Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

Hỏi Con Dân Chúa: Đất Nước Sẽ Về Đâu...?


Hỏi Con Dân Chúa: Đất Nước Sẽ Về Đâu…?

“Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh

Anh không biết em làm sao biết được

Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước

Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu..."Trần Thị Lam (Hà Tĩnh)

Dân ta trông đợi ĐỒNG MINH giải cứu, nhưng không ai kéo viện binh đến. CƯỜNG QUỐC HỨA HẸN nhiều nhất với dân ta vẫn án binh bất động.” (Ca thương 4: 17 - Bản dịch HĐ)

***
Sống trong một xã hội bất ổn, người ta thường mong mỏi một sự thay đổi về thể chế chính trị… Có lẽ người dân luôn mong mỏi, hy vọng: với một thể chế chính trị tốt hơn, cuộc sống người dân sẽ tốt hơn…! Nhưng đâu là một thể chế chính trị tốt? Và một thể chế chính trị tốt thì có chắc cuộc sống người dân sẽ tốt hơn, hay chỉ là “bánh vẽ”…? Trước năm 1975 tại Sài gòn cũng liên tục nổ ra những cuộc biểu tình của sinh viên, “trí thức”, “thầy tu”… lên án, đòi lật đổ chính thể VNCH…! Và rồi hôm nay, người ta lại biểu tình… Lịch sử là “một chuỗi… biểu tình”!? Có lẽ, một khi lòng người còn chấp chứa những tội ác thì xã hội làm sao có được hạnh phúc, ấm no… như những lời hứa hẹn của các chính trị gia…? Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta im lặng trước cái ác và hoàn toàn không đấu tranh loại trừ cái ác, xây dựng điều thiện…! 

Kết quả hình ảnh cho biểu tình trước 1975
(Biểu tình trước 1975 tại Sài gòn)
Trước tình hình đất nước và đặt biệt vụ việc cá chết dọc biển miền Trung trong những ngày vừa qua, dư luận cáo buộc, lên án nhà máy Formosa Hà tĩnh là nguyên nhân… một cô giáo ở Hà Tĩnh đã làm bài thơ – được loan tải rất rộng trên mạng xã hội – bài thơ viết:
“Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…” Trẩn Thị Lam (Hà Tĩnh)

Vì câu hỏi gửi “Trời Xanh” (Thượng đế?) và cũng gửi “người sau, người trước”… và vì vậy, có lẽ mỗi chúng ta là Cơ-đốc-nhân, những người tin vào Chúa là Đức Chúa Trời - Đấng cầm quyền trên lịch sử nhân loại… chúng ta có phần nào trách nhiệm để trả lời câu hỏi chăng?

Đất nước sẽ về đâu?!
Khi suy nghĩ để tìm câu trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta liên tưởng đến Lời Chúa trong Kinh thánh, được viết trong sách Ca thương:
Mắt chúng ta mòn mỏi trông sự cứu luống công!
Chúng ta trông đợi hướng về một dân không thể cứu
.” (Ca thương 4: 17)
Dân Do thái ngày xưa cũng rơi vào tình trạng, hoàn cảnh có lẽ cũng giống như VN chúng ta ngày nay: Tuyệt vọng trước một thế lực gian ác, phi nhân… Họ (Do thái) trông đợi sự cứu giúp từ các nước đồng minh nhưng vô vọng…
Dân ta trông đợi ĐỒNG MINH giải cứu, nhưng không ai kéo viện binh đến. CƯỜNG QUỐC HỨA HẸN nhiều nhất với dân ta vẫn án binh bất động.” (Bản dịch HĐ)
Các nước hứa hẹn nhiều với dân Do thái cũng không đến giải cứu họ trong tình huống vô cùng bi đát! (Đế quốc Canh đê đã thôn tính và chà đạp họ)
Mắt chúng ta mòn mỏi trông sự cứu luống công!” (Ca thương 4: 17)
 - Liệu chính thể sau có tốt hơn chính thể trước, khi mà lòng người vẫn đầy ắp những “tội ác, dối trá, bất công”?
Điều gì đã đưa dân Do thái vào thảm họa diệt vong? Hãy xét từ nguyên nhân để biết hệ quả hiện tại:
Kẻ thù quân nghịch sẽ tràn vào các cửa thành Giê-ru-sa-lem.
Ấy là vì cớ tội lỗi của các tiên tri nó, và sự gian ác của các thầy tế lễ nó.
Họ đã đổ giữa nó huyết của người công bình
.” (Ca thương 4: 12-13)
Kinh thánh trả lời rằng, nguyên nhân tai họa diệt vong đến trên dân Do thái, đó là vì tội lỗi của hàng giáo phẩm, những người được xem là “tôi tớ Đức Chúa Trời” (tiên tri, thầy tế lễ…). Lẽ đương nhiên người dân thường không phải là không có trách nhiệm…! Nhưng xét trên hiện tượng “tôi tớ Đức Chúa Trời phạm tội” đó chính là tính “đặc thù của dân tộc”. Nói như sứ đồ Phi-e-rơ là “sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại” (dân tộc tính- I Phi-e-rơ 1: 18) Không phải tất cả những tôi tớ Đức Chúa Trời đều phạm tội… (Ê-sai, Giê-rê-mi và một số tiên tri…) nhưng số đông các tôi tớ Chúa đã phạm tội thì đó là nguyên nhân để sự trừng phạt xảy ra trên dân Do thái!
Trở lại với người dân VN… Trước năm 1975 khi cuộc sống người dân về căn bản là thanh bình, ấm no, tự do, hạnh phúc… thì ở miền Nam lại có câu nói mà có lẽ ai cũng biết, đó là câu “ăn cơm Quốc gia thờ ma CS”! Câu nói này chắc ai cũng hiểu ý nghĩa của nó, nên khỏi phải bàn rộng!
Có lẽ trong lòng của mỗi người dân VN đều có một “con ma”… (quyền lực, tà linh, tính cách) không phải là họ “thờ con ma CS”… mà đó chính là những “con ma” tráo trở, tư lợi, quỷ quyệt, gian trá, phỉnh gạt, cướp đoạt, lợi dụng cái chung để đạt thành tích, lợi ích riêng hoặc lợi ích nhóm… bất chấp sự tổn hại đối với cộng đồng, quốc gia dân tộc hay xã hội chung… tính cách đó lan rộng trong mọi giới nói chung từ chính trị cho đến kinh tế và cả trong tôn giáo…
Người ta đi BIỂU TÌNH (trong những ngày qua) là để đòi hỏi một môi trường trong sạch… Nhưng thiết tưởng, cái gốc để sinh ra sự dơ bẩn, đầu độc xã hội chính là từ “lòng người”! Lòng người là nơi sinh ra những dơ bẩn, độc hại, ác uế cho xã hội, thế gian… như tiên tri Giê-rê-mi đã từng nói: “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” (17: 9) Chúa Jesus cũng từng phán “…Vì từ bên trong, từ lòng người mà sinh ra những ác ý như tà dâm, trộm cướp, giết người…” (Mác 7: 21) – Tội lỗi giết chết linh hồn; lòng tham, sự độc ác giết chết thể xác nhân loại, cộng đồng bằng sự đầu độc vào thức ăn, nước uống…)
“Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…” – Trần Thị Lam (Hà Tĩnh)

Trông mong nơi một giải pháp chính trị hay quân sự, hoặc kinh tế để thay đổi tình trạng đất nước có lẽ chỉ là trông mong “sự giải cứu luống công”!
Mắt chúng ta mòn mỏi trông sự cứu luống công!
Chúng ta trông đợi hướng về một dân không thể cứu
.” (Ca thương 4: 17)
Đất nước mình rồi sẽ về đâu em…?
- Đất nước mình rồi sẽ về đâu em…
Khi mà lòng người vẫn ngoãnh mặt, quay lưng với Thượng đế!?
Khi ta vẫn còn yêu tội lỗi, ngoãnh mặt với chánh nghĩa, sự công bình…
Khi người dân (cả quan) cũng còn coi khinh Thượng đế…?
Đất nước về đâu em…
Khi những người mặc áo “tôi tớ Chúa”…
Vẫn chăm lợi riêng trên “Chánh nghĩa của Jesus”?
Sống chết mặc ai, mỗi người lo xây cho mình một “đế chế”!?
Miệng hô hào: Sống vì Chúa, tha nhân…?
Đất nước về đâu em… sao không hỏi Thượng đế?
Ngài là Vua, Đấng “Giải Cứu Vẹn Toàn”!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 2/5/2016

8 nhận xét:

người thích viết ngắn nhưng chính chắn nói...

Hỏi Con Dân Chúa: Đất Nước Sẽ Về Đâu...?
Hay Hỏi Các Mục Sư : Thưa mục sư ông dẫn dân sự Chúa về đâu...?
Các mục sư họ nói họ giảng họ sống thì chắc chắn họ cũng sẽ dẫn dân sự Chúa vào "CÁI HỐ"
* người thích viết ngắn.

Mục Sư Lê Di Hành Chương Thiện HẬU GIANG nói...

Hôm Qua 2/5/2016 Cụ Thái Phước Trường Về Hậu Giang Làm Việc ...
Lâu lắm rồi cụ Trường không về Hậu giang., không giảng dạy đâu hết vì (hết bài đẻ giảng).
Hôm nay về Hậu giang làm việc với tập trung vào thời sự Chúa Sắp Tái Lâm. Đôi đàng bàn chút về cái "tựa" nầy...
Mấy ông cứ nói trỏng ăn trên ngồi trước giành chức giành quyền lợi trong giáo hội nhà thờ CMA không hà. Vậy mà cũng thời sự Chúa Tái Lâm hỏi nghe có vô không?
Có bao giờ tín đồ thấy các quí ông chực cho sẵn. Sử soạn cho xong làm theo ý muốn Chúa để khi Chúa đến thì không (LỎA LỒ) vì sống như người thế gian mà nói Chúa Sắp Tái Lâm cái nổi gì ?
Xin mượn câu chuyện Lót áp dụng cho các Cụ. Các con rể của Lót cũng nghe Lót giảng sự hủy diệt sẽ giáng xuống Sô Đôm Gô mô rơ. Nhưng họ nói LÓT NÓI CHƠI.
Thôi thì cứ giảng cứ hưởng thụ lợi lộc giáo hội rồi sẽ thấy CHÚA TÁI LÂM cở nào.
* Mục Sư Lê Di Hành Chương Thiện Hậu Giang .

Tín Đồ Buôn Chuyến Bị Kết Tội Theo Đạo Vòng nói...

Thân gửi ông mục sư Lê Di Hành Chương Thiện Hậu Giang.
Tôi xin tự giới thiệu về mình là một người theo đạo từ trong bụng mẹ. Ông bà nội ông bà ngoại Cha mẹ của tôi điều theo đạo. Thành ra khi Cha mẹ tôi là vợ chồng thì tôi theo đạo từ trong 'trứng nước'.
Biết đạo tin lành nầy rõ hơn ai hết vì tin Chúa 3 - 4 đời (Ông bà Cha mẹ Con cháu).
Tuy nhiên., Khi lớn lên thì tôi thấy những cảnh chướng tai gai mắt bên trong nhà thờ nên tôi bước ra ngoài nhà thờ đi lòng vòng nên có ông mục sư ở trển về giảng nói tôi theo dạo vòng cũng đúng thôi chứ sai chổ nào.
Tôi xin trình bày. Họ nói tin đạo theo ông theo bà rồi đi lòng vòng bên ngoài nhà thờ. Nhưng họ có khác chi tôi. Cũng học đạo cũng giảng đạo nhưng họ cũng vòng vòng một mớ lý thuyết chứ thật sự mọi người có thấy họ Tái Sanh Nên Thánh Xưng Công Nghĩa hồi nào đâu.
Kinh Thánh cũng cho biết nếu chẵng Sanh lại thì không hưởng được nước Chúa.
Vậy theo Tiên tri. Tôi và các mục sư trong nhà thờ AI HƠN AI ?
* Tín Đồ Buôn Chuyến Thị Xã Ngã Bảy Hậu Giang.

Nặc danh nói...

Gửi ông mục sư Lê Di Hành Chương Thiện rồi ... Vậy theo Tiên tri... là sao?
Vấn đề là hỏi ai?

Thập Tự Sinh Tồn Tại từ haloi north vietnam nói...

Ai Biết Trả Lời Cũng Được ...
1. Mục Sư trong tổ chức Tổng liên hội Nhà Thờ Cờ MA.
2. Ban Đại Tiểu Tiện (Ban Đại Diện Nhân Sự Đại Diện).
3. Ủy viên Tống liên hồi Cờ Ma.
... Tiên tri Mục sư Huỳnh Thúc Khải trả lời chính xác nhất và thuyết phục nhất
Riêng ông Ms Lê Di Hành chỉ là được tín đồ buôn chuyến "tâm sự" thôi.
Gút lại chắc có lẽ Tiên tri "Gở Rối" giùm rồi đó.
* Thập Tự Sinh Tồn Tại từ haloi North Vietnam

Unknown nói...

Trả lời Tín đồ Buôn chuyến:
"Họ nói tin đạo theo ông theo bà rồi đi lòng vòng bên ngoài nhà thờ. Nhưng họ có khác chi tôi. Cũng học đạo cũng giảng đạo nhưng họ cũng vòng vòng một mớ lý thuyết chứ thật sự mọi người có thấy họ Tái Sanh Nên Thánh Xưng Công Nghĩa hồi nào đâu.
Kinh Thánh cũng cho biết nếu chẵng Sanh lại thì không hưởng được nước Chúa.
Vậy theo Tiên tri. Tôi và các mục sư trong nhà thờ AI HƠN AI?"

Trả lời:
Tín đồ đạo dòng là "đi lòng vòng" nhà thờ...
Mục sư "trốn lính, chui vô Thần học viện Nha trang" là "lòng vòng mâm tiệc thánh" để kiếm "miếng bánh thánh" (quyền lợi từ nhà thờ) nhưng không quan tâm tìm hiểu Kinh thánh! (Thánh ý của Chúa)
Lòng vòng mâm tiệc thánh là để kiếm chút "quyền lợi từ nơi thánh" (tiền dâng), nhà ở "thánh" (Tư thất)... và một số điều "thánh" khác...

Tín đồ lòng vòng thì được hưởng danh "con cái Chúa"... (không được cứu)
Mục sư vòng quanh (mâm tiệc thánh) thì được hưởng "tiền thánh" của con cái Chúa (nhưng kết cục cũng cũng không được cứu)
Cả hai gặp nhau ở địa ngục.

Ở trên đời này ai hơn nhau được gì đó thì cứ hơn!

LHS

người chỉ viết ngắn nói...

Thưa Tiên Tri.,
Rất Cảm Tạ ôn và chân thành tri ơn Tiên tri đã gở rối tơ lòng (thòng) bấy lâu nay.
Tuy nhiên cũng xin nói tín đồ theo ĐẠO DÒNG họ vẫn TỐT HƠN những kẻ mang DANH MỤC SƯ rồi hưởng lợi lộc từ cái TỔ CHỨC TÔN GIÁO tin lành.
Nếu họ xuống địa ngục gặp tín đồ theo ĐẠO DỎNG .. thấy cũng thú vị đấy chứ.
* người viết ngăn ngắn nhưng chính chắn.

Nặc danh nói...

Người Bến Tre,
Ông nội làm Mục sư, con trốn lính vào THV, Cháu nội học hành không tới đâu-thôi đành đưa nó vào THV, ra trường với Bằng Cử Nhân TH An Ủi (ân điển). Mục sư cha chạy cho một chổ để gọi là có nơi hầu việc Chúa..., lên bụt giảng thì cứ lấy bài trên mạng ra phan tưới mà cũng không xong (tín đồ bắt gặp rỏ ràng đó nhe).
"Tuy nhiên cũng xin nói tín đồ theo ĐẠO DÒNG họ vẫn TỐT HƠN những kẻ mang DANH MỤC SƯ rồi hưởng lợi lộc từ cái TỔ CHỨC TÔN GIÁO tin lành.
Nếu họ xuống địa ngục gặp tín đồ theo ĐẠO DỎNG .. thấy cũng thú vị đấy chứ." (người viết ngắn)