Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Sao Chưa Thấy ‘Mục Sư Mennonite’ Nào Tới Nhà Ông NHQ Đòi CÔNG LÝ…?


Sao Chưa Thấy ‘Mục Sư Mennonite’ Nào Tới Nhà Ông NHQ Đòi CÔNG LÝ…?

Hãy LÊN TIẾNG BÊNH VỰC NGƯỜI CÔ THẾ, không phương tự vệ,
Phán xét công minh, bảo đảm công lý cho người nghèo yếu
.” (Châm ngôn 31: 9 – HĐ)

Hãy mở miệng xét xử thật công minh,
BIỆN HỘ CHO NHỮNG KẺ NGHÈO NÀN khốn khổ
.”
[GKPV]


Kết quả hình ảnh cho giáo hội mennonite việt nam
(Giáo hội Mennonite "Hành động cho Công lý"... ư?)
***

[Ông Hà Văn Bé, chồng bà Nguyễn Thị Lý, cũng là tín đồ của giáo hội Mennonite có nói: “Trước đây tôi đã tốn rất nhiều tiền bạc để photo giấy tờ, hồ sơ và gửi sang nước ngoài, các tổ chức giáo hội Tin lành để kêu oan…” (ông dùng địa chỉ các mục sư, giáo hội, các tổ chức Tin lành trong cuốn ‘Niên giám các Hội thánh’ để gửi). Đặc biệt trong đó ông (Bé) có gửi cho Mục sư Phạm Hữu Nhiên, là người “đỡ đầu” cho giáo hội Mennonite đang ở Canada một bộ hồ sơ nói về việc “Ms NHQ chiếm đất của gia đình tôi” … nhưng tất cả thư từ, hồ sơ ông gửi đi đều bị gửi trả (Mục sư Nhiên cũng gửi trả cho ông Bé một bộ)… và trong hơn 5 năm qua (từ 2010 đến nay) không một ai lên tiếng để bênh vục cho nổi oan tình của gia đình ông, và ‘mục sư NHQ’- cựu Hội trưởng Mennonite vẫn “cười khà khà, nhỡn nhơ ngoài pháp luật”… trước nổi oan ức của một gia đình tín đồ “thấp cổ bé miệng”…] (Trích Vì Sao “Hai Tên ‘Láo Sư’ Trần M, Nguyễn Hồng Q” Bị Vạch Mặt!?)



Sự thật bị che lấp:

Hơn “30m2” đất của gia đình bà Nguyễn Thị Lý trong khu đất bị giải tỏa ở quận 2, Tp HCM, thực sự là đã bị “Hội trưởng Mennonite – Nguyễn Hồng Q” lừa đảo chiếm đoạt…

Trong hơn 5 năm qua, từ 2010-2016 gia đình bà Lý đã làm đủ mọi cách để “kêu oan”, trong đó có việc ông bà đã gửi toàn bộ hồ sơ chứng từ đến các giáo hội, tổ chức Tin lành kể cả giáo hội Mennonite bên Canada… nhưng tất cả đều bị trả về trong vô vọng…

Trong một lần “xử kiện” tại phường, không biết NHQ có “bỏ phong bì” cho cán bộ không, nhưng tại đây tất cả cán bộ địa chính và một số cán bộ quan chức khác trong phường đã bênh vực ông NHQ và cho là “bà Lý đòi hỏi vô cớ, quá đáng”… cho đến khi bà Lý yêu cầu đưa ra sổ nộp thuế của phường… thì kết quả đã chứng minh ông NHQ không có sở hữu miếng đất “30, 3m2” mà NHQ đã “cướp” của gia đình bà. (Được biết sau đó một số cán bộ phường đã bị kỷ luật) Một luồng dư luận trong dân chúng quận 2 cho biết “ông NHQ đã cấu kết ăn chia ‘30%’ huê lợi’ (với đám cán bộ bị kỷ luật) nếu ông thắng kiện và được lãnh một nền nhà trong khu đất tái định cư ở quận 2… (tính 30% giá trị của một nền đất mà ông NHQ nhận được tại khu đô thị quận 2 sẽ chia cho đám cán bộ trong “ê-kíp làm ăn” với ông NHQ) Nhưng cả ông NHQ và “bè lũ sâu mọt ở phường” đã bị thất bại, do bà Lý đòi đưa ra “sổ thu thuế của phường”! Sự kiện này cho thấy NHQ là một kẻ gian manh không vừa… Bà Lý không thể ra tòa án dân sự mà thắng được NHQ… Và lẽ tất nhiên, hồ sơ bà Lý (ông Bé, chồng bà Lý) gửi ra nước ngoài bị hồi trả, lý do đơn giản: Những nơi nhận được hồ sơ “tố cáo”, họ sẽ gọi điện về hỏi “mục sư Hội trưởng Mennonite NHQ- người cả đời đấu tranh cho CÔNG LÝ, cho DÂN OAN”… ông NHQ lúc đó sẽ trả lời đại ý: “bà Lý là một tín đồ hư hỏng”, thậm chí là “công an cài vào để phá Mennonite”, “việc đòi hỏi của bà là một điều quá đáng và vô lý”… v.v… và v.v… (Chính mục sư Trương Văn Ng, chủ tọa Hội thánh TL- nhà thờ quận 2, CMA còn cho rằng “(bà Lý) thấy người ta (NHQ) giàu kiếm chuyện…”) Lẽ đương nhiên với cách nói và “uy tín của một Hội trưởng chống cộng, đấu tranh cho CÔNG LÝ…” như NHQ thì đa số các mục sư, các cơ quan Tin lành trong nước và hải ngoại họ tin ông NHQ hơn là tin bà Lý. Do đó, việc hồ sơ bị trả về cho gia đình bà Lý là chuyện dễ hiểu! 

vietnameseutah-305.jpg
(NHQ với "bản tuyên ngôn Hành động vì Công lý"...!!)
- Với bức ảnh trên đây cho thấy: Các bạn trẻ- thanh niên chỉ biết 'tin Chúa' thôi... Còn NHQ lợi dụng các em ngồi lại chụp hình, sau đó NHQ đưa hình lên thế giới 'khoe' rằng mình "lãnh đạo sinh viên đấu tranh với nhà cầm quyền CS đang chống phá giáo hội"... Với những việc làm đó NHQ "hốt tiền" từ các tổ chức hải ngoại... cả thế giới bị NHQ LỪA... Sự thật NHQ chẳng có đấu tranh công lý, 'công léo'... gì cả! Chính NHQ là kẻ 'lừa đảo, cướp đất' của người nghèo... chà đạp công lý! 

Sự thật vẫn là sự thật- mục sư đấu tranh cho Công lý bị… “cong lý”:

‘Mục sư Hội trưởng’ NHQ “cướp đất” của gia đình bà Lý là một SỰ THẬT… mà cho tới nay, LHS đã từng bước “vạch mặt” – vạch ra từng chứng cứ và chứng minh đầy đủ, mà NHQ dẫu là “luật sư” vẫn phải câm miệng! (NHQ còn lý lẽ nào nữa hãy đưa ra đi, nếu lý lẽ của ông thắng, chúng tôi sẽ xin lỗi công khai và xóa bài…)

Hiện nay, mọi việc đã “tỏ như ban ngày”, vậy những mục sư Mennonite từng “đấu tranh cho CÔNG LÝ” đâu hết rồi!? Sao không ra mặt bảo ông NHQ xin lỗi và trả nợ cho bà Lý?

Mục sư Nguyễn Thị H, Mục sư Phạm Hữu Nh (Canada) đâu, sao để “nhục mặt” Mennonite quá vậy?

Theo lời ông Hà Văn Bé, trước đây ông có gửi cho mục sư Phạm Hữu Nhiên ở Canada một bộ hồ sơ giống như các bộ hồ sơ khác… nhưng ông chẳng những được hồi âm mà còn bị gửi trả…!

Trong Mennonite có một số “mục sư” trước đây “theo gương NHQ”, cũng “phanh ngực áo” đi “đấu tranh cho DÂN OAN”… (đòi đất, đòi nhà cho dân oan…) nay sự thật đã rõ ràng sao không thấy mục sư Mennonite nào tới nhà ông NHQ “đòi CÔNG LÝ cho gia đình bà Lý” (là một dân oan trong Tin lành và chính trong giáo hội Mennonite)? 

Kết quả hình ảnh cho giáo hội mennonite việt nam
(Những người từng "Đấu tranh cho Công lý" nay đã... "cong lý"!? - Ms NHQ chủ trì buổi họp "các mục sư đấu tranh công lý"...)

Có một “mục sư” trong Mennonite, mới đây khi sự việc bà Lý bị cướp đất được đưa lên, mục sư này nói “nếu bà Lý không có chứng cứ gì thì tới nhà ĐẬP GÃY GIÒ bà ấy đi, đó là luật công bằng”! (nhiều người trong Mennonite cho rằng bà Lý vu cáo) Một nhân sự lớn tuổi trong Mennonite (ông Tư D) nghe vậy tới nhà mục sư kia và hỏi: “Nghe nói ông muốn đập gãy giò bà L phải không? Muốn đập không, tới tui dịnh (vịn) giò (bà L) cho ông đập? Tôi nói cho ông hay, người đáng đập gãy giò là ‘thằng Q nổ’ (NHQ)… Lúc ông ở tù, người ta gửi cho con ông 400 đô (USD) mà ‘nó’ (NHQ) chỉ đưa cho con ông 400 ngàn (tiền Việt)… chính tôi phải móc tiền cho thêm con ông 500 ngàn để an ủi nó, ông muốn đập thì tới ‘thằng Quang’ mà đập, chứ sao đòi đập bà L?” – mục sư kia im lặng!

Các mục sư Mennonite nghĩ gì về các câu Kinh thánh sau đây:

Hãy MỞ MIỆNG mình binh kẻ câm,
Và duyên cớ của các người bị để bỏ.
Khá mở miệng con, xét đoán cách công bình,
Và PHÂN XỬ PHẢI NGHĨA cho người buồn thảm và nghèo nàn
.” (Châm ngôn 31: 8-9)
Hãy nói lên, hãy phán đoán công chính;
Hãy BÊNH VỰC QUYỀN LỢI của những người nghèo nàn, thiếu thốn.
[BDM]
Hãy LÊN TIẾNG BÊNH VỰC NGƯỜI CÔ THẾ, không phương tự vệ,
Phán xét công minh, bảo đảm công lý cho người nghèo yếu
.”
[HĐ]
Hãy mở miệng xét xử thật công minh,
BIỆN HỘ CHO NHỮNG KẺ NGHÈO NÀN khốn khổ
.”
[GKPV]
… ??

Thật là xấu hổ cho giáo hội Mennonite với cái logo “Hòa bình & Công lý” nhưng chính ông Hội trưởng Mennonite thì lại đi “cướp đất” của người nghèo nàn khốn khổ, mà không ai lên tiếng để bệnh vực cho công lý!
Giáo hội Mennonite nên chỉnh sửa hai chữ “Công lý” trong cái logo của giáo hội thành chữ “Cong lý” (bẻ cong sự thật, và đuối lý) thì phù hợp hơn!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 15/8/2016

8 nhận xét:

Cao Thần Minh Chuyên Khối Tin Lành Cờ MA nói...

Ăn Gì Mà Ăn Trắng Trợn Như Hội Trưởng Mê Con Nít Nguyễn hồng Quaxx ...!
Trích dẩn thượng : (Một nhân sự lớn tuổi trong Mennonite (ông Tư D) nghe vậy tới nhà mục sư kia và hỏi: “Nghe nói ông muốn đập gãy giò bà L phải không? Muốn đập không, tới tui dịnh (vịn) giò (bà L) cho ông đập? Tôi nói cho ông hay, người đáng đập gãy giò là ‘thằng Q nổ’ (NHQ)… Lúc ông ở tù, người ta gửi cho con ông 400 đô (USD) mà ‘nó’ (NHQ) chỉ đưa cho con ông 400 ngàn (tiền Việt)… chính tôi phải móc tiền cho thêm con ông 500 ngàn để an ủi nó..) Hết Trích.
Quang hội trưởng có mọi nhu cầu khác người thành ra muốn thỏa đáp hắn phải kiếm nguồn rồi thao túng...
Ăn gì mà trắng trợn 400 USD Quang đổi chỉ 4 tờ Polymer 100.000 vn$.
Cảm ơn Chúa nhờ loihangsong mà Quang nầy bị chỉ ra như trong thời Ysorael chiếm thành A Hi thất bại và A Can bị chỉ ra vậy.
Vào Bài : Giáo Hội Mennonite Xử Lý A Can nầy thế nào chứ chìm xuồng là không chấp nhận CÔNG LÝ mà cong lý thì : OK .
* Cao Thần Minh Sai Gon

Độc Giả Lời Hằng Sống nói...

Câu Chuyện Của Quang Còn Kể Tiếp
Quang chẵng phải vừa đâu, khi một con người đặt Chúa tể của trời đất ra khỏi sự kiểm soát thì mọi người phải biết khinh thường Chúa là Đấng có quyền thưởng phạt như thế nào.
Sáng nay bài phân tích rất rõ mọi người chắc cũng hiểu số phận của Mục sư hội trưởng Nguyễn hồng Quang như thế nào rồi ?
Hỏi tức là trả lời : Già không bỏ (Bà LÝ) nhỏ nó cũng chẵng ths (bé Nhi gì đó).
Nguyễn hồng Quang ân điển của Chúa vẫn còn trên con người như vậy sao?
Độc Giả Thường Xuyên Của Lời Hằng Sống

Tín Đồ Mới Báp Tem Rửa Tội Hôm Ăn Lễ Phục Sinh nói...

Một Nhận Xét trích
Già không bỏ (Bà LÝ) nhỏ nó cũng chẵng ths (bé Nhi gì đó).
Nguyễn hồng Quang ân điển của Chúa vẫn còn trên con người như vậy sao?
Độc Giả Thường Xuyên Của Lời Hằng Sống
Xin Trả Lời : Có một điều các mục sư biến chất quên...
Với khối tài sản giáo hội do bất chánh mà có. Khi Chúa trở về đón các con về với Ta. Thì làm sao mấy Ông được biến hóa và cất lên được?
PHẢI BỊ BỎ LẠI CHUNG VỚI TÀI SẢN TRONG LỬA ĐỜI ĐỜI.
Toàn là Tiến sỉ mục sư cao cấp sao mấy Ông quên mất số phận đời đời mà mấy Ông đã chọn ?
Tín đồ mới rửa tội hôm ăn lễ Phục Sinh.

DỦ TRƯỜNG SINH phòng nhì tống liên hồi Cờ MA nói...

Nhìn Mặt Bắt Hình Dong ...
Không biết mọi người có xi nghĩ như thế nầy không:
Nhìn vào gương mặt thấy rỏ bề trong của những con người nếu có bề dầy phạm tội.
Có một mục sư không biết đầy ơn tới cở nào nhưng khi giảng ông ấy có nói Ai phạm tội khi gần ông phát hiện có mùi thúi thúi như (xin lỗi trước) PHÂN KHÔ vậy.
Thế là trừ tà đuổi quỉ danh tiếng lẫy lừng.
Nhưng., có một thực sự. Ai đó như Mai Quang Trường Cự Bình Thiệu Thuận trề ..vv... nhìn mặt thấy nó đểu đểu SAO ẤY.
Các tôi tớ Chúa sống thanh bần thiếu thốn chỉ biết lo chăn bầy không đua chen ra thành về chợ sống sung sướng thì họ chấp nhận thua thiệt thòi nhưng đổi lại Chúa cho gương mật sáng như Thiên sứ trên trời.
Các mục sư gian ác mánh mung sảo trá gian manh lừa lọc gày bẩy hại anh em Chúa khiến họ có gương mặt CA IN quả cũng chẵng sai.
Muốn để ý gương mặt mục sư lừa đảo lợi dụng tin lành làm thương trường trục lợi. Hãy xem mặt bắt hình dong Mai Quang và đám sư nhà thờ Trường Cự Bình Thiệu Thuận trề ...vv.. sẽ rỏ quả không NHÌN LẦM người. Chúa sao lầm họ được nên mới có lời Hởi đầy tớ gian ác hãy lui ra Ta không biết bọn bây (các ngươi ... cũng rứa) .
Hết Fim
* Dủ Trường Sinh phòng nhì tống liên hồi Cờ MA.

Khách Coffee Thềm xưa không đường Độc giả Loihangsong nói...

Tại Sao Con Thuyền Mennonite Bị Đắm Chìm ...
Người ta ví von rằng biển trần khổ vơi vơi đầy nước hằng ngàn năm rồi.
Thế nhung, con thuyền Mennonite tại sao bị đắm chìm mất xác?
Bài viết mang cái tựa : Sao Chưa Thấy ‘Mục Sư Mennonite’ Nào Tới Nhà Ông NHQ Đòi CÔNG LÝ…?
Vậy là con thuyền Mennonite đã bị đắm chìm rồi (đứa con nít hỉ mủi chưa sạch còn biết).
Thử đặt câu hỏi: Ai, kẻ nào, ở đâu chức vụ gì dẵ làm cho con thuyền Mennonite giờ đây bị đắm chìm?
Thiết nghĩ hội trưởng Nguyễn hồng Quang phải nhận lấy trách nhiệm về phần mỉnh vì CON THUYỀN MENNONITE bị đắm chìm mất xác mất liên lạc trong thời gian qua nổi cộm như Lời Hằng Sống đã trình bày .
Khách coffee Thềm Xưa và Độc giả Lời Hằng Sống.

tín đồ thấy nghe sao nói vậy nói...

Hội Trưởng Nguyễn Hồng Quang Và Còn Nhiều Vụ Việc Khác ...
Theo thông tin nội bộ thì Nguyễn hồng Q .. còn nhiều vụ việc khác nữa ngoài hai ba vụ như Loihangsong đã bóc vở ...
Nếu giải quyết vụ bà Nguyễn thị Lý thì coi như Mennonite phải tiếp tục giải quyết những hệ lụy hậu quả do hội trưởng Quang đã gây ra sao.
Tổ chức tin lành Mennonite không lẽ cứ đứng ra lo khắc phục việc Quang "ăn ốc" mà vỏ thì Tin lành Mennonite "hốt vỏ" Ốc sao ?
Người tín đồ quan sát thấy sao nói vậy !

khách viếng thăm blog Loihangsong buổi chiều nói...

Từ Nguyễn Hồng Quang Lộ Ra Tội Phạm Trong Tin Lành .
Tội phạm trong tin lành ngày nay không có gì mới. Lấy cái vỏ bọc mục sư nầy kia nọ rồi gạt tổ chức hay cá nhân tín đồ.
Nếu tình trạng Nguyễn hồng Quang chưa kết thúc giải quyết vụ việc tới nơi đến chốn.
Cam đoan rằng các tin lành ngày nay là một tôn giáo: LỢI DỤNG LÒNG TIN CỦA NGƯỜI THEO ĐẠO LÀ BẬT NHẤT.
khách viếng Lời Hằng Sống buổi chiều .

Tín đồ nhà giảng CMA Bình Dương Muc sư Trần văn Hiền nói...

Quang Là Một Thằng Khôn Quỷ ...
Trích : (Nếu giải quyết vụ bà Nguyễn thị Lý thì coi như Mennonite phải tiếp tục giải quyết những hệ lụy hậu quả do hội trưởng Quang đã gây ra sao.
Tổ chức tin lành Mennonite không lẽ cứ đứng ra lo khắc phục việc Quang "ăn ốc" mà vỏ thì Tin lành Mennonite "hốt vỏ" Ốc sao ? Người tín đồ quan sát thấy sao nói vậy !)
Trả lời. Thường thì ăn ốc ắt phải đổ vỏ. Đàng nầy thằng Quang biết ăn ốc nhưng vỏ thì để cho Giáo Hội Menonite phải đổ.
Quang nầy chẵng phải dạng vừa đâu.
Vào Bài: Mấy ông sư tin lành sao quậy quá nhất là cở bự bự thì cái gì cũng chẵng từ (từ chối) !
Tín Đồ Menonite Giờ Qua Nhà Thờ CMA Rồi !