Khóa 47
(2017-2021) Tin Lành CMA “Hết Vé”?
“Có ngưòi nói:
Thử hỏi làm hội trưởng một thời vàng son. Không lẻ bây giờ bán:
- DANH DỰ
- UY TÍN
- CHỨC VỤ MỤC SƯ với một cái giá quá rẻ như vậy sao?
Chức vụ bao nhiêu mà rẻ với mắc? Nhiều ông bên nhà thờ Cờ MA lo hốt hết khóa nầy đến khóa khác (4 năm/nhiệm kỳ).
Chưa chi mà khóa 47 / 2017 - 2021 đã "hết vé" rồi.
Hiện nay vé Ủy viên đang rao bán. Ai mua "giá cao" chắc cũng có lời.
Không ai dám nói về HỘI THÁNH của Chúa đâu. Nhưng một khi mang tiếng mang danh có những chuyện "KINH DOANH tin lành trắng trợn" thì phải nói toẹt móng heo cho thế giới biết chứ. Tội gì câm họng là đồng lõa với: TỘI ÁC sao?
Cha con bên nhà thờ truyền thống đang rối vì các khoản nợ khủng do chia chác mà ra. Như xây cái trung tâm đào tạo thần kinh gọi là "người hầu việc Chúa" nhưng đáng buồn là... thành phẩm xuất xưởng đều: BỊ HƯ !!! (không hư mới là chuyện lọa).
Chuyện nhà thờ, chuyện nhà riêng còn nhiều tập dài như fim Ấn độ đang chiếu. Từ từ sẽ kể cho mà nghe để: BIẾT mà CẦU NGUYỆN không thôi!
* Cao Thần Minh nhà giảng và phòng một Sài Gòn.” (Comment 07:04 Ngày 05 tháng 08 năm 2016 )
Thử hỏi làm hội trưởng một thời vàng son. Không lẻ bây giờ bán:
- DANH DỰ
- UY TÍN
- CHỨC VỤ MỤC SƯ với một cái giá quá rẻ như vậy sao?
Chức vụ bao nhiêu mà rẻ với mắc? Nhiều ông bên nhà thờ Cờ MA lo hốt hết khóa nầy đến khóa khác (4 năm/nhiệm kỳ).
Chưa chi mà khóa 47 / 2017 - 2021 đã "hết vé" rồi.
Hiện nay vé Ủy viên đang rao bán. Ai mua "giá cao" chắc cũng có lời.
Không ai dám nói về HỘI THÁNH của Chúa đâu. Nhưng một khi mang tiếng mang danh có những chuyện "KINH DOANH tin lành trắng trợn" thì phải nói toẹt móng heo cho thế giới biết chứ. Tội gì câm họng là đồng lõa với: TỘI ÁC sao?
Cha con bên nhà thờ truyền thống đang rối vì các khoản nợ khủng do chia chác mà ra. Như xây cái trung tâm đào tạo thần kinh gọi là "người hầu việc Chúa" nhưng đáng buồn là... thành phẩm xuất xưởng đều: BỊ HƯ !!! (không hư mới là chuyện lọa).
Chuyện nhà thờ, chuyện nhà riêng còn nhiều tập dài như fim Ấn độ đang chiếu. Từ từ sẽ kể cho mà nghe để: BIẾT mà CẦU NGUYỆN không thôi!
* Cao Thần Minh nhà giảng và phòng một Sài Gòn.” (Comment 07:04 Ngày 05 tháng 08 năm 2016 )
(Ms Thái Phước Trường - Phó I) |
***
Có lẽ người ta cảm thấy khó hiểu hoặc cho đó là một ý tưởng “nghĩ
xấu” cho giáo hội (Hội thánh)… Sự thật đó nó hiển nhiên và thực tế còn hơn “ra
chợ mua bó rau muống” mà có lẽ nhiều người còn cảm thấy xa vời!? Chuyện mua
quan bán chức trong các giáo hội ngày nay, đặc biệt là nhà thờ (CMA) nó còn “thực
tế” hơn người ta tưởng rất nhiều. Cụ thể là…
Trước khi Đại hội đồng khóa 46 (2013-2017) diễn ra, một tín
hữu Tin lành- một con cái Chúa từ bên Úc đã gọi điện về nói chuyện với người
nhà, cho biết: “Ông Phan Vĩnh Cự sẽ là Hội
trưởng, ông… sẽ là… và ông… sẽ là… sẽ là…” – rồi sau đó, kết quả bầu cử được
cho là “trong sự dẫn dắt của Chúa, đại hội
đã diễn ra tốt đẹp, vinh hiển danh Chúa, mục sư Phan Vĩnh Cự đã được Hội đồng
chọn làm Hội trưởng”…! Tiếp theo đó là từng ông, từng ông (có luôn một số
bà) được ngồi vào “đúng ghế” đã được
phân định trước khi cái gọi là “đại hội đồng diễn ra”! Thậm chí ông Thái Phước
Trường (một người bị “thúi bum” trước đó) lại “tiếp tục được ơn” để còn đứng
vào vị trí “Phó I”, mặc dù đã bị lộ ra nhiều chiêu trò gian manh trong các kỳ đại
hội đồng trước đó!
