Kết Thúc Chuyên Án ‘Mục Sư Gạt
Tín Đồ’: ‘Đức Chúa Trời Sẽ Lấy Của Ông Quang Mà Trao Lại Cho Bà Lý’…
“Khi
ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải
lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù.” (Ma-thi-ơ
5: 25)
“Đức
Chúa Trời, là quan án của mọi người…”
(Hê-bơ-rơ 12: 23)
- Ngài sẽ "HÀNH ĐỘNG cho CÔNG LÝ"
***
Đức Chúa Trời sẽ lấy một căn nhà (tài sản) của ông Nguyễn Hồng
Q (NHQ) mà bồi thường cho bà Lý!
Trước đây gia đình bà Lý, vì là tín đồ mới tin Chúa nên rất
quý trọng mục sư, nên đã bán rẻ đất cho ông Nguyễn Hồng Q một nền nhà (bán cho
ông NHQ 45 chỉ vàng thay vì 60 chỉ vàng như mọi người khác) Thời gian trôi qua
(1996-2010) ông NHQ giàu có hơn bà Lý và đã quên ơn, quay lại ngược đãi, đối xử
tệ với gia đình bà Lý (lừa đảo chiếm đoạt tài sản). Dù là trong Chúa nhưng cách
ông NHQ đã đối xử với gia đình bà Lý là điều không thể chấp nhận được. Đức Chúa
Trời là QUAN ÁN CÔNG BÌNH giữa các Cơ-đốc-nhân với nhau. Ngài sẽ phân xử công
bình giữa hai người.
“Sa-rai nói cùng
Áp-ram rằng: Điều sỉ nhục mà tôi bị đây đổ lại trên ông. Tôi đã phú con đòi tôi
vào lòng ông, mà từ khi nó thấy mình thọ thai, thì lại khinh tôi. Cầu Đức Giê-hô-va xét đoán giữa
tôi với ông” (Sáng thế ký 16: 5)
![]() |
(Giáo hội Mennonite VN từng "khoe" là "Sống vì Hòa bình và Công lý", nhưng chính tín đồ của họ bị ông Hội trưởng "lừa đảo, cướp đoạt" mà không thấy ai đứng ra XỬ LÝ...) |
Mọi việc giữa ông NHQ và bà Nguyễn Thị Lý đến lúc này thì đã
sáng tỏ. Mọi người có thể nhận biết ai đúng ai sai, “ai công bình và ai gian ác”!
(Dù ông NHQ là mục sư) Trách nhiệm của LHS đến đây là hết. LHS lên tiếng để cho
mọi người nhìn thấy, đồng thời cũng để cho ông NHQ (cựu hội trưởng Mennonite) có
cơ hội ĂN NĂN và BỒI HOÀN những gì mình đã gây thiệt hại cho người khác (ông
NHQ bồi thường cho bà Lý). Vấn đề còn lại hiện nay là việc giữa ông Quang và bà
Lý tự biết cách giải quyết. Ông Quang chủ động xin lỗi và BỒI HOÀN thiệt hại
cho bà Lý hay bà Lý sẽ KHỞI KIỆN ông Quang ra tòa với tội danh “LỪA ĐẢO CHIẾM
ĐOẠT TÀI SẢN” hay không thì đó là việc của bà Lý. Trách nhiệm của tiên tri và
LHS đến đây là hết (trong vụ việc của hai người, trừ khi có phát sinh)
(Mục sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Q- cựu hội trưởng giáo hội Mennonite VN) |
Giả sử Đức Chúa Trời có dùng chính quyền và tòa án đời này để
bắt ông NHQ phải bán nhà BỒI HOÀN cho bà Lý thì cũng là điều CÔNG BẰNG! Bởi vì
bà Lý đã từng làm ơn, bán đất rẻ cho ông Quang, ông NHQ một phần nhờ bà Lý mà
có nhà cửa, sự nghiệp… nhưng ông Quang đã đối xử tệ bạc với người làm ơn cho mình
thì dẫu “Đức Chúa Trời sẽ lấy của ông Quang mà trao lại cho bà Lý” thì cũng là
điều công bằng!
Trách nhiệm của LHS và tiên tri HTK trong vụ việc này, đến
đây là đủ!
Cầu xin Đức Chúa Trời soi sáng, ban ơn cho ông NHQ và bà Nguyễn
Thị Lý để mỗi người TỰ BIẾT cách hành xử sao cho “sáng danh Chúa” và đẹp lòng Đức
Chúa Trời! A-men.
LHS- 7/8/2016
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
5 nhận xét:
Rất Là Gắt Cho Quang Trong Những Ngày Sống Dở Chết Dở ...
Trích: (...Kết Thúc Chuyên Án ‘Mục Sư Gạt Tín Đồ’: ‘Đức Chúa Trời Sẽ Lấy Của Ông Quang Mà Trao Lại Cho Bà Lý’…).
Một khi Tiên tri của Chúa không còn nói nữa thì Quang sống dở chết dở đấy nhé.
Coi như mất ăn mất ngủ từ đây. Quang muốn chết đi còn sướng hơn sống mà coi như ĐÃ CHẾT.
khách coffee Thềm Xưa và Lời Hằng Sống
Tồi Tệ Nhất Của Các Mục Sư Ngày Nay Là Gì ?
Hỏi là Trả Lời ...
Nhờ giáo hội nhờ lừa gạt nhờ trộm cắp tham lam mà có nhà cửa, sự nghiệp…
NGƯỜI VIẾT NGẮN
Chỉ 3 từ!!!!
QUAN ĐỘN THỔ.
Tại Sao Các Hội Trưởng Họ Điều Hư Một Thứ ?
Sau khi nghiên cứu các chức vụ trong tin lành thì hội trưởng được soi kỷ nhất.
Vậy thử hỏi tại sao họ hư mà hư một thứ (tình - tiền) .
Như hồ sơ hội trưởng được dở ra trong tháng 7 và 8 năm 2016.
Chuyện về các tổ chức tin lành không có tù tội gì trkng chuyện tham nhũng của các hội trưởng chilu3 tịch tổng quản nhiệm.
Một khi có một tên tội phạm trong tổ chức thì thay một nhân vật khác lên. Trước thì tốt - sau thì cũng xấu thôi. Không thể tốt vì là "con người" mà.
Vậy phải làm sao đây?
Vào bài: Đừng trông mong gì dưới mặt trời nầy có chuyện không hư không. Truyền đạo nói rất rỏ hư không của sự hư không thay thảy điều hư không. Nếu con người tốt... thì Kinh Thánh nói sai àh ...!
* Thập Tự Sinh Tồn Tại từ haloi North Vietnam
Trò giống thầy...
Cách đây vài tháng, khi ông Ms Trần Mai đi Mỹ về có gọi điện cho một nhân sự Mennonite qua nhà chơi, ông hỏi thăm chút việc... Ms Trần Mai hỏi thăm Nhân sự này: "Chuyện con Lan và ông Quang có hay không mà người ta nói...?"
Nhân sự kia trả lời: Có hay không thì chắc mục sư biết rồi... vì kinh thánh có nói 'TRÒ KHÔNG HƠN THẦY, TỚ KHÔNG HƠN CHỦ...' - ông Quang là học trò của thầy Mai thì chắc thày Mai không cần hỏi cũng biết... Mục sư Mai im lặng một hồi, ông kia xin phép về... Ms Mai có đưa tiền đổ xăng nhưng ông kia không lấy, bảo rằng sẵn đường đi công việc ghé thầy thăm, uống ly cà phê được rồi! Xin kiếu...
Đăng nhận xét