Vụ Tranh Chấp Giữa Mục Sư Và Tín Đồ Mennonite: Ông Nguyễn Hồng Q Sẽ Phải
“Ói Đất” Thay Vì “Ói Tiền”?
“Các trưởng lão khéo cai trị Hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần,
nhứt là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ… Đừng chấp một cái đơn nào kiện một
trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng” (I Ti-mô-thê 5: 17;
19)
***
Việc thưa kiện lãnh đạo
Hội thánh:
Trưởng lão là người lãnh đạo Hội thánh.
Kinh thánh nói “Đừng
chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão
mà không có hai hoặc ba người làm chứng” (I Ti-mô-thê 5: 19) – Có nghĩa là
không phải không có trường hợp một tín hữu thưa kiện một lãnh đạo Hội thánh,
nhưng một lá đơn kiện một lãnh đạo Hội thánh, lá đơn ấy phải có ít nhất hai đến
ba nhân chứng trong Hội thánh làm chứng về sự việc.
Đơn kiện được gửi lên đâu?
Chắc chắn lá đơn đó được gửi lên “hội đồng Trưởng lão”, hoặc
ban Điều hành, lãnh đạo Hội thánh…
Trong trường hợp (tranh chấp) của bà Nguyễn thị Lý và ông
Nguyễn Hồng Quang (cựu hội trưởng Mennonite) thì bà Lý có quyền gửi đơn kiện
lên ban điều hành Hội thánh (giáo hội) Mennonite… Lá đơn của bà có ít nhất hai
con cái Chúa làm chứng. Và ban điều hành của giáo hội phải có trách nhiệm giải
quyết, làm rõ vấn đề. Lâu nay ông NHQ là hội trưởng, bà Lý là “con kiến”, cho
nên “con kiến không thể kiện củ khoai”… Nay thì đã khác, bà Lý có thể đưa đơn kiện ông
NHQ lên ban điều hành hoặc gửi đến lãnh đạo Mennonite Thế giới!
Lợi dụng “chính sách,
pháp luật thiếu minh bạch” của chế độ, ông NHQ đã cướp tiền của bà Lý:
Trước đây ông NHQ từng tuyên bố (Ms) Lê Minh Đ. (người mà Ms
Trần M gọi là “tướng cướp”) là người đã “lợi
dụng thời buổi, sự thiếu minh bạch của hệ thống pháp luật xã hội hiện tại để CƯỚP
tài sản của Liên đoàn TG”… Nhưng nay, chính ông NHQ đã rơi vào “cái tội” mà
ông tuyên bố đối với LMĐ…
Ông NHQ giải thích rằng: Số tiền 484.480.000 đồng là tiền nhà nước đề bù hổ trợ
cho người có tên trong hộ khẩu, sống trên mãnh đất bị giải tỏa… Bà Lý chỉ được
nhận tiền đền bù về đất, tức là chỉ được nhận số tiền là 69.644.000 đồng, và số
tiền 484.480.000 đồng là tiền của gia đình ông NHQ hưởng.
Thế nhưng,
1. Theo “Bản chiết tính bổ sung” của cơ quan nhà nước đưa ra
thì: số tiền 484.480.000 đồng là tiền “Giá
trị hổ trợ tái định cư bổ sung” cho phần đất “30, 28 m2” là phần đất “Hiện đang tranh chấp với ông Hà Văn Bé”
(chồng bà Lý) – Tiền đền
bù này đương nhiên đi theo phần đất. - Nếu không có phần đất này thì tất nhiên
cũng không có phần tiền đền bù là 484.480.000 đồng. (để ông NHQ có cơ hội
chiếm đoạt)
2. Theo lời chứng của một số người dân quận 2- nơi bị giải tỏa,
trong đó có một số là con cái Chúa: Số tiền tăng lên (484.480.000 đ) đó là kết
quả do quá trình đấu tranh của người dân khi mức giá đền bù lúc đầu là không thỏa
đáng, không đủ cho người dân đi mua đất nơi khác… Nhà nước buộc phải nâng mức
giá đền bù lên (nhiều đợt, mỗi đợt tăng lên), nhưng cách giải thích cho sự nâng
lên (lần cuối) đó được gọi là “Giá trị hổ trợ tái định cư bổ sung”.
Đó là cách gọi để cho thấy “nhà nước không thua kiện người dân”… chứ nó không
phải là tiền đền bù theo diện “như ông NHQ nói”. Số tiền đó vẫn đi liền với giá trị đền bù miếng đất “30,
28 m2” mà trong giấy tờ có ghi là “ông
NHQ tranh chấp với ông Hà Văn Bé”!
Để nhận được tiền đền bù, ông NHQ phải đưa bà Lý ra phường
ký giấy “không tranh chấp”, và đưa trước cho bà Lý 200 triệu. Ông NHQ sau đó đã
dựa trên miếng giấy “không tranh chấp” này, để “cướp” tiền đền bù là “484.480.000
đồng” của bà Lý. Ông NHQ giải thích “đó là tiền đền bù sức khỏe, nghề nghiệp,
cuộc sống…”- lời giải thích đó của ông NHQ là NGỤY BIỆN! (Có văn bản nào giải
thích số tiền đó đúng với nội dung ông NHQ nói không? Ông NHQ là “luật sư” hãy
trình văn bản đó đi!)
Ông NHQ đã “gài” bà Lý vào cái giấy “cam kết không tranh chấp”
để cướp tiền đền bù của bà Lý. Bây giờ bà Lý không thể kiện ông NHQ về tiền đền
bù trên miếng đất “30, 28 m2”, nhưng bà Lý có thể thưa ông NHQ ra công an với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt
tài sản”.
Với tội danh này, ông NHQ phải trả lại cái mà ông đã “lừa người ta để chiếm đoạt”.
Cái đó bây giờ không phải tiền, mà là “đất”. Ông NHQ phải trả lại cho bà Lý một
miếng đất đúng diện tích mà ông đã lừa bà Lý để chiếm đoạt (mượn thì phải trả),
trong khu tái định cư. (Với miếng đất này ông NHQ chắc phải “ói ra bạc tỷ” chứ
không chỉ 354 triệu như lúc ban đầu)
Ông NHQ đã từng lên án LMĐ về tội “lợi dụng thời buổi, sự thiếu minh bạch của hệ thống pháp luật xã hội hiện
tại để CƯỚP tài sản…” thì nay chính ông cũng đã phạm vào cái tội mà ông đã lên
án Lê Minh Đ. là “lợi dụng thời buổi, sự
thiếu minh bạch của hệ thống pháp luật xã hội hiện tại để CƯỚP tài sản…” của
gia đình bà Lý - “Đã xảy đến cho chúng nó
như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa...”
(II Phi-e-rơ 2: 22)
Thời gian qua, ông NHQ có thể cứ ngồi nhà nhịp đùi, cười khẩy
với giọng điệu “LHS có chất củi thành đống
để đốt thì NHQ này cũng chẳng chết” (như ông có viết comment trên LHS)… vì
NHQ đã nắm trong tay cái giấy “Cam kết không tranh chấp” của bà Lý…! Nhưng bây
giờ thì đã khác. Chưa chắc gì lúc này ông NHQ cầm 354 triệu đồng đưa, mà bà Lý
đã lấy. Với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ông NHQ sẽ “ói đất ra để trả”
mà không phải là “ói tiền”! Đây là cái giá mà ông NHQ có thể phải trả, vì Đức
Chúa Trời không chấp nhận một kẻ “nhân danh công lý để làm chuyện tội ác, phi
lý”, bức hiếp người nghèo… một kẻ “mượn danh đạo tạo danh đời” như NHQ!
Trách nhiệm của giáo
hội Mennonite:
Về phương diện trách nhiệm, lãnh đạo, ban điều hành giáo hội
Mennonite nên cử người trực tiếp đến gặp bà Lý trong lúc này để “giải quyết sớm”…
Đừng để sự việc đi đến “quan tòa thế gian” thì hết cứu! Một khi tòa án thế gian
đã ra phán quyết thì giáo hội Mennonite sẽ mất mặt trên toàn thế giới. Lúc đó
giáo hội Mennonite tại VN sẽ có tiếng là giáo hội “nhân danh công lý để ăn cướp
của người nghèo”! Mà kẻ cướp đó không ai khác là “cựu hội trưởng Mennonite- NHQ”!
Kinh thánh chép:
“Có người thì tội lỗi
bị bày tỏ và chỉ người đó ra trước khi phán xét; còn có người thì sau rồi mới bị
bày tỏ ra… không giấu kín được.” (I Ti-mô-thê 5: 24-25)
LHS- 5/8/2016
10 nhận xét:
Nhận Thấy Có Những Vụ Việc Ngày Nay ....
Ngoài xã hội người ta làm tốt tại sao Giáo hội không làm (Đạo cao hơn đời) mà.
Ngoài xã hội các cán bộ cấp cao cở nào dính "phân tham nhũng" khi nghỉ việc còn bị moi ra nữa kìa.
Vào Bài. Chuyện Quang cũng sẽ ra ngô ra khoai thôi. Một khi mục sư mang danh bị Chúa bỏ thì thế nào mới biết "nhục" đấy nhé, hầu răn đe mấy thằng mụt khác đang cố ăn không kịp nuốt của cải cai giáo hội tin lành rách te tua.
* BTV Giang Minh Hải Cà mau Bạc liêu.
Cuối Cùng Thì Chuyện Ói Đất Thay Ói Tiền
VI DIỆU
Khách coffee Thềm Xưa không đường và Lời hằng sống buổi sáng.
Trước Đây Nhiều Vụ Việc ...
Làm ăn lu xu bu trong tôn giáo bạn. Như tranh chấp đất cát với những hộ gần nơi thờ tự.
Sau nầy, thật lấy làm lạ trong tin lành cũng có những chuyện tồi tệ hơn thế nữa giữa nhà sư tin lành với thiện nam tín nử.
Thôi thì, mọi người cứ hiểu như thế nầy :
- Nhơn hư đạo bất hư.
Đừng vì thầy tu tin lành hư hỏng mà cho rằng đạo tin lành là xấu.
Thầy tu tin lành Nguyễn hồng Q... nên suy nghĩ thiệt hơn cho tổ chức đạo tin lành của mình rồi sớm giải quyết mâu thuẩn tồi tệ nầy. Chứ thầy tu Nguyễn hồng Q... cứ cương cứng hoài. Người ta sẽ phỉ nhổ ông Q... đấy ông ạ.
Tín đồ mới rửa tội hôm ăn lễ Phục Sinh 2016
Gan day moi phat hien ra Loi Hang Song, biet duoc MS va TT HTK, doc mot vai bai, that thay hay lam, phuc luon, cach tranh luan, cach dan Kinh Thanh that manh me, chan that. Phuc. That tin rang nguoi cua Chua that khon ngoan.
Mot co gai tin Chua that long
Vụ Tranh Chấp Giữa Mục Sư Và Tín Đồ Mennonite thì còn thời gian nào để Giảng Tin Lành cứu tội nhân ?
Ngày nay tín đồ rất ngã lòng bởi vì mục sư lo làm GIÀU hơn là lo làm CHỨNG đạo.
Theo qui luật., anh chú tâm vào mục tiêu nào đó thì bắt buộc anh buông bỏ những việc khác QUAN TRỌNG hơn.
Nếu hỏi: Chúa kêu gọi mấy thầy truyền đạo mấy ông mục sư để làm gì? Mấy ông có dám trả lời để làm GIÀU không ?
Thật sự là không dám trả lời. Nhưng nhìn thấy lối sống cách sống mấy ông mấy đứa thiếu nhi còn biết Ông nào cũng Sống để làm GIÀU hết trọi.
Mục sư vừa thường trực tổng liên hội vừa ban điều hành vừa giảng viên lớp thần kinh bát nháo hưỡng 2 3 đầu lương. Nhưng rốt cuộc chẵng cái nào ra cái nào. Lại còn bay ra nước ngoài kiếm đô la. Tín đồ nói vui (2 nốt nhac) ...?!
Tín đồ ráng mà cày để nuôi cái đám mục sư tin lành bây giờ "HẦU VIỆC CHÚA" là như thế đó.
Xin kiếu và hẹn gặp lại.
Thái hải Đăng Thái Bạch Đằng Trà men Sóc Trăng.
Sao Mục Sư Và Tín Đồ Ai Đúng Ai Sai ?
Nhiều bài phân chất cho thấy ông Q... sai hoàn toàn.
Tuy nhiên để cho ông Q... có cái sai là do bà Nguyễn thị Lý tin tưởng nơi kẻ chăn dắt linh hồn mình theo Chúa.
Chớ lúc ông Q... hỏi mượn 30m2 đất.
Lý do: làm chổ rửa tội cho giáo dân tin lành (không biết có bao nhiêu người được rửa tội) tại đây. Tuy nhiên bây giờ việc phải nói mới nói:
- Tại chổ nầy tội lỗi ông Q... không biết bao nhiêu tàu bè chở cho hết. Có phải tội của tín đồ theo ông Q... giờ đây từ con nít tới người lớn đều chất trên cha Q... nầy ?
Xin lỗi. Câu trả lời chỉ có cha Q... mới chính xác mà thôi.
Dầu gì thì hai nơi Thiên Đàng và Địa ngục cha Q... đã đang và sẽ đi địa ngục rồi. Vì hành động và thái độ của Cha đang chọn cửa ấy. Hết fim cuộc đời Cha tin lành nguyễn hồng Quang. Kính viếng ...!
Khách vãng lai theo doi sự kiện Mennonite.
Mục sư...là Chúa????
Tín đồ mà Tranh chấp Ms(Chúa)..cầm thua là chắc.( ngoại trừ Ms nghèo, không nhà, không cửa..mai ra Ms thua)
- tín đồ bất mãn Ms Quản nhiệm. kết quả là tín đồ đó phải chạy qua Ht khác hay hệ phái khác...THUA TRẮNG.
- mục sư trong một hệ phái, nếu bất mãn giáo hội thì chạy qua hệ phái khác..THUA TRẮNG.
*** một thằng Ms đứng lên giảng, khi tín đồ KHÔNG NGHE.. thì ms đó cho tín đồ là ( đất đá sỏi, đất bụi gai...) CHỨ CÓ THẰNG MỤC SƯ NÀO BIẾT MÌNH LÀ THẰNG GIẢNG DỠ, GIẢNG DỐT, GIẢNG BẬY, GIẢNG NGU ĐÂU????
tín đồ tranh chấp Ms...tín đồ cầm thua là chắc...
THUA TRẮNG!!!
Nghe Viết Khách vãng lai theo dỏi sự kiện Mennonite.
Trả lời: Thắng thua cũng đã phân minh rồi.
1.- một là tiếng sỉ hồng Quang THẮNG khi cầm tiền đưa cho Bà Lý: số tiền 484.480.000 đồng là tiền của gia đình ông NHQ tạm xài hết. Hoặc trả lại phần đất “30, 28 m2” là phần đất “Hiện đang tranh chấp với ông Hà Văn Bé” (chồng bà Lý) là THẮNG về Tiếng sỉ Quang chắc cú ...!
2.- hai là THUA TRẮNG khi Quang "cứng đầu cứng cổ" không lòi tiền or đất ra. Lý do. Mục sư phải chịu thiệt với tín đồ và với mọi người thế mới là " noi dấu chơn Chúa Giê Xi Krit ".
Mấy rày Tiên Tri và Lời hằng sống quần tiếng sỉ Quang cũng bấy nhiêu thôi chứ có gì mới đâu.
Túm lại: Quang THẮNG khi nào Bà Lý ông Bé có tiền.. vậy thôi !
* khách coffee Thềm Xưa buổi chiều không đường.
Thư gởi vợ mục sư Quang cựu cầu thủ Men
Thưa Bà Mục sư.,
Đằng sau sự thành công của mục sư hội trưởng Quang là nhờ bà tiếp sức.
Vậy., Tình thế Ông bây giờ không muốn nói thêm ắt bà mục sư cũng rỏ.
Thưa Bà.,
Tình hình như vậy không lẽ Bà không giúp được gì cho chồng mình (ý muốn nói) "chuyển bại thành thắng".
Chắc mọi người sẽ khen ngợi bà mục sư hội trưởng vừa có tài vừa có đức giúp chồng thành công.
Trọng kính Bà phu nhân Nguyễn hồng Quang cựu Cầu thủ MEN ...
Vấn Đề Lại Được Đề Ra : Ông Nguyễn Hồng Q Sẽ Phải “Ói Đất” Thay Vì “Ói Tiền”?
Vậy: Bà Lý Chọn Đất hay Tiền.
Phát sinh và mâu thuẩn lại đặt Mục sư Nguyễn hồng Quang vào một tình thế bị : Dồn vào chân tường rồi.
Nếu trước đây trả cho Bà Lý 354 triệu thì kể như xong. Đằng nầy cứ yên lặng chó sủa mặc chó đường Quang ta cứ đi.
Chuyện nầy sẽ còn dài dòng lắm sẽ kéo dài tới Chúa tái lâm xử luôn cái một cho nó rồi.
* Thập Tự Sinh Tồn Tại chuyên gia khối Cờ MA.
Đăng nhận xét