Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

Cơ-Đốc-Nhân: Bạn Sẽ Làm Gì Khi Đất Nước Sắp Rơi Vào Tay Giặc…?

Cơ-Đốc-Nhân: Bạn Sẽ Làm Gì Khi Đất Nước Sắp Rơi Vào Tay Giặc…?

Kinh thánh: Giê-rê-mi 32.
 “Điều Ngài phán thì đã xảy đến, và nầy, Ngài thấy! Hỡi Chúa Giê-hô-va, Ngài đã phán cùng tôi rằng: Hãy dùng giá bạc mua ruộng nầy, và mời những người làm chứng… Mà kìa, thành đã nộp trong tay người Canh-đê!” (Giê-rê-mi 32: 24-25)

(Ảnh Minh họa)
***
Chúa phán bảo tiên tri Giê-rê-mi đi mua ruộng… trong khi thành Giê-ru-sa-lem bị bao vây và sắp rơi vào tay giặc. Điều đó là hành động đức tin, có nghĩa là thành Giê-ru-sa-lem sẽ được phục hồi sau 70 chịu hoang vu vì dân sự bị lưu đày. (Giê-rê-mi 32)
Không ai lại đi mua ruộng, mua nhà trong lúc thành sắp thất thủ, đất nước bị giặc chiếm… mọi người đang tìm cách “di tản ra nước ngoài”…? Nhưng đây là HÀNH ĐỘNG TIÊN TRI! (hành động của đức tin)
- Điều gì Chúa phán, ắt nó phải xảy ra.
Chúa phán “thành này phải thất thủ, dân bị phu tù… và nó sẽ được phục hồi”… thì trước mắt tiên tri nó đã, đang diễn ra và sẽ được phục hồi! Hành động MUA RUỘNG của tiên tri Giê-rê-mi là một lời tuyên bố, khẳng định mang tính tiên tri. Nó là ý định của Đức Chúa Trời! Cho dù trước mắt là một viễn cảnh ĐẤT NƯỚC SẮP RƠI VÀO TAY GIẶC!
Đứng trước viễn cảnh tương lai mù mịt của đất nước và dân tộc… là Cơ-đốc-nhân bạn làm gì?
Hãy cầu nguyện để biết được kế hoạch, ý muốn của Đức Chúa Trời và công bố điều bạn tin. Đó là hành động “mua ruộng” giống như tiên tri Giê-rê-mi…! Điều bạn công bố có vẻ như hoang đường… Nhưng, nếu như điều bạn sắp công bố không đến bởi hoặc “chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi …, bèn là Cha ta ở trên trời vậy… ” (Ma-thi-ơ 16: 17) thì hãy công bố nó trong đức tin, như hành động “mua ruộng” của tiên tri… Chính Giê-rê-mi cũng ngần ngại khi quyết định phải đi mua ruộng trong lúc thành sắp rơi vào tay giặc… nhưng Chúa phán với ông “Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng?” (32: 26)
Lời công bố và hành động của đức tin là nền tảng để Đức Chúa Trời hành động…! (qua đức tin của bạn)
Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (E-phê-sô 6: 12)
Chúng ta không đánh trận với thịt và huyết nên chúng ta cũng không cần tìm kiếm sự tỏ ra từ “thịt và huyết”… Nếu chúng ta đánh trận với “chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy” thì chúng ta hãy tìm kiếm sự tỏ ra từ Đấng có quyền trên tất cả mọi kẻ có quyền, dù là trên trời hay dưới đất! Hãy công bố kế hoạch của Đức Chúa Trời đã được tiết lộ cho bạn, cho dù điều đó là vượt quá sức tưởng tượng của con người…! Chính Đức Chúa Trời sẽ làm thành điều ấy! 

Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng…” (Ê-phê-sô 3: 20)
Bạn là Cơ-đốc-nhân, thẩm quyền của bạn ở đâu?

“…Ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời...” (Ma-thi-ơ 16: 18-20)

Điều gì bạn tin và “buộc dưới đất” sẽ bị trói buộc ở trên trời.
Điều gì bạn tin và “mở dưới đất” thì sẽ được mở ở trên trời.
Đất nước của bạn sẽ TỐI TĂM hay SÁNG SỦA hơn là tùy thuộc vào thái độ đức tin, hành động “buộc hay mở” của bạn! 

"Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, ... tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn..." (Hê. 11: 33-34)

LHS- 24/5/2016

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

"Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, ... tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn..." (Hê. 11: 33-34)

Người Thích Viết Ngắn Nhưng Chính Chắn nói...

Liệu Trung Quốc Gây Chiến ...
Tôi tin rằng trong lúc nầy nếu tôi con Chúa thật lòng
- Ăn năn
- Hạ mình xuống
- Bỏ con đường tà
- TÌM KIẾM CHÚA
... thì ...
Chúa sẽ CỨU XỨ SỞ VIETNAM khỏi mọi TAI VẠ
người chỉ viết ngắn