Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

Thêm Một Bằng Chứng: Nguyễn Hồng Q Là Kẻ Cướp Và Lừa Đảo!


Thêm Một Bằng Chứng: Nguyễn Hồng Q Là Kẻ Cướp Và Lừa Đảo!

Các quan trưởng của dân ngươi là đồ phản nghịch, làm bạn với kẻ trộm, mỗi người trong chúng đều ưa của hối lộ, đeo đuổi theo tài lợi; chẳng làm công bình cho kẻ mồ côi, vụ kiện của người góa bụa chẳng đến cùng chúng nó.” (Ê-sai 1: 23)
Đáng rủa sả thay người nào làm cong vạy pháp chánh của khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa! Cả dân sự phải đáp: A-men!” (Phục. 27: 19)
Các ngươi hiếp đáp người chính trực, nhận của hối lộ,
Bẻ cong lý lẽ người khốn cùng nơi cổng thành
.” [BDM]

Kết quả hình ảnh cho mục sư nguyễn hồng quang

***
Công lý chỉ dựa trên một “miếng giấy của phường” thôi sao?
Mới đây, sau khi trình bày lý lẽ phía gia đình bà Lý, bác bỏ luận điệu “xảo trá” của NHQ, đại diện phía giáo hội Mennonite lên tiếng: Vậy bây giờ chỉ cần bà Lý ra phường hoặc công an xin giấy xác nhận rằng: Bà Lý được quyền hưởng số tiền trên 400 triệu (số tiền nhà nước đền bù trên phần đất “30,3 m2” của bà Lý) thì giáo hội Mennonite sẽ dựa trên giấy đó để áp lực ông Quang trả tiền cho bà Lý… Hoặc nếu ông Quang không trả thì giáo hội sẽ vận động Mennonite thế giới dâng góp tiền bạc để trả cho bà Lý…!
Trao đổi phía bà Lý thì bà có vẻ hy vọng…
Tuy nhiên, một giả thuyết đặt ra: Nếu phía ông Quang bỏ tiền “hối lộ” cho cơ quan chính quyền hoặc vì một lý do nào đó, phía chính quyền “không cấp giấy chứng nhận” sự việc cho bà Lý… (vì việc đã qua lâu rồi hoặc họ bảo “chúng tôi không có thẩm quyền” v.v…) thì “công lý thuộc về ông Quang” và bà Lý là kẻ “thua kiện” hay sao?
Đâu là công lý?

Nguyễn Hồng Q: Kẻ có bề dày kinh nghiệm “lấn dời mộc giới” (chiếm đất của người khác):
Ngươi chớ dời mộc giới của kẻ lân cận mình mà các tiên nhân ngươi đã cắm nơi sản nghiệp ngươi sẽ nhận được, tại xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy.” (Phục. 19: 14)
Đáng rủa sả thay người nào dời mộc giới của kẻ lân cận mình! Cả dân sự phải đáp: A-men!” (Phục. 27: 17)
Có người dời sụt mộc giới,
Ăn cắp bầy chiên
, …” (Gióp 24: 2)

Đức Giê-hô-va sẽ đánh đổ nhà kẻ kiêu ngạo;
Nhưng Ngài làm vững chắc các mộc giới của kẻ góa bụa
.” (Châm ngôn 15: 25)


Sau khi mua đất của bà Lý và cất nhà (1996)… NHQ đã xây cất lấn chiếm qua phần đất của Bùi T. người kế bên, nhân sự giáo hội Mennonite, cũng mua đất của bà Lý… Hai bên tranh cãi, NHQ đạp Bùi T té xuống ao… Bùi T định viết đơn thưa ra phường… Thấy tình hình có vẻ bất lợi cho mình, NHQ qua thương lượng, thuyết phục bà Lý bán thêm đất cho Bùi T để Bùi T xây nhà cho đủ kích thước bề ngang (vì đã bị NHQ xây trước lấn chiếm). NHQ hứa trả tiền phần đất bà Lý bán thêm cho Bùi T, nhưng cho tới giờ này vẫn chưa trả. Đây là lần thứ nhất (trong khu đất của bà Lý) NHQ “lấn dời mộc giới”- vi phạm Lời Chúa!
Đáng rủa sả thay người nào dời mộc giới của kẻ lân cận mình! Cả dân sự phải đáp: A-men!” (Phục. 27: 17)
Lần thứ 2: Khi khu đất quận 2 bị giải tỏa… NHQ âm thầm mời cơ quan địa chính (đo đạc) xuống đo vẽ phần đất nhà mình. Lần này, phần đất “hồ báp-tem” mà ông NHQ mượn của bà Lý nhiều năm về trước, cùng với phần đường đi bên hông nhà của NHQ (đất của bà Lý còn sử dụng làm đường đi ra một miếng đất khác, không phải đất bỏ) cả hai phần đất này được ông NHQ chỉ định cho địa chính vẽ bản đồ sát nhập vào đất nền nhà của ông. Khi cơ quan thẩm quyền yêu cầu các chủ đất liền kề với ông NHQ “ký xác nhận đất mình không bị lấn chiếm” (tránh tranh chấp về sau) thì bà Lý phát hiện tại sao đất của ông NHQ “nhiều hơn số diện tích mà mình đã bán” cho NHQ! Vụ việc được đưa ra phường. Theo lời bà Lý, lúc đó là dịp “anh Quang mới đi Mỹ về” nên đa số cán bộ địa chính phường “thường xuyên cà phê, ăn uống với anh Quang”… và tại “phiên xử ở phường” hôm đó thì đa số cán bộ địa chính bênh vực NHQ… Cho đến khi bà Lý yêu cầu lục lại sổ nộp thuế thì “lòi ra” ông NHQ đã “dời mộc giới”, khai gian số đất thực tế mà ông có. Vì nếu chiếu theo diện tích đất mà ông NHQ có lúc kê khai thì tại sao trong nhiều năm ông chỉ nộp thuế đất chỉ chừng đó? (ít hơn số đất mà NHQ khai) Cả băng cán bộ bênh ông NHQ đều “câm miệng”! Điều này chứng minh ông NHQ đã khai gian đất. Đây là lần thứ 2 ông NHQ “lấn dời mộc giới”. Vi phạm Lời Chúa! (Chúa có dạy con cái Chúa gian tham không? Mục sư sao lại thế?) Cho dù vì mục đích gì, “gian tham” là điều phạm tội trước mặt Chúa! Phải chăng vì việc này mà Chúa khiến ông NHQ thất bại trong việc đấu tranh đòi nhà nước đền bù cho ông “một cái nền nhà” trong khu đất tái định cư ở quận 2?
Tại sao đa số cán bộ phường lúc đó “bênh ông Quang”, “ép bà Lý” cho đến khi bà Lý lục ra sổ thuế thì cả đám mới chịu “câm họng”…? (Phải chăng vì lúc đó “anh Quang đi Mỹ mới về”, và thường xuyên cà phê, ăn sáng với các anh em cán bộ…?)

Chiếm tiền đền bù của bà Lý- đánh tráo sự thật:
Số tiền đền bù 554 triệu/“30,3 m2” đất của bà Lý, ông NHQ cho rằng: “70 triệu là tiền đền bù đất”, còn trên 400 triệu còn lại là “tiền đền bù về di dời, sức khỏe, nghề nghiệp…” cho những ai ở trên phần đất đó… Do đó, theo ông NHQ thì việc bà Lý “đòi thêm số tiền 400 triệu kia là vô lý, quá đáng”…
Sự thật theo một số nhân chứng (trong con cái Chúa ở tại khu đất bị giải tỏa) thì số tiền “554 triệu/30,3 m2” kia không phải là tiền đền bù theo như ông NHQ nói, mà đó là tiền nhà nước phải đền bù thêm (bổ sung), sau khi người dân đấu tranh, vì số tiền theo mức đền bù lúc đầu (16 triệu/m2) là không đủ để người dân mua đất nơi khác… nhà nước phải gọi đó là “đền bù bổ sung” (để tránh mất mặt nhà nước) chứ không phải đền bù theo diện như ông NHQ nói… Do đó, toàn bộ số tiền 554 triệu/30,3 m2” kia là tiền đền bù cho phần đất của bà Lý.
Sau đợt “thua kiện lần 1” tại phường (ông NHQ khẳng định là đất của ông, không lấn chiếm, nhưng bằng chứng trong sổ nộp thuế của phường chỉ ra: ông lấn chiếm), ông NHQ phải đưa bà Lý ra phường ký giấy cam kết “không tranh chấp” để NHQ có thể nhận phần đền bù. Vì trên nguyên tắc đất còn tranh chấp thì nhà nước không giải quyết. NHQ có đưa trước cho bà Lý 200 triệu, với lời hứa khi nhà nước áp giá đền bù bao nhiêu thì gửi đủ bấy nhiêu… Nhưng sau khi bị bác yêu cầu đền bù một nền nhà trong khu tái định cư, NHQ “kiếm chuyện quỵt luôn số tiền còn lại 354 triệu” là tiền đền bù cho phần đất “30,3 m2” của bà Lý… Lý do NHQ đưa ra như đã trình bày.
Cứ cho rằng (theo lập luận của NHQ): số tiền trên 400 triệu kia là tiền đền bù cho “sức khỏe, nghề nghiệp, cuộc sống…” cho những người sống trên miếng đất đó. NHQ cho rằng “bà Lý không có tên trong hộ khẩu” của gia đình NHQ nên không được hưởng tiền đó… Nhưng nếu không có phần đất nhỏ của bà Lý thì NHQ có nhận thêm được số tiền trên 400 triệu kia không? Nếu nói vậy thì số tiền 554 triệu kia phải “cưa đôi” chứ tại sao chỉ đưa bà Lý có 200 triệu? Sự thật không phải vậy. 554 triệu là số tiền nhà nước đền bù trên diện tích “30,3 m2” là đất của bà Lý. NHQ đã “đánh tráo sự thật”, “lập lờ đánh lận” để chiếm đoạt số tiền này. NHQ cho rằng “số tiền đó đền bù trên hồ sơ của NHQ” nên bà Lý không có quyền đòi. Đồng ý đó là “hồ sơ của NHQ” nhưng phần đất nhỏ “30,3 m2” nằm trong hồ sơ kia là đất của bà Lý. NHQ đã dựa trên miếng giấy cam kết không tranh chấp đã ký ở phường của bà Lý để nói rằng “bà Lý không có quyền đòi số tiền này”, là một hành vi lừa đảo và “ăn cướp”! Bà Lý ký giấy không tranh chấp là để ông NHQ rút tiền, nhận lãnh phần đền bù… chứ bà Lý không ký giấy để ông NHQ “ăn cướp tiền đền bù phần đất còn lại của bà”! Hai vấn đề khác nhau nhé, ông “luật sư dõm, kiêm lừa đảo, ăn cướp… NHQ”!? (“Cha nó lú thì chú nó khôn”- ông NHQ qua mặt được vài người chứ không qua mặt được tất cả mọi người)

Hướng giải quyết của giáo hội Mennonite – công lý thuộc về ai?
Giáo hội Mennonite muốn giải quyết vụ này cho ra lẽ… nhưng cái yếu của giáo hội là “không có một chứng lý thuyết phục” để áp lực ông NHQ phải trả tiền cho bà Lý. Bây giờ nếu giáo hội đứng ra trả tiền cho bà Lý để lấy lại danh dự… thì có thể ông NHQ sẽ nói: “giáo hội thích thì cứ làm, chứ tôi đâu có sai”! (Và NHQ vẫn “cười hề hề”…!) Giáo hội muốn bà Lý có được giấy xác nhận của phường (chính quyền) rằng “bà Lý được quyền hưởng số tiền ấy” thì giáo hội có cơ sở “để nói chuyện phải trái với ông Quang”! (Cho dù lúc đó giáo hội đứng ra trả tiền cho bà Lý cũng không sao. Đây là suy đoán) Nếu bà Lý có được giấy xác nhận của chính quyền thì cứ tạm cho là bà có hy vọng… Nhưng giả sử vì một lý do nào đó (hoặc ông NHQ “chạy lo” đút lót) hoặc chính quyền cấp phường bảo “chúng tôi không có thẩm quyền” v.v… thì không lẽ “công lý thuộc về kẻ cướp”? (NHQ)
Giáo hội Mennonite lâu nay với tiêu chí “Công lý và Hòa bình”. Bây giờ không lẽ vì không có miếng giấy của phường thì “công lý thành ra… cong lý” - “công lý thuộc về kẻ cướp” hay sao?
Nên nhớ rằng “công lý” xưa nay không ít trường hợp chỉ là “cong lý” mà thôi! Không ít trường hợp bản án của tòa đưa ra, cuối cùng kẻ “có tội” chỉ là vì họ… “không có tiền” mà thôi! Những trường hợp này không chỉ ở trong “tòa án của thế gian hư hoại” thôi đâu, nó ở ngay trong “Dân Chúa” nữa đấy!
Các quan trưởng của dân ngươi là đồ phản nghịch, làm bạn với kẻ trộm, mỗi người trong chúng đều ưa của hối lộ, đeo đuổi theo tài lợi; chẳng làm công bình cho kẻ mồ côi, vụ kiện của người góa bụa chẳng đến cùng chúng nó.” (Ê-sai 1: 23)
Vì ta biết tội ác các ngươi (Dân Chúa) nhiều là bao nhiêu, tội lỗi các ngươi lớn là bao nhiêu, các ngươi là kẻ hiếp đáp người công bình, nhận lấy của hối lộ, ở nơi cửa thành (chốn công đường, tòa án) làm cong lẽ thẳng của những kẻ nghèo.” (A-mốt 5: 12) 
Kết quả hình ảnh cho giáo hội mennonite việt nam
(Cầu nguyện cho Hòa bình- Hành động cho CÔNG LÝ)
Logo của giáo hội Mennonite VN.

Hy vọng giáo hội Mennonite lần này sẽ nổ lực, thể hiện đúng tiêu chí “CÔNG LÝ và Hòa bình” cho trước hết trong Dân Chúa, cho mọi người xem sao! Và đưa tên “gian sư NHQ” ra ánh sáng CÔNG LÝ, vạch mặt hắn là kẻ “lừa đảo, cướp đoạt” để mọi người “tâm phục, khẩu phục”… thì giáo hội Mennonite mới đúng là “giáo hội của Công lý”!

LHS- 4/8/2016

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

CÓ PHẢI TRÒ MỚI CỦA NHQ?

Cái vụ này nghe kỳ kỳ tiên tri ơi. Vì ông Quang hiện nay là gì của giáo hội Mennonite mà Mennonite can thiệp xử lý vậy?
Và Mennonite có quyển gì mà đòi can thiệp xử lý?

Nếu ông Quang không còn là
Mennonite thì làm sao can thiệp để xử lý hay vận động Mennonite quyên góp để trả nợ thay cho ông Q chứ?

Còn nếu ông Quang là Mennonite thì ông ấy không là Vua thì cũng là Thái thượng Hoàng của Mennonite t thì ông ấy biết chắc kèo l là bà Lý không bao giờ có cửa đi thưa hoặc đưa ra bằng chứng theo pháp lý. Vì nếu đưa ra được thì bà Lý cũng đã đưa ra rồi, chứ tiên tri đâu cực như vậy. Mennonite có cửa để tuyên bố trịch thượng như thế với ông Quang sao?
Nên có thể đây là chỉ đạo của ông Quang chơi chiêu tróc tử cầu hòa trong cờ tướng không vậy?

Tiên tri có sự thông sáng từ trên. Xin hãy soi xét.

Khách Coffee sáng Thềm Xưa Không Đường Và LHS nói...

Vu Việc Nguyễn Hồng Quang Ngày Càng Có ....
Những tình huống phát sinh ...
1.- 1 là tình huống ... đại diện phía giáo hội Mennonite lên tiếng: Vậy bây giờ chỉ cần bà Lý ra phường hoặc công an xin giấy xác nhận rằng: Bà Lý được quyền hưởng số tiền trên 400 triệu (số tiền nhà nước đền bù trên phần đất “30,3 m2” của bà Lý) thì giáo hội Mennonite sẽ dựa trên giấy đó để áp lực ông Quang trả tiền cho bà Lý… Hoặc nếu ông Quang không trả thì giáo hội sẽ vận động Mennonite thế giới dâng góp tiền bạc để trả cho bà Lý…!
2.- tình huống thứ hai ... ông Quang hiện nay là gì của giáo hội Mennonite mà Mennonite can thiệp xử lý vậy? Và Mennonite có quyển gì mà đòi can thiệp xử lý?
Nếu bà mục sư nào đó có nói thì Bà mục sư nói theo kiểu cá nhân của Bà hay là Ban Chấp Hành Giáo hội Mennonite có biên bản họp để giải quyết "hậu sự" do cố hội trưởng NH Quang "ị" ra ...?
Cái nầy cần phải làm rỏ : Bà Mục sư Q. Hội trưởng nói ...
Khách coffee Thềm Xưa và Lời Hằng Sống .

Unknown nói...

NHQ bị bức tử?

Hiện nay NHQ không còn trong Mennonite (phó thường dân) nhưng những gì LHS lên tiếng trong vụ bà Lý làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của giáo hội Men trong và ngoài nước... Do đó, một mặt họ muốn ông Quang giải quyết, nhưng "không hồ đồ" lại ông Quang... Mặt khác họ muốn có "chứng lý thuyết phục" để thế giới thấy bộ mặt của ông Quang, còn tiền bạc họ "bóp bụng trả" để lấy lại danh dự, nhưng họ cũng muốn làm "câm họng ông Quang"!
Bà Lý lâu nay không ra tòa vì một số lý do: bà nghèo khổ không có tiền để thuê luật sư, đóng án phí... ra tòa là thua ông Quang lại thêm đổ nợ... Kế đến, bà bị vướng Kinh thánh: con cái Chúa không dắt nhau ra tòa án thế gian, xấu hổ danh Chúa! Do đó Quang làm tới! (NHQ này bà Ms NTH, Cao Trần Tuấn A và một số người khác còn bị hắn nuốt chứ đừng nói người thấp cổ bé miệng như bà Lý)
Mennonite can thiệp là để lấy lại danh dự vì đã bị NHQ "ị lên, bôi trác" làm cho thối... Họ lấy lại danh dự để danh Chúa không bị xúc phạm và tiếp tục phục vụ Chúa... Còn đời Quang thì coi như đã hết!

HTK

Khách coffee Thềm Xưa và Lời Hằng Sống Buổi Trưa nói...

Đừng Tiếp Tục Dại Khờ Hầu Việc Chúa ...
Như tiến sỉ Ng Hồng Q...
Cho đến giờ phút nầy tiến sỉ Q... vẫn cứng đầu (Thêm Một Bằng Chứng: Nguyễn Hồng Q Là Kẻ Cướp Và Lừa Đảo!).
Nếu bây giờ Chúa đứng trước mặt tuyên bố mầy muốn đổi linh hồn với mớ tài sản dành cho lửa ấy?
Tiến sỉ Q... cũng đổi linh hồn nốt.
Vào bài : Đừng Tiếp Tục Dại Khờ Hầu Việc Chúa Như tiến sỉ Nguyễn Hồng Quang. Các mục sư chỉ mang danh chứ thật sự là rổng tuếch chẵng có mảnh vải che thân như A đam Ê va khi phạm tội.
Thiết tưởng tiến sỉ Quang có tai như điếc rồi đâu sợ súng ...
Khách coffee Thềm Xưa buổi trưa.

Tin lành nhà thờ Tin lành Tư gia Đủ thứ nói...

Tiến sỉ nguyễn hồng Quang cần có gì ?
Trích : (.... Mennonite can thiệp là để lấy lại danh dự vì đã bị NHQ "ị lên, bôi trác" làm cho thối... Họ lấy lại danh dự để danh Chúa không bị xúc phạm và tiếp tục phục vụ Chúa... Còn đời Quang thì coi như đã hết! HẾT TRÍCH) . Hỏi tức là trả lời.
Tiến sỉ nguyễn hồng Q... cần phải có một cái ĐẦU tỉnh táo.
Thử hỏi làm hội trưởng một thời vàng son. Không lẻ bây giờ bán : DANH DỰ - UY TÍN - CHỨC VỤ MỤC SƯ
với một cái giá quá rẻ như vậy sao ?
Cộng đồng Cơ đốc giáo Tin lành .

Nặc danh nói...

NHQ ăn chia 30% với cán bộ địa chính phường!
Tin từ một người dân quận 2: ông NHQ đã hợp tác ăn chia 30% giá trị đất nền, nếu ông Quang thắng được phần nền nhà... nhưng bà Lý thưa ra phường nên ông Quang trở ngại và không lãnh được nền đất- đám cán bộ phường cũng mất ăn.. Do đó không những ông Quang mà nhóm cán bộ địa chính mất phần chia rát tức bà Lý... đó là lý do ông Quang bây giờ trả đũa quỵt luôn tiền cho bỏ ghét.. Bây giờ bà Lý ra phường xin giấy xác nhận là không bao giờ có.. (trúng kế ông Quang- không có giấy là huề).. Ông Quang biết rõ bà Lý đã ký giáy cam kết không tranh chấp thì không có chuyện thưa kiện ai...! Quang chỉ đạo bà Hồng đưa ra kế phỉnh dụ là như vậy...

Nặc danh nói...

Bà Lý có ký giấy ko tranh chấp.
Nên không thể thưa kiện tòa dân sự.
Tiên tri hướng dẫn cho bà Lý thưa tội lừa đảo ở Công an, vừa đúng luật, vừa không tốn tiền.
Gửi đơn về số đt này: 0888.247.247 bí thơ Đinh La Thăng.

Cao Thần Minh Phòng một tống liên hồi Cờ MA nói...

Có ngưòi nói :
Thử hỏi làm hội trưởng một thời vàng son. Không lẻ bây giờ bán :
- DANH DỰ
- UY TÍN
- CHỨC VỤ MỤC SƯ với một cái giá quá rẻ như vậy sao ?
Chức vụ bao nhiêu mà rẻ với mắc ? Nhiều ông bên nhà thờ Cờ MA lo hốt hết khóa nầy đến khóa khác (4 năm / nhiệm kỳ).
Chưa chi mà khóa 47 / 2017-2021 đã "hết vé" rồi.
Hiện nay vé Ủy viên đang rao bán. Ai mua "giá cao" chắc cũng có lời.
Không ai dám nói về HỘI THÁNH của Chúa đâu. Nhưng một khi mang tiếng mang danh có những chuyện "KINH DOANH tin lành trắng trợn" thì phải nói toẹt móng heo cho thế giới biết chứ. Tội gì câm họng là đồng lõa với : TỘI ÁC sao ?
Cha con bên nhà thờ truyền thống đang rối vì các khoản nợ khủng do chia chác mà ra. Như xây cái trung tâm đào tạo thần kinh gọi là "người hầu việc chúa" nhưng đáng buồn là... thành phẩm xuất xưởng điều : BI HƯ !!! (không hư mới là chuyện lọa).
Chuyên nhà thờ chuyện nhà riêng còn nhiều tập dài như fim ấn độ đang chiếu. Từ từ sẽ kể cho mà nghe để : BIẾT mà CẦU NGUYỆN không thôi !
* Cao Thần Minh nhà giảng và phòng một Sài Gòn.

Khách coffee Thềm Xưa không đường và Lời hằng sống buổi sáng nói...

Đừng Dại Mà Dạy Việc Cho Tiên Tri :
Trích dẫn: (.... Tiên tri hướng dẫn cho bà Lý thưa tội lừa đảo ở Công an, vừa đúng luật, vừa không tốn tiền. Gửi đơn về số đt này: 0888.247.247 bí thơ Đinh La Thăng. HẾT TRÍCH).
Sự việc chỉ dừng lại khi tiến sỉ Quang ra đầu thú thôi (bồi thường và khắc phục) hậu quả nếu có.
Bày chi cái chuyện làm đơn thưa gởi tội nghiệp "Đầy tớ chúa".
Thật sự tiên tri biết việc để làm., điều để khuyên khẩu phục tâm phục và kết quả hửu hiệu cao nhất. Xúi dại Tiên tri Chúa làm đơn thưa gởi khác nào bế tắc hướng giải quyết.
Cám ơn Nặc danh16:15 Ngày 04 tháng 08 năm 2016 có tinh thần giúp đở.
Khách coffee Thềm Xưa không đường và Lời hằng sống buổi sáng.