Huỳnh Thúc Khải Sẽ Tranh Cử Tổng
Thống “Đệ III Cộng Hòa”…!?
Tôi: Huỳnh Thúc Khải
– Sinh năm 1964
Tuyên bố: Sẽ ra tranh cử Tổng
thống “Đệ Tam Cộng Hòa” – Nếu có một cuộc Tổng tuyển cử công pháp và minh bạch…
có sự giám sát của quốc tế. – Liên hiệp quốc.
Chủ trương
chính trị của tôi: Vận động toàn dân – Trưng cầu dân ý hướng tới mục
tiêu “Sát nhập VN thành Tiểu bang 51 của
Hoa kỳ”!
- Tôi tin đây là cách tốt nhất, thiết thực để đưa toàn dân VN
đi tới Tự do, Hạnh phúc và Cường thịnh… Tránh xa vĩnh viễn HỌA XÂM LĂNG của TQ
hay bất cứ quốc gia nào!
- Tôi tin bất cứ chế độ nào cũng chỉ tồn tại một lúc, không
vĩnh viễn… Nhưng một quốc gia có Luật pháp và Hiến pháp như Hoa kỳ cùng với niềm
tin tín ngưỡng “In God We Trust” (Chúng tôi trông cậy vào Thượng Đế – Cơ-đốc-giáo)…
thì mãi mãi không có xáo trộn chính trị hoặc nếu có, cũng ở mức độ chấp nhận được…!
- Tôi tin bất kỳ ai trên thế giới này cũng sẽ rất lấy làm tự
hào khi họ trở thành công dân Hoa kỳ.
- Niềm ước ao những ngày còn lại của tôi trên đất là đưa dân
tộc và đất nước VN thành một phần của nước Mỹ. Tất cả đồng bào VN đều trở thành
công dân Hoa kỳ…
- Tôi tin với chủ trương và mục đích chính trị của tôi sẽ được
rất đông người dân ủng hộ…!
- Tôi mong tất cả quý vị là những người VN có niềm tin như
tôi (Cơ-đốc-nhân) sẽ cầu nguyện cho tôi để “niềm mơ ước của tôi (và của quý vị)
được trở nên hiện thực”!
"...Ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn!" (Ma-thi-ơ 15: 28)
Huỳnh Thúc
Khải
Sài gòn –
Việt Nam
5/3/2017
1 nhận xét:
"Chúng bèn nói nhau rằng: Kìa, thằng NẰM MỘNG..." (Sáng thế ký 37: 19)
Sáng. 17:17 - "Áp-ra-ham bèn sấp mình xuống đất, CƯỜI và nói thầm rằng: Hồ dễ người đã trăm tuổi rồi, mà sanh con được chăng? Còn Sa-ra, tuổi đã chín mươi, sẽ sanh sản được sao?"
Sáng. 18:12 - "Sa-ra CƯỜI thầm mà rằng: Già như tôi thế nầy, dễ còn được ĐIỀU VUI đó sao? Còn chúa tôi cũng đã già rồi!"
Sáng. 18:13 - "Đức Giê-hô-va phán hỏi Áp-ra-ham rằng: Cớ sao Sa-ra CƯỜI như vậy mà rằng: Có quả thật rằng tôi già đến thế nầy lại còn sanh sản chăng?"
Sáng. 18:15 - "Vì Sa-ra sợ, nên chối mà thưa rằng: TÔI CÓ CƯỜI ĐÂU! Nhưng Ngài phán rằng: THẬT NGƯƠI CÓ CƯỜI đó!"
Sáng. 21:6 - "Sa-ra nói rằng: Đức Chúa Trời làm cho tôi MỘT VIỆC VUI CƯỜI..."
Sáng. 18:14 - "Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng?"
Đăng nhận xét