quý vị nghĩ đâu
Rất mong các vị từ đây chấp hành tốt chủ trương ...
SỐNG LÀM VIỆC THEO "hiến pháp - pháp luật
* Dủ Thiên Thành Bridge Gành Hào Camau City.
Tin Lành Nhà Thờ Từ 2001 Đến Nay Ví Như Gì
Từ thất bại nầy tiếp nối thất bại khác., Tin lành nhà thờ trải qua hai trào hội trưởng Trường cà Cự Cự (ủy viên Lê văn Khỉ nói hôm qua tại An giang)
Trường Cự Cự hay là ai lên làm hội trưởng tin lành ngà thờ cũng như lớp vỏ củ hành mà thôi. Lớp vỏ nào lột ra lớp vỏ trước lớp vỏ sau cũng làm cho người ta bị CAY MẮT.
Sau nhiệm kỳ 46. Năm 2017 sẽ có nhiệm kỳ 47 (2017-2021) ai lên làm hội trưởng từ tập đoàn duy lợi 43-46 cũng kế thừa bản chất của tin lành ngày nay không còn sự sáng không còn chất muối mẵn nữa cho đời cũng vậy thôi.
Tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời khi không còn nữa thì sẽ đi về đâu
Ai Biết Mới Ghê !
* Dủ Thiên Thanh phúc âm đường nguyentrai saigon
Đăng nhận xét