Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

Lời Nguyền Rủa Của Phao-Lô...


Lời Nguyền Rủa Của Phao-Lô...
Khi Si-la và Ti-mô-thê từ xứ Ma-xê-đoan đến, thì Phao-lô hết lòng chuyên lo về sự giảng dạy, làm chứng với người Giu-đa rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ. Nhưng, vì chúng chống cự và khinh dể người, nên người giũ áo mình mà nói rằng: Ước gì máu các ngươi đổ lại trên đầu các ngươi! Còn ta thì tinh sạch; từ đây, ta sẽ đi đến cùng người ngoại. Phao-lô ra khỏi đó, vào nhà một người tên là Ti-ti-u Giút-tu, là kẻ kính sợ Đức Chúa Trời, nhà người giáp với nhà hội. Bấy giờ Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà mình đều tin Chúa; lại có nhiều người Cô-rinh-tô từng nghe Phao-lô giảng, cũng tin và chịu phép báp-têm. Ban đêm, Chúa phán cùng Phao-lô trong sự hiện thấy rằng: Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh; ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu; vì ta có nhiều người trong thành nầy. Phao-lô ở lại đó một năm sáu tháng, dạy đạo Đức Chúa Trời trong đám họ.” (Công vụ. 18: 5-11)

 Kết quả hình ảnh cho Lời Nguyền Rủa Của Phao-Lô...
***
Ước gì máu các ngươi đổ lại trên đầu các ngươi”- Phao-lô tuyên bố câu này với dân Giu-đa khi họ cố tình chối bỏ sứ điệp của ông và khinh dễ ông.
Đây là một lời chúc phước hay rủa sả?
Câu nói này hàm ý gì?
Người Do thái phải gánh chịu hậu quả nào về việc họ đã đóng đinh Chúa Jesus..?
***
Khi Phi-lát có ý muốn tha Chúa Jesus mà đóng đinh Ba-ra-ba thì dân chúng đòi phải đóng đinh Chúa Jesus và tha cho Ba-ra-ba… và họ đã tuyên bố câu này: “Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!” (Ma-thi-ơ 27: 25)
Huyết Chúa đổ trên họ thì không có nghĩa là họ được tha tội… Trái lại, họ phải gánh chịu hậu quả về việc đóng đinh Con Đức Chúa Trời… Hậu quả của việc này là dân Do thái bị mất nước, lưu đày từ năm 70 sau công nguyên…
Câu nói của Phao-lô là một lời nguyền rủa, không phải chúc phước: “Ước gì máu các ngươi đổ lại trên đầu các ngươi”. - “Nhưng họ chống đối ông và xúc phạm Chúa, nên ông giũ áo, tuyên bố:Các ông phải chịu trách nhiệm hình phạt. Đối với các ông, tôi đã làm xong bổn phận. …” [HĐ]
Tại thành Cô-rinh-tô, có một số người tin lời giảng của Phao-lô, nhưng cũng rất nguy hiểm cho ông, vì nhiều người đang tìm cách giăng bẫy để hãm hại ông. Vì thế, Chúa phán với Phao-lô trong sự hiện thấy: “Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh; ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu; vì ta có nhiều người trong thành nầy.” (Công. 18: 9-10)
Lời rủa sả về huyết: Thế hệ nào khinh dễ sứ điệp, lời quở trách từ Chúa… thế hệ đó sẽ gánh lấy hậu quả nặng nề về thái độ của mình đối với sứ điệp đến từ Chúa. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ… (Ga-la-ti 6: 7)
Hiện nay, theo thông tin, dò xét: Đa số các mục sư từ lãnh đạo đến không lãnh đạo (nhà thờ đến tư gia) họ đều tìm cách loại trừ ảnh hưởng của “Lời Hằng Sống”… Họ tìm cách vận động, bao vây, cô lập, chống đối cá nhân và sứ điệp của “Tt HTK” qua trang mạng Lời Hằng Sống! Họ vận động tẩy chay cả những ai có mối liên hệ, thông công với “Tt HTK”… Thậm chí sẵn sàng mượn tay “an ninh nằm vùng trong vai mục sư” để ra tay bẩn thỉu, trả thù “Tt HTK”… (Trần M). Theo Kinh thánh: Tất cả những ai chống lại sứ điệp và sứ giả đến từ Đức Chúa Trời, chống lại người nhân danh Chúa rao giảng sứ điệp… những người đó đều phải gánh lấy một hậu quả nặng nề, như Phao-lô đã nói với người Giu-đa: “Máu của quý vị sẽ đổ lại trên đầu quý vị. Tôi đã hết trách nhiệm. ...” [ĐNB]
Chúa phán với Phao-lô: “Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh; ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu; vì ta có nhiều người trong thành nầy.” (Công. 18: 9-10)
Kinh thánh cũng chép:
Sự dữ sẽ giết kẻ ác;
Những kẻ ghét người công bình sẽ bị định tội
.” (Thi thiên 34: 21)

Hỡi những ai đang khoác trên mình “chiếc áo mục sư” (dù được học ở Thần học viện Nha trang hay “giả mạo nằm vùng” trong thời tư gia nở rộ…) nếu quý vị chống đối và căm ghét người nhân danh Chúa rao giảng thì quý vị KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ LÀM NGƯỜI GIẢNG ĐẠO. Quý vị không tránh khỏi sự phán xét nghiêm khắc của Đức Chúa Trời trên bản thân và gia đình quý vị… Bất cứ người nào tra tay hoặc có ý làm hại trên tiên tri của Đức Chúa Trời, người đó sẽ lãnh lấy hậu quả nặng nề. Lịch sử Kinh thánh chứng minh điều đó!
Câu nói của Phao-lô là một lời nguyền rủa, không phải chúc phước: “Ước gì máu các ngươi đổ lại trên đầu các ngươi”. - “Các ông phải chịu trách nhiệm hình phạt. Đối với các ông, tôi đã làm xong bổn phận. …” [HĐ]

LHS- 8/2/2017

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nguyen xin Chua thay doi tam long cua nhung muc su cung long khong chiu lang nghe tieng cua Chua va luon tim cach chong doi nhung dieu Chua dung Tien tri de sua day. Xin Chua pha do het nhung su kieu ngao va gia doi cua nhung nguoi goi minh la muc su de khiem nhuong nghe theo su day do cua Chua.
Vui mung vi Tien Tri that long noi ra nhung dieu co that dang xay ra, neu khong chiu an nan, nhung muc su nay se lam vap pham nhieu nhieu lam nhung tin do va tin huu. Chua oi thuong xot cho ho.