Tổng
Thống Hoa Kỳ Sang VN Để… “Giải Cứu Con Tin”!?
VN: “Con tin” bị Bắc kinh khống chế để thương lượng
với Hoa kỳ về Biển đông!?
“Chúa làm ứng
nghiệm lời của tôi tớ Ngài, thiệt hành mưu của sứ giả Ngài…” (Ê-sai 44: 26)
Đức Chúa Trời
Tiết Lộ Kế Hoạch Của Các Vua Cho Tiên Tri Của Ngài:
“Khi chiến
tranh bùng nổ giữa Sy-ri với Y-sơ-ra-ên, vua Sy-ri bàn với các tướng: "Ta
sẽ phục quân tại địa điểm này." Người của Thượng Đế liền sai người đến dặn
vua Y-sơ-ra-ên: "Đừng đi đến địa điểm ấy, vì có quân Sy-ri mai phục."
Vua Y-sơ-ra-ên sai tình báo đến nơi
dò xét, quả đúng như lời Thượng Đế. Tiên
tri Ê-li-sê đã cứu mạng vua Y-sơ-ra-ên nhiều lần như thế.
Vua Sy-ri thắc mắc lắm, gọi các tướng đến, hỏi: "Ai đã tiết lộ cho vua Y-sơ-ra-ên biết?" Một tướng đáp: "Không ai trong chúng tôi cả. Chỉ có Ê-li-sê, là tiên tri Y-sơ-ra-ên, cho vua ấy biết, ngay cả những điều bệ hạ nói riêng trong phòng ngủ mình."…” (II Các vua 6: 8-12 – Bản dịch HĐ)
Vua Sy-ri thắc mắc lắm, gọi các tướng đến, hỏi: "Ai đã tiết lộ cho vua Y-sơ-ra-ên biết?" Một tướng đáp: "Không ai trong chúng tôi cả. Chỉ có Ê-li-sê, là tiên tri Y-sơ-ra-ên, cho vua ấy biết, ngay cả những điều bệ hạ nói riêng trong phòng ngủ mình."…” (II Các vua 6: 8-12 – Bản dịch HĐ)
| (Tt Hoa kỳ đã đến VN) |
***
- Trước chuyến thăm của Tổng thống
Hoa kỳ (Tt HK) Obama đến VN tháng Năm… thì đầu tháng Tư VN nổ ra vụ cá chết- dư
luận lên án Formosa... (nhà máy có 25/28 cổ phần là của TQ)
- Trong chuyến thăm của Tt HK tại
VN lần này, vấn đề an ninh cho Tổng thống và chuyến thăm của Tt được phía HK
chuẩn bị, có thể nói là “khác thường” hơn so với những chuyến thăm trước của
các Tổng thống từng đến VN, cũng như so với các chuyến thăm của Tt HK ở các quốc
gia khác! Một lực lượng an ninh, hậu cần lo cho chuyến thăm có thể nói là “khổng
lồ” đã được đưa sang VN trước khi Tt và phái đoàn đến. Điều này có thể khẳng định:
HK biết rõ có “Ai đó” đang muốn phá mối quan hệ Việt- Mỹ… (TQ?)
- Tháng bảy năm ngoái, khi bình luận
về chuyến công du của Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ, Hoàn cầu Thời báo – một tờ báo của Trung quốc
viết: “Mối quan hệ thân cận hơn giữa Việt Nam và
Mỹ một phần là nhằm đối phó với Trung Quốc, và kéo theo biện pháp
trả đũa từ Trung Quốc. Điều này sẽ gây áp lực lên cả ba phía, và khi đó,
Việt Nam có thể trở thành kẻ chịu thiệt hại nhiều nhất”. (Trích VOA ‘Việt Nam không
quay lưng lại với Trung Quốc, dù gần Mỹ’)
Vụ cá chết Formosa phải chăng là một
hành động “trả đũa”, nhằm cảnh cáo cho lãnh đạo VN trước trước chuyến thăm của Tt HK…?
Trong tình hình quốc tế hiện nay, đặc
biệt là vấn đề Biển đông, lẽ đương nhiên Bắc kinh không bao giờ muốn VN “ngã hẳn
về Mỹ”! Điều đáng nói là trên đất nước VN hiện nay có rất nhiều cơ sở, công ty,
nhà máy của người TQ, nằm rải rác trên khắp lãnh thổ VN, những địa điểm yết hầu,
trọng yếu về mặt quân sự…! Từ những nơi này, không biết được họ sẽ “xả ra những
thứ gì nữa” tương tự như Formosa…! Và như thế, VN bây giờ có thể xem như là một
“con tin” bị Bắc kinh khống chế để… trao đổi tiền chuộc với HK…!?
Bắc kinh khống chế VN làm “con tin” để thương lượng với Hoa Thịnh
Đốn về Biển đông!?
Hiện nay, có thể nói TQ thực sự sa
lầy trên Biển đông! Kế hoạch “quân sự hóa Biển đông” của họ đã chưa đem lại lợi
ích gì và càng để lâu càng tốn kém, bị thế giới lên án… tiến thoái lưỡng nan. Bắc
kinh trúng kế của HK và sa lầy trên Biển đông không lối thoát! Mục tiêu của HK
là bao vây TQ để “đánh gục”, bắt TQ phải đầu hàng hoặc tan rã…
Khi kẻ cướp bị dồn cùng đường thì
hắn cần một “con tin” và “lối thoát”…
Để tìm được một lối thoát trên Biển
đông, TQ cần thương lượng với HK, đồng thời họ cũng “bắt cóc”, khống chế VN để
làm “con tin”!
HK cần VN để làm gì?
Cả hai phía TQ và HK đều biết rõ:
VN về mặt địa lý là “điểm tựa đòn bẩy” trong chiến lược xoay trục về Châu Á - Thái
Bình Dương của HK… và đặc biệt là trong kế hoạch bao vây, triệt hạ TQ của HK…!
Báo Giáo Dục Thời Đại số ra ngày 18/5/2016 viết:
- Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng mục đích
chuyến công du này của ông chủ Nhà Trắng là "củng cố liên minh
chống Trung Quốc"… bài báo còn viết “Mỹ coi trọng vị thế đòn
bẩy của Việt Nam”…
Kim Xán Vinh, Phó Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế quân đội Trung
Quốc được Quân Giải phóng Trung Quốc dẫn lời bình luận: "Chiến lược xoay trục của Mỹ trong thời gian tới
càng coi trọng Việt Nam và
Indonesia hơn, … Việt Nam đủ
khả năng trở thành đòn bẩy trong chiến lược của Mỹ xoay trục sang
châu Á - Thái Bình Dương."
(Trích
Truyền thông Trung Quốc bình luận việc
Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam -
http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Truyen-thong-Trung-Quoc-binh-luan-viec-Tong-thong-My-tham-Viet-Nam-post167947.gd)
HK cần VN làm “điểm tựa đòn bẩy” để
bao vây TQ!
Lẽ đương nhiên, TQ một khi biết
rõ, họ đâu có dễ dàng để cho VN “rơi vào tay HK”! Nhưng vì tình thế bế tắt, sa
lầy ở Biển đông… TQ thật sự cần một lối thoát. Để có được một lối thoát họ cần
có một “con tin” để thương lượng với HK. Con tin đó là VN! (VN rất muốn ngã
theo HK nhưng đã bị khống chế rất mạnh- Formosa là một lời đe dọa, cảnh cáo…)
Để có được VN là đồng minh, HK và
các nước phương Tây- đồng minh của HK có được thế mạnh về mặt pháp lý trên Tòa
án quốc tế là “Hiệp định Geneve- 1954” và “Hiệp định Paris- 1973” (liên quan
VN) mà từ trước tới nay TQ là nước thành viên có tham gia và ký kết vào hai Hiệp
định đó! Một khi HK và các đồng minh phương Tây đem hai bản Hiệp định này ra
thì TQ sẽ phải chịu nhiều sức ép quốc tế… trong lúc TQ đang “mệt mỏi về Biển
đông”! Thế mạnh của HK là “công pháp quốc tế”! (Trong khi “lý sự cùn” của TQ là
“chủ quyền lịch sử” trên Biển đông) TQ lẽ đương nhiên vẫn thừa biết HK và các đồng
minh phương Tây sẽ làm gì sắp tới với hai bản Hiệp định nói trên, để gây áp lực
với TQ về vấn đề “thay đổi chính trị VN”…! Nếu không có VN làm “đồng minh áo đỏ”
thì TQ khó có thể hoặc không có cơ sở “pháp lý”, chứng từ để tuyên bố “chủ quyền
lịch sử” trên Biển đông (Công hàm 1958. Phạm Văn Đồng đã ký với Chu Ân Lai) hoặc
sức mạnh lý lẽ sẽ suy giảm rất nhiều. Do đó, một khi vị trí của VN được thay thế
từ “chốt đỏ” thành “chốt xanh” (thay đổi thể chế chính trị theo Tư bản như VNCH
trước đây) thì TQ hoàn toàn bị mất cơ sở để có thể tuyên bố “chủ quyền lịch sử”
trên Biển đông! (chứng từ pháp lý bị vô hiệu lực) Vấn đề là hiện nay HK và các
nước đồng minh phương Tây chưa “tung bài” ra thôi! Hai bản Hiệp định Geneve và
Paris (vẫn còn giá trị pháp lý về mặt quốc tế) là “hai con át chủ bài” mà HK và
phương Tây đang nắm giữ… TQ biết rõ điều này! Một khi hai con át chủ bài này
tung ra, cùng với áp lực quân sự của các nước đồng minh HK đang siết chặc vòng
vây chống TQ… thì TQ sẽ thua trắng trong ván cờ Biển đông. Do đó hiện nay, VN
là “con tin” trong tay TQ… nhưng TQ cũng không thể giữ được lâu. Vì trước sau
gì HK và đồng minh phương Tây cũng sẽ tung hai con át chủ bài ra để “đòi lại
VNCH”, để thay thể “chốt đỏ” của TQ thành “chốt xanh” (VN thành nước đồng minh
của HK). TQ sẽ không giữ VN được lâu, do đó họ sẽ dùng VN như một “con tin ngắn
hạn” để thương lượng với HK, nhằm tìm một lối thoát trên Biển đông. Một khi đã
thỏa thuận thì VN trở thành “chốt thí” trên bàn cờ! (chốt đỏ bị tiêu diệt để
thay thế chốt xanh)
Ngành an ninh của nước Mỹ có truyền
thống luôn thành công trong việc “giải cứu con tin”…! Họ luôn sẵn sàng cung cấp
cho kẻ bắt cóc: tiền bạc, phương tiện và lối thoát cần thiết… đổi lại kẻ bắt
cóc phải trả con tin…! Nhưng cuối cùng rồi họ cũng tóm cổ được tên bắt cóc!
Trung quốc sẽ bị Hoa kỳ đánh bại
và VN sẽ “thay áo, đổi cờ”!
…
Đức Chúa Trời tiết lộ kế hoạch của các vua cho tiên
tri của Ngài:
“Khi chiến tranh bùng nổ
giữa Sy-ri với Y-sơ-ra-ên, vua Sy-ri bàn với các tướng: "Ta sẽ phục quân tại
địa điểm này." Người của Thượng Đế liền sai người đến dặn vua Y-sơ-ra-ên:
"Đừng đi đến địa điểm ấy, vì có quân Sy-ri mai phục." Vua Y-sơ-ra-ên
sai tình báo đến nơi dò xét, quả đúng như lời Thượng Đế. Tiên tri Ê-li-sê đã cứu mạng vua Y-sơ-ra-ên nhiều lần như thế.
Vua Sy-ri thắc mắc lắm, gọi các tướng đến, hỏi: "Ai đã tiết lộ cho vua Y-sơ-ra-ên biết?" Một tướng đáp: "Không ai trong chúng tôi cả. Chỉ có Ê-li-sê, là tiên tri Y-sơ-ra-ên, cho vua ấy biết, ngay cả những điều bệ hạ nói riêng trong phòng ngủ mình."…” (II Các vua 6: 8-12 – Bản dịch HĐ)
Vua Sy-ri thắc mắc lắm, gọi các tướng đến, hỏi: "Ai đã tiết lộ cho vua Y-sơ-ra-ên biết?" Một tướng đáp: "Không ai trong chúng tôi cả. Chỉ có Ê-li-sê, là tiên tri Y-sơ-ra-ên, cho vua ấy biết, ngay cả những điều bệ hạ nói riêng trong phòng ngủ mình."…” (II Các vua 6: 8-12 – Bản dịch HĐ)
“Chúa làm ứng
nghiệm lời của tôi tớ Ngài, thiệt hành mưu của sứ giả
Ngài…” (Ê-sai 44: 26)
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 23/5/2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét