Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Trả Lời Thắc Mắc Một Tín Hữu Cao Niên Ở Hoa Kỳ: “Sói Đội Lốt Chiên”- “Kẻ Giả Mạo”- “Cỏ Lùng”…

Trả Lời Thắc Mắc Một Tín Hữu Cao Niên Ở Hoa Kỳ: “Sói Đội Lốt Chiên”- “Kẻ Giả Mạo”- “Cỏ Lùng”…

"Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé." (Ma-thi-ơ 7: 15)

"... Sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu..." (Công vụ. 20: 29)
 Kết quả hình ảnh cho sói mang lốt cừu
***

Kính chào MS TT Huỳnh Thúc Khải.
Tôi là một vị cao niên tin Chúa được hơn 35 năm, hiện tại sinh hoạt với HT Vietnam tại Bắc California, Hoa Kỳ, được một thời gian khoảng 2 năm với HT mới mở, mục sư trẻ tuổi, học vấn cao có bằng tiến sĩ. Có rất nhiều điều tôi và một số gia đình bạn cùng lứa tuổi, cùng hội thánh nhìn thấy những điều rất xấu, rất xấu không thể chấp nhận được trong HT của Chúa và ở Hoa kỳ cách giải quyết những sai trật khác với ở VN. Ở đây, cho dù người tín đồ có làm gì sai trái về đạo đức, pháp luật có bằng chứng, làm gương xấu đến cho người ngoài ai cũng biết, nhưng tôi chưa từng nghe là dứt phép thông công, hay tạm ngưng sinh hoạt ở nhà ăn năn,... chẳng ai dám nói gì cả, chỉ thấy người đó tự động bỏ đi HT khác, hoặc bị làm lơ rồi bỏ nhóm luôn. Tôi muốn hỏi TT một số trường hợp để xin TT cho cách giải quyết, hy vọng với sự khôn ngoan của TT sẽ mở mắt cho những mục sư ở Hoa Kỳ biết phải làm sao mới đúng để họ giải quyết vì họ không biết phải làm sao.
Gồm những trường hợp sau đây:
1/ Một người đàn bà có tiền của, thích hát đã ly dị nhiều năm, sống ở Hoa Kỳ, sau đó chung sống với nhiều người đàn ông, bỏ người này rồi lấy người khác, gọi là cặp người này người kia, mặc dù đã có chồng là cán bộ ở VN nên cô này về VN một năm một lần thăm chồng. Nhiều người ở một số hội thánh biết việc này, nhưng cứ nói nhỏ với nhau lòng vòng, nhưng rõ mồn một là ai cũng biết việc này. Cô này gần đây bị ung thư tử cung đang thời kỳ chữa trị. Cô có đứa con gái có gia đình không theo Chúa, có 3 con, cũng từng ly dị và bị mang tiếng xấu về chuyện tình cảm đạo đức, bị vợ người đàn ông khác ghen tuông trong HT. Nhưng người đàn bà nầy thích hát và liên hệ được đi hát trong những buổi truyền giảng, kỷ niệm... và truyền bá phúc âm. Nơi cô nhóm với HT, cô ở trong ban ca đoàn... Cô cũng lập phe cánh và gọi điện nói xấu lãnh đạo HT, người trong HT để gây chia rẽ, vì không có đi làm nhưng mỗi Chúa Nhật thì lại trang nghiêm kỉnh kiền ngoan đạo. HT mới, Ms mới và cần tín đồ, cần sự dâng hiến nên đã bỏ lơ. Những việc này vẫn lặp đi lặp lại, nên chúng tôi có gợi ý với Ms quản nhiệm thì được trả lời như vầy: phải có tình yêu thương, cho cơ hội, điều đồn đại không đáng tin, và sau đó Ms nhìn chúng tôi như những người quậy phá HT và tránh chúng tôi luôn. Những HT ở San Jose cô này từng tham gia, đều nói về cô giống như nhau. Gần đây nghe được chồng cô ở VN cũng đã bỏ cô vì cô bị bịnh ung thư, thì những người biết cô hỏi lại: chồng nào, nhiều chồng quá biết chồng nào đây?
Con gái cô này là tín đồ đã 2 đời chồng, ở trong ca đoàn của HT và hay hát Chúa Nhật, chồng không phải là tín đồ, không đi nhà thờ, có 3 con đi Hội thánh thường xuyên và cũng thích hát, cô nầy thích coi bói, thích mặc quần áo sexy, chỉ liên hệ với đàn ông trong nhà thở, không liên hệ với người HT, không học Kinh thánh
Muốn được biết ý kiến và suy nghĩ của TT về sự phục vụ của những người như vậy.

2/ Có một ông cao niên, cả gia đình đã từng làm cách mạng tôn giáo, đảo chánh, nói xấu hăm doạ gây chia rẽ, rủa sả hội thánh, nhưng giấc mộng không thành đành phải di dân sang HT khác là HT mới này. Vẫn chứng nào tật nấy, đi gây chia rẽ và bêu rếu xấu những người lãnh đạo HT khác, thậm chí cả lãnh đạo và một số người trong HT họ đang sinh hoạt. Có những chuyện chỉ là những "kẻ vô liêm sỉ" mới nói ra những lời như vậy. Vấn đề là họ vào nhà thờ Chúa Nhật thì như những con cừu non ngoan ngoãn, cầm Kinh Thánh và đọc rào rào, cầu nguyện ăn năn, nói điều đạo đức… nhưng tôi là người uống cà phê với mấy ông bạn nhiều HT, mỗi buổi sáng, được hỏi, được nghe, được kể, mà biết thân không dám nói với Ms vì là thành phần "phá rối HT". TT giúp tôi phải làm sao để tôi không ân hận sau này là không chịu khuyên can Ms quản nhiệm.

3/ TT có thể nói về việc "gia đình trị trong HT" không?
Rất mong được TT chỉ giaó thật chi tiết.
Tín đồ cao niên muốn sống theo ý Chúa.”

(Comment 14:38 Ngày 06 tháng 08 năm 2016)
***

Thưa quý độc giả!
Vào 14:38 Ngày 06 tháng 08 năm 2016 một Tín đồ cao niên sống ở Hoa kỳ có gửi ý kiến xin được giải đáp, như trên.
Xin được trả lời ý kiến thắc mắc cho vị tín đồ cao niên trên như sau:
Trường hợp (1) và (2) như ông (bà) có nêu, theo tôi, những người “tín đồ” kiểu này rất có thể họ là “an ninh ngoại tuyến” của nhà nước CSVN gửi sang Hoa kỳ, lót ổ “nằm vùng” trong các hội nhóm (Hội thánh) Tin lành. (Dân miền Nam trước đây gọi là “VC nằm vùng”). Những thành phần này được cài cắm trong các nhóm Tin lành với mục đích nắm tin tức và “phá rối, phá hoại, phá đám”, gây chia rẽ, “phá thối” trong các Hội thánh (kể cả trong nước thành phần này cũng trà trộn trong Hội thánh, làm công tác từ thiện, dâng hiến cho các mục sư, có người trèo lên tới chức “mục sư”, thậm chí có người còn lập giáo hội, làm hội trưởng như ai…) Những thành phần này Kinh thánh gọi là “sói đội lốt chiên”, “kẻ giả mạo”, “cỏ lùng”… (Ma-thi-ơ 7: 15; 13: 25; II Ti-mô-thê 3: 13…) Bề ngoài họ cố giữ đời sống ‘đạo đức, tin kính’ cho giống Cơ-đốc-nhân, nhưng phía sau đó, bên trong họ sống đời sống bại hoại… “Tham tình”, “tham tiền”, “vô liêm sỉ”, “nói dối phao tin hại các Hội thánh, mục sư”… là dấu hiệu để nhận ra bọn này. (ở VN có người tới “bốn đời vợ, con cái nhiều dòng”… vẫn là “hội trưởng” của một “giáo hội”… Vẫn là thành viên tham gia trong các Hiệp hội Thông công mục sư Tin lành F1, F2… và được xem như một “mục sư thực thụ”…)
Trường hợp “hai mẹ con” bà gì đó và “ông tín đồ cao niên… cả gia đình đã từng làm cách mạng tôn giáo, đảo chánh, nói xấu, hăm doạ, gây chia rẽ, rủa sả hội thánh, nhưng giấc mộng không thành”… như độc giả có nêu, theo tôi họ là “tín đồ giả mạo”, là “VC nằm vùng” chứ họ không phải là tín đồ thật hay là tín đồ yếu đuối.
Tình trạng Hội thánh mới (hay cũ) bên Hoa kỳ (Hội thánh người Việt) đa số “mục sư cần tín đồ” nên không dám làm mất lòng, không dám quở trách, không dám kỷ luật hay “dứt phép thông công” mặc dù biết rõ một ai đó sống làm gương xấu trong Hội thánh… là điều dễ hiểu. Vì người VN mở Hội thánh tại Mỹ không phải là chuyện dễ, kể cả Hội thánh người Việt lâu năm tại Hoa kỳ… đa số không mục sư nào dám giảng đụng chạm, làm mất lòng tín hữu, con chiên… lý do vì họ sợ mất chiên và “mất uy tín mục sư” (tín hữu bị kỷ luật đi ra nói xấu mục sư) Cuộc sống và cả chức vụ mục sư bên Mỹ lệ thuộc Hội thánh (con chiên) quá nhiều, do đó đẻ ra tình trạng “mục sư làm công tác tôn giáo là chính”, chẳng có mấy ai “hầu việc Chúa” đúng nghĩa hoặc theo như ơn gọi mà Chúa ban cho họ... Do đó, họ hay dùng “từ ngữ, lý do thuộc linh” (như “phải có tình yêu thương, cho cơ hội, điều đồn đại không đáng tin”) để bao che cho hành động “dung túng tội lỗi” trong “Hội thánh” của họ… Để bảo vệ cho “hội thánh” của họ thì họ phải “chụp mũ” những ai muốn góp ý tích cực xây dựng Hội thánh của Chúa!
Trường hợp (3) “Gia đình trị”: Trong bối cảnh chung hiện nay, dù là trong nước hay ở Hoa kỳ… tình trạng “gia đình trị” trong Hội thánh là điều dễ hiểu. Có thể để bảo vệ “quyền” và “lợi” trong khi quản trị Hội thánh thì người lãnh đạo đôi khi phải tổ chức cai trị Hội thánh bằng hình thức “gia đình trị”. Vì nếu theo hình thức “dân chủ, đa nguyên, Chúa tể trị” thì người lãnh đạo có thể “mất ghế”, mất quyền lãnh đạo Hội thánh. Một phần vì những thành phần “nằm vùng, trà trộn” có thể thao túng, chiếm quyền lãnh đạo, loại người chăn thật ra khỏi Hội thánh, “cướp hội thánh” (Phật giáo thì bị “sư nằm vùng… cướp chùa”)… một mặt họ có thể bị mất quyền lãnh đạo, trở thành “người chăn không có chiên” do một số “đầy tớ khác” là “đối thủ” loại bỏ họ không thương tiếc… Mặt khác, Hội thánh đó là “gia đình họ tạo nên”… nên họ phải cố gắng thiết lập hệ thống lãnh đạo “gia đình trị” để giữ “hội thánh”… Ngoài ra còn nhiều lý do khác.
Trên đây là những giải thích chính, ngoài ra nếu độc giả (nào) có ý kiến gì cần trao đổi có thể nêu trong phần comment.

Thân mến trong Chúa!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 8/8/2016

5 nhận xét:

Khách ciffee Thềm Xưa không đường và Loihangsong nói...

Tiên Tri Trả Lời Rất OK
Ngày nay đi tìm một mục sư giáo sư tiến sỉ thần học gì đó để trả lời thì thật sự... nói trên mây, nói bằng lý thuyết suôn mà thôi chứ không có cách trả lời như tiên tri của Chúa.
Từ đây chúng ta biết thế nào là một tiên tri thật thế nào là một tiên tri mạo danh.
1.- tiên tri THẬT. không được người công nhận và hoan nghinh. tiên tri thật sống trong cảnh cơ hàn thiếu thốn. Lúc nào cũng có kẻ toan mưu hại vì vạch trần tội lỗi - tội ác và tội tình của giới lãnh đạo trước mọi người.
2. tiên tri GIẢ danh. làm việc phòng máy lạnh ăn sung mặc sướng (ăn NGON mặc ĐẸP) có nhiều của cải tài sản vì ăn cắp từ giáo hội (biến công thành TƯ GIA). giảng nổ banh nhà lồng nhưng không có thuộc linh gì ráo trọi.
Đề Nghị so sánh tiên tri và giới lãnh đạo ngày nay sẽ có câu giải đáp GIẢ CHÂN lẫn lộn phân minh.
Tiên Tri của Chúa nhớ bảo trọng vì thời kỳ nào cũng vậy mưu hại tiên tri từ mọi phía.
Khách coffee Thềm Xưa và Lời hằng sống.

