Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

30/4/2017: “Anh Sẽ Đưa Nàng… Về Dinh”!?


30/4/2017: “Anh Sẽ Đưa Nàng… Về Dinh”!?
Thủ tướng Đào Minh Quân và chính phủ của ông có thể về lại Dinh Độc Lập BẤT CỨ LÚC NÀO mà không gặp BẤT CỨ SỰ CẢN TRỞ nào!?

Hỡi Đức Giê-hô-va, xin dẫn phu tù chúng tôi về,
Như các suối miền nam chảy nước lại
.” (Thi thiên 126: 4)

Lạy CHÚA, xin phục hồi cơ đồ cho chúng tôi
Như những dòng suối trong sa mạc Miền Nam
.” (BDM)

Kết quả hình ảnh cho thủ tướng đào minh quân 2017
***
- “Nếu trong hai ngày 15 và 22 tháng Tư này… Tất cả mọi người Việt xuống đường với lá cờ Vàng của tổ quốc trên tay… thì cấp tốc chính phủ Hoa kỳ sẽ đưa thủ tướng Đào Minh Quân bay về Dinh Độc Lập mà không cần 1 triệu lá phiếu Trưng cầu dân ý”…! – Đó là lời tuyên bố và kêu gọi của một người trên mạng truyền thông FB…
Một số người lo ngại thông tin này sẽ nguy hiểm cho người đi biều tình, họ cho rằng đây là điều nguy hiểm cho tính mạng đồng bào…
Riêng cá nhân tôi - người viết bài này - tin điều này: Thủ tướng Đào Minh Quân (ĐMQ) và Chính phủ của ông có thể về lại Dinh Độc Lập BẤT CỨ LÚC NÀO mà không gặp BẤT CỨ CẢN TRỞ NÀO trong lúc này! Vì sao?
Đặt giả thuyết: Chính phủ Hoa kỳ đưa Tt ĐMQ và Chính phủ của ông về nước thì chắc chắn họ sẽ thông báo với phía VN về ngày giờ “hồi hương”… Nếu nói “cản trở” thì lực lượng nào sẽ làm nhiệm vụ cản trở? Hai lực lượng chủ lực để cản trở sự trở về của chính phủ ĐMQ đó là công an và quân đội. Nhưng khả năng KHÔNG thi hành lệnh từ Hà nội của công an và quân đội ở phía Nam trong việc này là RẤT CAO. Lý do:
- Công an và quân đội là hai lực lượng ủng hộ nguyên Tt Nguyễn Tấn Dũng trước đây, họ cũng muốn “ngã theo phương Tây”, nhưng vì “phe thân Trung” trong đảng còn mạnh nên họ chưa làm được… (trước đây có nhiều tài liệu tố cáo Tt NTD “cấu kết với phương Tây”)
- Bí thư thành phố Sài gòn hiện nay - Đinh La Thăng được cho là “người trong phe của Tt Nguyễn Tấn Dũng”… Nếu bên kia trở về, họ tất nhiên sẽ thông báo… và Đinh La Thăng sẽ “lệnh cho cấp dưới nghênh đón” hơn là cản trở…? (cờ đã đổi gió thì ai mà không muốn đoái công chuộc tội…? Hoặc là biết đâu họ đã âm thầm phối hợp bấy lâu nay? Chờ một kế hoạch “ngoại công, nội ứng”? Chính trị mà? Người ta chỉ trung thành với quyền lợi chứ mấy ai trung thành với chế độ hay “lý tưởng”…!)
- Về căn bản, chính phủ VNCH ngày 30/4/1975 chỉ di tản chứ chưa giải tán… và Hiệp định Paris 1973 được ký kết, trong đó có Trung quốc (TQ) là nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an LHQ – Hiệp định này hiện vẫn còn nguyên giá trị về mặt công pháp quốc tế… VNCH là đồng minh của Hoa kỳ, do đó nếu bây giờ HK hộ tống chính phủ đệ Tam VNCH trở lại Dinh Độc Lập thì HK cũng như chính phủ VNCH… hoàn toàn KHÔNG VI PHẠM công pháp quốc tế…!
- Bắc Kinh (TQ) hiện nay hầu như hoàn toàn “đồng ý với Hoa kỳ” trong vấn đề Triều tiên… Do đó, họ không dám cản trở việc HK đưa chính phủ đồng minh của họ là VNCH “trở về lại nhà của mình”…!
- Nếu có một lực lượng nào đó muốn cản trở… thì họ không dại mà đương đầu với lực lượng của Hoa kỳ trong lúc này, mà có đương đầu thì cũng chỉ đồng nghĩa với “tự sát”…! (Nếu phục vụ cho một chính phủ mà lĩnh lương bằng tiền đô, thì người ta chắc sẽ thích hơn là tiền hồ…!)
- Nếu VNCH đệ Tam trở lại Dinh Độc Lập thì toàn bộ lãnh thổ VN từ vĩ tuyến 17 trở xuống sẽ là “nước VNCH” như trước 1975… và toàn bộ hệ thống công quyền của phía Nam: hoặc là hợp tác làm việc với chính phủ đệ Tam VNCH (được HK hổ trợ) hoặc là “tập kết ra Bắc” như thời 1954…! (hoàn toàn tự do và không tốn xương máu)
- Khả năng công an và quân đội phía Nam sẽ dàn quân ra “nghênh tiếp chính phủ VNCH” được HK hộ tống trở về hơn là cản trở (theo lệnh từ Hà nội) – Toàn bộ lực lượng này sẽ được phục vụ chính phủ mới (dưới sự bảo trợ của HK) mà không phải “hy sinh đổ máu”…! – Sau đó các lực lượng này sẽ “thay áo” và từ từ “thay đổi tư duy”!
Hiện nay, TQ đang gặp khó khăn với HK về vấn đề Đài Loan… Nếu TQ không hợp tác với HK trong vấn đề “tái lập trật tự thế giới” (chia sẻ gánh nặng quyền lực lãnh đạo thế giới) thì HK sẽ “bỏ TQ mà hợp tác với Đài Loan” trong vấn đề quốc tế, lớn lao này! Nếu HK hợp tác với Đài Loan thì khả năng “Bắc Kinh bị Đài Loan giải phóng” là rất cao! Do đó, Bắc Kinh gần đây phải chịu nhượng bộ Hoa Thịnh Đốn nhiều vấn đề quan trọng… mà cụ thể là Bắc Kinh đã đồng ý với Hoa Thịnh Đốn trong việc “triệt hạ Bắc Triều tiên”, vốn là đàn em lâu đời của Bắc Kinh… Một sự mất mát lớn nhưng Bắc Kinh cũng phải nhượng bộ!
Bắc Kinh đã phải nhượng bộ, “hy sinh đàn em Bắc Triều tiên”… thì làm sao đủ can đảm để chống lưng cho ai đó… “cản trở việc HK sẽ đưa đồng minh VNCH trở lại”? Nếu đàn anh Bắc Kinh đã thỏa thuận “đi đêm với HK” trong vấn đề “thực thi Hiệp định Paris” – “của Sê-sa trả lại cho Sê-sa” – Đồng minh của HK trả lại cho HK… thì còn ai ngu dại gì mà “chỉa súng bắn vào phi cơ của HK” khi họ đưa Tt Đào Minh Quân và chính phủ của ông trở về Dinh Độc Lập? (Họ phải nghênh đón để sau này còn lãnh lương bằng tiền đô thay cho tiền hồ) – Lực lượng hộ tống không chỉ có vài chiếc… Chắc chắn sẽ có phi cơ trang bị vũ khí tấn công…!
Vì những lý do trên đây, cá nhân tôi tin rằng Tt ĐMQ và chính phủ của ông có thể về lại Dinh Độc Lập BẤT CỨ LÚC NÀO, mà không gặp BẤT CỨ SỰ CẢN TRỞ nào!

 “Khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về,
Thì chúng tôi khác nào kẻ nằm CHIÊM BAO…
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin dẫn phu tù chúng tôi về,
Như các suối miền nam chảy nước lại
.” (Thi thiên 126: 1; 4)
Lạy CHÚA, xin phục hồi cơ đồ cho chúng tôi
Như những dòng suối trong sa mạc Miền Nam
.” (BDM)

- Nhà Tiên tri Thời đại!
- Cố vấn Chính trị cho Chính phủ tương lai!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 15/4/2017

1 nhận xét:

Banaba Nguyễn nói...

Cảm tạ Chúa đã ban cho TT của Ngài ơn và sự hiểu biết thần thượng để có thể viết được những bài viết mà trí óc con người bình thường không đủ khôn ngoan mà viết được như thế.
Tôi tin rằng, một khi Đức Chúa Trời đã sử dụng TT của Ngài cho dân tộc VN thân yêu nầy thì Ngài sẽ ban Thần trí của sự khôn ngoan, thông sáng từ trên cao để đầy tớ Ngài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ngài đã giao phó, hầu đem nhiều linh hồn người VN yêu dấu của chúng ta về cho Ngài trong giai đoạn mới của lịch sử đất nước chúng ta sắp bước sang một trang mới đầy tin yêu và hy vọng trong những ngày tháng sắp tới.
Một TT của Đức Chúa Trời được Ngài chỉ định để làm Cố vấn chính trị cho nền Đệ tam Cộng hòa của VN, thì đó là một phước hạnh cho dân tộc VN chúng ta, nói chung và cho nền Đệ tam Cộng hòa, nói riêng.
Một khi TT của Đức Chúa Trời được Ngài sử dụng để làm Cố vấn chính trị cho nền Đệ tam Cộng hòa thì chắc chắn, Ngài sẽ làm cho nền Đệ tam Cộng hòa phát triển hơn hẳn nền Đệ nhị Cộng hòa trước đây và sẽ là niềm tự hào của lịch sử dân tộc VN mà trước đây chưa hề có bao giờ và về sau cũng không thể có được như thế.
Nguyện Đức Chúa Trời sớm bẻ "con roi" Cộng Sản khỏi quê hương VN thân yêu của chúng con, vứt nó vào sọt rác lịch sử trong những ngày tới. Chúng con mong ước, cũng như toàn dân tộc VN mong ước một ngày mai đây, mồ mả của HCM phải được đập bỏ khỏi thành phố Hà Nội xinh đẹp, và những tượng đài của HCM trên cả nước cũng được đạp đổ hết xuống, vứt vào hố rác như tượng của tên Lê-nin độc tài, tàn ác đã bị người dân Nga và các nước trong Liên bang Sô-viết cũ đạp đổ xuống trước đây vậy, thay vào những nơi đó là những công viên, những vườn hoa, hoặc là những ngôi nhà thờ, trường học, thư viện phục vụ cho đời sống tinh thần của nhân dân.
Hỡi đồng bào cả nước, hãy tin vào Đấng Thiêng Liêng tối cao là Ông Trời, Đấng cầm vận mệnh của mỗi quốc gia trong tay Ngài và ủng hộ TT. HTK, Cố vấn Chính trị của nền Đệ tam Cộng hòa mà chớp lấy cơ hôi có một không hai nầy để cùng hành động lấy lại những quyền con người thiêng liêng mà Tạo Hóa đã ban cho đã bị Cộng Sản cướp mất mấy chục năm qua.
Nguyện xin Chúa đoái thương đến dân tộc chúng con mà làm ơn cho. A men!