Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

Hiện Tượng Nguyễn Hồng Quang Và Cái Kết Của Kẻ “Mượn Đạo Tạo Đời”!


Hiện Tượng Nguyễn Hồng Quang Và Cái Kết Của Kẻ “Mượn Đạo Tạo Đời”!

Giờ tao đưa tiền ra chẳng khác gì tao tự thừa nhận tao có quỵt tiền bà Lý… MS NHQ” - (Comment lúc 09:39 Ngày 21 tháng 07 năm 2016)

 Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.” (Ga-la-ti 6: 7)

Kết quả hình ảnh cho mục sư nguyễn hồng quang
***
Sau bài viết Nguyễn Hồng Quang: "Hãy Trả Cho Người, Điều Mình PHẢI Trả"! - NHQ trả lời trên comment:
Giờ tao đưa tiền ra chẳng khác gì tao tự thừa nhận tao có quỵt tiền bà Lý.
…”
- MS NHQ (Comment lúc 09:39 Ngày 21 tháng 07 năm 2016)
Trước đó NHQ tuyên bố “bà Lý lừa NHQ lấy 10 ngàn đô”, rồi bây giờ lại nói “nếu đưa tiền ra thì chẳng khác thừa nhận có quỵt tiền bà Lý”!
Lời nói của NHQ tiền hậu bất nhất.
Vấn đề không phải là có quỵt tiền hay không? Mà là mình có làm theo Lời Chúa hay không? Chúa dạy “hãy trả cho người điều mình phải trả”… “Hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa…”. (Rô-ma 13: 7; Ma-thi-ơ 22: 21)

NHQ lừa “cướp tiền của tù nhân lương tâm”:
Năm 2007, trong một dự án giúp đỡ cho một nhóm con cái Chúa ở Bến cát, Mỹ Phước (Bình Dương)… Một ân nhân đã giúp cho các anh em ở đây số tiền là 5000USD (năm ngàn đô-la) để mở một quán nước, dùng tiền thu nhập đó vừa để trang trải tiền thuê nhà làm điểm nhóm, vừa để có chi phí sinh hoạt cho anh em… NHQ lúc đó đang xây cất cơ sở ở Mỹ phước… NHQ nói với người nhận tiền là bà Nguyễn Thị H, rằng ông cần tiền cho ông mượn trước… Sau đó bà Nguyễn Thị H (NTH) là người nhận số tiền giúp đỡ (5 ngàn đô) bị đi tù (vì trợ giúp dân oan), bà có sai con gái đến nhà NHQ hỏi số tiền đó để trang trải trong lúc bà bị tù… NHQ nói “số tiền đó tôi sử dụng hết rồi, hiện không có trả”…
Đến năm 2010 khi bà NTH ra tù, có đến hỏi NHQ số tiền đó, NHQ nói: “Tôi đã liên lạc với ân nhân và đã xin số tiền đó”… (Khi bà NTH đi tù thì máy tính cũng bị thu giữ và mọi địa chỉ Email liên lạc đều bị mất hết, chỉ có NHQ là còn giữ những Email liên lạc với ân nhân, ngoài NHQ ra không ai có Email của ân nhân để liên lạc)

Có tiền bỏ túi riêng, không quan tâm nhu cầu giáo hội:
Cơ sở ở Mỹ phước của NHQ gần đây cũng đã bán. Vấn đề là giáo hội lúc này đang cần một nơi để làm việc, nhưng chưa có. Anh em đề nghị với NHQ “số tiền năm ngàn đô hồi đó”, bây giờ gửi lại để anh em đi thuê nhà làm văn phòng làm việc… nhưng NHQ cũng không quan tâm. Giáo hội hiện nay đã bàn giao nhưng chỉ là một mớ giấy tờ… còn tài sản toàn bộ đều là “tài sản của NHQ” cả! Anh em không có một văn phòng để làm việc, còn tài sản của NHQ thì… “bát ngát”!

Sơ lược tài sản hiện tại của gia đình Nguyễn Hồng Q:
1. Miếng đất hơn 2000 m2 (hơn hai ngàn mét vuông) ở phường An khánh, quận 2 do Lê Thị Phú D, vợ Q đứng tên.
2. Miếng đất gần cầu Cá trê - đại lộ đông Tây, đường Võ Văn Kiệt...
3. Miếng đất đường Trần Não (nối dài) gần trại Thanh Bình (trại phong)
4. Miếng đất gần ngã tư Đồng Văn Cống- Mai Chí Thọ ...
5. Nền đất thuộc phường An Phú, quận 2...
6. Miếng đất gần cầu ông Tranh- phường An phú, quận 2...
7. Một căn nhà hiện vợ chồng Q đang ở, đường Trần Não... quận 2...
8. Mua đất cất nhà lớn gần bờ sông ở phường Thạnh lộc, quận 12, xây một tấm tạm ngưng... (đòi bán lại cho giáo hội Mennonite 5 tỉ mua làm văn phòng…)
9. Mua đất bờ sông Nhơn Trạch... chung với các nghệ sĩ thành phố...
10. Nông- trang trại ở Bình thuận… (Ms Kỷ đang trông coi)
...
Và còn những nơi chưa biết.

Nhà 3,2 tỉ - đòi bán cho giáo hội 5 tỉ:
Vừa rồi Mục sư Phạm Hữu Nh (Ms PHN) về nước. Sau cuộc họp, anh em đề nghị tìm mua văn phòng (số tiền từ miếng đất bà NTH đứng tên, ông NHQ đòi ủy quyền… bà NTH đã giao trả lại cho gia đình Ms PHN, miếng đất đã bán được 1,2 tỉ… sẽ dùng tiền này để mua nhà làm văn phòng)
Khi nghe nói giáo hội định mua nhà làm văn phòng, NHQ có đưa một số anh em trong ban điều hành đi ăn, trong bữa ăn đó NHQ gợi ý bán căn nhà ở bờ sông Thạnh Lộc (quận 12) giá là 5 tỉ… Mục đích của buổi đi ăn mà NHQ đãi đó là để “thúc đẩy ban điều hành thuyết phục mục sư PHN mua lại căn nhà mà NHQ đòi 5 tỉ”… Hiện tại giáo hội chỉ có 1,2 tỉ.
Căn nhà xây một tấm dở dang ở bờ sông phường Thạnh Lộc (quận 12, năm 2014) lúc đó NHQ nói “là tiền chia phần tài sản từ đường của gia đình ở Quảng Ngãi cho con trai”… Có lúc thì NHQ nói “tiền đền bù nhà đất bị giải tỏa ở quận 2”… Năm 2015 NHQ nói căn nhà này (phường Thạnh Lộc) có người trả 3,2 tỉ chưa bán… nay NHQ gạ bán cho giáo hội làm văn phòng với giá 5 tỉ! (Giá trị tăng vọt, khủng)

- Miếng đất vừa bán 1,2 tỉ: Miếng đất này trước đây gia đình Ms PHN gửi tiền dâng hiến, bà NTH đi mua đất, đứng tên… dự định xây nhà làm nơi thờ phượng, điểm nhóm cho Hội thánh… Sau này, năm 2012 NHQ đòi bà NTH phải làm giấy ủy quyền, sang tên cho NHQ… Bà NTH không đồng ý. Bà H đã gửi trả miếng đất lại cho gia đình Ms PHN để Ms PHN quyết định giao cho ai là quyền của ông. Miếng đất này NHQ không “cuổm” được… (nên y tức tối, quát tháo, đập bàn trong một cuộc họp ban điều hành tại Hóc môn) và miếng đất ấy mới đây đã bán được 1,2 tỉ. Tiền này hiện gia đình Ms PHN giữ. Số tiền khiên tốn mà giáo hội có được là 1,2 tỉ. Cần mua một ngôi nhà để dùng làm nơi văn phòng lo công việc Chúa! (NHQ gạ bán nhà 5 tỉ, mặc dù biết giáo hội chỉ có 1,2 tỉ) NHQ sau khi bàn giao giáo hội đã thâu tóm toàn bộ tài sản, chỉ bàn giao mớ giấy tờ… Hiện tại giáo hội cần một văn phòng, tiền chỉ có 1,2 tỉ mà NHQ gạ bán căn nhà mà trước đây NHQ nói “xây làm trụ sở giáo hội”… với giá là 5 tỉ!

NHQ và “Luật quả báo nhà Phật”:
Trong một comment trả lời, NHQ nói:
Giờ tao đưa tiền ra chẳng khác gì tao tự thừa nhận tao có quỵt tiền bà Lý.
Bà ấy trả cho mày bao nhiêu tiền mà mày hại tao như vậy.
Mày có tin quả báo nhà Phật không? - MS NHQ”
(Comment lúc 09:39 Ngày 21 tháng 07 năm 2016)
Từ trước tới nay, NHQ thừa biết: những gì LHS làm không ai trả cho “một xu” nào cả! LHS (Tt Huỳnh Thúc Khải) từ năm 2010- thành lập trang Lời Hằng Sống- đến nay: “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Hầu việc Chúa không ai trả lương… Bất cứ mục sư nào bố láo, “mượn đạo tạo đời”… là LHS lôi ra “đập”, không nể mặt là người đó thân hay sơ… (Trần Mai, Nguyễn Hồng Quang… cũng phải lần lược “ra pháp trường”…) NHQ thừa biết điều đó. (Chính NHQ trước đây cũng nhiều lần xúi LHS “đập” Trần Mai, Phạm Đình Nhẫn, Thái Phước Trường, Hồ Tấn Khoa… NHQ còn nhớ không?) Bây giờ LHS cũng làm như vậy với NHQ, vì đó là “sứ mạng của LHS- Tt HTK”! - NHQ thừa biết hay giả vờ không biết!?

“Quả báo nhà Phật”: NHQ trước đây là phật tử. Cho đến nay NHQ vẫn tin vào “thuyết quả báo của nhà Phật”! Nếu NHQ còn tin vào thuyết quả báo của nhà Phật – luật gieo gặt mà Kinh thánh có nói – thì xin hỏi NHQ: một người thâu tóm toàn bộ tài sản của giáo hội làm của riêng, cướp tiền đền bù đất của người khác (bà Lý), tìm cách thu tóm đất bà NTH đứng tên, quỵt tiền 5 ngàn đô của bà NTH… theo NHQ (thì) “sẽ có ngày nhận quả báo” không? NHQ “ăn cướp tài sản từ trong gia đình ra tới giáo hội”… một kẻ như vậy có sợ “luật quả báo không”? NHQ sao không lo cho bản thân mà đi lo cho người khác? Đến con cái trong nhà mà nó còn “khinh ông ra mặt” thì ông còn mặt mũi nào nữa mà bảo đi ra xã hội “làm mục sư tranh đấu nhân quyền”?
Sự nghiệp (ba xạo) của NHQ tới đây là chấm hết...

Quả thật, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ chút nào!


LHS- 23/7/2016

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Loạt bài viết công thẩm chấn động Cơ đốc giáo giới Việt Nam.
Tuy nhiên cái kết thật bàng hoàng và đau. Hy vọng ông Nguyễn Hồng Quang phản tỉnh quay đầu trước khi thảm tử.
Cái búa kề sẳn gốc cây, Thiên Chúa chẳng chịu khinh khi coi thường.
Cám ơn Tiên tri đã tảo thanh nghịch tặc làm trong sạch Đạo Trời,
Phúc Chúa dành cho Tiên tri.

"Phúc cho người tận tâm hầu việc Chúa,
Họa đến kẻ mượn đạo tạo đời nay,
Khởi chính tâm Lời hằng sống viết hay,
Kết báo ứng Nguyễn Hồng Quang thảm tử.

Giờ của Chúa - giờ ăn năn đã điểm,
Dịp vãn hồi còn cho kẻ hối tâm,
Gương Xa-chê kinh thánh vẫn rành rành,
Các sư hỡi kíp quay đầu kẻo trễ!"

MS.NTH & MS ĐOÀN

Khách Coffee Thềm Xưa Và Loihangsong nói...

Mục Sư Nguyễn Hồng Quang Gặp Hội Trưởng Cờ MA
Được và MẤT
Khi mục sư hội trưởng thái phước trường nói mất tiền để được vì chúng tôi có tiền (Giáo hội) rất nhiều.
Còn Hội trưởng Quang thì chấp nhận mất Uy Tín Nhân phẩm Danh dự Nước Thiên đằng .
Vì ông ấy muốn chỉ để được :
- Nhà cửa
- Đất vườn
- Tiền bạc đời nầy sâu mối ten rét.
Vậy linh hồn nguyễn hồng quang đi đâu ?
Chỉ có trời mới biết. Mọi người chỉ biết rằng
Thiên Đàng không phải dành cho Nguyễn hồng Quang rồi ...
Khách coffee Thềm Xưa Trưa Chúa nhật

Khách quen theo dỏi vụ tham ô ông Quang Mennonite nói...

Tổng Trị Giá Mà Nguyễn Hồng Quang Và Cái Kết Của Kẻ “Mượn Đạo Tạo Đời”!
Là Y Được Bao Nhiêu ?
Đấy là diều cần phải làm rõ:
1. Miếng đất hơn 2000 m2 (hơn hai ngàn mét vuông) ở phường An khánh, quận 2 do Lê Thị Phú D, vợ Q đứng tên.
2. Miếng đất gần cầu Cá trê - đại lộ đông Tây, đường Võ Văn Kiệt...
3. Miếng đất đường Trần Não (nối dài) gần trại Thanh Bình (trại phong)
4. Miếng đất gần ngã tư Đồng Văn Cống- Mai Chí Thọ ...
5. Nền đất thuộc phường An Phú, quận 2...
6. Miếng đất gần cầu ông Tranh- phường An phú, quận 2...
7. Một căn nhà hiện vợ chồng Q đang ở, đường Trần Não... quận 2...
8. Mua đất cất nhà lớn gần bờ sông ở phường Thạnh lộc, quận 12, xây một tấm tạm ngưng... (đòi bán lại cho giáo hội Mennonite 5 tỉ mua làm văn phòng…)
9. Mua đất bờ sông Nhơn Trạch... chung với các nghệ sĩ thành phố...
10. Nông- trang trại ở Bình thuận… (Ms Kỷ đang trông coi)
...
Và còn những nơi chưa biết.
… (hết trích) ...
Nếu hội trưởng Ms nguyễn hồng quang là một "ĐẦY TỐ" ngay lành trung tín thì nên "công khai" chứ làm gì giấu mặt rồi câm như hến ... vậy ?
Hồ sơ mục sư Nguyễn hồng quang có chứt hôi trưởng (hôi của) Mennonite cũng đã rỏ mong anh sớm sớm hơp tác và thành khẩn khai báo để nhận được sự khoan hồng của giáo hội Mennonite oh yeah.
Khách Quen Theo Dỏi Vụ Án Tham Ô Tài Sản trong tin lành Mennonite

Người nhận xét rất đắng lòng nói...

Con trai ông NHQ nói với ông: Ông Hết thời rồi...!
NHQ xách cây rượt con...!
Ngay cả con mình Nguyễn hồng quang còn muốn thí mạng cùi của mình luôn.
người nhận xét ngấn nhưng rất đắng lòng

người quen nhận xét rất ngắn nói...

Con trai ông NHQ nói với ông: Ông Hết thời rồi...!
Nguyen hong quang mực sư xách cây rượt con...! Trích trên ...
Ngay cả con mình Nguyễn hồng quang còn muốn thí mạng cùi của mình luôn.
Thì thử hỏi: Ai - Thành phần nào - Quan hệ ra sao . Thì ngài hội trưởng Nguyễn hồng Quang có đàng hoàng hay không coi chừng thằng con nầy có ngày bị giết để tịch khẩu nữa là đàng khác.
người nhận xét ngăn ngắn nhưng rất đắng lòng

Người đi tù vì NHQ nói...

Chuyện từ một đêm xuân…!
Chiều mồng 3 Tết năm 2015 nhằm thứ 7 (21/2/2015)… Sáng hôm sau là Chúa nhật (22/2/2015). (Buổi thờ phượng hôm đó có thầy Thích Không Tánh, chùa Liên Trì quận 2 đến thăm, chúc Tết HT Chuồng bò…)
Lúc này thì “sư Quang” đã được hồi sức sau vụ bị đánh hôm trước Tết…
Sư Quan có mặt tại HT Chuồng bò chỗ Nguyễn Mạnh H…. sư gọi điện cho L ra chỗ Quang đang ở… (người mà có người đặt tên là Thi Lam)
Tối hôm đó, phòng trọ của vợ chồng Phạm Ngọc Th đã đóng cửa về Đắc lắc ăn Tết chưa xuống… Sư Quang bảo bà H (vợ ông Nguyễn Mạnh H. chủ nhà trọ) đưa chìa khóa phòng cho L ở… Đêm đó khoảng 10 giờ, ông bà Hùng đang xem ti vi, sư NHQ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa la lối “con L đâu rồi…! Mày lên coi máy móc, quai phai (Wifi) tụi nó làm sao mà chập chờn không làm gì được hết…” (Lúc này sinh viên đã về ăn Tết không còn ai ở lại)
Sau đó bà H thấy L đi lên lầu 5 là phòng nhóm, bên cạnh có một phòng mà hiện sư Quang đang ở… Bà Hùng để ý: sư Quang ngồi xem ti vi thêm một lát rồi âm thầm đi lên lầu… Bà H chú ý xem “con L” có xuống không? Cả đêm đó bà Hùng “thức canh” (không phải để cầu nguyện), mà bà thức canh để xem con L có xuống ngủ ở phòng của vợ chồng Th-Nụ như lúc đầu không? Mãi cho đến 1-2 giờ sáng thì bà H vẫn không thấy con L xuống ngủ ở phòng dưới. Toàn bộ các phòng sinh viên thuê trong dịp này sinh viên đã về quê ăn Tết chưa vô, tất cả các phòng đều khóa… Do đó bà đoán “con L” chỉ có thể “ngủ suốt đêm” hoặc thức “sửa máy suốt đêm” với sư Quang trong phòng chung với sư thôi!
Sáng hôm sau bà H cũng dậy thật sớm và bà thấy “con L” cũng dậy khá sớm và xuống dưới, vô phòng, sau đó đi ra làm bộ như “suốt đêm ngủ dưới này”! Bà H có giả vờ hỏi xả giao… “con L” cuối mặt không trả lời câu hỏi…
Khi vợ chồng Th-Nụ từ Đắc lắc xuống, bà Hùng bảo kiểm tra xem có đúng con L ngủ ở trong phòng không. Vợ Th. nói: “phòng em đi sắp xếp thế nào thì còn nguyên như vậy, không có dấu vết gì thay đổi, nếu có ai ngủ, mền mùng, gối… sẽ khác…”!
Vợ Th. cũng nói: “Con L nó có biết gì vi tính, máy móc đâu mà sửa”?!
Bà H. định đem chuyện này hỏi cho ra lẽ với sư Quang… ông H. cản, bảo để tôi làm việc với ông Quang, đừng làm lớn chuyện.
Sau đó khi nói chuyện với sư Quang qua điện thoại, ông H. (chuồng bò) hỏi: “Sao ông để cho tụi sinh viên nam nữ chúng nó ngủ chung nhau vậy”? Ông Quang cự nự lại… Ông Hùng tức quá nói luôn “ông để vậy cho nên Chúa cho phép tụi công an nó phá nát cơ sở Mỹ phước là phải rồi”! Tuổi trẻ mà để sống gần gủi chung chạ với nhau lỡ có chuyện gì thì sao? Một thời gian sau, ông H. chia tay không làm việc chung với ông Quang…
Có người nói: “Ông Quang có đàng hoàng trong chuyện ấy đâu mà ông la rầy mấy đứa sinh viên”!?
Trên đây là một câu chuyện trong muôn ngàn câu chuyện giữa ông Quang và “con L”… (Có người gọi là Thi Lam) Câu chuyện này có thể gọi là “Chuyện tình nghìn lẽ một… tới nay”, giữa sư Quan và tín đồ…
Có lẽ vì ông Quang đã làm “ô uế nơi thánh”, cho nên cái gọi là “HT chuồng bò” sau đó đã tan rã…!

“Th-Nụ Đắc lắc” kể chuyện

Unknown nói...

Nguyễn Hồng Q có nhờ người làm trung gian hòa giải với tiên tri...
Tiên tri ra điều kiện, nếu NHQ muốn gặp tiên tri:
1. Dứt khoát với con L (công khai thừa nhận mối quang hệ lâu nay và tuyên bố dứt khoát- chia tay...)
2. Trả tiền nợ (354 triệu) cho bà Lý.

Nếu không thực hiện hai điều này thì đừng gặp tiên tri làm gì!

LHS

Khách quen Lời hằng Sống và Coffee Thềm xưa nói...

Nguyễn Hồng Quang Bị 2 Thẻ Vàng Bằng 1 Thẻ Đỏ
trích dẫn thượng - không thương lượng gỉ hết ...
(Nguyễn hồng Quang muốn gặp tiên tri:
1. Dứt khoát với con L (công khai thừa nhận mối quang hệ lâu nay và tuyên bố dứt khoát- chia tay...)
2. Trả tiền nợ (354 triệu) cho bà Lý.
Vâng. Tiên tri phải rắn như vậy để răn đe giới mục sư cao cấp phạm tội.
RẤT HOAN NGHÊNH "thành ý" CỦA TIÊN TRI ĐỜI RA ĐỜI - ĐẠO RA ĐẠO
Khách coffee Thềm Xưa Buổi chiều thứ hai

Nặc danh nói...

Tiên tri Samuen cho đến chết vẫn không gặp mặt Sau-lơ...