Chuyến Thăm Của
TT Obama: Kẻ Mừng Người Lo!
***
Chuyến thăm của TT Hoa kỳ ông
Obama tới VN hôm nay làm cho nhiều người trong dân chúng vui mừng, hồ hởi… mặc
dù chưa biết kết quả chuyến thăm sẽ mang lại điều gì… Tuy nhiên, bên cạnh đó,
lãnh đạo, nhà cầm quyền Hà nội không phải là không lo!
Ông Obama sẽ có bài phát biểu về
quan hệ Việt-Mỹ. Tin chắc bài phát biểu này sẽ tạo ra một làm sóng “thân Mỹ” và
muốn “thoát Trung” của người dân. Có thế nói cách khác, ông sẽ “tưới thêm xăng
vào ngọn lửa dân chủ đang cháy âm ỉ tại VN”, sau bài phát biểu này!
Mặc dù cho tới lúc này, ông Obama
chưa phát biểu, chưa công bố… nhưng giới lãnh đạo Hà nội đương nhiên không phải
là không đoán trước được điều đó!
HK sẽ “cao rao” một chính sách mở,
một triển vọng về kinh tế, phát triển, nâng cao đời sống dân sinh, xã hội về một
số mặt… Điều đó là tất yếu như HK vẫn thường làm tại các nước mà Tổng thống mỗi
khi ghé thăm…! Vấn đề là HK vẫn luôn “dang rộng vòng tay” để đón tiếp, bắt tay
với “nhân dân và chính phủ VN” trong vấn đề hợp tác giữa hai nước và quốc tế!
Tuy nhiên, giới lãnh đạo, nhà cầm quyền HN vẫn cứ phải lo…
Nhà cầm quyền lo vấn đề gì?
Cái khó của nhà cầm quyền hiện
nay, không phải là họ không muốn bắt tay hay xíc lại gần hơn với HK…! Mặc dù họ
biết xíc lại gần hơn và hợp tác chặc chẻ với HK là “ý muốn của lòng dân”, cũng
như hầu hết đa số cán bộ lão thành, đảng viên cao cấp…! Tuy nhiên…
Có hai cái khó:
a. Cách đào tạo cán bộ nguồn của
nhà nước độc tài đảng trị không phù hợp với cách làm việc của nhà nước tự do,
dân chủ, tư bản… (Hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền không phù hợp… - Tư
duy và lề thói làm việc của cán bộ CS, không phù hợp với cách làm việc theo kiểu
nhà nước tự do, dân chủ của các nước tư bản…)
b. Sự ràng buộc mối quan hệ “láng
giềng, đồng chí tốt” của nhà cầm quyền với TQ lâu nay, từ quá khứ tới hiện tại
khiến họ khó có thể “độc lập quyết định”!
- Tháng bảy năm ngoái, khi bình luận
về chuyến công du của Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ, Hoàn cầu Thời
báo viết: “Mối quan hệ thân cận hơn giữa
Việt Nam và Mỹ một phần là nhằm đối phó
với Trung Quốc, và kéo theo biện
pháp trả đũa từ Trung Quốc. Điều
này sẽ gây áp lực lên cả ba phía, và khi đó, Việt Nam có thể trở thành kẻ chịu thiệt hại nhiều nhất”. (Trích
VOA ‘Việt Nam không quay lưng lại với Trung Quốc, dù gần Mỹ’)
Trong khi nhà cầm quyền đang lo phải
đối phó về nhiều việc thì ông Obama lại “đổ xăng vô lửa”, làm cho ngọn lửa dân
chủ sẽ cháy mạnh hơn, làn sóng đòi “chống Trung theo Mỹ” sẽ chắc chắn mạnh hơn khi
trước, lúc ông Obama chưa phát biểu! Thế nhưng, mọi việc đều nằm trong tình thế
khó xử. Việc năm ngoái TBT Ng. Phú Trọng qua thăm nước Mỹ không lẽ không mời Tt
HK sang thăm VN? Mời người ta qua thăm không lẽ không cho người ta phát biểu
câu nào? Mà người ta cũng nói trên nền tảng “giúp ích, xây dựng mối quan hệ tốt
đẹp với dân mình”… chứ có nói gì khác…? (không thể cấm người ta phát biểu) Biết
ông Obama đem “bình xăng” sang đổ vô ngọn lửa dân chủ tại VN… mà không thể
không tiếp ông! Đó là cái khó của nhà cầm quyền hiện nay!
…
Mục tiêu tối hậu của Hoa kỳ:
Trên bàn cờ quốc tế hiện nay, “TQ
sẽ là quốc gia CS cuối cùng mà HK sẽ đánh bại”, làm cho tan rã. Lộ trình mà HK
thực hiện, đó chính là cái mà lâu nay phía các nước CS họ gọi nôm na đó là “Diễn
biến Hòa bình” của HK và các nước phương Tây đang thực hiện, nhằm mục đích xóa
bỏ các chể độ độc tài CS, mà đế quốc đứng đầu trước đây là Liên xô, hiện nay là
TQ. Vấn đề Biển đông hiện nay, thực sự là TQ đã “sa bẫy” của HK…! Trong khi TQ
nổ lực “quân sự hóa Biển đông” là TQ đã tự đưa mình vào thế bị quốc tế lên án.
Điều này tạo cơ sở cho HK thực hiện chính sách “xoay trục về Châu Á - Thái Bình
Dương”… Tự nó đã làm cho các nước “nghịch thù với TQ” để HK có thể dễ dàng xây
dựng và củng cố liên minh quân sự bao vây TQ…! Hiện nay, thế mạnh (lý luận) của
TQ trên Biển đông là “chủ quyền lịch sử”, ngược lại thế mạnh của HK là “luật
pháp quốc tế”! Cái gọi là “chủ quyền lịch sử” của TQ (dựa trên giấy tờ mà trước
đây TQ bắt ép người khác ký, như Hoàng sa của VN) không được quốc tể công nhận.
Điều quan trọng là hiện tại HK đã hoặc đang có được một liên minh quân sự, trên
thực tế đang từng bước bao vây TQ! TQ đã lầm khi nghĩ rằng với kế hoạch “quân sự
hóa Biển đông” là họ sẽ khống chế, đe dọa được các nước trong khu vực Đông nam Á!
Họ sẽ khống chế và bắt ép các nước này trở thành liên minh chống lại HK…! Nhưng
chính kế hoạch này họ đã “sa bẫy”… mà bây giờ họ cũng khó có thể rút lui!
VN – “đòn bẩy” trong chiến lược của HK:
Cả phía TQ lẫn HK hiện nay đều biết
VN là “điểm đòn bẩy” trong chiến lược xoay trục của HK về Châu á- TBD…
Báo Giáo Dục Thời Đại số ra ngày
18/5/2016 viết:
- Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng mục đích chuyến công du này của ông
chủ Nhà Trắng là "củng cố liên minh chống Trung Quốc"…
bài báo còn viết “Mỹ coi trọng vị thế đòn bẩy của Việt Nam”… Kim Xán Vinh,
Phó Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế quân đội Trung Quốc được Quân
Giải phóng Trung Quốc dẫn lời bình luận: "Chiến lược xoay trục của Mỹ trong thời gian tới
càng coi trọng Việt Nam và Indonesia hơn, … Việt Nam đủ khả năng trở thành đòn bẩy
trong chiến lược của Mỹ xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương."
(Trích Truyền thông
Trung Quốc bình luận việc Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam - http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Truyen-thong-Trung-Quoc-binh-luan-viec-Tong-thong-My-tham-Viet-Nam-post167947.gd)
Nói cách khác là VN hiện nay, về mặt
địa chiến lược đều là vị trí mà cả hai phía cường quốc TQ- HK đều muốn chiếm giữ…
HK cần VN như một “điểm tựa của đòn bẩy” để bao vây TQ… Ngược lại TQ cần VN như
một “lối thoát hờ” để giải vây cho nước cờ bị chiếu bí hiện nay của họ!
Chuyến viếng thăm lần này của Tổng
thống HK, nhiều người mừng, một ít người lo… Nhà báo Phạm Chí D thì lạc quan cho
rằng lần này VN sẽ chấm dứt ngoại giao “đu dây”… mà sẽ ngã hẳn về phía HK…! Tuy
nhiên, đó là một nhận định sai lầm!
VN sẽ tiếp tục “đu dây” cho đến
khi họ bị “thí chốt” biên! Vì lãnh đạo VN lâu nay, họ cũng chỉ là thân phận của
một “con chốt” trong bàn cờ chính trị quốc tế, mà hai cường quốc Mỹ- Trung mới
là hai tay chơi cờ!
TQ hiện đang bị “chiếu bí” trên
bàn cờ Biển đông!
Lịch sử nước Mỹ, họ luôn luôn thắng
trong mọi ván cờ… dù là thắng sau, thắng chậm!
Trong ván cờ “chiến tranh VN” trước
đây, người Mỹ đã chấp nhận thua TQ một nước cờ khi để cho “chốt đỏ” của TQ vượt
qua sông – Vĩ tuyết 17 – để “tiêu diệt chốt xanh” của HK (VNCH)… Lần này, liệu
HK có vì “lợi ích chiến lược của điểm đòn bẩy” – VN, mà sẽ “đưa chốt xanh” trở
về- tiến lên “diệt chốt đỏ”… mà TQ vì bị
chiếu bí đành phải “thí chốt đỏ” để giải nguy tình thế!?
Chuyến viếng thăm lần này của Tổng
thống HK, nhiều người mừng, một ít người lo…!
“Hỡi A-si-ri, là cái roi của sự thạnh nộ ta! Cái gậy cầm trong
tay nó là sự tức giận của ta vậy! Ta sẽ SAI nó nghịch cùng một nước chẳng
tin kính; KHIẾN NÓ ĐI ĐÁNH một dân mà ta nổi giận, để cướp lấy, bóc
lột, và giày đạp chúng nó như bùn ngoài đường…” (Ê-sai 10: 5-6)
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 22/5/2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét