Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Ai Cầm Quyền, Do Tiên Tri Đoán Định…?


Ai Cầm Quyền, Do Tiên Tri Đoán Định…?

Kinh thánh: I Các vua 1.
Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa tâu cùng vua rằng: A-men! Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua chúa tôi, cũng PHÁN ĐỊNH như vậy” (I Các vua 1: 36)

Kết quả hình ảnh cho Kinh thánh
***
Vua Đa-vít có nhiều con trai, khi đã già yếu thì một trong những con trai của ông là A-đô-ni-gia đứng lên lập “đảng chính trị”, để tự ý lên ngôi làm vua… (I Các vua 1: 1; 5)
Phe đảng của A-đô-ni-gia gồm có:
- A-đô-ni-gia (hoàng tử)
- Giô-áp (tổng tư lệnh quân đội) và
- A-bia-tha (thầy tế lễ)…
Ưu điểm của A-đô-ni-gia là “đẹp trai, cao lớn”, con vua… rất xứng hợp để làm vua. (1: 6-7)
A-đô-ni-gia dâng những chiên, bò, và bò con mập bên hòn đá Xô-hê-lết, ở cạnh giếng Ên-Rô-ghên; rồi mời anh em mình, là các con trai của vua, và hết thảy những người Giu-đa phục sự vua. Nhưng người chẳng mời Na-than, là đấng tiên tri, Bê-na-gia, các dõng sĩ, cùng Sa-lô-môn, em mình.” (1: 9-10)
Âm mưu cướp ngôi của hoảng tử A-đô-ni-gia không qua mắt được tiên tri Na-than. Nếu việc này không bị chận đứng thì sẽ có nhiều người mất mạng sau khi A-đô-ni-gia đã chính thức lên ngôi vua… (1: 12)
Vua Đa-vít hoàn toàn không hay biết mọi việc đang xảy ra bên ngoài… cho đến khi tiên tri Na-than dàn dựng một “kịch bản”: ông bảo hoàng hậu Bát-sê-ba đi vào chầu vua, trình bày sự việc, sau đó ông cũng xuất hiện cùng lúc để khẳng định, làm cho rõ ràng sự việc, báo cho vua biết “tình hình rất nghiêm trọng”, “đang có âm mưu đảo chính”… Nếu vua chần chừ không đưa ra quyết định trong lúc này thì sẽ rất nguy hiểm…
Cuối cùng, vua Đa-vít đã quyết định “làm lễ đăng quang” ngay lập tức và tuyên bố Sa-lô-môn là vua kế vị…
Đoạn, vua Đa-vít nói: Hãy gọi cho ta thầy tế lễ Xa-đốc, tiên tri Na-than, và Bê-na-gia, con trai của Giê-hô-gia-đa. Mấy người ấy bèn ra mắt vua. Rồi vua nói với họ rằng: Hãy đem các đầy tớ của chủ các ngươi theo, đỡ Sa-lô-môn, con trai ta, lên cỡi con la của ta, rồi đưa nó đến Ghi-hôn. Ở đó, thầy tế lễ Xa-đốc và tiên tri Na-than phải xức dầu cho người làm vua Y-sơ-ra-ên. Đoạn, các ngươi hãy thổi kèn lên mà hô rằng: Vua Sa-lô-môn vạn tuế! Các ngươi sẽ theo sau người trở lên, người sẽ đến ngồi trên ngai ta, và trị vì thế cho ta. Ấy là người mà ta đã lập làm vua của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa.
Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa tâu cùng vua rằng: A-men! Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua chúa tôi, cũng PHÁN ĐỊNH như vậy
.” (I Các vua 1: 32-36)