Để cho thêm phần “thiêng liêng như Chúa định” (kiểu như Đa-vít
được chọn trong lúc không có mặt với anh em trong lúc tiên tri Sa-mu-ên đến tìm…)
ông Phan lại “diễn trò” bị bệnh phải nhập viện trước đó, trước khi đại hội và
phải “khó khăn lắm mới có mặt trong kỳ hội đồng”! (nhưng vẫn được hội đồng bầu
chọn)… Kể ra “đầy tớ Chúa” bây giờ họ “diễn cũng khá sâu” trên sân khấu tôn
giáo và diễn đúng kịch bản không thua gì nghệ sĩ chuyên nghiệp ngoài đời!
Chuyện “buôn quan bán ghế” ở 155 Trần Hưng Đạo - Tổng liên hội
ngày nay, nó diễn ra đôi khi còn “xôm tụ” và “rộn ràng mỗi ngày” không thua gì “chợ
trời Phó Đức Chính” (Sài gòn)… Muốn mua cái gì cũng có tùy theo giá tiền của từng
“ghế”! (Có thể gọi 155 THĐ- Sài gòn ngày nay là “Cửa hàng bán ghế cao cấp” cũng
không sai) Cụ thể năm ngoái ông “mục nát sư” Trần Thanh Dũng bị bàn dân thiên hạ
tố cáo là “phỉnh tín đồ lấy tiền mổ tim cho vợ”, nhưng sau đó dùng tiền này (gần
300 triệu) đi “mua ghế” Ủy viên TLH… Mặc dù trước và sau đó có nhiều đơn thư
khiếu nại, tố cáo ông Dũng gửi lên “văn phòng buôn quan bán chức 155 THĐ”,
nhưng ngài Hội trưởng Phan đã giải quyết bằng cách… cho ném hết vào sọt rác! Ông
Cự còn ngang nhiên thách thức “hãy đến gặp ông Huỳnh Thúc Khải nhờ ổng giải quyết
cho, vì đơn thư tại sao không gửi TLH mà gửi cho Huỳnh Thúc Khải…?” (trước đó
đã gửi cho TLH nhiều rồi, nhưng không giải quyết) Thực tế là ông Trần Thanh
Dũng cho đến nay vẫn “an nhiên vô sự, tiếp tục thi hành ‘thánh chức’ - không rụng
sợi lông chưn”! (300 triệu đâu phải là ít, mà ông Cự muốn “lấy lại ghế” là lấy?)
(Ms Trần Thanh Dũng- "trao giấy bán ghế" cho Ms ...) |
Còn ít nhất nửa năm nữa đại hội (47- 2017) mới diễn ra,
nhưng thông tin nội bộ từ “Cửa hàng bán ghế cao cấp- 155 THĐ” xì ra là “vé vào Thường
trực TLH đã bán hết” và hiện đang “rao bán ghế Ủy viên”! Người ta có thể cho rằng
đây là “vu cáo”, “bôi nhọ” giáo hội (CMA)… nhưng thực tế bên trong có lẽ nó còn
“vượt hơn mức vu cáo” và còn “tồi tệ trên cả mức tồi tệ” mà người ta có thể tưởng
ra được! Không có gì là lạ, bởi trong cái thời buổi “tiền bạc, chức tước lên
ngôi” như ngày nay thì chuyện mua bán với nhau từng “cái ghế” có gì đâu là lạ!
Bởi trước đó người ta cũng đã “mua” và bây giờ người ta có quyền “bán”- Đó là “quy
luật của thị trường”! Há không phải chúng ta đang sống trong thời buổi “kinh tế
thị trường” đó sao? Không thấy ông Nguyễn Hữu B, khi chưa có ghế Ủy viên TLH
ông thậm chí còn không có căn nhà để ở… Từ khi vào được Thường trực, rồi Phó II…
thì nay ông đã có vài căn nhà ở thành phố…! Vợ chồng ông đi du lịch khắp âu
châu “bằng tiền túi” như ông đã làm “thực chứng” trong một vài lầm làm chứng
trước một vài Hội thánh! Buôn gì cho bằng “buôn thần bán thánh”! Buôn gì cho bằng
buôn quan bán chức, dù là trong tôn giáo!
(Ms Nguyễn Hữu Bình- Phó II) |
Với giáo hội CMA ngày nay, người viết biết nhiều, nhưng không muốn nói,
“nói ra nhiều cũng vậy thôi”.
Có lẽ xin mượn lời bài hát của Vũ Thành An để “chào mừng” (tiễn
biệt) giáo hội CMA… trước thềm đại hội 47 (không biết đa số mục sư trong họ sẽ
lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục):
Với CMA, biết nhiều nhưng
không nói, vì:
“…Nói ra nhiều cũng vậy thôi…
Ôi đớn đau đã nhiều rồi,
Một lời thêm càng buồn thêm... Còn hứa gì?
Biết bao lần em (CMA) đã hứa (với Chúa)
Hứa cho nhiều rồi lại quên,
Anh (con cái Chúa) biết tin ai bây giờ?
Ngày còn đây người còn đây... Cuộc sống nào chờ?
Này em (CMA) hỡi...
Con đường em đi đó,
Con đường em theo đó,
Sẽ đưa em sang đâu? (Thiên đàng hay hỏa ngục)
Mưa bên chồng (tiền tài, danh lợi), có làm em khóc, có làm em nhớ...
Những khi mình mặn nồng... (Tình yêu với Chúa)
Này em (CMA) hỡi...
Con đường em đi đó,
Con đường em theo đó,
Đúng hay sao (CMA) em?
Xa nhau rồi, THIÊN ĐƯỜNG THÔI LỠ, cho thần tiên (Tiền tài) chấp cánh...
Xót đau người tình si... (Chúa đau buồn)
Suốt con đường ai dìu lối (ma dẫn lối quỷ đưa đường- tiền tài danh lợi dìu lối…)
Hãy yêu nhiều người em tôi,
Xin gửi em (CMA) một lời chào...
Một lời thương, một lời yêu... Lần cuối cùng...”
Một lời thêm càng buồn thêm... Còn hứa gì?
Biết bao lần em (CMA) đã hứa (với Chúa)
Hứa cho nhiều rồi lại quên,
Anh (con cái Chúa) biết tin ai bây giờ?
Ngày còn đây người còn đây... Cuộc sống nào chờ?
Này em (CMA) hỡi...
Con đường em đi đó,
Con đường em theo đó,
Sẽ đưa em sang đâu? (Thiên đàng hay hỏa ngục)
Mưa bên chồng (tiền tài, danh lợi), có làm em khóc, có làm em nhớ...
Những khi mình mặn nồng... (Tình yêu với Chúa)
Này em (CMA) hỡi...
Con đường em đi đó,
Con đường em theo đó,
Đúng hay sao (CMA) em?
Xa nhau rồi, THIÊN ĐƯỜNG THÔI LỠ, cho thần tiên (Tiền tài) chấp cánh...
Xót đau người tình si... (Chúa đau buồn)
Suốt con đường ai dìu lối (ma dẫn lối quỷ đưa đường- tiền tài danh lợi dìu lối…)
Hãy yêu nhiều người em tôi,
Xin gửi em (CMA) một lời chào...
Một lời thương, một lời yêu... Lần cuối cùng...”
(“Chiếc lá cuối cùng” của
Vũ Thành An)
…
“Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán như vầy: … Nếu ngươi làm cho sự quí lìa khỏi
sự hèn, thì ngươi sẽ như miệng ta, chúng
nó sẽ trở về cùng ngươi; nhưng ngươi chẳng trở về cùng chúng nó.”
(Giê-rê-mi 15: 19)
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 9/8/2016
8 nhận xét:
Coi Chừng Mua Nhầm Vé Giả Chết Cha..!
Tại sao có vụ vé giả?
Mua vé vào tổ chức tin lành CMA nếu có coi chừng vé giả.
Muốn biết mua vé giả sau kỳ Đại Hội (K47) 2017 không lọt vào top Thường chực hay quỉ viên là biết liền àh.
Ngày nay giả chân lẫn lộn từ bên ngoài xã hội. Nó cũng đã tràn vào giáo hội tin lành nhà thờ lẫn nhà riêng từ khuya rồi.