Nặc danh nói...

.. Nhưng ai trông đợi ĐGHV....
- bay
- chạy
- Đi
*** đây là tiến trình thuộc linh của tín đồ!!!

- tại sao Ms không nhìn tín đồ mà " chưởi/soi" vì tín đồ làm sao bằng Ms( thuộc linh).
- tại sao chấp sự này ghét chấp sự kia, tại sao Ms này không ưa ms nọ??? vì không bằng người ta thì ghét chứ sao???

vì vậy.. muốn KHÔNG NHÌN NHỮNG CÁI TIÊU CỰC thì sao???

*** ĐẠP ĐẦU NÓ để...
- bay lên
- chạy xa
- đi mà không mệt.

NẾU ÔNG CÓ LÀ TÍN ĐỒ 100 NĂM... MÀ ÔNG KHÔNG ĐẠP ĐẦU NÓ ĐƯỢC..THÌ ĐỜI SỐNG ÔNG CHỈ Ở MỨC ...THUA NGƯỜI TA????/


tín đồ mới tin Chúa, đã nhận báp tem xong..xin phép góp ý ông!!

người viết ngắn nhưng chính chắn nói...

Vấn Đề Hội Trưởng Nguyễn Hồng Quang MEN !
Những gì mà loihangsong đã trưng ra về việc hội trưởng Nguyễn Hồng Q...
SẼ LÀ NHỮNG BẰNG CHỨNG TRƯỚC TÒA
người thích viết ngăn ngắn

Nặc danh nói...

Phân tích sâu sắc, rõ ràng, dễ hiểu. Đúng là phục TT.

Tín đồ Cao niên đã nghe, đã thấy, rành về sự việc này và nhà thở tin lành này........

Ms TIẾN SĨ LVK là quán nhiệm htngoi lời mới mở khoảng gần 3 năm nay...
Trường hợp (1),bà cô nầy tên BH, có con gái tên PY (2 đời chồng)có 3 đứa con,chồng không tin Chúa nên không đi nhà thở.Ms quản nhiệm ht phải tốn nhiều thời gian để bưng bích,năn nỉ,chìu chuộng 2 mẹ con này đừng bỏ nhà thờ vì họ có tiền,cho ms đồ ăn,cho mượn tiền khi cần nên cho dù họ có làm gì mang tiếng thì cũng thôi,khuyên phải yêu thương và tha thứ mà không thấy nói chuyện ăn năn.2 mẹ con bõ nhà thờ hệ phái khác, theo cma của ms DTQuan,"không đẹp lòng Thương Đế"nên nhà thờ phải đóng cửa, rồi chạy quanha thờ ông ms TIẾN SĨ LVK mới nên cần tín đồ và người ca hát trình diễn mỗi tuần.Hỏi hết 3-4 cái nhà thờ mỗi hệ phái ai cũng biết danh tiếng xấu của bà cô này và đứa con gái. Chỉ biết lắc đầu. (Bà cô này hay khoe là cho một vài mục sư CMA mượn tiền để kinh doanh nhà đất phải làm dữ mới lấy lại được)