Sau khi lễ đăng quan (nghi thức xức dầu) được tuyên bố, Sa-lô-môn chính thức lên ngai, tin tức loan ra thì “phe đảng chính trị” chuẩn bị cướp quyền của A-đô-ni-gia khiếp sợ và tan rã… A-đô-ni-gia phải chạy nắm sừng bàn thờ để được tha mạng… (1: 49-50)
Bài học:
- Một ông vua có nhiều con trai, muốn truyền ngôi cho đứa con nào đã là việc khó… chứ nói chi “xã hội dân chủ, đa nguyên, đa đảng phái chính trị”… (Ngay trong triều đình, hoàng tộc của vua Đa-vít đã có “phe đảng” rồi… Những người theo phe A-đô-ni-gia là tướng Giô-áp - tổng tư lệnh quân đội và A-bia-tha là thầy tế lễ…)
- Có lẽ A-đô-ni-gia nghĩ rằng “ai nắm quân đội người đó thắng” (tướng tổng tư lệnh Giô-áp theo hòang tử A-đô-ni-gia), nhưng không… - “Người tính không bằng Trời tính” - Về mặt “tôn giáo”, A-đô-ni-gia có thầy tế lễ A-bia-tha (sẽ thuyết phục dân chúng đi theo hoàng tử)… A-đô-ni-gia thất bại vì những “toan tính, mưu toan xác thịt” (không bàn định với tiên tri) – Bản chất của xác thịt luôn luôn “chống lại tiên tri”, vì tiên tri là “người của Đức Chúa Trời”, “xác thịt là ý riêng”. – Lãnh đạo nào “bất hợp tác” hoặc “chống lại tiên tri của Chúa” dù là xã hội (chính trị) hay giáo hội (mục sư, lãnh đạo giáo hội) sẽ không được may mắn! Những mục sư nào dù lãnh đạo hay không lãnh đạo, nếu có tư tưởng, thái độ và lời nói “CHỐNG LẠI TIÊN TRI của Chúa”, người đó sẽ không được may mắn. Đây là nguyên tắc của Chúa (II Sử ký 20: 20). – Nếu quan sát quý vị sẽ thấy: những mục sư nào “ban đầu nịnh hót tiên tri, sau đó trở mặt”… thì chức vụ họ đi xuống, thảm bại hoàn toàn!
- Trong bối cảnh “giao thời” – chuyển giao quyền lực: Trong xã hội có nhiều đảng phái chính trị, nhưng tiên tri của Chúa “ủng hộ phe nào” (hoặc công bố) thì phe đó có cơ may nắm chính quyền… Bởi vì tiên tri của Chúa “biết được ý Chúa” sẽ chọn (hoặc công bố, định hướng) phe nào cầm quyền… Vì mọi quyền lực là do Chúa chỉ định (Rô-ma 13: 1). Tiên tri thường “biết được ý Chúa”!
- Hai yếu tố chính giúp Sa-lô-môn lên ngôi: “Ý Trời” (ý Chúa) và “ý cha” (vua cha). Vua Đa-vít đã có ý định lập Sa-lô-môn làm vua kế vị… nhưng chưa phải lúc tuyên bố. Do hoàn cảnh bất đắc dĩ (A-đô-ni-gia đảo chính, cướp ngôi) nên lễ đăng quang, tuyên bố Sa-lô-môn làm vua phải được tiến hành… (Ý Chúa được nên) Khi Đa-vít tuyên bố thì tiên tri Bê-na-gia cũng đồng thanh: “Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa tâu cùng vua rằng: A-men! Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua chúa tôi, cũng PHÁN ĐỊNH như vậy” (1: 36)
- Làm vua phải có “Thiên mạng” (Ý Trời định) chứ không phải ai muốn mà được. Do đó, dù nhiều đảng phái chính trị tranh giành, đấu đá nhau, nhưng một đảng phái chính trị nào đó được “Chúa chọn” thì đảng đó vẫn đi đến thành công… Nhiều đảng phái là “tự do dân chủ”, nhưng “Chúa chọn” đảng nào thì đảng đó cầm quyền… “Ý chỉ Đức Giê-hô-va luôn được thành” (Ca thương 3: 37; Châm ngôn 16: 33)
- Tiên tri của Chúa “ủng hộ” (định hướng) đảng nào, tổ chức chính trị nào lên cầm quyền … thì đảng, tổ chức đó có cơ may cầm quyền: “Bê-na-gia, …tâu cùng vua rằng: A-men! Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua chúa tôi, cũng PHÁN ĐỊNH như vậy”. (1: 36)

Điều gì Chúa phán định thì tất nó phải thành.
A-men.

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 20/3/2017

0 nhận xét: