Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

Đức Chúa Trời Có Quan Tâm Chính Trị Không?


Những Người Biểu Tình Nên “Hốt Cá Chết Đổ Trước Sân Các Nhà Thờ Tin Lành”… Ở VN?
Đức Chúa Trời có quan tâm chính trị không?

Dân sự sa ngã tại không chánh trị;
Song nếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn
.” (Châm ngôn 11: 14)
Một dân tộc sẽ sụp đổ vì thiếu chiến lược,
Nhưng nhờ nhiều cố vấn nó sẽ chiến thắng
.”
[BDM]

Kết quả hình ảnh cho biểu tình cá chết 

***
Vấn đề thời sự hiện nay là vụ cá chết trải dài 4 tỉnh miền Trung… Xã hội đang rất quan, tâm trong khi một số “Cơ-đốc-nhân” kêu gọi con cái Chúa “đừng quan tâm chính trị”!
Thử hỏi nếu có ai đem cá chết đổ trước sân nhà thờ vào ngày Chúa nhật… các mục sư, tín hữu Tin lành có phản đối không?
Một số con cái Chúa đặt vấn đề “Cơ-đốc-nhân hoặc con cái Chúa có nên quan tâm đến chính trị”?
Trong phạm vi hạn hẹp, bài viết chỉ trả lời câu hỏi “Đức Chúa Trời có quan tâm chính trị không”…!
Để trả lời cho câu hỏi “Cơ-đốc-nhân hoặc con cái Chúa có nên quan tâm đến chính trị”... Chúng ta phải đặt vấn đề ngược lại hoặc cao hơn: Đức Chúa Trời có quan tâm chính trị?
Trong bất cứ một tập thể nào cũng cần có người đứng ra lãnh đạo (hoặc vua, quan, ngươi cai trị…). Việc lãnh đạo một tập thể đó dầu lớn hay nhỏ… là “chính trị”!
Trong một gia đình, giả sử nếu người cha hư đốn, rượu chè, cờ bạc… không làm gương tốt cho con cái… Người mẹ trong gia đình tuyên bố: “Ba các con hư đốn, nói không nghe, không làm gương cho con cái, không có trách nhiệm với gia đình… Kể từ nay, mọi việc trong nhà đều do mẹ quyết định… Tất cả mọi việc gì các con phải hỏi ý kiến mẹ… v.v … - Đó cũng là “chính trị”! (người mẹ đưa ra một lý do CHÍNH đáng để cầm quyền, cai TRỊ trong gia đình - đó là “CHÍNH TRỊ”.)
Một tập thể, quốc gia, xã hội phải có vua, hoặc bậc cầm quyền để lãnh đạo, cai trị… Người cầm quyền phải có một lý do CHÍNH đáng (chính nghĩa) để cai TRỊ (lãnh đạo)… Đó là CHÍNH-TRỊ!
Đức Chúa Trời là Vua trên muôn vua, Đấng Cai trị trên tất cả những người cai trị. Ngài ban quyền cho người này hay truất phế người nọ… “Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ,
Và nhắc kẻ khiêm nhượng lên…
” (Lu-ca 1: 52). Như vậy có phải Đức Chúa Trời là một “Nhà Chính Trị” không? Ngài là Đấng có quyền trên mọi kẻ có quyền! (quyền lực chính trị)
Kế đó, cuối cùng sẽ đến, là lúc Ngài sẽ giao NƯỚC lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, và mọi thế lực” (I Cô-rinh-tô 15: 24)
Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.” (Cô-lô-se 1: 16)
… Vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực.” (Cô-lô-se 2: 10)
Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.” (Cô-lô-se 2: 15)
“… Chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi Cha ta.” (Khải huyền 2: 27)

Đức Chúa Trời quan tâm đến tình hình chính trị Y-sơ-ra-ên và thế giới như thế nào?
a. Đức Chúa Trời quan tâm đến chính trị của Y-sơ-ra-ên:
Vậy, bây giờ, hãy nhìn biết rằng: trong các lời Đức Giê-hô-va đã phán về nhà A-háp sẽ chẳng có lời nào sa xuống đất; vì Đức Giê-hô-va đã làm điều Ngài cậy miệng Ê-li, tôi tớ Ngài, mà phán ra.” (II Các vua 10: 10)
Chúa đã cậy miệng tiên tri Ê-li mà phán những lời, rao trước sự sụp đổ của triều đại A-háp, một triều đại với một nền CHÍNH TRỊ cực kỳ gian ác, độc tài… Và Ngài đã làm thành những gì mà Ngài đã rao qua miệng của tôi tớ Ngài là các tiên tri… Như vậy, Đức Chúa Trời có quan tâm đến chính trị không? Ngài rất quan tâm!  
b. Đức Chúa Trời quan tâm đến nền chính trị của thế giới:
Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước; nhóm những người Y-sơ-ra-ên bị đuổi, thâu những người Giu-đa lưu lạc, từ bốn góc đất.” (Ê-sai 11: 12)
Đức Chúa Trời điều khiển mọi biến cố chính trị trong từng quốc gia… Ngài khiến cho Si-ru được lên ngôi để sau đó ông ra lệnh “xây lại đền thờ Giê-ru-sa-lem”… Nói cách khác Ngài điều khiển tình hình chính trị trong từng mỗi quốc gia để tựu trung làm thành ý muốn mà Ngài đã định từ trước! Như vậy, Đức Chúa Trời có quan tâm chính trị không? Ngài rất quan tâm!

Đức Chúa Trời chuẩn bị tiên tri để làm “phát ngôn viên cho các nước”:
“…Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.” (Giê-rê-mi 1: 5)
Đức Chúa Trời đã chuẩn bị Giê-rê-mi từ trong bụng mẹ để làm “phát ngôn viên của Ngài” cho các nước. Tiên tri Giê-rê-mi đã nói tiên tri, báo trước về sự suy vong hay hưng thịnh không chỉ cho Y-sơ-ra-ên mà còn cho các nước không phải Y-sơ-ra-ên. Đây là điều thể hiện quyền tuyệt đối của Chúa trên mọi quốc gia dân tộc. Khi Chúa chuẩn bị tiên tri để nói tiên tri về các nước… và Lời Chúa đã phán qua bởi các tiên tri nó sẽ xảy ra như vậy. Vậy Chúa có quan tâm đến chính trị của các nước không? Ngài rất quan tâm!
Hãy báo cho các nước! Hãy rao cho Giê-ru-sa-lem…” (Giê-rê-mi 4: 16)
Ngài sẽ phán sự bình an cho các nước; quyền thế Ngài sẽ trải từ biển nầy đến biển kia, từ Sông cái cho đến các đầu cùng đất.” (Xa-cha-ri 9: 10)
Đức Chúa Trời là “Đấng Rất Quan Tâm Đến Chính Trị”, vì Ngài là Đấng “cầm quyền trên các nước”!
Đất nước nào mà Cơ-đốc-nhân (Hội thánh) trên đất nước đó “rủ nhau lánh xa chính trị” thì đất nước đó, trước sau gì cũng… “ăn cá chết, muối, nước mắm… bị nhiểm độc vì thuốc độc đổ ra từ… Formosa”!
Cơ-đốc-nhân có thể ưu tiên cho việc rao giảng Tin lành… nhưng kêu gọi con dân Chúa “lánh xa chính trị” đó không phải là con cái thật của Chúa hoặc là người không hiểu Kinh thánh.


Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 7/5/2016

____________

Dân sự sa ngã tại không chánh trị;
Song nếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn
.” (Châm ngôn 11: 14)
Một dân tộc sẽ sụp đổ vì thiếu chiến lược,
Nhưng nhờ nhiều cố vấn nó sẽ chiến thắng
.”
[BDM]

Lãnh đạo kém, nhân dân khốn khổ,
Mưu sĩ tài, làng nước an ninh
.”
[HĐ]

Thiếu lãnh đạo, dân tộc bị sụp đổ,
nhiều cố vấn, đất nước được an ninh.”
[GKPV]


Vua khôn ngoan làm tan kẻ ác,
Và khiến bánh xe lăn cán chúng nó.” (Châm ngôn 20: 26)
Một vua khôn ngoan sàng lọc kẻ gian ác,
Và cho bánh xe đập lúa cán trên chúng
.”
[BDM]


Khi người công bình thêm nhiều lên, thì dân sự vui mừng;
Nhưng khi kẻ ác cai trị, dân sự lại rên siết
.”
(Châm ngôn 29: 2)

Khi người công chính gia tăng dân chúng vui mừng;
Nhưng khi kẻ ác cai trị, dân chúng than thở
.”
[BDM]
Người liêm chính cai trị, dân sự hân hoan;
Kẻ ác nắm quyền, dân chúng lầm than
.”
[HĐ]

Chính nhân cầm quyền, dân mừng rỡ.
Ác nhân cai trị, dân oán than
.”
[GKPV]



1 nhận xét:

Thập Tự Sinh Tồn Tại khối tin lành nhà thờ Cờ MA nói...

Nghe Nói Chuyện Mấy Ngưòi Biểu Tình ....
Những Người Biểu Tình Nên “Hốt Cá Chết Đổ Trước Sân Các Nhà Thờ Tin Lành”… Ở Vietnam?
Nhiều người nói làm cái chuyện gì "thúi" thế ?
Trở lại tuần vừa qua vụ nguyễn hồng quang "hiếp" con nít 14 tuổi nó đã "thúi" riêng một góc trời mê-con-nít (mennonite) rồi. Chưa hết
Bây giờ Những Người Biểu Tình Nên “Hốt Cá Chết Đổ Trước Sân Các Nhà Thờ Tin Lành”… Ở Việt Nam? thỉ việc gì xảy ra.
Hỏi tức là trả lời "THÚI" mùi của sự chết. Trong khi đó rao giảng Tin Lành là tin tức tốt lành là MÙI CỦA SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.
Vào bài. Các mục sư nhà thờ mấy ông phải làm sao. Tổ chức trung ương tống liên hồi Cờ MA phải làm sao chứ kiểu nầy Chúa đến KHÔNG NGƯỜI NÀO ĐƯỢC CỨU !!!
* chuyên viên tin lành nhà thờ khối Cờ MA south vietnam