Trường hợp (2), ông này đã lớn tuổi và cả gia đình kéo theo một số bà lão già nữa không chồng, con cái gia đình theo đạo lòng vòng.Đảo chánh ở một nhà thờ hệ phái khác không thành,rồi rủa sả ht và bỏ đi qua tị nạn nhà thờ mới nầy nên chịu lép vế phải tuân phục và chịu nhục.Họ cũng thuộc dạng có tiền của vì có con gái có tiệm nails , rễ ở Hoa Kỳ lâu năm có kinh doanh, có nhà cửa, nên là một đáp ứng nhu cầu cho nhà thờ mới của LVK, căn nhà để nhóm hợp,dâng hiến,mấy con gái trình diễn được trong ban ca hát,nên ông ms nầy coi họ là những"trụ cột của nhà thờ".Một đứa con gái của ông già này đã làm cho ông ms quản nhiệm bị vấp phạm vài lần một trong các điều răn của DCT mà ht không ai dám lên tiếng. Người lớn tuổi như chúng tôi nhìn thấy rõ rằng nhưng chỉ là "những người tàn hình" hoac"phá rối ht" nếu nói lên những điều đó.Chỉ biết im lặng, theo Chúa và cầu nguyện Chúa mở mắt mở tai để ms quản nhiệm bỏ con đường chọn lựa làm theo thế gian.Một người con rể của ông này trong ban lãnh đạo của nhà thờ,chúng tôi biết được đang phạm tội "ngoại tình" nhưng tôi cũng phải câm miệng.
Chỉ có Thượng Đế mới thay đổi nhà thờ này không theo thế gian nữa. mà chưa nói tới cái vụ gia đình trị a nhẹn. Chèn ơi, nhìn qua phải thì thấy anh cột chèo,chị họ, em vợ là giáo viên mà cứ nói láo ,em cột chèo.NHìn bên trái thì thấy má vợ,anh ruột hoang đàng,anh ruột nữa cũng hoang đang nói năng phạm thượng giọng điệu thế gian,Có thêm một cô làm đầu tư buôn bán gì đó ( cứ theo nâng khăn sửa áo,cố vấn cho ms quản nhiệm,cho mượn tiền nếu cần nữa) và một anh chàng ở ht ngũ tuần ân tứ mới được ăn cắp về để được vào ban lãnh đạo của nhà thở.
Thôi.....vậy đó mà mấy đứa cháu cũng như mấy đứa con tôi nó nói tôi cứ kêu nó đi nhà thờ hoài sao nó thấy người trong nhà thờ này khoe của không!!!!

Nặc danh nói...

Chào Bác cao niên, cháu đọc bài ý kiến của Bác và cháu nhận ra ngay chuyện Bác kể về hội thánh Ngôi lời CMA ở San Jose bang California. muc sư quản nhiệm Lê v kiêm.
Bác phải cẩn thận ui Bác vì họ biết Bác là ai thì sẽ cho B là người tà giáo, quấy rối ht, rồi cho người canh chừng B cho đến khi B phải chán nản và cô đơn rời khỏi ht.....vì B "tỏ ra nguy hiểm".
-Trường hợp 1 là người tên BHồng, con gái tên Yến ngày trước ở nhà thờ của ms Đặng thế quân CMA bị đóng cửa /Nay cháu hiểu họ là ai như lời Tiên tri phân tích ở trên. Trich bai cua TT HTK: "“an ninh ngoại tuyến” của nhà nước CSVN gửi sang Hoa kỳ","“tín đồ giả mạo”, là “VC nằm vùng” chứ họ không phải là tín đồ thật hay là tín đồ yếu đuối."
Cháu lại nhớ tới ông ms Nguyễn Đăng Minh CMA có giảng bồi linh cho hội đồng nam giới Bắc Cali tại nhà thở Ăn điển Milpitas, nói về " sự thờ phượng phải lẽ" trong đó ms có nói những người phá rối ht của DCT thì nên gọi là "thằng" mới đúng. Nên cháu xin mạn phép nêu tên người trường hợp thứ 2( Bác cứ viết tắt tên thì người đọc có thể nhầm lẫn) là "thằng Quốc".cũng tỏ ra "cô đốc nhân nguy hiểm khôn lường"/ "thằng này" có tài dùng Kinh Thánh để nói ngọt rồi tỏ ra hiểu biết nhiều lời Hằng Sống, nhưng thực ra là làm toàn những việc "Chết", bày mưu tính kế kết bè đảng và rủa sả ht.Tài biện luận đã được lòng của một số người chân chính yêu Chúa nên gia đình từ con gái đến con rẽ được làm "xếp" trong nhà thờ.Trich bai cua TT: "Những thành phần này Kinh thánh gọi là “sói đội lốt chiên”, “kẻ giả mạo”, “cỏ lùng”… "
- Cả hai loại người trên đều tiếng tăm lừng lẫy trong cộng đồng tin lành tại Bác Cali mà ai cũng lắc đầu buồn.
-Chuyện dài nhiều tập,trường hợp 3 thì có một truyền đạo ten Khiêm đến giảng cho ht,anh ruột hoang đàng của ms quản nhiệm la lớn lên nói bài giảng dài quá hết giờ rồi....bây giờ thầy đó không còn thấy bóng dáng ở đâu nữa.
Đọc nhiều lời phê bình CMA Việt nam không tốt gian manh này nó nhưng không biết LHS có biết CMA Việt nam ở Hoa Kỳ thì cũng có phần ghê gớm của nó.....
Đứa cháu du học sinh ht Ngoi loi o San Jose California