Chuyện Kể Nghe… Rồi Bỏ: “Vợ Bé Không Chính Thức Của Thầy Quang”…?
“Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ;
con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch.”
(Tít 1: 6)
(Nhà đấu tranh dân chủ: mục sư Nguyễn Hồng Quang trong đám cưới của "con gái nuôi"...) |
***
Vì sao Thi Lam rất bảnh gái vẫn chưa lấy được chồng… và Phú
D, vợ của Quang (tướng) phải trọc đầu, rụng tóc…?
Chuyện kể sau đây về một cô gái đã được đổi tên: Thi Lam.
Trong số những cô gái phục vụ bếp núc trong nhà của Quang (tướng)
hoặc “thầy Quang”, có một người tên là Thi Lam (tên được đổi). Cô gái này không
có cha, ở trong nhà Quang từ năm 14 tuổi… Và hàng xóm, người dân ở “tổ 5, khu phố 1, phường Bình Khánh, quận 2”…
đã nói rằng “Quang đã xâm hại tình dục cô bé này từ năm ấy…”. (14 tuổi)
Bà L, một hàng xóm, cũng là tín đồ trong đạo kể rằng: Có một
dạo, khi Thi Lam vào độ tuổi 21-22 tuổi… Bổng nhiên cô gái này biến mất khỏi
nhà Quang một thời gian khá lâu, rồi sau đó xuất hiện lại với vẻ mặt xanh xao, ốm
yếu, tiều tụy… Hàng xóm, mấy bà trung niên xì xào “nó đi giải quyết… cái bụng… mới
về”. Có người thì nói “nó về quê sinh con và gửi con dưới quê…” v.v… và v.v…
Chuyện xì xào của các bà là quyền… của các bà. Nhưng lẽ đương nhiên, phải “có lửa
mới có khói chớ”. Phải có cái gì đó người ta mới “xì xào” (??). Có bà còn phân
tích nghe có vẻ còn “khoa học” hơn: “Con so chữa đâu thấy bụng, nếu nó nịt bụng…
rồi về quê sinh, xong rồi gửi con dưới đó…”! …
Một ông tín đồ lớn tuổi nói: Tôi kể cái này “quý zị” nghe,
tôi không thêm bớt có tội với Chúa, quý zị nghe rồi tự phân tích… Có một dạo
tôi đi thăm một con cái Chúa trong bệnh viện Từ Dũ. Đang khi ngồi chờ bà xả vào
trong, tôi chợt thấy con nhỏ đó (Thi Lam) ở trong bệnh viện đi ra… Tôi lấy cuốn
kinh thánh đưa lên đọc để che mặt mình lại… Con bé đó đi ra đến một quầy… rồi lại
đi vào, dáng đi chập chạm, trên tay không cầm gì cả… Không biết là có phải nó
đi “giải quyết cái gì đó” hay không!
Có người hỏi: Lỡ con bé đi thăm ai thì sao? Ông tín đồ lớn
tuổi nói: Đi thăm thì đi nhiều người và trên tay phải có trái cây hay là thứ gì
chớ…?!
Ông tín đồ lớn tuổi đặt vấn đề: Con nhỏ đó (Thi Lam) ở quê
lên thành phố từ năm 14 tuổi, ở trong nhà Quang, không làm gì mà nay ở nhà mướn
mỗi tháng 5 triệu… tiền đâu nó thuê nhà ở và không làm gì cả? Vậy nó phải có
người bảo kê chớ…?
Thi Lam thuê nhà ở phường Tân Lập… Một hôm có người thấy ông
Tư D, một tín hữu chạy xe ôm chở thầy Quang đi ngang con đường vào chỗ Thi Lam ở.
Ông Tư D dừng lại, bỏ thầy Quang xuống đó rồi đi. Thầy Quang đi bộ vào trong chỗ
Thi Lam ở…
Được biết gần đây, Quang (thầy) có hỏi mua một căn hộ chung
cư mới xây ở quận 2 (chung cư để đền bù cho người dân bị giải tỏa ở quận 2- tp
HCM) Người bán hỏi: Thầy Quang mua chung cư để làm gì? Thầy có rồi mà? – Thầy
Quang trả lời: Mua cho con “Lam” ở…
Một số người dân ở khu tạm cư quận 2 lấy làm ngạc nhiên: Tại
sao thầy Quang bắt các con mình phải gọi Thi Lam là “mẹ Lam” (không được gọi bằng
chị như trước) ngay trước mặt vợ mình!
Có người nói: Phú D, vợ Quang đau khổ vì việc này đến độ rụng
tóc trên đỉnh đầu mà vẫn… câm nín, không làm gì được!
Có người khác, cũng trong tín đồ nói: ông Quang dùng con bé
đó (Thi Lam) để câu dụ nhiều thanh niên đến với nhóm đạo của ông, nhưng khi có
thanh niên nào thật sự có ý muốn đến với Thi Lam để thành hôn nhân thì lập tức
bị ông Quang tìm cách làm nhục để thanh niên đó phải bỏ đi. Trong số những
thanh niên đó có một người là em vợ của mục sư P ở Biên hòa… Hễ có thanh niên
nào để ý đến Thi Lam thì Quang ra vẻ hồ hởi, nói vào, như thể mong cho hai người
thành đôi bạn… Nhưng sau đó Quang có cách để làm người đó phải “mang nhục”… bỏ
đi. Có người nói: Con nhỏ này là “vợ bé
không chính thức của thằng Quang”… Họ còn nói thêm: Chính mắt tôi thấy,
trong bữa ăn, trước mặt con cái, Quang chỉ định Thi Lam phải ngồi bên cạnh mình
mà Phú D, vợ Quang không được ngồi gần. Nhiều lần hàng xóm nghe Quang sỉ nhục vợ
ngay trước mặt con cái: Mẹ mày xấu, lùn… (Quang ra lệnh cho con cái phải gọi Lam
bằng “mẹ Lam” ngay trước mặt vợ…)
Con bé Thi Lam này ngày nay nó 31 tuổi, không còn là con bé
thơ dại như con bé 14 tuổi năm nào… Năm nay có người thấy nó “tuốc” lại đẹp gái
lắm… nhưng ánh mắt lúc nào cũng u buồn… Không làm gì mà ở nhà thuê mỗi tháng 5
triệu… Mỗi khi “cha” (Quang) gọi thì phải có mặt ngay. Hoặc thỉnh thoảng “cha”
ghé thăm những lúc “cha có việc”! Gần đây thì nghe nói “cha” định mua chung cư
cho Thi Lam ở, còn bắt các con của “cha” gọi Thi Lam bằng “mẹ Lam” mà không được
gọi bằng chị… Không biết cuộc đời Thi Lam rồi sẽ đi về đâu, khi mà hễ có chàng
trai nào để ý đến Thi Lam thì “cha” đốc vào… nhưng không dễ “tiến tới” với Thi
Lam… Đó phải chăng là vì sao Thi Lam rất đẹp, nhưng chưa lấy được tấm chồng, và
ánh mắt lúc nào cũng u buồn, ngó về xa xăm… Giữa Thi Lam và Phú D vợ “cha Quang”,
mối quan hệ chị em bình thường, Thi Lam hay gọi PD là “cô Dung”, nhưng giữa hai
người dường như có cái gì đó “khó nói”!
...
...
Có một dạo người ta còn phát hiện trên Facebook của AT (một
người con gái khác đã có chồng) có một tấm ảnh chụp chung ba người: “cha Quang,
AT và đứa con trai 3 tuổi của AT”. AT có ghi dòng chữ: “Lâu quá không gặp, nay nhân dịp đám cưới, chụp hình chung với “cha” một
tấm kỷ niệm”!
Ngày ấy, “cha Quang” tổ chức đám cưới, gả AT cho một người.
Khi cô dâu về nhà chồng thì nghe nói bên chồng không chấp nhận “đứa con” trong
bụng cô dâu là cháu ruột trong gia đình của họ (không phải con của chú rễ)… Hai
vợ chồng trẻ phải ra thuê nhà ở riêng…
Sau thời gian, trên FB cũng như trong vòng thanh niên
Mennonite (giáo hội) các bạn trẻ xì xào: “con của AT là con của ai”? Có người
nói: Thì con của bố nó chứ của ai? Có người nói: là con của… Nhưng cũng có người
nói: Nhìn nó có cái mũi cao giống… “cha Quang”!
Tất cả chỉ là những lời xì xào, nhưng ở đời, thường người ta
nói “Có lửa mới có khói”!
Thỉnh thoảng người ta thấy “cha Quang” “nổ” trên Email cũng
như trên một số diễn đàn: Vàng thật sợ gì lửa! (Để khoe rằng mình “chẳng sợ thằng
Tây nào”!)
Thế nhưng, mới đây một người trên Bảo lộc hỏi “cha Quang”: “Ông
có học luật, tôi hỏi: Tội hiếp dâm trẻ
em, theo luật pháp bây giờ là bao nhiêu năm tù…”? Thì “cha Quang” “nhảy lên,
lồng lộn như đỉa phải vôi”!
Vàng thật không sợ lửa, nhưng “đỉa thì sợ vôi” lắm!
Như Huỳnh
Sài gòn 17/7/2016
(Viết theo lời kể của bà Nguyễn Thị L)
Kính nhờ tiên tri- mục sư Huỳnh Thúc Khải và mục vụ Lời Hằng Sống đăng bài giúp.
Kính nhờ tiên tri- mục sư Huỳnh Thúc Khải và mục vụ Lời Hằng Sống đăng bài giúp.
Xin cảm ơn.
19 nhận xét:
Rất Là Buồn Chuyện Tình Tay Sư Quang Nổ Nầy
Nhưng cũng có Lời Chúa cho nó ...!
"Nhưng,hỡi anh em,xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ,yên ủi những kẻ ngã lòng,nâng đỡ những kẻ yếu đuối,phải nhịn nhục đối với mọi người." 1Tesalônica 5:14.
Chủ nhật phước hạnh trong Chúa.Amen!
người thích hai nốt nhạc Dollar
Nếu Là Lời Chúa Thì "...Nhưng,hỡi anh em,xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ,yên ủi những kẻ ngã lòng,nâng đỡ những kẻ yếu đuối,phải nhịn nhục đối với mọi người." (ITêsalônica 5:14.)
1.- Những kẻ ăn ở bậy bạ. Không loại trừ những kẻ nầy trong vòng các Mục sư như:
- Nguyễn hồng Quang
- Trần Mai
- Đinh thiên Tứ
- Thái phước Trường
Các Mục sư tin lành trung ương hàng tổng liên hội hàng tổng quản nhiệm. Thật sự họ có ăn ở gương mẫu "TỐT" không. Hay là như lời Chúa nói :
- Ăn ở bậy bạ ., có nghĩa là ăn ở không theo như lời Chúa dạy mà ăn ở như người ngoại lại còn "tệ" hơn người ngoại nữa chứ nói chi tín đồ.
Thật sự mà nói ngày nay ngay bây giờ khi đi làm chứng đạo Chúa cho người ngoại giáo. Thì họ nói rằng "sao hàng mục sư giáo phẩm của mấy anh họ thích đủ thứ vậy" ?
Phải nói tín đồ chúng tôi nghe họ nói chẵng sai. Và chúng tôi không thể nói mục sư "tốt" chổ nào được. Bất quả chỉ có vẻ bề ngoài như ăn mậc coi như sang trọng vậy thôi. Ngoài ra chẵng có gì làm chứng cho cái :
- Tốt gổ hơn tốt nước sơn.
Khách coffee Thềm xưa buổi trưa .
Sau khi chứng kiến tận mắt, Anh cột chèo Phi Long (ms Giô sép) đang đè đứng chơi vợ mình (là em gái vợ của Phi Long) trong phòng. Thế là Cha Quang từ đó công khai trong nội bộ gia đình quan hệ dâm đa hệ của Cha mà không ai dám phản ứng nghịch lại, mà chỉ im thinh thít mà thôi. Và chị Thi Lam từ đó trở thành mẹ Thi Lam của các con Cha Quang.
...
Còn vụ con gái nuôi kiêm học trò AT của Cha Quang được mai mối gả cho con trai của một tù nhân lương tâm kiêm đồng sự Mục sư Xuân - Bảo Lộc, trước chứng kiến của tiên tri và ban chấp hành hội tù nhân lương tâm hôn lễ đã cử hành.
Sau đó, về nhà chồng, phát hiện chàng rễ thật
mà là anh ruột của chàng rễ hôm lễ cưới, mới hoảng.
...
Số là ms Xuân - Bảo Lộc có đứa con trai bị thần kinh - muốn cưới vợ để chăm con mình. Nên đã soạn kịch cho em trai chàng khờ đi cưới vợ thay cho anh mình.
Đám cưới tuy không linh đình, nhưng cũng không kém phần trang trọng ...
Nhưng, ... cha Quang tính gả con gái nuôi kiêm vợ bé AT ... đi lấy chồng ... nào ngờ cớ sự ... nhà chồng phát hiện cô dâu có bầu trước nên ém nhẹm từ hôn... vì thằng con trai khờ khùng, đâu biết làm tình... nên không thể vợ có thai...
Mọi chuyện vỡ lỡ ...
...
Chuyện còn lại , tiên tri tự xử lẽ công bình cho hội thánh.
Xin hỏi "nặc danh" (12:58 Ngày 17 tháng 07 năm 2016)
Số là ms Xuân - Bảo Lộc có đứa con trai bị thần kinh - muốn cưới vợ để chăm con mình. Nên đã soạn kịch cho em trai chàng khờ đi cưới vợ thay cho anh mình... Mọi chuyện vỡ lỡ...
- Sau đám cưới, AT ra ngoài thuê nhà ở với một người... Vậy người sống chung với AT có phải là con trai gia đình Ms Xuân- Bảo lộc...KHÔNG...? ?
Hiện tại nếu AT sống chung với một người không phải là con trai Ms Xuân thì "đứa con" của AT chụp hình chung với "cha Quang" sẽ... có nhiều chuyện để bàn!
Mong bạn cung cấp thông tin.
Rất cảm ơn!
Xin hỏi mọi người:
- Có ai biết mục sư Xuân ở Bảo lộc không?
- Có ai biết con AT là dâu Ms Xuân (có đám cưới năm 2012) sau đám cưới bị phát hiện có bầu... bị gia đình từ chối, ra ngoài thuê nhà ở riêng. Người sống chung với AT bây giờ LÀ AI? Có phải là một đứa con trai của Ms Xuân không? Nếu không thì "đứa con" trong bụng AT trước ngày về nhà chồng chính là con "cha Quang" rồi!
Trần M và Nguyễn Hồng Q sao mà giống nhau quá...
Tín hữu quận 2
Có tích mới dịch ra tuồng...
Trích thượng: "Sau khi chứng kiến tận mắt, Anh cột chèo Phi Long (ms Giô sép) đang đè đứng ch... vợ mình (là em gái vợ của Phi Long) trong phòng. Thế là Cha Quang từ đó công khai trong nội bộ gia đình quan hệ dâm đa hệ của Cha mà không ai dám phản ứng nghịch lại, mà chỉ im thinh thít mà thôi. Và chị Thi Lam từ đó trở thành mẹ Thi Lam của các con Cha Quang."...
- Lâu nay vẫn có nghe xôn xao chuyện tình "liên gia phái" này, nhưng một số người nghi ngờ đó là "tin từ an ninh", không đáng tin...
Nhưng nay, là lúc mà mọi việc lộ ra theo tính lô-gic của nó...
Có tích mới dịch ra tuồng...
Tín hữu quận 2
Chết Cha Cái Thằng Cha Tên Nguyễn Hồng Quang
Trích ... Có phải là một đứa con trai của Ms Xuân không? Nếu không thì "đứa con" trong bụng AT trước ngày về nhà chồng chính là con "cha Quang" rồi!
Cái thằng có tên Nguyễn hồng Quang dám thử ADN mới "BIẾT SỢ" vàng 9999 không sợ lửa phải không Cha Có Con Hoang (QUANG)
Điếc không sợ súng nhưng sợ lẻ phải
Tình Hình Mennonite Hay Liên Đoàn Truyền Giáo Trần Mai Hồng Quang Sao Lộn Xộn Quá !
Việc lộn xộn nầy là do mấy ông (Trần Mai - Hồng Quang) sống chiều theo tư dục lòng ham muốn xấu xa của bản thân mình.
Đặt Chúa ra ngoài sự hướng dẩn tối thượng tối đại vô thủy vô chung. Sống chỉ biết hưởng thụ hiện tại theo sự tham dục của xác thịt sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời trong một từ (NỔ) .
Và một khi nổ thì banh xác thuộc linh rổng tuếch chẵng có gì cả. Xấu xa thối tha là rác rến ka2 cặn bả trong tôn giáo mệnh danh là "quyền phép" cứu mọi kẻ tin.
Tin lành từ nhà thờ đến tư gia bây giờ lấy gì để rửa hàng giáo phẩm của quý vị phạm tội đây ?
Xin mượn lời nầy để kết thúc nhận xét Trần Mai và Nguyễn Hồng Quang sao mà giống nhau quá... do Tín hữu quận 2 (giòi trong xương giòi ra) quý vị có biết không?
Coffee đắng Thềm xưa tối chủ nhật
Có người cho hay: Hồi đó NHQuang thích PH là chị PD (vợ Quang bây giờ)...
Nhưng NHQ biết sự thật "PH bị Trần Mai xớp trước" rồi nên Quang quê quá, không thèm "ăn đồ thừa của thầy"... Q lấy PD là em PH...
Trần M với NHQ là một sách...
Tín hữu quận 2
Ms Chủ Nhiệm giáo hội mà sao toàn là DÂM TẶC không vậy..
Mớ Hỗn Độn
Giảng 1 Bài: TÀ DÂM. Ms Khải ơi!
Chuyện Tiên Tri Giảng :
10 hay 100 Bài Giảng của Tiên tri có cần không ?
Yêu Cầu Bà Vợ Ông Sư Quang Nầy "nổ" phát súng "ân huệ" cho chồng là đủ rồi.
Tôi nói có "trúng" không ?
ngưòi thích viết ngắn
Vợ ông Quang, vợ ông Mai (bà Mai) im lặng không phải vì HIỀN mà vì... TIỀN... (tài sản)
Hơn nữa, ông ăn 'chả' thì bà cũng có ăn 'nem'... nên ai nói ai được!
Làm thinh chưa hẳn là hiền,
Đôi khi vì cái "đống TIỀN" quá to...
Chúa cho thì chẳng phải lo,
Mình lo thâu tóm thì "ốm o não phiền"...
Làm sao lấy thúng úp voi,
Cây kim trong túi phải lòi đấy thôi.
...
Ngày Nay Hậu Cần Các Sư Quá Lộn Xộn Bề Bộn !
Nhìn chung sao có được ống dẫn Ân phước Thiên Thượng đến cho thiên hạ đây ?
Vì hậu cần các sư quá lu xu bu lộn xộn bề bộn.
1.- một là các sư không lo giảng Tin lành mà chỉ lo giỏi kiếm tiền nhiều càng tốt.
2.- hai là vợ bỏ con thì mất dại. Chỉ biết tiền tiền từ sáng đến tối. Không biết lo chuyện "khéo cai trị" nhà mình. Nên vợ thì tìm trai con cái thì sa đọa.
