VN Là Tiểu Bang Thứ 51 Của Hoa Kỳ Thời
Kỳ Hậu CS…?
“Có lời Đức
Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã
biết ngươi rồi; trước khi
ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.” (Giê-rê-mi 1: 4-5)
***
Bất cứ chế độ nào cũng phải
và chỉ có một thời kỳ, giai đoạn lịch sử nhất định… Chế độ CS-XHCN tại VN cũng không
ngoại lệ.
Trong một tương lai nào
đó, khi chế độ hiện nay đã thay đổi, khả năng VN trở thành “một tiểu bang” hoặc
là “tiểu bang thứ 51” của Hoa kỳ trong nghĩa đen… là điều không khó… Bởi một số
lý do sau:
1. “Một ngàn năm đô hộ giặc
Tàu” và bài học lịch sử “triền miên bị Tàu xâm lược, quấy phá cách này hay cách
khác”… Cách an toàn nhất để không bị xâm lăng, cướp đoạt như trong quá khứ là “đệ
đơn sau khi đã trưng cầu dân ý, xin sát nhập làm một tiểu bang của Hoa kỳ”… (về
mặt chính trị, quân sự và cả kinh tế… đây là cách an toàn nhất để bảo vệ VN khỏi
sự “sàm sở” chính trị của Tàu…)
2. Đa số người Việt tỵ nạn
hiện nay (người Mỹ gốc Việt) lối sống, văn hóa của họ đã “Mỹ hóa” khá nhiều…
Khi về nước họ vẫn “sống phong cách Mỹ”, suy nghĩ kiểu Mỹ, làm kinh tế, chính
trị, khoa học… đều kiểu Mỹ…!
3. Hiện nay, phần đông
trong dân chúng VN (kể cả một số không ít đảng viên “tự diễn biến”) cũng thích
Mỹ hơn Tàu…! Do đó, trong thời kỳ hậu CS, nếu trưng cầu dân ý rằng “VN có nên
thành một tiểu bang của Hoa kỳ không”? Con số chọn đồng ý sẽ đông hơn rất nhiều…
(theo thiển ý của cá nhân người viết: ít nhất là 80% người VN sẽ chọn thành
công dân Hoa kỳ)
4. Cái gọi là “văn hóa dân
tộc” của người VN, trên thực tế chịu ảnh hưởng rất nhiều văn hóa của Trung Hoa
(“một ngàn năm nộ lệ giặc Tàu”… VN vốn đã từng là tỉnh lỵ của TQ suốt 10 thế kỷ)…
Trước 1975, trải qua thời kỳ một trăm năm đô hộ của người Pháp, đặc biệt là
trong thời kỳ người Mỹ có mặt tại VN… người ta cho rằng văn hóa VN bị “Tây hóa”…
Thời đó, báo chí, nhờ tự do ngôn luận đã không ít lần chửi bới chế độ VNCH là “văn
hóa lai căn”… Chính cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng từng “chửi chế độ VNCH” là “một bọn lai căn, một lũ…” (bài “Gia tài
của mẹ”)… Thế nhưng, dưới thời kỳ của chế độ CS-XHCN (đỉnh cao của trí tuệ),
văn hóa VN hiện nay nó… “là cái gì”? (Bạo lực học đường, cướp giật, đĩ điếm
tràn lan, đạo đức xã hội băng hoại, thối nát chưa từng có trong bất cứ xã hội
nào…)
5. Phục hồi văn hóa VN, chủ
quyền dân tộc… nhưng một đất nước nhỏ bé sống bên cạnh anh hàng xóm “khổng lồ,
bẩn thỉu và quỷ quyệt”… liệu “lịch sử có bị lập lại”? (Sau khi đã thoát nạn “Mật
ước Thành đô” thì việc sát nhập, trở thành “tiểu bang Hoa kỳ” sao lại không?)
…
Trên thế giới, việc một quốc
gia muốn gia nhập, trở thành một tiểu bang của Hoa kỳ không phải là không có.
Trích: “Trong một khảo sát năm 2003 thăm dò ý kiến
các công dân Đài Loan từ 13 tới 22 tuổi đã cho thấy, khi được cho 2 sự lựa chọn
giữa thống nhất với Trung Hoa đại lục hoặc thành một tiểu bang thuộc Mỹ, 55% cho biết muốn làm một tiểu bang của Hoa Kỳ, 36% muốn sáp
nhập Trung Quốc…” (Tài liệu
Wekippidia)
Người Trung Hoa (Đài Loan)
còn không muốn sát nhập về “mẫu quốc” của họ… còn muốn thành tiểu bang của Hoa
kỳ cho “an toàn”… thì việc người VN trong tương lai, nếu có sự lựa chọn trở
thành tiểu bang của Hoa kỳ, chắc chắn con số đồng ý sẽ rất cao! (Bản thân người
Đài loan còn không muốn sát nhập về mẫu quốc Trung hoa của họ… thì hà cớ gì một
nhóm người VN nào đó bổng nhiên muốn nước mình thành “tỉnh lỵ Âu lạc” của Tàu…?)
Dẫu sao thì việc trở thành
một “tiểu bang của Hoa kỳ”, nhiều người vẫn thích hơn là thành “tỉnh lỵ Âu lạc
của Tàu”!
VN trở thành “tiểu bang thứ
51 của Hoa kỳ” là điều… RẤT CÓ THỂ!
…
Kế hoạch “bất chiến tự nhiên thành” của Hoa kỳ:
Chuyện vui kể rằng: Tổng
thống Hoa kỳ Obama và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình (TCB) đi vào một cửa hàng Socola
ở Mỹ… TCB vừa nói chuyện (ngoại giao) để đánh lạc hướng, vừa nhanh tay bốc một
thỏi socola cho vào túi quần của mình mà cậu bé bán socola không hề hay biết… Sau
khi đi khỏi đó, TCB khoe với Obama: “Cậu thấy tớ làm xiếc hay không? Tớ đã chôm
thỏi socola ngay trước mặt, mà thằng bé không biết gì cả”! - Obama trả lời: “Tài
của cậu là tài vặt… Xem tớ nè!”. - Nói xong hai người quay lại chỗ bán socola của
thằng bé. Obama nói: “Này cậu bé, có muốn xem tôi làm xiếc không”? – “Tất nhiên
là có” - Cậu bé trả lời. Obama bốc ngay một thỏi socola trước mặt thằng bé và
cho vào miệng… Ăn xong, Obama hỏi thằng bé: “Cậu đoán xem bây giờ thỏi socola nằm
ở đâu”? Thằng bé nói: “Tất nhiên là trong bụng ông”?! – “Sai” - Obama nói: “…nó nằm trong túi của TCB, người đi chung với
tôi đây, không tin cậu thò tay vào xem” (!!!) - TCB cúi mặt, và thằng bé
thò tay vào túi quần của TCB, quả nhiên là như vậy. Cậu bé hô lên: “Ô! Ông quả
là nhà ảo thuật đại tài! Bái phục ông”!
Đến đây, quý vị và các bạn
“có quyền” để hình dung, tưởng tượng ra rằng “VN là thỏi socola mà cả Hoa kỳ lẫn
TQ đều muốn lấy”… Nhưng cách lấy của mỗi người thì có khác nhau!
Lịch sử đã chứng minh giới
chính trị gia Hoa kỳ rất giỏi trong những kế hoạch “bất chiến tự nhiên thành”.
VN là thỏi socola sẽ thành
“tiểu bang thứ 51”, tức sẽ “nằm trong bụng” Hoa kỳ… mặc dù nó đã từng “nằm
trong túi quần” của… nhà Tập? Điều đó phải chăng là tùy vào “tài ảo thuật” của
hai bên chính trị gia…?
…
Tôi tin là Đức Chúa Trời kêu
gọi và chọn lựa tôi, giống như Giê-rê-mi, là làm “tiên tri cho các nước”!
“Có lời Đức
Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã
biết ngươi rồi; trước
khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.” (Giê-rê-mi
1: 4-5)
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 4/3/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét