Ms Trần Mai Kiện Cáo VEF Về “Chức
Năng, Tâm Tánh Mục Sư Tin Lành” Là Đúng Hay Sai?
“VEF nên quay
về thực hiện đúng chức năng và tâm tánh
của một mục sư Tin Lành, của một tập thể chỉ mang tính: “thông công” mà thôi. Đừng biến VEF thành một tổ chức của
một triều đình tôn giáo; đừng nên lợi dụng VEF để làm hại những người anh em của mình và các Hội Thánh không nằm
trong tổ chức mình, đừng nên biến bạn
thành thù mà hãy khiến thù nên bạn hữu mình.
Trân trọng thân chào trong tình yêu thương của Đấng Christ.
TP.HCM ngày 31/7/2016
TQN IEM-Mục sư Trần Mai”
Trân trọng thân chào trong tình yêu thương của Đấng Christ.
TP.HCM ngày 31/7/2016
TQN IEM-Mục sư Trần Mai”
(Trích thư Ms
Trần Mai gửi VEF- Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm)
(Minh họa) |
***
Mới đây Ms Trần
Mai (TM) có gửi cho Hiệp Hội Thông Công Tin Lành VN- VEF một bức thư. Nội dung
ông phản đối việc VEF “tiếp nhận lại” Ms Lê Minh Đ. (LMĐ).
LHS xin có đôi
lời về nội dung bức thư:
1. Chức năng, tâm tánh của mục sư Tin lành:
Ms TM nói với
các Ms VEF: “VEF nên quay về thực hiện đúng chức năng và tâm tánh của một mục sư Tin Lành”…
Câu nói của ông
TM có lẽ nên hỏi chính ông thì đúng hơn: Ms TM, ông có sống đúng với “chức
năng và tâm tánh của một mục sư Tin Lành”… chưa? Là một mục sư ông
có chuyên lo việc giảng đạo hay suốt ngày lo đi đòi “danh xưng với tiền của”?
Ông có thuận phục ý muốn Đức Chúa Trời khi Ngài cho phép tổ chức mà ông thành lập
bị đổ bể? Vì sao nó đổ bể? Có phải vì ông dựng lên tổ chức đó để “lừa bịp” và
kiếm tiền trong danh nghĩa “hầu việc Chúa” không? Ông gọi những người từng cộng
tác với ông để làm nên một số công việc mà ông gọi là “công việc Chúa”… ông gọi
những người đó là “lũ cướp” - trong khi chính ông mới là người gây mất mặt cho
tổ chức và nguyên nhân để tổ chức đổ vỡ… Khi ông gọi những người đó là “lũ cướp”
thì ông có tôn trọng sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên họ không? Khi ông gọi
người ta như vậy thì ông có thực hiện đúng “chức năng và tâm tánh của một mục sư Tin
Lành”… không? Khi ông lập ra tổ chức “Liên đòan Truyền giáo Phúc âm”
(LĐTGPA) để đi “lừa phỉnh các giáo sĩ và ân nhân giúp tiền”… ông có thực hiện
đúng “chức năng và tâm tánh của một mục sư Tin Lành”…
không? Điều này ai cũng biết: Khi ông “dắt phụ nữ và nữ sinh viên vào khách sạn,
nhà nghỉ để hành lạc với họ” - chưa kể những lần ngay trong nhà ông- nơi ông gọi
là ‘Trường Kinh thánh Đấng Christ’, ông đã thiết kế một căn phòng riêng để ông
hành lạc với phụ nữ không phải là vợ ông… - khi ông làm những điều như vậy thì “chức
năng và tâm tánh của một mục sư Tin Lành”… ông để đâu?
2. VEF
là một tập thể mang tính “thông công”:
Ms TM ông nói với
VEF: “VEF nên quay về thực hiện đúng chức năng và tâm tánh của một
mục sư Tin Lành, của một tập thể chỉ
mang tính: “thông công” mà thôi…”
Đúng như Ms TM
nói: VEF là một tập thể mang tính thông công.
Một tập thể, tổ
chức mang tính thông công, hay nói khác hơn VEF là một “câu lạc bộ”, là một “sân
chơi”… của các mục sư Tin lành thuộc nhiều hệ phái. Là một tổ chức “câu lạc bộ”
thì họ có quyền tiếp nhận bất kỳ ai đến “chơi”… Một câu lạc bộ “bi-da” mở ra
thì bất kỳ ai biết chơi và thích chơi bi-da thì có thể đến đó chơi. Cho dù người
đến chơi, trước khi vào đây họ là “ăn cướp, ăn giựt, lừa đảo, giựt hụi…” gì thì
đó là việc của người ấy! Câu lạc bộ không có quyền nói với người nào đó “vì anh
là người ăn cướp ngoài đường… nên tôi không cho anh chơi bi-da”! Ai ăn cướp thì
có luật pháp, chính quyền trị họ… còn đây là câu lạc bộ, là “sân chơi”…! Chính
ông TM hoặc ai đó đã không hiểu đúng vai trò của VEF nên mới “trao cho nó uy
quyền” mà nó vốn không có… chứ nó không hề có quyền để “hành quyền” trên ai được
cả!
(Bi-da) |
VEF là một câu
lạc bộ, sân chơi dành cho các mục sư… Việc họ tiếp nhận ai (Lê Minh Đ), cho dù
người đó “tranh chấp tài sản, danh xưng…” với ai đó thì “chuyện bên ngoài”.
Danh xưng “Liên đoàn Truyền giáo” của ông TM chắc gì đã “chính danh” và được
công nhận mà bảo là LMĐ “cướp”? Tất cả những danh xưng của các nhóm Tin lành Tư
gia (Hội thánh thầm lặng) về mặt luật pháp xã hội thì đều là những “danh lụi”
(chưa được công nhận về mặt luật pháp). Giả sử có một người mở quán phở, anh ta
lấy tên là “phở A”, nhưng chưa đăng ký, xin giấy phép (buôn bán nhỏ lẽ)… Rồi một
người khác cũng mở một quán phở khác, cũng lấy tên là “phở A”… Anh mở tiệm trước
đưa đơn kiện anh mở tiệm sau là “cướp thương hiệu” (danh xưng)… có được không?
Vì không đăng ký (kinh doanh) nên anh trước không có quyền nói với anh sau là “cướp
danh xưng, thương hiệu của tôi”. Cho dù hai người đó trước đây là hai anh em từng
“mở chung một quán phở”…! Giả sử có một câu lạc bộ dành cho những người “chuyên
nấu phở”… thì câu lạc bộ đó có quyền tiếp nhận bất cứ ai là việc của họ. Người
mở tiệm phở trước không có quyền nói với “câu lạc bộ những người nấu phở” rằng “anh
không có quyền tiếp nhận người đó vì nó cướp danh xưng của tôi”! Trường hợp ông
TM và LMĐ cũng giống như hai anh chàng “mở tiệm phở” (tiệm phở có tên “LĐTGPA”),
VEF là “câu lạc bộ của những người bán phở”! Ông TM không có quyền nói với VEF
là “sao các anh tiếp nhận người đó (LMĐ) vì nó cướp thương hiệu của tôi”? (Cả
hai quán phở đều không đăng ký kinh doanh, nên không ai có quyền nói “đó là
thương hiệu của tôi”) Trước khi nói về “tư
cách đạo đức, chức năng tâm tánh của mục sư Tin lành” với các mục sư VEF
thì thiết nghĩ ông TM hãy coi lại tư cách đạo đức, chức năng, tâm tánh của
chính mình có còn xứng đáng là “mục sư tin lành” nữa hay không? VEF tiếp nhận
ai là quyền của họ. Họ có tiếp nhận một “tướng cướp” đúng nghĩa thì họ “thúi
danh”, chứ không liên quan gì tới ông TM (Sao ông TM lại đi lo sợ VEF “thúi
danh”?). Bản thân ông TM có “tốt lành” gì không, mà đi kiện cáo VEF về “chức năng và tâm tánh của mục sư Tin lành”?
(Phở... "LĐTGPA") |
Ms TM nghe nói
có bằng “tiến sĩ” mà sao ông ăn nói như một kẻ chẳng hiểu biết gì cả!
Điều này cho
phép người ta suy đoán: bằng tiến sĩ của ông là bằng “dõm”! Chắc chắn là nó “dõm”
vì kiến thức của ông là kiến thức chắp vá! Không có hệ thống, thiếu tính lô-gic…
nhưng mang đầy tính “bịp bợm”!
LHS- 30/8/2016
11 nhận xét:
Sáng nay nghĩ chuyện buồn cười.
Tụi mục sư tin lành chúng nó giành ăn mà rỏ nét là Mai mủ Mai cao su (mai giả bán tết).
Chuyện ông TQN IEM của cái LĐTG nó dài nó dài hàng trăm tập như phim Ấn độ (cái nầy có nói rồi) bây giờ nói cái khác: CHƯA NÓI giờ mới khui.
Lúc ở TMG thầy Mai cũng đã ló mòi (tum chòi) ngay trong tư thất nhà thờ TMG rồi. Chứ đâu phải tới bây giờ thầy mới có "mô hình" cầu nguyện thờ phượng dậm chất "thông công" (ôm phụ nử) gọi là : chức năng và tâm tánh của một mục sư Tin Lành, của một tập thể chỉ mang tính: “thông công” mà thôi.
Lúc đấy Cố mục sư Đoàn văn Miêng biết ráo trọi. Nhưng vì bị vướng thầy Đoàn Trung Tín và vợ Ms Trần công Chánh bây giờ nên (lách phong cách - mở lối) khác bằng cách kỷ luật "nhẹ" chờ đợi ăn năn xem sao. Tuy nhiên thầy Mai bị lỗi nên nhảy ra luôn và tìm "SÂN CHƠI" mới cho riêng mình. Và đó là cái mâm TQN IEM đó đa.
Vào Bài: Trần mai mủ cao su nhựa tái chế coi như hết thuốc nhuộm "í lộn" chửa bẹnh vì kháng thuốc trầm trọng.
Người trôi theo dòng lịch sử tin lành tại Việt Nam
Thập Tự Sinh Tồn Tai
Tiến sỉ..Tiến sỉ Tin lành là Cùi bắp!!
* vì sao cùi bắp?
Ex:
- Nếu đem chức vị Ms tin lành ra nói với người ngoại, cứ tưởng ngta TRỌNG? ngta khinh ra mặt. Ngày nay trong hàng ngũ Mucsu cùng hệ phái. có thằng nào TRỌNG THẰNG NÀO KHÔNG??? vì chúng BIẾT CHÚNG LÀ CÙI BẮP VỚI NHAU..lấy gì mà TRỌNG( cùng lò và biết cái lò đó như thề nào)
..cầm cái bằng cử nhân thần học của một hệ phái, RA KHÈ TÍN ĐỒ KHÔNG HỌC. chúng cứ tưởng là ngang bằng giá trị của CỬ NHÂN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC..cùi bắp là nghĩ thế...MUCSU CHỈ CÓ TÀI DỤ TÍN ĐỒ NGU MÀ THÔI..
EX: thái lưu manh là thằng ngu đi đầu về vấn đề này: nó nói rằng. GIÁO SƯ DẠY ĐẠI HỌC TRƯỜNG NGOÀI THÌ RẤT DỄ..1+1=2 VÀ QUA VÀI CHỤC NĂm SAU NÓ VẪN VẬY..QUÁ DỄ...CÒN GIÁO SƯ DẠY MUCSU NÓ RẤT KHÓ...DỐT NÓ NGHĨ VẬY???
... sản phẩm thái lưu manh ra lò bây giờ TOÀN LÀ MỘT LŨ. KHI GIẢNG CẮM CỔ MÀ ĐỌC BÀI...MÀ CẮM CỔ ĐỌC BÀI CHỈ CÓ CÁI THÀNH PHẦN, ĐẠO BÀI GIẢNG NGƯỜI KHÁC, ĂN CẮP, COPY..CHỨ CÓ PHẢI BÀI GIẢNG CỦA MÌNH???
- CHỨC VỤ MUCSU: ơn Chúa cho, nhận sứ điệp, giảng.. CẦN GÌ MÀ NHÌN BÀI.
- NGHỀ MỤC SƯ : ĂN CẮP, COPY, SAO CHÉP..ĐẠO BÀI..... CÙI PẮP.
*** CÒN NÓI VỀ TIẾN SỈ TIN LÀNH..NGHE MÀ NHỤC HƠN..
NGỒI NGHE TIẾN SỈ TIN LÀNH DẠY MỚI BIẾT TIẾN SỈ DỐT..CHỨ NGHE GIẢNG THÌ ÍT THẤY CÁI DỐT HƠN.
Cứ nghĩ là Ms hay tiến sỉ là giỏi là hơn người..cho nên ngày nay mấy thằng con nít cố chạy cho có bằng tiến sỉ hơn người.
ngày nay. MS hay tiền sỉ tin lành..
toàn cùi bắp!!!
Xin Hỏi Tiên Tri ..
Mục sư Tổng Quản Nhiệm Trần Mai (IEM) có sửa phiên bản lỗi của mình được không?
Tỉ như: Xã hội có trung tâm cải huấn - nhà giam - ở tù. Nhưng mà các tổ chức tin lành thì không có Trung tâm phục hồi chức năng tôi tớ Chúa.
Bên tin lành nhà thờ họ có hội đồng giáo phẩm. Vào tháng 11 nầy họ sẽ có đại hội các giáo phẩm (ông đi bà ở nhà) vì cấm phòng mà. Để chi vậy? SỬA LỖI PHIÊN BẢN BỊ HƯ (tiêu cực) thôi. Vì ai cũng hư hết thì ai sửa ai đây.
Mục sư làm lớn làm to hư hơi bị nhiều thì làm sao sửa thuộc cấp mình? Tốn kém vô bổ mà thôi.
Bây giờ Trần Mai Tổng Quản Nhiệm IEM tự xưng rồi mở Casino tin lành (LĐTG) ai dám nắn gân hắn. Nói thiệt mấy rày tốn nhiều giấy mực và chất xám. Nhưng đâu cũng vào đấy.
Nghe nói có tòa có xử cũng có "tin lành cải lộn lẫn tin lành dành ăn". Kết cuộc trò cười cho thiên hạ và tôn giáo bạn.
Xin hỏi tiên tri. Nếu là Trần mai thì thưa Chúa con phải làm chi?
Tiên tri cao minh chỉ giáo giúp. Chân thành cám ơn tiên tri.
* khách quen loihangsong tại coffee Thềm Xưa
Xin hỏi tiên tri. Nếu là Trần mai thì thưa Chúa con phải làm chi?
Tiên tri cao minh chỉ giáo giúp. Chân thành cám ơn tiên tri.
* khách quen loihangsong tại coffee Thềm Xưa
- Xin thưa:
Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu! Trần Mai hãy ĐỢI ĐẤY!
HTK
Cám Ơn Tiên Tri Đã Giải Thích
Theo chổ mọi người được biết Trần Mai nầy giống như là quỷ vậy muốn làm mưa làm gió gì thì làm. Hắn coi như Đức Chúa Trời đã chết lại còn mượn danh Chúa để thỏa lòng dục tham muốn xấu xa bần tiện nhất trong thế giới tối tăm mà ma quỷ làm Vua chốn ấy.
Hoàn toàn nhất trí và ngưỡng mộ Tiên Tri.
(Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu! Trần Mai hãy ĐỢI ĐẤY!).
Một lần nữa rất biết ơn Tiên tri. Xin Chúa ban phước Tiên tri và gia đình.
* khách quen loihangsong tại coffee Thềm Xưa.
Tin buổi chiều buồn không mưa ...
Tình hình mục sư Trần mai ngày càng diển biến xấu.
Theo một nguồn tin bên khối an ninh tôn giáo. Nếu Trần Mai bị ốp thì các nguồn quỹ từ hải ngoại sẽ cung cấp các chứng từ giao nhận tiền cho Trần Mai.
Từ đó. Cơ quan chức năng sẽ thu hồi và sau đó sẽ giao lại cho các nơi nhận vì Trần Mai đã yễm nhiều nguồn tiền nhưng chứng từ bên giao tiền vẫn còn đầy đủ.
Thật một Mục sư lợi dụng việc nhơn danh Chúa rồi làm việc bậy bạ từ "TÌNH TIỀN" thì chắc chắn "TÙ TỘI" là không sao tránh khỏi.
Nghe đâu phía Trần Mai muốn hủy CON DẤU và SỔ SÁCH chừng từ. Việc nầy các cấp có thẫm quyền sẽ thay mặt Chúa mà trị tội đầy tớ bất trung gian ác ngay trong đời nầy.
Vào bài : Trần Mai bây giờ khó có thể lên máy bay cao bay xa chạy. Mọi việc đã sẵn sàng chỉ cần giờ G là "bấm nút" hẹn hò tại trại giam. Trần Mai vào đó rồi biết cảnh đại bàng (tù ông - tù cha) nhé mục sư biến chất ...!
* Ẩn Danh Đưa Tin Chiều .
Sự thật là..sự thật!!
trần mai có giết( hại) 100 thằng....thì những thằng đó đã ...chết hết rồi.
nếu trần mai có chết...thì kẽ thù trần mai ghét..cũng chết trước trần mai ..lâu lâu lắm rồi...
người hại không bằng trời hại!!!
tuy nhiên người hại chết 99%..còn trới hại..chết 100%.
thế thôi!!
EM THEO DẤU CHÂN THẦY LẦY MÀ !
Giống như thầy mình. Theo một nguồn tin sẽ bật mí sau. NHQ đã cổm và ốp các nguồn quỹ từ hải ngoại gởi về giúp đỡ các tù nhân và những đối tượng khác. Cho nên trong thời gian tời đây một số nhân sĩ, nghĩa khí sẽ cung cấp các chứng từ giao nhận tiền mà NHQ đã nhận. NHQ cũng như TM đã yễm nhiều nguồn tiền nhưng chứng từ bên giao tiền vẫn còn đầy đủ.
Thật một Mục sư lợi dụng việc nhơn danh Chúa rồi làm việc bậy bạ từ "TÌNH TIỀN"chẳng tha ai.
CAO ANH.
Xin hỏi tiên tri là ông Trần Mai đã tin Chúa Jesus Christ hay không?
Bởi vì các bằng chứng đời sống của hắn cho thấy hắn chưa tái sanh.
Trần Mai đã tin Chúa Jesus Christ hay không?
Xin hỏi tiên tri là ông Trần Mai đã tin Chúa Jesus Christ hay không?
Bởi vì các bằng chứng đời sống của hắn cho thấy hắn chưa tái sanh.
Trả lời cho câu hỏi này: Giu-đa Ích-ca-ri-ốt có tin Chúa Jesus-Christ hay không?
Trả lời được câu này thì trả lời được câu hỏi: Trần Mai đã tin Chúa Jesus Christ hay không?
HTK
Tình trạng mục sư Trần mai phải hiểu như thế nầy.
Trần mai được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì vậy thì mục sư tổng quản nhiệm Trần mai lấy gì đổi linh hồn ông lại...
người thích viết ngăn ngắn.
Đăng nhận xét