Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

Giơ Cao Chém Khẻ…


Giơ Cao Chém Khẻ…

 Kết quả hình ảnh cho Giơ Cao Chém Khẻ…

Tuần qua, có một ông mục sư nghèo đến thăm một mục sư giàu.
Ms Nghèo nói với Ms giàu: Tôi đau răng quá ông ơi!
Ms giàu nói: Thế thì ông phải đi với tôi đến nha sĩ để khám…
Ms nghèo: Tôi không có tiền… ông à!
Ms giàu: Được rồi ông cứ đi với tôi…
Đúng ngày hẹn, hai mục sư đi đến một cơ sở nha khoa. Chủ cơ sở cũng là một con cái Chúa (có quen biết với mục sư giàu).
Sau khi khám xong, nha sĩ báo giá 3 triệu hết thảy (đã giảm giá cho mục sư nghèo và chỗ quen biết với mục sư giàu)
Hai mục sư ra về vì ông mục sư giàu không… đem đủ tiền…

Kết quả hình ảnh cho răng sâu
(Đau răng: minh họa)
Chuyện thăm khám, quan tâm sức khỏe bạn đồng lao coi như đã xong (chủ nha khoa cũng thấy ông mục sư giàu này tốt, vì dẫn bạn tới và cũng nói năng mạnh dạn như thể lo cho bạn mọi chi phí…). Vì thăm khám nha khoa thì đâu có tốn chi phí… trừ khi đồng ý chữa thì mới đóng tiền. Mục sư nghèo kia ra về tiếp tục “ôm răng đau chờ đợi”… và ông mục sư giàu được tiếng là quan tâm sức khỏe anh em, bạn đồng lao… - (Nếu ông mục sư nghèo kia nay mai có ai khác giúp đỡ để chữa răng, thì chủ nha khoa kia cũng cứ tưởng là chi phí này do ông mục sư giàu kia giúp đỡ…)
Câu chuyện trên nhắc nhở người viết nhớ lại câu chuyện cũ:
Đầu năm (2011), vợ chồng tiên tri nghèo đến thăm một gia đình mục sư giàu nhơn dịp Tết. Lúc chia tay ra về, bà mục sư giàu nói với vợ tiên tri nghèo: “Vợ chồng chúng tôi sẽ ủng hộ chức vụ của thầy cô.”
Vợ chồng tiên tri nghèo nghe nói cũng vui, nghĩ rằng năm nay chắc cũng bớt khó khăn vì có người “dâng hiến ủng hộ chi phí hầu việc Chúa”…! Thế nhưng, lời nói thì thường… “bị gió nó thổi bay”! Suốt năm đó (và vài năm sau) vợ chồng tiên tri nghèo “không thấy gió cũng chẳng thấy mưa” từ vợ chồng mục sư giàu… như đã hứa!
Trong một dịp tiên tri nghèo làm thôi nôi cho đứa con nhỏ. Trong lúc có mặt mọi người gồm nhiều con cái Chúa và nhiều mục sư tham dự, ông mục sư giàu đứng lên giữa mọi người nói “Tôi và thầy Q… sẽ nâng cái nhà của tiên tri… lên” (lúc đó căn nhà gác ván đã mục, thấp hơn đường) Mọi người ai cũng mừng cho tiên tri vì căn nhà thấp hơn đường sẽ không còn bị ngập nước mỗi khi mưa nữa…! Ông mục sư giàu tiếp tục lớn tiếng đốc thúc tiên tri đi xin giấy phép sửa chữa nhà liền đi…! (Sau này tiên tri có sửa được nhà thì ai cũng nghĩ là tiền của ông mục sư giàu giúp, vì họ tất cả đều nghe ông nói…)
Thế nhưng…
Khi giấy phép sửa chữa nhà vừa xin được… tiên tri thông báo cho mục sư giàu “tin mừng đã xin được giấy phép” thì ông mục sư giàu lên tiếng than tiếc: “…Thầy sửa nhà cũng là lúc tôi sửa nhà, biết làm sao đây!?” – Tiên tri tự xoay trở…! (Sao lại có sự trùng hợp lúc tiên tri sửa nhà thì cũng là lúc ông mục sư giàu kia sửa… ống nước trong nhà?)
Khi nhà tiên tri sửa chữa sắp xong, sàn gác cũng đã hoàn thành… (đã xong phần gác) thì nghe bà vợ mục sư giàu nói: “Nhà tôi vừa sửa chữa, tháo dỡ phần gác trên lầu, có dư một số đà sắt, thầy có cần thì đến chở về một ít dùng…” (biết muộn cũng uổng, phải chi biết sớm thì đỡ tốn tiền mua đà sắt đổ sàn gác… giảm bớt chi phí…) Thế nhưng hôm sau gặp ông mục sư giàu, tiên tri hỏi “nghe nói thầy dư mấy cây đà sắt…?” thì ông mục sư giàu trả lời: “Sắt đâu mà dư! Tôi tháo chỗ này đưa qua chỗ khác chứ có dư cây nào…”!
“Giơ cao chém khẻ” là vậy!
Nói thì như “giúp đỡ anh em”… nhưng khi vào chuyện thì có “1001 lý do” để… thông cảm! Đó là… “chính trị”! Được cái “tiếng tốt” cho mình còn “cái miếng” thực tế để rớt ra cho anh em thì… hơi bị khó!
Có một lần vào khoảng năm 1992… Tại quận I Tp HCM, có hai mục sư tình cờ nhìn thấy: ông mục sư nhà giàu dắt chiếc xe Vespa cà tàng đi bộ, có lúc dừng lại đạp nhưng xe không nổ máy… và đi theo sau thì có một giáo sĩ người Mỹ, có lúc phụ đẩy xe… Hai mục sư kia nhìn nhau cười. Sở dĩ họ cười là vì họ biết “chiếc xe Vespa cũ kia chỉ là phương tiện để đóng kịch”… Còn thực tế trong nhà ông mục sư giàu kia lúc đó đã có vài chiếc xe tốt, nhưng nó không được dùng để chở giáo sĩ…!
Tôi nghiệp ông mục sư nghèo đau răng… cứ tưởng ông bạn mục sư giàu của mình tốt bụng… nhưng ông không hề biết rằng đó là “chiêu trò” của… Pha-ri-si… thời đại.
Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành.” (Rô-ma 12: 9)
“…vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật.” (Ê-phê-sô 5: 9)
Kết quả hình ảnh cho mục sư trần mai
(Mục sư Trần Mai: người mà "lời giảng" lúc nào nghe cũng "rất thật"...)

LHS- 23/10/2016

4 nhận xét:

Tín Đồ Buôn Chuyến Tại Phụng Hiệp Hậu Giang nói...

Thấu Tình Nhưng Lý Không Đạt !
Mục sư giàu nhờ họ trúng gió "í lộn" Trúng số (tự chọn) thành ra tín đồ và bạn đồng lao có người biết có người không !?
Việc Trần Mưa và Hồng Quơ gì đó họ có cái lưỡi không xương nên trăm đường lắt lứa. Tiên tri cũng đừng buồn lòng. Nhưng giận họ vì họ cứ nghĩ trên con tàu về Thiên Cung họ cùng "đồng hành" với Tiên tri.
Cái đó mới là chuyện lọa sáng Chúa nhật !!!
* tín đồ buôn chuyến neo ghe tại thị xã Ngả Bảy HG.

Tham Gia Ý Kiến Từ Khối Nhà Thờ Cờ MA nói...

Mục sư Trần Mai Và Hồng Quang Ăn Giựt ...
Hai mục sư nầy gắn mác là Mục sư tin lành có ăn có học chứ thật sự là ăn giựt.
Tin lành nhà thờ trước đây họ cho rằng cái đám tin lành ngoài chợ là thứ "rác rưởi". Họ giải thích rằng: chuyên chụp hình rồi gởi nước ngoài xin tiền đô cho các dự án giúp người nghèo. Cây nước học bổng cho học sinh nghèo. Thế rồi được 10$ họ lũm hết 5 - 7$ có trời mà biết.
Còn cái việc Mai Quang gì đó hứa giúp. Họ lũm ráo trọi rồi cũng nên. May mà họ chưa chụp hình lúc Tiên tri dở nhà ra để vận động quần chúng "Quốc Tế" giúp thì thế nào cũng bể (chiếc xe lăn cho Tiên Tri) là một bài học cụ thể!
Trước đây chuyên mua bán thần thánh là của người ngoài tin lành. Nay thì tin lành nhà thờ tin lành nhà lồng chợ không bị thiếu có tất.
Tiên tri đừng có lo bọn nầy họ có phần của họ rồi. Chắc chắn thì rằng là trên trời húp cháo rùa ma thôi !
Trần Mai với Hồng Quang nếu mà khuất núi để lại hai bà vợ với khối tài sản. Bảo đãm cũng có hai phi công trẻ nhào vô hưởng sái ... chuyện nầy đời sao thì tin lành cũng y chang vậy lo gì ngày mai mai sẽ lo !!!
* Thập Tự Sinh Tồn Tại Tham Gia Ý Kiến.

Tín Đồ Mới Chịu Rửa Tội Hôm Ăn Lễ Chúa Phục Sinh 2016 nói...

Trích dẫn thượng... (Trần Mai với Hồng Quang nếu mà khuất núi để lại hai bà vợ với khối tài sản. Bảo đảm cũng có hai phi công trẻ nhào vô hưởng sái ... )
Tín đồ mới rửa tội hôm ăn lể Chúa phục sinh 2016 hoàn toàn đồng ý .... với nhận xét - Trần Mai với Hồng Quang nếu mà khuất núi để lại hai bà vợ với khối tài sản. Bảo đãm cũng có hai phi công trẻ nhào vô hưởng sái ...
Người chưa tin đạo họ còn biết gieo nhân nào gặt quả nấy kìa. Huống chi làm bộ thờ trời rồi làm chuyện bậy bạ: tiền bạc - đất cát - gái ghú !?
Một lần nữa : Trần Mai với Hồng Quang nếu mà khuất núi để lại hai bà vợ với khối tài sản. Bảo đãm cũng có hai phi công trẻ nhào vô hưởng sái ... A MEN
tín đồ mới rửa tội hôm ăn lễ Chúa phục sinh 2016.

Chuyện Thâm Cung Bí Sữ Tin lành mẹ Tin lành con nít nói...

Phương Pháp Nào Cho Các Mục Sư Tin Lành ...
Thôi bị sỉ nhục nhục nhã ê chề ...
Ngày nay các tôn giáo bạn với (tin lành) chức sắc người ta đâu có bị sỉ nhục nhục nhã ê chê như mục sư tin lành ?
Có phải các thầy tu tôn giáo bạn họ tốt hơn mục sư tin lành không?
Theo một quýnh giá Tin lành là một tôn giáo hay đạo văn minh ! Nhưng xét thấy từ hồi một số thầy truyền đạo mục sư tin lành vì một số không cùng quan điểm trong tổ chức bị "đá" ra ngoài phát sinh nhóm tư gia đinh thiên tứ võ văn lạc trần mai ..v v.. thế là mỗi ông lập ra mỗi tin lành mới (tin lành con) để đấu đá với tin lành mẹ (nhà thờ). Thế là Thành lập tổ chức thì bị cám dỗ tiền bạc... Đinh thiên Tứ, Trần Mai, nguyễn hồng Quang... bên khối nhà thờ mẹ họ làm ăn kín đáo nhưng cũng để lộ (trường thì cho thuê 50 năm văn phòng 2 trái khuấy) và nhiều dự án trong suốt thờ gian hội trưởng chóp bu thêm viện trưởng thần kinh bát nhao nháo ...
Vào bài: chỉ có những kẻ coi Trời bằng vung mới không sợ tội lỗi. Bọn mục sư nầy một lủ gian ác "nói ra nhiều cũng vậy thôi" (nhạc sỉ vũ thành an). Hết fim.
* Người theo dòng lịch sữ tin lành suốt trăm năm.