Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Số Phận Những Kẻ ‘Đồng Tình Hãm Hại Tiên Tri…’



Số Phận Những Kẻ ‘Đồng Tình Hãm Hại Tiên Tri…’

Vì các ngươi xây đắp mồ mả của đấng tiên tri, trau giồi mồ mả của người công bình, và nói rằng: Nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ, thì không HÙA THEO người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy… Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?” (Ma-thi-ơ 23: 29-33)

Vậy, chúng tôi đã gặp người nầy, như là đồ ôn dịch, đã gây loạn trong hết thảy người Giu-đa trên cả thế giới: Nó làm đầu của phe người Na-xa-rét, cũng đã toan làm ô uế đền thờ, nên chúng tôi đã bắt nó…
Đến phiên các người Giu-đa cũng HÙA THEO lời đó, quyết rằng thật có như vậy.” (Công 24: 5-9)
 Kết quả hình ảnh cho ngôn sứ
"Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được." (Ma-thi-ơ 7: 15-16)
***

1. Ý nghĩa của chữ “Hùa theo”…
Chúa lên án người Pha-ri-si là kẻ nói rằng “Nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ, thì không HÙA THEO người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy…”. Chữ “Hùa theo” có ý nghĩa gì?

- “Hùa theo”: còn có nghĩa là “dự phần”:
… ‘Nếu ở cùng thời với các tổ phụ, chúng tôi chắc không dự phần với họ trong việc làm đổ máu các nhà tiên tri.’ (Bản dịch HĐTT)
- “Hùa theo”: Thông đồng.
Các ông nói rằng: ‘Nếu sống vào thời tổ tiên thì chúng tôi đã không thông đồng làm đổ máu các tiên tri.’ (Bản dịch BDM)
- “Hùa theo”: “về hùa” (a tòng, đồng lõa, đồng mưu, thuận ý, tán thành, “bật đèn xanh”…)
Rồi tuyên bố: ‘Nếu sống vào thời ấy, chúng tôi đã không về hùa với tổ phụ mà sát hại các nhà tiên tri.’” (Bản dịch HĐ)
- “Ra tay”: Trực tiếp hoặc gián tiếp hành động.
Các ông bảo, ‘Nếu chúng ta sống cùng thời với các tổ tiên, chúng ta sẽ không khi nào ra tay giết các nhà tiên tri.’ (Bản dịch PT)
- “Thông đồng giết ngôn sứ - người phát ngôn của Chúa”:
Các người nói : ‘Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.(Bản dịch GKPV)
Trong phiên tòa xử Phao-lô, người Giu-đa cũng hùa theo số đông mà lên án, làm chứng dối nghịch cùng Phao-lô… - “Đến phiên các người Giu-đa cũng HÙA THEO lời đó, quyết rằng thật có như vậy.” (Công 24: 9)

2. Tiên tri hoặc ngôn sứ:
Tiên tri của Chúa làm gì họ sẽ chịu trách nhiệm với Chúa. Nếu họ lên án hoặc quở trách sai… Và nếu bạn là “tôi tớ thật” của Chúa, bạn chỉ việc im lặng và “trông mong vào sự phân xử, bênh vực, biện hộ của Chúa”… Vì Ngài là “Quan án công bình”, “Đấng biện hộ” cho bạn. Nếu tiên tri của Chúa nói đúng và nếu bạn là “tôi tớ thật” thì thái độ của bạn là “suy xét điều tiên tri nói và ăn năn sửa mình”! Trừ khi là một “kẻ giả mạo” thì họ tất nhiên sẽ “hành xử côn đồ”… vì họ vốn không phải là tôi tớ thật! - “…chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Sa-tan”! (Khải huyền 2: 9)
Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ,…” (II Ti-mô-thê 3: 13)
Phao-lô cũng từng bị những kẻ giả mạo núp trong Hội thánh làm hại ông rất nhiều:
A-léc-xan-đơ, thợ đồng, đã làm hại ta nhiều lắm; tùy theo công việc hắn, Chúa sẽ báo ứng…” (II Ti-mô-thê 4: 14)
Và ông nhắc nhở Ti-mô-thê phải “cẩn thận”, “coi chừng” về con người đó: “Con cũng phải coi chừng người đó, vì hắn ...” (II Ti-mô-thê 4: 15)