- mục sư giả thiêng liêng vì lo làm giàu (trích: Không thấy ông Nguyễn Hữu B, khi chưa có ghế Ủy viên TLH ông thậm chí còn không có căn nhà để ở… Từ khi vào được Thường trực, rồi Phó II… thì nay ông đã có vài căn nhà ở thành phố…! Vợ chồng ông đi du lịch khắp âu châu “bằng tiền túi” như ông đã làm “thực chứng” trong một vài lầm làm chứng trước một vài Hội thánh! Buôn gì cho bằng “buôn thần bán thánh”! Buôn gì cho bằng buôn quan bán chức, dù là trong tôn giáo! HẾT TRÍCH).
Theo một kênh thông tin nội bộ TÂN HT kỳ 47 là NHB (hay Hửu Lợi ...gì đó cũng trúng). Hãy đợi đấy.
Sao mà Nhạc sĩ Vũ Thành An viết bài ca hay quá. Nói đâu cũng trúng hết.
Nhờ Chúa Hướng Dẫn Tiên Tri Ơn Càng Thêm Ơn Chúa Ban. Những bài viết vừa có TÂM vừa có TẦM cao mới ...
* Chuyên khối tin lành Nhà thờ Cờ MA.
Hội Thánh Của Đức Chúa Trời Ngày Nay Cần Gì Từ Mục Sư CHỦ CHĂN Tín Đồ ?
Nhiều chủ chăn cầu nguyện hội thánh của chúng con, thế là chấp sự tín đồ bắt chước "hội thánh của chúng con" cho nên nó (HT hội thánh) của chúng con như vậy đó ... thấy chưa ?
Hội Thánh của Đức Chúa Trời chứ Kinh thánh không hề dạy hội thánh chúng con nào cả.
Vào bài: phải sửa ngay từ mục sư chủ chăn chấp sự tín đồ nó mới làm (bắt chước) theo. Trên trật bản lề trật lất chìa voi thì dưới sao trúng được ? Chính vì hội thánh của chúng con nên có quá nhiều THÓI HƯ TẬT XẤU trong lảnh đạo buộc bà con theo đạo tin lành bắt chước LÀM CHUYỆN BẬY BẠ ...!!!
Khách coffee Thềm Xưa không đường và Lời Hằng Sống
..CÁI LŨ CHUỘT CÓNG ĐỘC HẠI 155 THĐ!!
nó thúi từ đầu đến chân..khi cái thằng ngồi vào cái ghế TT TLH hay UV TLH..thì ăn của thằng dưới...và thằng dưới không quà cũng bao thư...rồi khi đã đồng lõa với nhau...THÌ CẢ ĐÁM CHUỘT CÓNG..NÓ CŨNG LÀ CHUỘT CÓNG...NHỮNG CON CHUỘT TÀN PHÁ HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI.KHÔNG AI KHÁC LÀ CÁI LŨ 155 THĐ....
NHƯNG NÊN NHỚ!!! CHÚNG NÓ CÓ CẮN PHÁ NHƯ THẾ NÀO ĐI NỮA...
**** HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI VẪN KHÔNG CHẾT. VÌ ĐÃ ĐƯỢC MUA BẰNG GIÁ CAO RỒI???
Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Sẽ Lấy 43 Dến 46 Làm Bài Học Chung Đến Hẹn Lại Lên.
Cho dù Tin lành liên hiệp 3 năm qua họ đã cử ra ban soạn thảo tu chỉnh thay đổi hiến chương - nội quy - giáo luật và kỷ luật.
Theo hội trưởng Phan vĩnh Cự suốt 2 năm trời ngồi lại làm việc (2014-2015) nay đã xong 1 năm trời rồi.
Tới đây kỳ đại hội 5 và cũng là lần thứ 47 theo lịch sự giáo hội (lịch sử giáo hội). Chúng tôi sẽ thông qua cử tri chức sắc - chức việc rồi "Để Đó".
Tại sao có chuyện lạ là để đó ?
Hỏi tức là đi tìm câu trả lời ... là đây !
Thật là đáng buồn. Từ 2001 có hiến chương có NỘI QUY - GIÁO LUẬT - KỶ LUẬT nào có đem ra áp dụng đâu ? Ai không đem ra áp dụng? Thì nhóm lợi ích gọi là ban trị sự tổng liên hội 43-46 chứ ai. Không áp dụng nhưng sử dụng qui chế do TP Trường vẽ ra làm bùa hộ mang vậy.
Chính vì vậy sửa vẫn sửa và sai vẫn sai (chử : S mà).
Người viết thấy nghiền ngẵm hết mọi chuyện vẫn như củ nên nói cho mọi người biết đễ "tìm hiểu và tiếp tục vâng phục giáo hội" từ trên xuống dưới như là vâng phục Chúa vậy !..
* Biên Tập Giang Minh Hải Cà Mau - Bạc Liêu.
Ông Thái Phước Trường vẽ ra làm bùa hộ mạng .
Như vậy Ông Trường đã vi phạm Hiến chương Nội quy Giáo luật rồi.
Nghe đâu ông Trường gì đó còn soạn sạn cái bộ luật tin lành CMA thống nhất gì nữa. Bị tổng hội miền bắc xù rồi.
Chuyện tin lành nam bắc thống nhất bất thành họ biết nhưng giấu tín đồ hai miền. Lại còn nói dối nói gạt tín đồ : Cứ Cầu nguyện cứ cầu nguyện.
Ngày nay hầu như mục sư dạy tín đồ đừng nói dối còn họ thì NÓI LÁO thôi không có tội.
Khách coffee thềm xưa và Lời Hằng Sống buổi tối.
Tại Sao Chúa Anh Không Sợ Mà Anh Lại Sợ
Tiếng Nói Của Lời Hằng Sống ?
Theo một khảo sát trong tín đồ một ít và hàng giáo phẩm thì rất rất nhiều. Câu hỏi được đặt ra như nêu trên : Tại Sao Chúa Anh Không Sợ Mà Anh Lại Sợ Tiếng Nói Của Lời Hằng Sống ?
Nói rỏ hơn nếu sợ Chúa thì không có những mục sư ngông như: Nguyễn hồng Q... Phan vĩnh Cự .. Thái phước Trường .... tội trong chức vụ mục sư như Lời hằng Sống đã bóc vở và cón tiếp tục công việc nầy dài dài.
Vào Bài : Thật sự Chúa không sợ vì ngày nay sự phạt có đâu mà sợ. Tương lai gần trước sự phán xét kẻ sống và kẻ chết biết sợ cũng đã muộn rồi.
Tại sao sợ Lời Hằng Sống? Vì chẵng những kẻ CÓ TỘI (tội gì - ai - ở đâu - cấp độ mấy - cường lực cá nhân hay tập thể lợi ích nhóm). Cả thế giới biết nên sợ hơn Chúa trước cái đã.
Thiết tưởng kẻ có tội cũng khó mà ăn năn. Vì chiếc vé bước vào địa ngục cũng dẵ được mua bằng những TỘI LỖI - TỘI ÁC - TỘI TÌNH ấy mà ...
Khách coffee Thềm Xưa và Lời Hằng Sống buổi sáng.
Xin Cho Biết Dấu Hiệu Của Một MỤC SƯ ...
Phạm tội ?
Có người cho biết, câu hỏi nầy quá rộng làm sao trả lời ? Không. Chẳng có rộng với hẹp gì cả.
Vậy ... Xin Cho Biết Dấu Hiệu Của Một MỤC SƯ Phạm tội là như thế nầy :
Khi Chúa dựng nên A Đam và Ê va thì chưa phạm tội khác với lúc phạm tội là thế nào ? Câu trả lời. Phạm tội rồi thì lõa lồ lõa thể chạy vào trong lùm mà trốn thậm chí đóng khố che thân.
Bây giờ có câu trả lời rồi đó.
Mấy ông mục sư như Nguyễn hồng Quang bây giờ phạm tội thì lõa thể có phải không. Lấy gì mà che lại sự khốn nạn của họ.
Vậy mà không chịu ăn năn mới chết cha đó chứ.
Hởi kẻ có tội hãy ĂN NĂN đi .
* Cao Thần Minh Khối Cờ MA tại Saigon city .
... DÂNG MÌNH-SỰ KÊU GỌI-CHÚA SAI ĐI!!!
thằng ms ( cma ) mà đứng đầu là những thằng TT TLH hay cái đám dạy VTK BNH, thằng nào cũng TO MỔM nói như thế..
..Nhưng rồi nhắm mắt là...XIN CHÚA SAI??
..NHƯNG khi mở mắt ra là CHẠY CHỔ( HT), CHẠY GHẾ???
..mà cái thằng chạy chọt như vậy..mở hàng chắc thằng thái lưu manh( thái phước trường).. thử hỏi khi vào VTK BNH nhìn thấy những thằng cha mình( TT TLH/ GS TH) nó là như vậy..THỬ HỎI KHÔNG NHƯ VẬY LÀM SAO LÀ MUCSU????
KHỐN NẠN, TIỂU NHÂN, VÔ LIÊM SỈ..ĐÚNG LÀ CHỈ CÓ Ở...
CÁI GIÁO HỘI CMA????
..tôi nói đúng không ta???
Đăng nhận xét