Vì Sao Căn Nhà 5 Tỉ Của Cựu Hội Trưởng Mennonite – Mục Sư NHQ Sẽ 'Không
Cánh Mà Bay'!?
“…Ngươi nói trong lòng mình rằng: Ai sẽ có thể xô ta xuống đất? Sự kiêu ngạo của lòng ngươi đã lừa dối ngươi. Dầu ngươi lên cao như chim ưng, dầu ngươi lót ổ giữa các ngôi sao, ta cũng sẽ xô ngươi xuống khỏi đó… Ấy là vì cớ sự hung bạo ngươi đối với anh em ngươi… mà ngươi sẽ mang hổ…” (Áp-đia 1: 3; 10)
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
***
Ông Nguyễn Hồng Q (NHQ)- “cựu mục sư Hội trưởng giáo hội Mennonite”,
có căn nhà xây gần bờ sông quận 12 (Thạnh
Lộc- Tp HCM) năm 2014. Gần đây ông gạ bán cho giáo hội Mennonite giá là 5 tỉ, để
giáo hội mua làm văn phòng… Căn nhà này chưa bán, nhưng có khả năng “không cánh
mà bay”, vì sao?
Hiện nay, theo diễn tiến “thời sự” vụ tranh tụng giữa bà
Nguyễn Thị Lý và ông NHQ thì bà Nguyễn Thị Lý (bà Lý) có đủ chứng cớ để thưa
ông NHQ ra cơ quan công an với tội danh “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.
- Lần thứ nhất (năm 2010): Ông NHQ đã tự ý mời dịch vụ đo đạc đến để đo, sát nhập đất của bà Lý vào đất của ông, không có sự thỏa thuận của bà Lý.
Lần này bất thành (mặc dù ông NHQ trước đó có “cà phê, cà pháo” với đa số cán bộ
địa chính phường, trong cuộc họp giải quyết tại phường, đa số cán bộ bênh vực
ông NHQ, nhưng thất bại…) vì bà Lý đã dùng sổ thu thuế của phường để chỉ ra “ông
Quang nộp thuế theo số đất thực có của ông mà thôi”. Nếu số diện tích đất của
ông NHQ đúng theo số đo đạc của cán bộ địa chính thì tại sao suốt thời gian dài
ông NHQ chỉ nộp thuế chừng đó? (Thật xấu hổ cho một mục sư cựu hội trưởng như
ông NHQ, mang tiếng là “luật sư” mà thua lý một đàn bà “ít học”…)!
- Lần thứ hai: Ông NHQ “dụ” bà Lý ra phường ký giấy “không
tranh chấp” để ông NHQ được nhận tiền đền bù, với lời hứa sẽ trả đủ tiền trên
phần đất của bà Lý (“30,3 m2”). Ông NHQ có đưa trước và Lý 200 triệu. Sau khi
rút được tiền đầy đủ, ông NHQ đưa ra đủ lý lẽ để “quỵt” tiền, không trả đủ cho
bà Lý như lời hứa.
- Ông NHQ căn cứ trên miếng giấy “cam kết không tranh chấp” của
bà Lý để biết rằng bà Lý không thể kiện, vì nếu kiện thì bà Lý thua. Đây là “chứng cứ LỪA ĐẢO”. – “LỪA”
người ta ký giấy không tranh chấp, rồi “ĐẢO” ngược tình thế, bắt người ta phải
chịu thiệt, thua đau, oan ức trước công lý (luật pháp).
Sau khi sự việc đưa ra công luận (LHS), ông NHQ đã hai lần
đưa ra “chứng lý” để giải thích “quyền hợp pháp” của ông trong việc sử dụng số
tiền đền bù trên mãnh đất của bà Lý (484.480.000 đồng) nhưng cả hai lần chứng
lý này “không có lý” (bị bác bỏ) Sau hai lần này “mục sư, kiêm luật sư NHQ” đã không
còn chứng lý nào để “chạy tội” được, hiện nay chưa biết ông sẽ chuẩn bị “đưa ra
chiêu gì” nữa!?