Những kẻ “ra tay” trên tiên tri thường là thành phần giả mạo (tiên tri giả, giáo sư giả, anh em giả dối”… họ thường là những người “không có Chúa trong lòng”! (chỉ đóng vai “mục sư”, “giáo sư”, “thầy giảng”…)

3. Số phận những kẻ ra tay trên tiên tri của Chúa:
Số phận của những kẻ ra tay hoặc đe dọa tiên tri của Chúa thường là “rất bi thảm”:
- Giê-sa-bên bị chó liếm máu, ăn thịt… (bà này đe dọa mạng sống của tiên tri Ê-li)
- Tiên tri giả Sê-đê-kia “vả má tiên tri Mi-chê”… kết cục là ông phải “chạy trốn từ phòng này sang phòng khác…” (II Sử 18: 24)
- Tiên tri “quốc doanh” A-ma-xia (tiên tri giả làm việc cho vua Giê-rô-bô-am) đã vu cáo và sỉ nhục tiên tri A-mốt… kết cục là: Lời Chúa phán về “tiên tri quốc doanh” A-ma-xia: “Vợ ngươi sẽ buông dâm trong thành; con trai và con gái ngươi sẽ ngã bởi gươm;…, còn ngươi, ngươi sẽ chết trong một đất ô uế, và Y-sơ-ra-ên chắc sẽ bị đày đi làm phu tù khỏi đất mình.” (A-mốt 7: 17)

Bất cứ người nào ra tay hoặc buông lời đe dọa tiên tri của Đức Chúa Trời (tiên tri giả, kẻ giả mạo… thì không bị ai đe dọa cả) sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng trong đời này, và đời sau cũng “không nhận lãnh sự cứu rỗi” dù họ xưng mình là “tôi tớ Chúa”- “tiên tri quốc doanh A-ma-xia”! (Điều này là tất nhiên vì họ “giả mạo” ngay từ đầu thì làm sao có sự cứu rỗi) Vì Chúa có phán: “Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?” (Ma-thi-ơ 23: 33)

4. Phân loại hai thành phần:

Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?” (Ma-thi-ơ 23: 33)
Câu Kinh thánh trên đây Chúa phân biệt hai thành phần:
- “Loài rắn”: Là kẻ trong quá khứ đã ra tay trên các tiên tri của Chúa.
- “Dòng dõi rắn lục”: Là những kẻ “hiện tại ca tụng và làm bộ tôn kính các tiên tri bị giết trong quá khứ, nhưng là kẻ… HÙA THEO… trong hiện tại” (người Pha-ri-si).
Vì các ngươi xây đắp mồ mả của đấng tiên tri, … và nói rằng: Nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ, thì không HÙA THEO người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy… Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?” (Ma-thi-ơ 23: 29-33)

Chúa phán rất rõ hai thành phần không được hưởng sự cứu rỗi (không thoát khỏi sự hình phạt của địa ngục):
- “Loài rắn”: Kẻ hành động.
- “Dòng dõi rắn lục”: Những kẻ HÙA THEO (nhưng làm bộ tôn kính tiên tri - người Pha-ri-si).

Tóm lại: Bất cứ ai buông lời đe dọa hoặc ra tay trên tiên tri của Chúa sẽ không thoát khỏi một số phận bị đát… (Giê-sa-bên, “tiên tri quốc doanh A-ma-xia”…)
Và những kẻ HÙA THEO dù xưng mình là “tôi tớ Chúa” (“mục sư, tổng quản nhiệm, Hội trưởng”… nhưng a tòng, đồng lõa, đồng thuận, dự phần, đồng tình, “bật đèn xanh”, thuận ý, tán thành…) thì sẽ có một kết cục (số phận) không sáng sủa… Vì Chúa đã phán… vậy!
Là “tôi tớ thật” của Chúa thì bạn nên có thái độ ôn hòa, im lặng “suy xét điều tiên tri nói và ăn năn sửa mình”! “Kẻ giả mạo” thì họ tất nhiên sẽ “hành xử côn đồ”… vì họ vốn không phải là tôi tớ thật! - “…chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Sa-tan”! (Khải huyền 2: 9)
Và bạn không nên đồng lõa, cấu kết, a tòng hay HÙA THEO họ… Sẽ có một kết cục bi đát cho bạn, nếu bạn không ăn năn về tội “đồng lõa với kẻ giả mạo để hại tiên tri của Đức Chúa Trời”!  
Nguyện Chúa soi sáng cho bạn để bạn ăn năn hầu cứu linh hồn mình khỏi sự đoán phạt kinh khiếp của địa ngục. A-men.


LHS- 26/9/2016

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

Kẻ ác lập mưu nghịch người công bình,
Và nghiến răng cùng người.
Chúa sẽ chê cười nó,
Vì thấy ngày phạt nó hầu đến.

Thi thiên 37: 12-13.

Cao Thần Minh Phòng Một Cờ MA sài gòn nói...

Phải có những kẻ ĐỒNG TÍNH chúng mới Đồng tình
Chắc cũng không cần nói dài dòng gì nữa bài viết cũng trình bày hết rồi.
Vào bài: Những kẻ ĐỒNG TÍNH chúng mới Đồng Tình.
Kinh Thánh Galati nói rất rỏ những kẻ ĐỒNG TÍNH theo xác thịt (Galati 5: 19-21) .
- và ĐỒNG TÍNH theo Thánh Linh (Galati 5:22) .
Vậy Số Phận Những Kẻ ‘Đồng Tình Hãm Hại Tiên Tri…’ thì Đồng Tính theo xác thịt con cái ma quỉ vậy (Galati 5:19-21) .
Số phận Sa Tan ở đâu thì cũng chắc chắn số phận Số Phận Những Kẻ ‘Đồng Tình Hãm Hại Tiên Tri…’ cũng ở đó ...
* Cao Thần Minh Tạp vụ Phòng một Tống liên hồi Cờ MA.

Nặc danh nói...

Nguyễn Hồng Quoang và Trần Mưa (quoãng ngữa) CHƠI HÈN!
Khi lợi dụng được tiên tri thì nâng lên tới nóc, tới mây xanh... khi thấy đủ rồi thì lợi dụng côn an nằm vùng hại anh em...

Nguyễn Hồng Quoang và Trần Mưa (quoãng ngữa) CHƠI HÈN!

Nặc danh nói...

Sao Lại Có Thứ Mục Sư Như Quang Mai ?

Mục sư theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời như Quang và Mai sao?
Đức Chúa Trời nào nỡ vậy. Cứ đễ Quang Mai Giỡn với Chúa và Trêu với người. Hai thằng chơi bẫn chơi dơ nầy thế nào cũng có ngày tới số chà gạo thành tấm cho mà coi. Để chi vậy? Minh chứng cho một sự thật hai năm rõ mười (5+5= 10).
Bọn chúng là bài học làm bia đở đạn cho bọn ác nhân ác đức.
Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu: Ai gieo giống chi lại gặt giống nậy (xem trái thì biết cây).

* Độc giả Lời Hằng Sống khách coffee Thềm xưa buổi chiều.

Nặc danh nói...

Chuyện hèn giờ mới kể:
Ngày ấy để tranh thủ nguồn ủng hộ tài chính của gđ.bđs NVMT, cay mũi vì tài trợ của gđ.T cho tiên tri, Quang nổ & Mai dâm lập mưu ly gián tiên tri với gđ.T để:
1. Cắt nguồn tài trợ của gđ.T cho tiên tri để Q M dễ bề thao túng khuynh đảo LHS theo hướng có lợi cho chúng. Bởi sợ song song tài trợ "ổn định" cho Tiên tri sẽ ảnh hưởng tiên tri, không cho tiên tri ủng hộ cái sai quấy và bất chính của Q - M.
2. Cắt nguồn tài chính ủng hộ tiên tri còn có mục đích là kéo về riêng cho tụi hắn.
...
Nào dè đâu, xôi hỏng bỏng không cho ý đồ đen tối của Q M chơi dơ đâm sau lưng tiên tri.

Người biết chuyện xưa ở quán TTT - Dầu Giây.

Unknown nói...

Comment Người biết chuyện xưa ở quán TTT - Dầu Giây.

RẤT HAY...

Nặc danh nói...

Chơi Khăm - Chơi thâm

Chơi khăm chơi thân và chơi dơ nhất với nhau và với tiên tri chính là NHQ & TM.

Đây là nhận diện và nhận định cực kỳ chính xác của NVMT -