3.- chính bản thân cha sư đã hư đã hỏng mẹ hết rồi thì cha sư dạy với giảng cho ai (tu thân - tề gia - trị quốc /HT/ - bình thiên hạ).
4.- tin lành nhà thờ tin lành ngoài đường. Lành không sạch tin không lành tin dử giảng tin lành không giảng toàn làm ba cái chuyện tào lao kiếm tiền mua nhà tậu đất.
Vào Bài. Sa tan lừa dối cấp mục sư sa đà phạm tội hửu hiệu hơn cám dổ 10 or 100 tín đồ cùi bắp lham5 tội. Nên ma quỷ biết ngày cuối cùng nó đến rou62 mà giận hoảng thích mục sư rơi vào địa ngục để nhiều người rơi rớt theo thành phần "dẫn đường" nầy.
tạp vụ phòng một tống liên hồi Cờ MA
Đạo Còn Chưa Có Thì Đời Làm Gì Nghe Kể Rồi Bỏ ?
Mấy ngày rày chuyện Nguyễn hồng Quang nào là bội tín nào là hiếp dâm trẻ vị thành niên đầy trên mạng Cơ đốc. Từ ngoài đường vô tới trong nhà giảng lẫn nhà lồng chợ nghe mà phát mệt.
Đọc tựa bài : Chuyện Kể Nghe… Rồi Bỏ: “Vợ Bé Không Chính Thức Của Thầy Quang”…?
Trích dẫn cũng đã mắc cười "té ghế" rồi.
Nếu BỎ thì KỂ NGHE để mà mần chi. Có phải vậy không bà con ?
Trong Kinh thánh mọi người còn biết câu chuyện Giô Sép và bà Vợ Phô Ti Pha phải không nà. Đâu phải là tội của Giô sép. Của vợ Quan kia mà. Tuy nhiên Giô sép còn phải "VÀO TÙ". Ngày nay tội Quang rành rành đủ thứ như vậy mà Chúa vẫn ban phước cho Quang (TAI QUA NẠN KHỎI) theo đời thì quá bất công. Theo ĐẠO thì sao ? Tính sao đây ?
Câu trả lời xin các cha bề trên có trách nhiệm chỉ "Trả Lời" thôi ...!!!
* tín đồ tin lành mới rửa tội hôm ăn lễ Chúa sống lại
Khi cô bé AT đám cưới với con ms X thì đã mang bầu với dâm sư Nguyễn Hồng Quang.
Việc này gia đình ms X và cánh Bảo Lộc biết rất rõ. Tiên tri cứ điều tra sẽ dễ dàng ra.
Vụ loạn dâm trong gia tộc tứ sư Quang Long Hạnh Dung thì ai đã từng ở Mê nô nây - Q.2 thì cũng biết hết.
Chính vì vụ dâm án này mà 2 sư Long Hạnh nuốt nghẹn bỏ phần tài sản được chia cho sư Quang cuốn gói ra đi.
Khi Long phát hiện Quang cũng đã từng chơi vợ mình tè le, tét lét... biết trúng kế đoạt tài sản thì đã muộn màng.
Trái đắng gia môn tứ sư kinh hoàng thật.
(Phú H không có bị Trần Mai chơi, mà "được" Trần Long (em ruột Tr.Mai) sủng hạnh.
Vụ Phú H, Dâm sư Trần Mai vô can!)
Tiên tri minh giám.
Có khả năng Chồng Phú H biết được sự thật, muốn trả thù, nên "trúng kế" sư Quang (bắt tại trận, bắt ký giấy nhượng tài sản được chia thì tha...) nên vợ chồng Phú H đành "ngậm đắng" với sư Quang...
Một mũi tên trúng 2 đích.
Vừa đuổi được vợ chồng Phú Hạnh ra khỏi nhà chiếm trọn nhà;
Vừa bắt tẩy Phú Dung gian tình với anh rễ, Quang ép vợ để mình tự do dâm tặc với các nữ tín đồ và nữ sinh viên trường kinh thán.
Đúng là sư Quang cao thủ...
Đăng nhận xét