Thế nhưng, hiện nay theo ý kiếp đóng góp, tư vấn của cộng đồng
(dư luận) bà Lý mặc dù không thể kiện ông NHQ vì sự “tranh chấp tiền bạc” trên
miếng đất… nhưng bà có thể
kiện ông NHQ vì tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Với tội danh
này, ông NHQ buộc phải trả lại cho bà Lý “cái mà ông đã lừa để chiếm đoạt” (đất
30,3 m2) – Theo Kinh thánh thì “mắt đền mắt,
răng đền răng”. Ông NHQ “lừa chiếm đất thì phải trả lại đất”! Ông NHQ phải
trả lại cho bà Lý một miếng đất “30,3 m2” trong khu tái định cư quận 2, một khi
cơ quan thẩm quyền của nhà nước tuyên án ông NHQ là “kẻ LỪA ĐẢO”!
Hiện nay, một nền nhà (đất) trong khu tái định cư quận 2- Tp
HCM giá tương đương 25 tỉ (VNĐ). Khoảng đất “30,3 m2” mà ông NHQ phải bồi thường
cho bà Lý tương đương 1/5- 1/6 nền đất ở quận 2… Như vậy giá trị của miếng đất
tương đương 4-5 tỉ. Ngoài ra ông NHQ còn phải bồi thường thiệt hại cho bà Lý về
án phí, về “sức khỏe, danh dự, các thiệt hại…” trong khoảng thời gian “ông NHQ vừa
chiếm đoạt, vừa mắng nhiếc, hăm dọa, nhục mạ”… gia đình bà Lý… (tính tròn tổn
thất là 5 tỉ)
Lâu nay ông NHQ đã “gây ân oán, thiệt hại” cho cơ quan, một
số cán bộ ngành an ninh, công an (một số người không lên chức được, hoặc bị
giáng chức vì một số vụ “quậy” của ông NHQ) ở địa phương… Cho nên việc bà Lý đi
kiện ông NHQ về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ được “CA, chính quyền địa
phương ủng hộ”…
| (Cưỡng chế xây dựng căn nhà ven sông quận 12 của Ms NHQ năm 2014) |
Ngoài ra, điều quan trọng hơn: Lâu nay ông NHQ có tiếng là “mục sư nhân
danh công lý đấu tranh cho dân oan”… Nên nhân vụ này, cơ quan nhà
nước cấp cao họ cũng muốn cho cả thế giới thấy “bộ mặt thật của một mục sư Tin
lành đấu tranh cho công lý”… nó như thế nào! Do đó, cơ quan cấp cao họ cũng “làm
tới luôn”! Nói cách khác là “cả hệ thống chính trị sẽ vào cuộc” để “trị tội tên
mục sư lừa đảo NHQ”. Cho nên, cho dù bây giờ ông NHQ có thuê “100 luật sư giỏi”
cũng sẽ chấp nhận thảm bại. Vì thứ nhất: Chủ trương lớn của cơ quan chính phủ-
nhà ước: phải trị tội... Thứ hai: Vì đích thực ông NHQ là kẻ LỪA ĐẢO. (Tín hữu
đồng đạo, cộng đồng mục sư Tin lành đều không chấp nhận hành động ăn cướp của
ông NHQ thì luật pháp nào tha?)
Với chiếc tính sợ bộ thiệt hại khi ra tòa, ông NHQ sẽ mất 5
tỉ để đền bù tiệt hại cho nạn nhân và án phí... Nếu ông NHQ không trả thì hoặc
là ông đi tù, hoặc là cơ quan tòa án sẽ ra lệnh phong tỏa tài sản của ông NHQ để
phát mãi, lấy tiền đền bù cho bà Lý và thu hồi án phí! Như vậy, căn nhà rao bán
5 tỉ của ông NHQ ở bờ sông Thạnh Lộc (quận 12- Tp.HCM) đang có dấu hiệu… “mọc
cánh”!
Bây giờ nếu ông NHQ đem tiền (354 triệu) đến trả cho bà Lý
kèm theo lời xin lỗi và nếu có sự khuyên bảo chân thành cùa một số anh em trong
Chúa, khuyên bà Lý nên tha thứ cho ông NHQ… thì có thể bà Lý nhận tiền và tha lỗi,
bỏ qua mọi chuyện cho ông NHQ… Ngược lại, nếu bà Lý muốn “trả đũa” ông Quang vì
cái tội lâu nay sỉ nhục, đe dọa, hãm hại, ăn hiếp gia đình bà… thì căn nhà của
ông Quang chắc phải đội nón ra đi!
Ông NHQ đã một lần dắt bà Lý ra phường làm giấy “không tranh
chấp”, lần này chắc phải dắt bà Lý không phải ra phường mà ra công an, để nhờ bà
ký giấy “bãi nại” (không kiện) kèm theo số tiền là 500 triệu “chồng cái kịch”
ngay trước ặt cơ quan công an thì may ra căn nhà 5 tỉ của ông NHQ không mọc
cánh ra đi!
Đức Chúa Trời là Quan án công bình nên Ngài không để cho một
“mục sư nhân danh công lý” mà đi ăp cướp của một tín đồ nghèo! Do đó, đây là
cái giá mà lần này ông NHQ sẽ phải trả.
“…Ngươi nói trong lòng mình rằng: Ai sẽ có thể xô ta xuống đất? Sự kiêu ngạo của lòng ngươi đã lừa dối ngươi. Dầu ngươi lên cao như chim ưng, dầu ngươi lót ổ giữa các ngôi sao, ta cũng sẽ xô ngươi xuống khỏi đó… Ấy là vì cớ sự hung bạo ngươi đối với anh em ngươi… mà ngươi sẽ mang hổ…” (Áp-đia 1: 3; 10)
LHS- 6/8/2016

5 nhận xét:
Hội Trưởng Quang Với Đồng Tiền Đi Trước Là .
ĐỐNG TIỀN KHÔN .
Trích dẩn thượng : ...(Ông NHQ “dụ” bà Lý ra phường ký giấy “không tranh chấp” để ông NHQ được nhận tiền đền bù, với lời hứa sẽ trả đủ tiền trên phần đất của bà Lý (“30,3 m2”). Ông NHQ có đưa trước và Lý 200 triệu) HẾT TRÍCH.
Cái khôn của hội trưởng Quang hồi đó là:
- suốt thời gian dài ông NHQ chỉ nộp thuế chừng đó? (Thật xấu hổ cho một mục sư cựu hội trưởng như ông NHQ, mang tiếng là “luật sư” mà thua lý một đàn bà “ít học”…)!
Vào Bài: Đây là bài học chung cho các cha tin lành nhà thờ cũng như nhà riêng (tư gia). Cái gì không phải của mình thì "đừng cố biên" thành CỦA MÌNH. Trước sau gì Chúa uy nghiêm cũng khiến lòi chèn như cha Quang cựu cầu thủ MEN đá hỏng quả Penalty àh !...
Câu chuyện ngày thứ bảy cuối tuần xin được kết tại đây ! BÙN ...
Khách Coffee Thềm Xưa không đường và Lời hằng Sống .
Tại Sao Là Như Vậy : là bài học chung cho các cha tin lành nhà thờ cũng như nhà riêng (tư gia). Cái gì không phải của mình thì "đừng cố biên" thành CỦA MÌNH.
Các mục sư có trách nhiệm vụ có thể nói rỏ hơn được không?
Một khi là tài sản của giáo hội thì của giáo hội chứ tại sao úm ba la ra tài sản của nhà ta?
Các mục sư có ông nào không phạm điều răn thứ 8
NGƯƠI CHỚ THAM LAM không ?
Tín đồ mới làm lễ rửa tội hôm ăn lễ Phục Sinh 2016
Kính chào MS TT Huỳnh Thúc Khải.
Tôi là một vị cao niên tin Chúa được hơn 35 năm hiện tại sinh hoạt với ht Vietnam tại Bắc California, Hoa Kỳ được một thời gian khoảng 2 năm với ht mới mở, mục sư trẻ tuổi, học vấn cao có bằng tiến sĩ. Có rất nhiều điều tôi và một số gia đình bạn cùng lứa tuổi, cùng hội thánh nhìn thấy những điều rất xấu, rất xấu không thể chấp nhận được trong ht của Chúa và ở Hoa kỳ cách giải quyết những sai trật khác với ở VN. Ở đây, cho dù người tín đồ có làm gì sai trái về đạo đức, pháp luật có bằng chứng, làm gương xấu đến cho người ngoài ai cũng biết nhưng tôi chưa từng nghe là dứt phép thông công, hay tạm ngưng sinh hoạt ở nhà ăn năn,....chẳng ai dám nói gì cả, chỉ thấy người đó tự động bỏ đi ht khác, hoặc bị làm lơ rồi bỏ nhóm luôn. Tôi muốn hỏi TT một số trường hợp để xin TT cho cách giải quyết, hy vọng với sự khôn ngoan của TT sẽ mở mắt cho những mục sư ở Hoa Kỳ biết phải làm sao mới đúng để họ giải quyết vì họ không biết phải làm sao.
Gồm những trường hợp sau đây:
1/ Một người đàn bà có tiền của, thích hát đã ly đi nhiều năm, sống ở Hoa Kỳ, sau đó chung sống với nhiều người đàn ông, bỏ người này rồi lấy người khác, gọi là cặp người này người kia, mặc dù đã có chồng là cán bộ ở VN nên cô này về VN một năm một lần thăm chồng. Nhiều người ở một số hội thánh biết việc này nhưng cứ nói nhỏ với nhau lòng vòng, nhungn rõ mồn một là ai cũng biết việc này. Cô này gần đây bị ung thư tử cung đang thời kỳ chữa trị. Cô có đứa con gái có gia đình không theo Chúa, có 3 con, cũng từng ly dị và bị mang tiếng xấu về chuyện tình cảm đạo đức bị vợ người đàn ông khác ghen tuông trong ht. Nhưng người đàn bà nầy thích hát và liên hệ được đi hát trong những buổi truyền giảng, kỷ niệm, ....và truyền bá phúc âm. Nơi cô nhóm với ht, cô ở trong ban ca đoàn.....Cô cũng lập phe cánh và gọi điện nói xấu lãnh đạo ht, người trong ht để gây chia rẽ vì không có đi làm nhưng mối Chú Nhật thì lại trang nghiêm kỉnh kiền ngoan đạo. Ht mới, ms mới và cần tín đồ, cần sự dâng hiến nên đã bỏ lơ. Những việc này vẫn lặp đi lặp lại nên chúng tôi chúng tôi có gợi y với ms quản nhiệm thì được trả lời như vầy: phải có tình yêu thương, cho cơ hội, điều đồn đại không đáng tin, và sau đó ms nhìn chúng tôi như những người quậy phá ht và tránh chúng tôi luôn. Những ht o San Jose co này từng tham gia đều nói về cô giống như nhau. Gần đây nghe được chồng cô ở VN cũng đã bỏ cô vì cô bị bịnh ung thư, thì những người biết cô hỏi lại: chồng nào,nhiều chồng quá biết chồng nào đây?
Con gái cô này là tín đồ đã 2 đời chồng,ở trong ca đoàn của ht và hay hát Chú Nhật, chồng không phải là tin đồ không đi nhà thờ,có 3 con đi hội thánh thường xuyên và cũng thích hát, có nầy thich coi bói,thích mặc quần áo sexy, chỉ liên hệ với đàn ông trong nhà thở,không liên hệ với người ht, không học Kinh thánh,
Muốn được biết ý kiến và suy nghĩ của TT về sự phục vụ của những người như vậy.
2/ Có một ông cao niên, cả gia đình đã từng làm cách mạng tôn giáo, đảo chánh, nói xấu hăm doạ gây chia rẽ rủa sả hội thánh, nhưng giấc mộng không thành đành phải di dân sang ht khác là ht mới mới này. Vẫn chứng nào tật nấy đi gây chia rẽ và bêu rếu xấu những người lãnh đạo ht khác, thậm chí cả lãnh đạo và một số người trong ht họ đang sinh hoạt. Có những chuyện chỉ là những " kẻ vô liêm sỉ " mới nói ra những lời như vậy. Vấn đề là họ vào nhà thờ Chú Nhật thì như những con cừu non ngoan ngoãn, cầm Kinh Thánh và đọc rào rào, cầu nguyện ăn năn, nói điều đạo đức nhưng tôi là người uống cà phê với mấy ông bạn nhiều ht mỗi buổi sáng, được hỏi, được nghe, được kể, mà biết thân không dám nói với ms vi là thành phần " phá rối ht". TT giúp tôi phải làm sao để tôi không an hận sau này là không chịu khuyên can ms quản nhiệm.
3/ TT có thể nói về việc " gia đình trị trong Ht "không?
Rất mong được TT chỉ giaó thật chi tiết.
Tin do cao nien muon song theo y Chua.
Tình Hình Chung Tin Lành Nhà Thờ Tin Lành Nhà Riêng Tư Gia ...
Trước hết cũng muốn nói một chút xí về nhà thờ là nhà chung. Tư gia là nhà riêng. Cái mâm của những mục sư và tín đồ ra khỏi nhà thờ gọi là nhà riêng (tư gia).
Tình hình ngày nay nhà thờ và nhà riêng ra sao?
Bất cứ cái chuyện gì thì hai nơi nầy đều cho rằng là:
1/- gây chia rẻ mất đoàn kết nội bộ bị lên án chỉ trích (tay sai satan ma quỷ).
2/- các chức dịch được cơ cấu chọn lựa thành phần nào - ai việc gì - ở đâu (chủ tịch hội trưởng tiền bạc ủy viên).
3/- gây phản ứng mất đoàn kết coi chừng đẻ ra một tin lành khác (thời Phaolo đã có). Tuy nhiên kẻ nào vừa có tiền vừa có máu mặt kể như có số má !
Ngày nay bà con theo đạo tin lành. Sinh hoạt thờ tự tại nhà chung hay nhà riêng (nhà thờ - tư gia) hãy nhìn xem rồi biết lắng nghe tiếng khua chén trong xống rất dể nhận ra tin lành có 3 nhóm nêu trên cũng hát thánh ca cũng nghe giảng kinh thánh nhưng tinh thần của chức sắc chức việc thì: Hiệp chung chứ không HIỆP MỘT như Chúa dạy hồi xưa ...
Bình loạn viên Dủ Thiên Thành cầu Gành hào CAMAU city.
Vụ Nhà Năm Tỉ Của Tiếng Sỉ Quang ...
Nếu giấy tờ hợp lệ có sổ hồng giấy đỏ và không tranh chấp thì giá "năm tỉ cũng được" lời.
Ngày nay nhiều người kinh doanh bất động sản kiếm ăn được. Tuy nhiên nếu tiếng sỉ Quang muốn bán nhanh gọn lẹ thì nhờ "thần đèn" di dời nhà về khu Phú Mỹ Hưng chắc cú bán nhanh gọn lẹ ...
Câu trả lời: Vì Sao Căn Nhà 5 Tỉ Của Cựu Hội Trưởng Mennonite – Mục Sư Nguyễ Hồng Quanh Sẽ 'Không Cánh Mà Bay'!? Vì chủ nó bay trước thì nó bay sau vậy mà ...
Khách viếng thăm blog loihangsong ..
Đăng nhận xét