Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

Một Mục Sư Bày Tỏ Thất Vọng Khi Người Dân Chào Đón Tổng Thống Obama!


Một Mục Sư Bày Tỏ Thất Vọng Khi Người Dân Chào Đón Tổng Thống Obama!
Kết quả hình ảnh cho mục sư trần mai

Có một mục sư bày tỏ thất vọng khi người dân VN chuẩn bị chào đón Tt Obama. Dưới đây là chia xẻ của mục sư ấy:

Muc Su Tran Mai
17 Tháng 5 lúc 21:38

Đón chờ một Tổng Thống.
Chỉ còn vài ngày nữa là Việt Nam đón chào vị Tổng Thống của một quốc gia vĩ đại- có thể nói như vậy.
Đã nhiều tháng nay Việt Nam chuẩn bị tất cả trong sự chờ đợi với nhiều niềm hy vọng nơi Tổng Thống Mỹ. Kể cả chính quyền Việt Nam lẫn những thành phần đấu tranh đòi dân chủ cho Việt Nam đều thấp thỏm mong chờ khoảnh khắc đáng nhớ nầy.
Tôi tự hỏi: Obama có cứu được dịch cá chết không? Chắc là không!
Obama có cản được Trung Quốc ngang nhiên xâm chiếm biển đông của Việt Nam không? Chắc là không!
Obama có ngăn được đất nhiễm mặn đồng bằng sông Cửu Long không? Ông ta có thương thuyết để Tập Cận Bình thảo bỏ đập thủy điện thượng nguồn Mekong không? Chắc là không!
Obama có mang cơn mưa cứu hạn đến tưới khắp cánh đồng Việt Nam không? Chắc là không!
Obama có mang tiền đến giúp cứu đói cho dân Việt Nam trong cảnh thiếu đói hiện nay không? Chắc là không!
Obama có mang lại sự hòa giải, hòa hợp dân tộc không? Chắc là không!
Obama có mang được thanh bình, thịnh vượng đến cho đất nước nầy không? Chắc là không!
Obama có đến giáo dục được những thành phần bất hảo trong xã hội và thay được tấm lòng tối tăm của những tay giang hồ đang nằm trong nhà tù chờ đợi án tử hình không? Ông có ngăn được nạn trộm cướp hoành hành khắp nơi mà Vị Thành ủy TP.HCM đang lo lắng không? Chắc là không!
Obama có đến thăm viếng các bệnh nhân đang chờ chết trong các nhà thương không? Chắc là không!
Obama có đến các bệnh viên tâm thần để chữa trị họ thoát khỏi nạn quỷ ám triền miên không? Chắc là không!
Obama có yêu thương dân tộc Việt Nam như chính người Việt Nam không? Cũng chắc là không!
Vậy thì Obama làm gì cho đất nước nầy mà sao mọi người nô nức hân hoan đón chào như một vị cứu tinh vậy?
Trong lúc đó Đức Chúa Trời- Đấng yêu thương dân tộc Việt Nam hàng ngày chờ đợi để cứu rỗi và giải quyết mọi nan đề nêu trên. Thế mà dân tộc nầy ngoảnh mặt làm ngơ, lại còn chọc giận Ngài bằng những lời nói trịch thượng và những việc làm gian ác tuyên chiến lại với Ngài. Tiếc thay! Tiếc thay!
Obama đến rồi sẽ đi và vĩnh viễn rời khỏi Việt Nam không bao giờ trở lại nữa.
Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương mọi dân tộc trên khắp thế giới, Đấng ban mưa, ban nắng, ban ánh sáng, không khí để thở, nước để uống, trái cây để ăn đang ở với và vẫn ở giữa chúng ta đầy ơn và Lẽ Thật.
Thế nhưng chúng ta đã coi thường Ngài, khinh bỉ Ngài, chà đạp Ngài, bôi nhọ Ngài, thách thức với Đấng Chí Cao.
Chúng ta mở mắt để chiêm ngưỡng vị Tổng Thống một cường quốc chẳng làm ích chi cho mình nhưng lại nhắm mặt lại chẳng nhìn xem việc Ngài đã làm cho chúng ta.
Ta lắng nghe và ăn nuốt từng lời, phân tích từng câu và học hỏi từng thái độ cử chỉ hành động của một con người bằng xương bằng thịt nhưng ta lại bịt tai đối với Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh.
Obama rồi sẽ rời bỏ tòa nhà Bạch Ốc sau tám năm trị vì. Ông ta sẽ nhường ngôi lại cho một vị lãnh đạo khác sắp lên ngôi. Vâng! Không một vị quốc trưởng nào mãi mãi trên ngôi mình.
Nhưng Đức Chúa Trời chúng ta trị vị khắp thế gian, ngôi Ngài còn mãi đời nọ qua đời kia, quyền bính Ngài là quyền bính ngay thẳng. Và chỉ có Đấng đó mới cứu rỗi được dân tộc chúng ta khỏi mọi tai họa.
Hãy nghe lời Chúa Trời phán: “Nầy, ta đứng để chờ đợi làm ơn cho các ngươi. Ta được tôn lên để thương xót các ngươi” (Esai 30.18).
Hỡi dân tộc Việt Nam! Hãy hạ mình, khiêm nhường quay về với Ngài để tội chúng ta được ta, linh hồn chúng ta được cứu và tương lai dân tộc nầy sẽ có một tia sáng hy vọng vươn lên với các quốc gia tiên tiến khác.
Sự cứu rỗi dân tộc nầy không ở nơi Obama nhưng ở nơi Đức Chúa Trời Tạo Hóa chúng ta.
Saigon ngày 18/5/2016
Ms Trần Mai
0968099955/ Email: iemvn@yahoo.com

***
Lời bình:
Trong lịch sử, Đức Chúa Trời thường dùng nước này trừng phạt nước kia, hoặc nước kia giải cứu nước nọ!
Ta sẽ sai nó nghịch cùng một nước chẳng tin kính; khiến nó đi đánh một dân mà ta nổi giận, để cướp lấy, bóc lột” (Ê-sai 10: 6)
Nhu cầu con người trước tiên là ơn cứu rỗi, sau đó là tự do, tín ngưỡng, nhân quyền…!
- Chúng ta có muốn sống trong một đất nước mà quyền tự do cơ bản của con người hay niềm tin, sự thực hành tín ngưỡng của mình bị xúc phạm, khủng bố, bị bách hại… không?
- Chúng ta có muốn sống trong một đất nước mà người dân muốn bày tỏ lòng yêu nước phải “làm đơn xin phép nhà cầm quyền”… không?
- Chúng ta có muốn sống trong một đất nước mà nền giáo dục bị nhà cầm qyền kiểm soát, nền giáo dục ấy chủ trương “không có Đức Chúa Trời”… không?
- Chúng ta có muốn sống trong một đất nước mà người rao giảng Lời Kinh thánh, những chức sắc, tu sĩ, người tu hành… bị coi khinh, còn những kẻ lưu manh, cướp giật, lừa đảo, bạo hành, lừa dân, hại nước… lại được đề cao, coi trọng… không?
Tóm lại, chúng ta có muốn sống trong một đất nước mà kẻ cầm quyền lại nặng ý thức hệ vô đạo, vô thần… người dân sống không có quyền trên bản thân và đất nước, quê hương nơi mình sinh ra…? Câu trả lời của nhiều người chắc là KHÔNG!

Kết quả hình ảnh cho Người dân chào đón tổng thống Obama
(Người dân chào đón Tt Obama)
Nếu chúng ta vì hoàn cảnh, bị bắt buộc phải sống trong một xã hội, một quốc gia như vậy… thì đó là một TAI HỌA!
Sống trong tai họa, chúng ta có cầu nguyện xin Chúa thương xót, GIẢI CỨU quốc gia, dân tộc mình không?
“…nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và CỨU XỨ HỌ KHỎI TAI VẠ.” (II Sử ký 7: 14)

Chúng ta cầu nguyện, Chúa đáp lời theo cách của Ngài... 
Trong thời gian qua, việc người dân VN hồ hởi, phấn khởi, vui mừng… chào đón sự viếng thăm của Tổng thống Hoa kỳ- Obama… âu đó cũng là một hiện tượng bình thường, phát xuất từ lòng khao khát tự do…! Giống như những đứa trẻ trong viện Mồ côi thèm khát một vòng tay âu yếm của người lớn, dù không phải là bố mẹ… thể nào, thì người dân VN ra đường đón Tổng thống HK có lẽ cũng thể hiện một tâm lý giống như vậy: Họ thèm khát một vị lãnh đạo chân chánh! Dù biết người lãnh đạo đó chưa biết có đem lại sự đổi thay nào như họ mong muốn hay không!
Hoặc ai biết được rằng “Đức Chúa Trời đang muốn thay đổi dòng lịch sử dân tộc VN qua chuyến thăm của ông Tổng thống HK- Obama”…? Đức Chúa Trời sai một nước, một sứ giả… ra đi để thực thi ý muốn của Ngài… Ngài dùng “nước này giải cứu nước kia… hay trừng phạt nước nọ”… Đó là việc của Chúa!

Nhu cầu tâm linh của con người – căn bản là "ơn cứu rỗi"... ngoài ra còn nhiều thứ khác: tự do, tín ngưỡng, nhân quyền...
Đề cao ơn cứu rỗi mà coi khinh một "lực lượng giải cứu" (chính trị) có thể mang lại tự do, thịnh vượng, đổi thay cho đất nước… liệu là hành vi đạo đức giả...? 

Người VN có muốn sống trong đất nước tự do; nơi mà sự thực hành tín ngưỡng của mình không bị khủng bố, quyền tự do căn bản của mình không bị xâm hại, mọi người được quyền tham gia xây dựng một đất nước phồn vinh... v.v ...?

LHS- 26/5/2016

4 nhận xét:

người trôi theo dòng lịch sữ tin lành Cờ MA nói...

Một Mục Sư Cao Niên Nói Gì Về TRẦN MAI ?
Lúc đấy Trần Mai là một thầy truyền đạo tại nhà giảng Trương Minh Giảng sài gòn.
Sau khi thầy Trần Mai thuyết pháp về Chúa tái lâm., thì một vị mục sư cao niên phán ...
Trần mai giảng với thứ "lửa rơm" (bùng lên rồi tro tàn).
Nghe vậy tôi (NV) để ý xem cái ông thầy nầy giảng với dạy thế nào ...?
Té ra, ông thầy mà khi nói học trò thì CÓ TRẬT đâu trúng hết ...!
Sau bài thuyết pháp Chúa tái lâm nổ banh nhà lồng thầy cũng văng ra khỏi trương minh giảng
Tới giờ cũng vẫn vậy cũng chẵng hơn gì. Tệ hại hơn nữa là đàng khác.
* Thập Tự Sinh Tồn Tại Vẫn Theo Dòng Lịch Sữ CMA.

Nặc danh nói...

Trần Mai hiện nay RẤT TỆ!

Trong một bài giảng trên Youtube Trần Mai nói:
- Thánh nhạc là nhạc thánh, nhạc của Hội thánh, của Chúa...
- Âm nhạc là nhạc cõi âm, nhạc của Âm phủ nên gọi là ÂM NHẠC... ..!

Bó tay!

Vậy mà cũng khoe có bằng tiến sĩ ... rồi nào là cấp bằng tiến sĩ cho Nguyễn Hồng Quang, ... ...

Chẳng ra làm sao!

Nặc danh nói...

Thời kỳ ở Trương Minh Giảng, Trần Mai ra chợ trời lục mua mấy cuốn sách hùng biện sót lại thời trước 75 ... đọc xong lên bục giảng la lối om sòm, gọi là hùng biện... gặp thời thế con cái Chúa tối tăm, nghe giảng Tái lâm thấy cũng có lý, phù hợp... thế là trần Mai lên đời... Sau này mới biết TM giảng tàm phào...!

Dẫu sao nhờ mấy cuốn sách chợ trời mà Trần Mai cũng hốt được một mớ đô la... có nhà cửa xe cộ... dưỡng già!

Bình Lựng Viên Giang Minh Hải CÀ MÂU BẠC LIÊU nói...

Ngày Nay Tín Đồ Họ Có Tầm Nhìn Đúng Về Mục Sư Hơn Là Về Chức Vụ Của Mục Sư.
Đã đến lúc mọi người cần biết về một sự thật đó là mục sư và gia đình.
Trước đây thì tín đồ không biết về chức vụ mục sư mà cũng nói thật:
MỤC SƯ CÒN CHƯA BIẾT CHỨC VỤ MỤC SƯ THÌ CẦN GÌ PHẢI BÀN TÍN ĐỒ BIẾT.
Mục sư ngày nay phải nói là nhoi nhoi - nhúc nhúc có nghĩa là quá nhiều người có cái "mác"
- Tôi là mục sư đây
Nhưng., họ thật sự không hề biết
MỤC SƯ PHẢI NHƯ THẾ NÀO?
Thế thì mục sư còn chưa biết thì làm sao nói tín đồ biết Chức Vụ Mục Sư...!
Cái điều mà sự thật đáng buồn đó là Tin Đồ chỉ biết nuôi Mục sư và gia đình họ mà thôi., nên dâng Chúa nhưng thực sự là "NUÔI" mục sư vợ và con mục sư.
Trở lại., Mục sư không biết chức vụ của mình làm mục sư phải thế nào vì vậy mà chúng ta thấy những ông mang danh mục sư họ làm đủ thứ mọi chuyện như LỜI HẰNG SỐNG tức là Kinh Thánh dạy không nên làm.
Xin hỏi: Nếu quí vị lên Phi Cơ. Con tàu hay Chiếc xe mà biết : Phi công Thuyền trưởng Tài xế
1.- Không biết lái
2.- Lái thì biết nhưng không biết đi đến đâu
Xin hỏi., Vậy tín đồ có dám để các mục sư thời đại nầy hướng dẫn vào Thiên đàng vinh hiển phước hạnh đời đời ...!
Thôi thì., Mỗi người phải tự cứu lấy mình thôi giống y chang như lệnh thiên sứ Chúa truyền lịnh cho ông bà Lót và hai cô Con gái (ĐỪNG NGÓ LẠI ĐẰNG SAU) nếu mục sư là hình ảnh Vợ Lốt ... thì kệ mẹ nó ... vậy đi .
* BTV GIANG MINH HẢI Cà Mâu Bạc Liêu .