Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

Biểu tình Tuần qua: Thời sự và suy gẫm Kinh thánh Trùng hợp...



Biểu tình Tuần qua: Thời sự và suy gẫm Kinh thánh Trùng hợp...
 
"Vả, Giô-suê nghe DÂN CHÚNG LA LÊN, bèn nói cùng Môi-se rằng: Trong trại quân có tiếng chiến đấu. Môi-se đáp rằng: Chẳng phải tiếng kêu về thắng trận, cũng chẳng phải tiếng kêu về thua trận; nhưng ta nghe tiếng kẻ hát. Khi đến gần trại quân, Môi-se thấy bò con và sự nhảy múa, bèn nổi giận, liệng hai bảng chứng khỏi tay mình, bể ra nơi chân núi; đoạn lấy bò con của chúng đã đúc đem đốt trong lửa, rồi nghiền cho đến thành ra bụi, rải trên mặt nước, và cho dân Y-sơ-ra-ên uống." (Xuất Ê-díp-tô ký 32: 17-20)

(Ảnh minh họa)

***
- Giô-suê thắc mắc: (Hình như) “Trong trại quân có tiếng CHIẾN ĐẤU”…? - "Có tiếng quân giao chiến trong trại." [HĐ]
- Môi-se đáp: “Chẳng phải tiếng kêu về THẮNG TRẬN, cũng chẳng phải tiếng kêu về THUA TRẬN; nhưng ta nghe tiếng kẻ HÁT”…
- Hai người đi xuống núi và kết quả: "Hình tượng bị đánh đổ"… (hình tượng bò con vàng của người Y-sơ-ra-ên bị đập bỏ) - “… đoạn lấy bò con của chúng đã đúc đem đốt trong lửa, rồi nghiền cho đến thành ra bụi…
***

1. "DÂN CHÚNG LA LÊN":
 "Vả, Giô-suê nghe DÂN CHÚNG LA LÊN..."

Clip nóng :Biểu tình chống Formosa 8/5 /2016 tại Sài Gòn
 
 - Trong những cuộc biểu tình vừa rồi: Dân chúng KÊU LA...

2. Tiếng chiến đấu: 
"...bèn nói cùng Môi-se rằng: Trong trại quân CÓ TIẾNG CHIẾN ĐẤU".

Sài Gòn biểu tình vì môi trường chống Formosa sáng ngày 08-05-2016


- Trong đoàn biều tình: Dân chúng kêu la yêu cầu, đòi hỏi... Nhà cầm quyền phát loa kêu gọi dân chúng... - "CÓ TIẾNG CHIẾN ĐẤU"...!
- Dân chúng "yêu cầu"... Nhà cầm quyền "kêu gọi"...! 

3. Tiếng HÁT:
Môi-se đáp: “Chẳng phải tiếng kêu về THẮNG TRẬN, cũng chẳng phải tiếng kêu về THUA TRẬN; nhưng ta nghe tiếng kẻ HÁT”…
- Những tiếng ồn ào trong các cuộc biểu tình vừa rồi không phải "Thắng trận" cũng không phải "thua trận"... Nhưng có nhiều đoàn người dân cũng vừa đi biểu tình, vừa... HÁT!


 
- Trong cuộc biểu tình: Nhiều người dân bị bắt về đồn công an, tại đó họ đã... HÁT!  
Chẳng phải tiếng kêu về THẮNG TRẬN, cũng chẳng phải tiếng kêu về THUA TRẬN; nhưng ta nghe tiếng kẻ HÁT”… (Xuất Ê-díp-tô ký 32: 18)
- Người dân đã HÁT trong đồn công an.

4. Hình tượng bị ĐẬP BỎ...
"...đoạn lấy bò con của chúng đã đúc đem đốt trong lửa, rồi nghiền cho đến thành ra bụi, rải trên mặt nước..." (32: 20)
- Trong những biến cố chính trị trước đây ở các nước CS Đông âu... Người dân cũng xuống đường, biểu tình, kêu la... kết quả là các chế độ độc tài ở đó bị sụp đổ và hình tượng "thần thánh của chế độ" bị người dân kéo đổ... kết thúc một trang sử!



Suy gẫm và trùng hợp.
 
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 9/5/2016

0 nhận xét: