Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Biển Chết... Có Đâu Xa!


Biển Chết... Có Đâu Xa!
"Hỡi các NƯỚC, hãy đến gần mà nghe; hỡi các DÂN, hãy để ý! Đất và mọi vật trong nó, thế gian và mọi vật sanh ra đó, hãy đều nghe! Vì Đức Giê-hô-va NỔI GIẬN nghịch cùng mọi nước; cơn THẠNH NỘ Ngài nghịch cùng cả đạo binh họ; Ngài đã GIAO họ cho sự DIỆT VONG, phó cho sự đánh giết...
Vì gươm ta ... nó sẽ xuống trên Ê-đôm, và TRÊN DÂN MÀ TA ĐÃ RỦA SẢ, để làm sự ĐOÁN XÉT
..." (Ê-sai 34: 1-5)
***
Kết quả hình ảnh cho Cá chết

- Ăn nhanh lên đi con
Nghĩ ngợi gì, chén cơm sao đầy mãi?
- Biển Chết ở đâu, mẹ ơi? - Ồ, Biển Chết ở xa, xa lắm… - Xa là đâu, mẹ ơi? - Nằm giữa vùng Bờ Tây, Jordan, và Do Thái… - Biển chết như thế nào, mẹ ơi? - Mất nhiều ngàn năm, muối tích dần, biển mặn, Cá tôm không còn, dù nước vẫn xanh... - Biển chết, người có chết không, mẹ ơi? - Ồ không đâu, người không chết. Không cá tôm, nhưng biển vẫn trong xanh. Muối mặn kinh, nhưng làm vết thương lành. Gọi Biển Chết nhưng rất nhiều du khách ... - Mẹ nói dối con, mẹ ơi!
Biển chết không xa, biển chết thật gần,
Người đã chết vì lặn trong biển chết,

Cá chết đầy bờ, nổi trắng xóa ngoài khơi,
Dân nghèo ăn, ngộ độc mấy trăm người,
Cá thối kia, người ta làm nước mắm,
Hạt muối kia, chất độc rồi sẽ ngấm,
Sẽ theo con vào tận mỗi bữa ăn,
Con sợ rồi, mùi muối mặn cá tanh,
Con chẳng muốn chết theo vùng biển chết ....
- Nhưng ơ kìa, mẹ ơi sao mẹ khóc?

FB: Vu Thi Phuong Anh
___________


"Hỡi các NƯỚC, hãy đến gần mà nghe; hỡi các DÂN, hãy để ý! Đất và mọi vật trong nó, thế gian và mọi vật sanh ra đó, hãy đều nghe! Vì Đức Giê-hô-va NỔI GIẬN nghịch cùng mọi nước; cơn THẠNH NỘ Ngài nghịch cùng cả đạo binh họ; Ngài đã GIAO họ cho sự DIỆT VONG, phó cho sự đánh giết...
Vì gươm ta ... nó sẽ xuống trên Ê-đôm, và TRÊN DÂN MÀ TA ĐÃ RỦA SẢ, để làm sự ĐOÁN XÉT
..." (Ê-sai 34: 1-5)

 LHS- 28/4/2016

3 nhận xét:

Nai Sút Móng - Chó Le Lưởi nói...

Tiếp Cận Các Vấn Đề Tin Lành Nhà Thờ ...
Ngày nay chức sắc chức việc và bà con theo đạo tin lành nhà thờ không lấy gì làm lạ về thái độ kiêu ngạo của mục sư tổng liên hội và thành phần ban đái giếng đại tiểu tiện.
Nhất là khi họ được cơ cấu lọt vào tóp phòng 1. Phòng 2 máy lạnh thì coi thành phần bên ngoài như "cùi bắp" còn thành phần bị khinh cũng chẵng vừa họ nhìn các kẻ trên với cái bản mặt cờ hó (c..hó) vậy.
Vào bài. Vì hết thời lượng nhận xét trong thời gian qui định. Người viết sẽ trở lại. Còn cái nhìn của tôn giáo bạn và người lương thì sao? Sẽ nói đến trong lần tới. Nhớ theo dỏi ...!
* Nai Sút Móng - Chó Le Lưỡi.

Nai Sứt Móng Chó Le Lưỡi nói...

Tin Lành Ngày Nay Mang Tiếng Sống ...!
Nhưng các lảnh đạo đã làm cho tổ chức các tin lành thành một tin lành chết đó mới là quan trọng.
Tại sao người ngoại giáo đánh giá về tin lành ngày nay là một "tôn giáo" và người tín đồ thì kẻ ngoại giáo cho rằng theo "đạo" ?
Người ngoại giáo họ nói trúng (ms Tăng văn Hi BT)
Phân tách họ nói trúng vì nhân hư đạo bất hư.
Còn đàng nầy tin lành đã trở thành
TỔ CHỨC TÔN GIÁO
Không hơn không kém thì còn gí nữa
TIN LÀNH NẦY LÀ QUYỀN PHÉP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐỂ CỨU MỌI KẺ TIN...
Điều gì người ngoại giáo họ nói trúng rất mong mấy ông nội mục sư tin lành nhà thờ lẫn nhóm tư gia sớm sớm SỬA SAI nház ...!
* Nai Sứt Móng Chó Le Lưỡi

Dủ Trường Sinh tống liên hồi Cờ MA nói...

Biển Chết Không Quan Trọng Hơn
Tin Lành có tiếng là Sống mà là chết
Chúa Jesus trách hội thánh ngày sau rốt là
Ngươi có tiếng là sống nhưng mà là CHẾT.
Và đó đấy là httlvn.org có tiếng là sống nhưng mà chết ngắt từ khuya rồi ...
Nói gì thì nói., giới lảnh đạo họ rất khôn. Họ có những con số
- Bao nhiêu nhà thờ
- Bao nhiêu hội nhánh
- Bao nhiêu điểm nhóm
- Bao nhiêu chức sắc (Mục sư Ms Nhiệm Chức Truyền đạo .. v v)
- Bao nhiêu chức việc (Ban chấp sự chi hội)
- Bao nhiêu tín đồ (theo tổ chức) ... v v ).
Con số thì có rồi. Nhưng nhìn qua nhìn lại 10 năm 20 năm 50 năm cũng vẫn vậy. Có ông chánh quyền mạnh miệng nói :
- TIN LÀNH MẤY ÔNG NẤU NỒI CANH CHUA HỎNG NGỌT.
Phải suy nghĩ lại mọi việc. Người ta có quyền nói đẻ cảnh tỉnh chúng ta. Tại sao người ta nói vậy khiến giới lãnh đạo phải
BIẾT MÀ ĂN NĂN VỚI CHÚA NGAY ĐI.
* Dủ Trường Sinh phòng hai Tống liên hồi Cờ MA.