‘Diễn Biến Hòa Bình’
Đang Có Nguy Cơ ‘Nổ Thành Chiến Tranh'…?
- VN liệu có thành ‘một
tiểu bang của Hoa kỳ’?
“Mỹ đã chuẩn bị 80,000 quân tại Nam Hàn và
Nhật Bổn. Quân đội Mỹ có hàng không mẫu hạm và 2 loại chiến đấu cơ hiện đại
nhất là F-22 và F-35 sẽ tham gia. Chỉ để bảo vệ quyền lợi của mình, mà Mỹ đã
cho 80,000 quân sẵn sàng chiến đấu…
… 90 triệu người VN đã sẵn sàng chiến đấu cho quyền
lợi của chính chúng ta chưa. Mọi người phải xuống đường biểu tình vào ngày 5.3
tới đây để bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho gia đình chúng ta.
Cùng với nhau, mọi người sẽ tạo được sức mạnh rất lớn
để đóng cửa Formosa, để bảo vệ môi trường sống an toàn cho người VN…” (Trích từ Internet)
***
Chiến tranh
VN trong quá khứ vốn chịu ảnh hưởng và chi phối bởi hai cường quốc Trung cộng
và Hoa kỳ (đế quốc Cộng sản và đế quốc Tư bản).
Hiệp định
Paris năm 1973 về đình chiến, chấm dứt chiến tranh tại VN, trên căn bản là sự
thỏa thuận “ngầm” giữa hai cường quốc… để sau đó Hoa kỳ rút khỏi VN (trước hết
vì mục tiêu, lợi ích chiến lược của Hoa kỳ)… Phía VN, nhiều năm sau chiến tranh
vẫn luôn kêu gọi toàn dân, cán bộ, chiến sĩ… hãy luôn “đề cao cảnh giác với mọi
âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù định… Điều đó cho thấy lãnh đạo
nhà nước cấp cao biết rõ một âm mưu của đối phương (TQ tiết lộ): “Mỹ rút đi
không có nghĩa là rút lui vĩnh viễn… mà là một kế hoạch ‘di tản chiến lược’…” (như
một số người Mỹ tuyên bố)- rút đi để quay lại chiến thắng toàn diện cách hòa
bình…
Linh mục
Nguyễn Văn Lý – một người từng bị “bịt miệng trước tòa”… nay phát ra tiếng nói-
lời kêu gọi- khiến cả trong, ngoài nước đang có mức độ hưởng ứng nhất định…
Vấn đề “Formosa”
trở thành “trái bom dân chủ” bắt đầu nổ ra trước chuyến viếng thăm của nguyên tổng
thống Hoa kỳ- Obama trong tháng Năm, năm ngoái (2016)…
Năm nay (2017)
giáo dân Công giáo bắt đầu “xuống đường vì môi trường” đòi giải thể, xua đuổi
nhà máy Formosa ra khỏi VN để đòi lại môi trường, biển cả… Tiếp theo là lời kêu
gọi của “cha Lý” kêu gọi tổng biểu tình 5/3…
Ngoài biển,
quân đội Hoa kỳ đang có vẻ “thách thức sự lộng hành của TQ” trên Biển đông, tàu
chiến của Hoa kỳ đang tiếp cận Hoàng- Trường sa của VN mà TQ đang đóng quân,
chiếm giữ… như muốn thách thức chiến tranh…
Tại Hoa kỳ,
cộng đồng người Việt tỵ nạn… một ông “thủ tướng lâm thời” nào đó đang kêu gọi đồng
bào ủng hộ và tuyên bố “song hành với chính phủ Hoa kỳ để đòi lại đất tổ”… tái
thành lập quân lực… phối hợp với quân đội Hoa kỳ, kêu gọi Liên hiệp quốc yểm trợ
quân lực… v.v…
Xâu chuổi
các sự kiện và tình hình đất nước hiện nay (nhân dân biểu tình, kêu gọi xuống
đường, kinh tế khó khăn, tham nhủng lan tràn…) cái gọi là “Diễn biến hòa bình của
các thế lực thù địch” đang có khuynh hướng, “nổ ra chiến tranh”... chăng!?
Năm ngoái (2016),
“Formosa - ngòi nổ của trái bom dân chủ” bắt đầu “xì khói” trước chuyến viếng
thăm của nguyên tổng thống Hoa kỳ- Obama, một người thuộc đảng Dân chủ… như một
dấu hiệu cho thời kỳ “bùng nổ về dân chủ”… Có khả năng “các thế lực thù địch” sẽ
kết hợp với chính phủ Hoa kỳ, Liên hiệp quốc để can thiệp quân sự… với lý do hoặc
khi trong nước có sự “đàn áp dân chủ”…!
‘Diễn biến
hòa bình’ đang có nguy cơ nổ thành chiến tranh… Khi có tin tức Hoa kỳ đang chuẩn
bị lực lượng quân sự để “bao vây, triệt hạ TQ”…!? (Chính sách châu Á của chính quyền Trump
sẽ ra sao? - BBC Tiếng Việt)
Kinh thánh
chép:
“Khi người ta sẽ nói rằng: Bình
hòa và yên ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến
cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu.”
(I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 3)
“Khi người ta tuyên bố: Hòa bình và an ninh
thì tai họa sẽ thình lình xảy đến cho họ như cơn đau chuyển bụng sanh xảy đến
cho người đàn bà có thai và họ sẽ không trốn thoát được.” (BDM)
Thế giới
này là một vòng luân chuyển “chiến tranh và hòa bình” – Hòa bình rồi lại chiến
tranh…
Cho dù điều
gì xảy ra thì con cái Chúa vẫn luôn ở trong sự bình an và bình an tuyệt đối. Vì
Chúa đã hứa như vậy: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an
ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải
như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:
27)
…
Đối thoại trong gia đình:
Con tôi hỏi:
“Ba ơi, sao mình không tìm cách qua Mỹ…”?
Tôi trả lời:
“Yên tâm đi, hoặc ai biết được trong một tương lai gần, VN sẽ ‘giống như một tiểu
bang của Mỹ’… Có phước có phần con ạ! Mình chỉ lo trung tín phục vụ Chúa đi. Nước
nào thì cũng là nước trần gian thôi!”
...
Tt. Ms Huỳnh
Thúc Khải
LHS- 3/3/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét