Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

Tình Hình Mục Sư Trần Mai Ngày Càng Diễn Biến Xấu...


Tình Hình Mục Sư Trần Mai Ngày Càng Diễn Biến Xấu...
Theo một nguồn tin bên khối an ninh tôn giáo. Nếu Trần Mai bị ốp thì các nguồn quỹ từ hải ngoại sẽ cung cấp các chứng từ giao nhận tiền cho Trần Mai.
Từ đó. Cơ quan chức năng sẽ thu hồi và sau đó sẽ giao lại cho các nơi nhận vì Trần Mai đã yễm nhiều nguồn tiền nhưng chứng từ bên giao tiền vẫn còn đầy đủ.
Thật một Mục sư lợi dụng việc nhơn danh Chúa rồi làm việc bậy bạ từ "TÌNH TIỀN" thì chắc chắn "TÙ TỘI" là không sao tránh khỏi.
Nghe đâu phía Trần Mai muốn hủy CON DẤU và SỔ SÁCH chứng từ. Việc nầy các cấp có thẩm quyền sẽ thay mặt Chúa mà trị tội đầy tớ bất trung gian ác ngay trong đời nầy.
… Trần Mai bây giờ khó có thể lên máy bay cao bay xa chạy. Mọi việc đã sẵn sàng chỉ cần giờ G là "bấm nút" hẹn hò tại trại giam
…”
(Comment 17:34 Ngày 30 tháng 08 năm 2016)

Kết quả hình ảnh cho Tiền- tình- từ tội
***
Muốn đánh phá một tổ chức dù là tôn giáo hay chính trị, không gì “mạnh” bằng tiền!
Một triết gia từng nói: “Một bầy chó con đang chơi với nhau, chỉ cần ném cho chúng một cục xương thì chúng sẽ cắn nhau trối chết”!
Hay “Cái ngu của con chuột là nó chết vì cục mồi, trong cái bẫy, nhưng nó không bao giờ ăn được cục mồi!”
Muốn đánh phá một tổ chức chính trị (hoặc tôn giáo), đối phương tìm cách (nếu có thể được) thì đưa cho tổ chức ấy nhiều tiền. Tiền, sẽ là “vật thử” xem tổ chức ấy, người lãnh đạo ấy có thật sống vì lý tưởng hay vì cái gì khác! Tiền sẽ làm cho bộ mặt của những kẻ “hô hào lý tưởng” sẽ bị lộ ra nhanh nhất!
Do đó, thay vì mua một trái “bom” ném vào một tổ chức, người ta sẽ dùng tiền “ném” vào một tổ chức ấy… để làm cho nó bị lủng đoạn, bại hoại… sau đó người ta có cách để lấy lại… Cách đánh này rất khó với các tổ chức chính trị, nhưng sẽ rất dễ thành công với các tổ chức tôn giáo.
Câu chuyện sau đây là giả tưởng, nhưng độ chính xác (sự thật) rất cao: Để đánh phá các tổ chức, nhóm Tin lành tư gia… Sự bắt bớ tù đày không phá được, mà chỉ thêm tiếng xấu cho chính quyền, nhà nước… Ban Tôn giáo “chính sở” sẽ thành lập một nhóm người để chuyên trách làm việc này. Họ gửi tiền ra nước ngoài, cho những người hoặc tổ chức, hoặc “ân nhân Tin lành” để thông qua các tổ chức, ân nhân đó “gửi ngược” lại các tổ chức Tin lành trong nước… Sau một thời gian theo dõi, người ta sẽ dễ dàng thấy các lãnh đạo Tin lành trong nước “phình to tài sản”... ra! Sau đó, để lấy lại “cục mồi”, người ta sẽ tổ chức một “công ty Bất động sản Tin lành”, hoặc một công cuộc làm ăn gì đó… (do một doanh nhân ‘tép riu’ Tin lành đứng ra thành lập, có sự hậu thuẩn của một số cán bộ ‘AN tôn giáo’, hợp tác bởi một vài mục sư “uy tín”…). Cty này bao gồm một số “mục sư lãnh đạo uy tín trong Tin lành” tham gia. Họ sẽ huy động những “mục sư đại gia trong Tin lành” để cùng hùn hạp, góp vốn làm ăn… Sau khi đã “dụ cho lũ chuột cống” đem tiền bỏ vào công ty này rồi, họ “giật sập bẫy”… Thế là “công ty bất động sản của các mục sư đại gia Tin lành” phút chốc bị “phá sản”. Trách nhiệm đổ qua đổ về hoặc cho một “nhân sự tép riu” nào đó là xong… Thế là tiền bạc gửi đi, nay người ta thâu tóm lại được. Họ sẽ dùng tiền bạc đó để thành lập một công ty bất động sản hoặc một công ty làm ăn khác, nằm trong sự quản lý của một “nhân viên an ninh tôn giáo” trong vỏ bọc ‘mục sư tin lành’…! (thưởng công cho sĩ quan an ninh tôn giáo nào đã có công trong chiến dịch) Và đó là câu chuyện “Vinashin-VEF” đã từng xảy ra ở VN…! Câu chuyện này là “giả tưởng”, nhưng độ chính xác, tính xác thực của nó rất cao.
Để đánh phá một tổ chức “tin lành có khuynh hướng chính trị”, hoặc “Tin lành đấu tranh cho Công lý- Hòa bình” hoặc một tổ chức “Tin lành mang màu sắc chính trị” (nhóm Tin lành nào có thái độ và hành động hoặc mượn “chính trị” để la to, trục lợi…) thì người ta cũng dùng một cách trên. Nhà nước nào người ta cũng có những tổ chức “chính trị cuội” ở bên ngoài. Những tổ chức này cũng “chống đối nhà nước”, “đả đảo Việt gian”, “ủng hộ chính nghĩa”… nhưng họ là những tổ chức tình báo, phản gián… Các tổ chức này có thể liên lạc để gửi tiền cho các nhóm “Tin lành chính trị” để gọi là “ủng hộ”…! Và khi gửi thì họ luôn có chứng từ, và theo dõi tiền bạc đó có được sử dụng “theo đúng mục đích” hay không, hay nó sẽ “làm giàu cho lãnh tụ”! Khi đó, “lãnh tụ của các nhóm tin lành chính trị” coi như “cổ đã vào tròng”!
Do đó:
Theo một nguồn tin bên khối an ninh tôn giáo. Nếu Trần Mai bị ốp thì các nguồn quỹ từ hải ngoại sẽ cung cấp các chứng từ giao nhận tiền cho Trần Mai.
Từ đó. Cơ quan chức năng sẽ thu hồi và sau đó sẽ giao lại cho các nơi nhận vì Trần Mai đã yễm nhiều nguồn tiền nhưng chứng từ bên giao tiền vẫn còn đầy đủ.
Thật một Mục sư lợi dụng việc nhơn danh Chúa rồi làm việc bậy bạ từ "TÌNH TIỀN" thì chắc chắn "TÙ TỘI" là không sao tránh khỏi.
Nghe đâu phía Trần Mai muốn hủy CON DẤU và SỔ SÁCH chứng từ. Việc nầy các cấp có thẩm quyền sẽ thay mặt Chúa mà trị tội đầy tớ bất trung gian ác ngay trong đời nầy.
… Trần Mai bây giờ khó có thể lên máy bay cao bay xa chạy. Mọi việc đã sẵn sàng chỉ cần giờ G là "bấm nút" hẹn hò tại trại giam
…”
(Comment 17:34 Ngày 30 tháng 08 năm 2016)

Vụ việc không chỉ có Mai Trần (của ‘Liên đoàn Truyền… LÁO’), mà ông “cựu hội trưởng Tin lành đấu tranh Hòa bình- Công lý” có khả năng không khỏi! 

Kết quả hình ảnh cho mục sư trần mai
(Đã "không sạch" thì đừng to mồm!)
Kinh thánh có nói “Phước cho ai… TRONG SẠCH vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 5: 8)
Nhưng, những ai là đầy tớ Chúa mà “không trong sạch” thì cũng sẽ “thấy Đức Chúa Trời”, nhưng là thấy sự phán xét của Ngài sẽ thi hành nghiêm khắc trước khi có thể (hoặc không thể) thấy Ngài trong nước Vinh hiển!
Đôi lời nhắn nhủ với ông Trần Mai: Đã “không sạch” thì đừng có to mồm!
Đôi lời nhắn nhủ các đầy tớ Chúa:
Tác giả Thi thiên khuyên những tôi tớ Chúa nên tìm sự khoái lạc và niềm vui nơi Chúa và sự cứu rỗi của Ngài:
Nguyện hết thảy những kẻ tìm cầu Chúa,
Được vui vẻ và khoái lạc nơi Chúa;
Nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa,
Hằng nói rằng: Đức Giê-hô-va đáng tôn đại thay
?” (Thi thiên 40: 16)
Đừng tìm kiếm “niềm vui nơi tiền bạc”, vì tiền bạc là… “cái Bẫy”!

Kết quả hình ảnh cho Tiền bạc là cái bẫy

LHS- 31/8/2016

5 nhận xét:

Độc Giả loihangsong Tại coffee Thềm xưa không đường nói...

Có Hai Cửa Chọn Một Mà Thôi.
Vì không ai cùng một lúc tắm trên hai dòng sông.
Sáng nay nghe phân tích về "đồng tiền đi liền khúc ruột" đã thiệt.
Mới thấy được Tiên tri có Tâm sáng Đạo trong.
Người ta nói:
- Miếng ăn là miếng tồi tàn.
Nhưng có tiền thì ăn ngon mặc đẹp bỏ lại sau lưng cái thời ăn no mặc ấm.
Thế thì muốn có tiền trong sạch thì khó ơi là khó vì tu hành mà (mục sư). Nhưng tiền đâu mà trên trời rớt xuống dại gì không sử dụng đúng mục đích "chỉ vài đồng thôi" còn lại :
- TIỀN VÀO TAY QUAN (Quang or Mai) LÀ TIỀN CỦA TA.
Vào bài: Những gì Tiên tri phân tích cũng đã đầy đủ rồi. Thêm một ít cho đậm đà cũng chẵng sao. Hiện nay chỉ chọn một trong hai cửa. Thoát hay là Ở lại khắc phục hậu quả "VAY TRẢ".
Ngày xưa Xa chê có vay có trả. Bài học nầy đáng để Trần Mai Quang mê con nít học hỏi và làm theo.
Thoát ư? Không nên vì "lưới trời lồng lộng - tuy thưa nhưng mà khó lọt" (địa chỉ nơi đi nơi đến lúc nào làm gì mấy ngày) vẫn còn hồ sơ lưu trử. Ngày nay interphone rải khắp thế giới khó mà thoát ...
Nếu muốn khoan hồng hãy thú tội may ra được khoan hồng chăng, cái đó còn tùy vì diễn biến rất phức tạp nên "chúng tôi" không hứa trước một điều gì.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Khách coffee Thềm xưa Độc giả LHS buổi sáng.

Nặc danh nói...

Tiền.Tiền...!!!

- Ở đời tham lam tiền khi bị " Bễ" có thể bị thôi việc.
- Ở đạo Tin lành tham tiền mà cả 2( Ms và HT) cùng có lợi thì oki??

EX: Một Ms về quản nhiệm 1 chi hội..sao khi xây nhà thờ Xong..Ông ta được 1 miếng đất hay Một ngôi nhà, Còn Ht thì được một ngôi nhà thờ mới..CẢ HAI CÙNG CÓ LỢI..
Một Ms vì bao thư cỏn con vẩn làm lễ hôn phối cho nhưng cặp hôn nhân bất chính, ăn nằm trước hôn nhân..vv

*** TÍN ĐỒ THÌ CỨ DÂNG VÀO..HỌ DÂNG RẤT NHIỀU. VÌ THẬT RA LÒNG YÊU MẾN CHÚA CỦA TÍN ĐỒ NÓ LỚN HƠN NGƯỜI CHĂN BẦY RẤT NHIỀU VÀ HỌ NGHĨ RẰNG DÂNG CHO CHÚA..CÒN AI LÀM GÌ PHẠM TỘI TRƯỚC CHÚA..CHO NÊN HỌ CỨ DÂNG..

...VÌ vậy.. mấy thằng Ms tha hồ mà DỤ TÍN ĐỒ????


Ở ĐỜI CHẾT VÌ TIỀN..NHƯNG NGÀY NAY..TIN LÀNH CHẾT VÌ TIỀN HƠI BỊ KHÓ, HAY NÓI LÀ QUÁ KHÓ..

Độc Giả loihangsong Tại coffee Thềm xưa không đường nói...

Tình Hình Trần Mai Nói Đúng Hơn Là Mọc Lông Mọc Cánh !
Thật là đáng buồn vì ngày nay tuyệt đại đa số mục sư hàng cấp cao họ rất kinh nghiệm ... cái nầy có thể gọi là mọc đủ lông đủ cánh trong sự phạm tội treb6 mức độ người bình thường (tín đồ - chấp sự trưởng lão thầy truyền đạo ông mục sư) hàng ve chai không đáng kể.
Nhiều vụ án xảy ra người ta còn có thể truy ra thủ phạm như là các yếu tố gây ra phạm tội hay là động cơ thúc đẩy (tình ái hay giết người cướp của hoặc quan hệ xã hội trong làm ăn).
Tuy nhiên, tôn giáo thì khác (chuyện nội bộ) mà. Họ không thọc sâu vào "mất đoàn kết" (biển đông cũng thế).
Hơn thế nữa. Tin lành nó có giảng đạo nó có kinh thánh thánh ca có cầu nguyện đi nhà thờ đọc kinh nghe giảng (mục sư dầu gì cũng do tranh dành quyền lực tài sản giáo hội) để chúng tiêu diệt nhau vẫn hơn "khỏi mang tai tiếng" vô thần tiêu diệt "hửu thần" (trời phật).
Trở lại vụ việc Trần mai Nguyễn hồng quang. Thuộc về lão làng phạm tội và biết xóa dấu vết phạm tội. Nếu có thể trích 75% chạy tội thì úm ba la ra TRẮNG TRINH (gái chưa chồng) ...
Vào bài: Quả thật nếu các mục sư có số má nếu họ biết ĐỨC CHÚA TRỜI không chịu khinh dể đâu.
Thì chắc chắn Tiên Tri đâu vất vả thế nầy.
Chào tạm biệt mong ngày mai tươi sáng khi mặt trời Công Bình mọc lên.
Khách coffee Thềm xưa Độc giả LHS chiều tà.

Nặc danh nói...

Con dấu và danh xưng …
Các Hội thánh tư gia VN ra đời trong một cảnh đặc biệt… Ban đầu nó là những nhóm tín ngưỡng Tin lành thuần túy. Về sau nó hình thành nên một số tổ chức do một số người có “đầu óc kinh doanh”…
Tín ngưỡng, tôn giáo nào về lâu dài nó cũng phải có tổ chức. Khi có tổ chức thì phải có danh xưng. Về hành chánh thì người ta phải làm ra con dấu…
Con dấu và danh xưng muốn có giá trị về mặt pháp lý thì phải có đăng ký về mặt quản lý nhà nước. Phải được một cơ quan chuyên môn có thẩm quyền cấp giấy xác nhận và quản lý thì con dấu cũng như danh xưng ấy mới thật sự có giá trị…
Trong hoàn cảnh chính trị- xã hội VN hiện nay, một số nhóm sinh hoạt tín ngưỡng (Tin lành) có thể vì một lý do nào đó chưa đăng ký về mặt quản lý nhà nước… Do đó, chuyện con dấu và danh xưng của một tổ chức, nhóm nhánh nào đó thì chỉ là chuyện “nội bộ”. Con dấu và danh xưng của tổ chức ấy không có giá trị về mặt pháp lý đối với nhà nước. Nếu một tổ chức, cá nhân nào đó sử dụng con dấu mà chưa được đăng ký và cấp phép của nhà nước thì tổ chức, cá nhân ấy có thể đang “vi phạm pháp luật”…!
Việc Ms TM “kiện cáo VEF” về việc tại sao tiếp nhận LMĐ vào làm thành viên… là chuyện… buồn cười!
- VEF cũng là một tổ chức “chui” (giống như “Liên đoàn TGPA”) có giá trị, thẩm quyền pháp lý gì đâu? Con dấu của VEF cũng chỉ là “trò chơi”, chỉ có hình thức và giá trị nội bộ… chứ nó chưa có giá trị và thẩm quyền đối với cộng đồng, mặc dù VEF được thành lập bởi các “mục sư lãnh đạo” các nhóm (tư gia).
- Khi Ms TM ra khỏi CMA và tham gia sinh hoạt trong cộng đồng VEF thì giáo hội CMA có “ra văn bản kiện cáo VEF vì sao tiếp nhận một truyền đạo bị kỷ luật của chúng tôi vào làm phó chủ tịch VEF”… như Ms TM đã làm với LMĐ không? Không hề. Vì sao? Vì đối với giáo hội CMA, VEF không có giá trị gì và không liên quan. Ông Mai chơi với ai là quyền của ông Mai… VEF tiếp nhận ai là quyền của VEF…
- Vì không có đăng ký về mặt pháp lý nên con dấu và danh xưng chỉ có giá trị tương đối về mặt đạo đức… nghĩa là lấy tình nghĩa nội bộ mà nhìn nhận với nhau về bằng chứng và mọi giá trị… Nhưng một khi Ms TM đã “phạm tội tỏ tường”, mất tư cách đạo đức… Tất nhiên, ông không có “thẩm quyền đạo đức” để nói chuyện đạo đức với VEF hay với bất cứ ai. Ông đem chuyện con dấu và danh xưng ra để nói chuyện với VEF nhưng ông quên là vì ông “mất tư cách đạo đức” nên tập thể LĐTG tẩy chay ông. Nếu ông Mai là người biết chuyện thì tốt nhất ông nên giữ im lặng.

Ông Mai cần học câu xưng tội của người Công giáo: “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”!

một mục sư từ Úp Đậy Lợi Australia ÚC nói...

Sáng nay coffee gặp cái nầy: Ông Mai cần học câu xưng tội của người Công giáo: “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”!
Trả lời: Bạn bè Trần mai biết từng khúc ruột Trần mai xin trả lời: Chúa hiện trước mặt và phán "mầy đi địa ngục" Trần mai trả lời: Cho tui xin ...
Hồi nào giờ Trần mai cứ cho ta là số một. Ta là bậc thầy thiên hạ là cái cốt vủ trụ. Đỉnh của đỉnh trí tuệ là ta. Nên nó mới vậy !
Độc giả từ nước ngoài.