Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

Giáo Hội Chết Mừng Kỷ Niệm… Đấng Sống!


Giáo Hội Chết Mừng Kỷ Niệm… Đấng Sống!

Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết, và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ” (Khải huyền 1: 17-18)
Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Sạt-đe rằng…: Ta biết công việc ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết.” (Khải huyền 3: 1)

Kết quả hình ảnh cho lễ phục sinh ngày mấy
***
Lễ Phục sinh là ngày các giáo hội Cơ-đốc kỷ niệm sự Phục sinh- sống lại của Chúa Jesus!
Kinh thánh không đề cập đến “Lễ Phục sinh” và cũng không có lời nào nhắc nhở Hội thánh phải làm lễ kỷ niệm Chúa phục sinh… Lễ Phục sinh sau này được một số giáo hội đặt ra cũng như Lễ Giáng sinh… nhằm mục đích “kỷ niệm” và cũng nhơn đó giảng dạy cho tín hữu ý nghĩa của nó…
Thiết tưởng nếu chúng ta tôn thờ một ĐẤNG SỐNG thì không cần phải kỷ niệm “ngày sống lại” của Đấng ấy!
Chúa phán “Ta là Đấng trước hết, và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ” (Khải huyền 1: 17-18)
Sự kiện Chúa chết và sống lại để chứng minh rằng Ngài là ĐẤNG HẰNG SỐNG… cầm quyền trên sự sống và sự chết! Kinh thánh không dạy chúng ta phải làm lễ Phục sinh, nhất là nếu chúng ta tin Ngài là ĐẤNG SỐNG! (Giáo hội Công giáo đặt thẩm quyền trên giáo hội mà không phải trên Kinh thánh… Do đó hàng giáo phẩm liên tục đặt ra nhiều lễ nghi mà họ cho đó là “Chúa truyền”… nên giáo dân các đời cứ thế mà làm theo… Đừng tưởng Tin lành ngày nay là “hoàn toàn lột xác”…)
- Giả sử trong gia đình có một người cha… Trước đây vì một tai nạn rủi ro, người cha ấy đã chết… Nhưng may mắn nhờ một phép màu nào đó, người cha đã sống lại trong lúc cả gia đình đang cử hành tang lễ… Và từ đó, gia đình kia hằng năm có làm lễ “mừng cha sống lại” không? Chắc chắn là không. Người phương Tây chú trong vào Sinh nhật (ngày sinh) còn người Á đông thì quan trọng ngày chết (ngày giỗ)- người ta lấy hai ngày này làm “kỷ niệm”! Tại sao gia đình kia không lấy ngày “cha sống lại” để làm ngày kỷ niệm? Có lẽ ngày ấy chỉ nhắc lại cho gia đình một “kỷ niệm buồn” hơn là vui…!? Hơn nữa, người cha kia dù có sống lại thì cũng “sống tạm”, rồi cũng sẽ chết theo quy luật sinh tử…!
Chúa đã chết và đã sống lại để SỐNG ĐỜI ĐỜI…! Quan trọng hơn, Ngài là Đấng Hằng Sống, cho nên sự sống lại (phục sinh) của Chúa không phải là ngày đáng để chúng ta “kỷ niệm”! Nếu Chúa HẰNG SỐNG quả thật đang sống trong Hội thánh (đúng hơn là các giáo hội) thì Hội thánh sẽ không bao giờ làm lễ “mừng Chúa sống lại”! Bởi thật là “vô duyên” khi chúng ta đang sống với Đấng HẰNG SỐNG mà lại đi “kỷ niệm mừng Chúa sống lại”! – Suốt hai thế kỷ đầu của Công nguyên, “Hội thánh Đầu tiên” không có làm lễ Phục sinh như các “hội thánh ngày nay”!
- Giả sử trong gia đình có người cha trên đây, hằng năm cứ tổ chức lễ kỷ niệm “mừng ngày cha sống lại”… thì người cha kia sẽ nghĩ gì? Vui hay buồn!? Mặc dù kinh nghiệm “thoát tử hoàn sinh” là một điều may mắn… nhưng nó luôn nhắc cho người cha kia một kỷ niệm buồn…! Nó cũng cho ông ta biết một điều: một ngày kia ông cũng sẽ chết! Điều quan trọng hơn: Chúa sống lại để sống đời đời nên Ngài không cần chúng ta phải kỷ niệm ngày “Chúa sống lại”! Với Chúa, sự chết không có quyền gì trên Ngài, nên sự Chúa “sống lại” cũng không có ý nghĩa gì với Ngài cả! Chính xác là Chúa không bảo Hội thánh phải làm “Lễ Phục sinh”!
- Giả sử: đối với một con voi, người ta cột nó vào một “cây cọc nhỏ”… Nó nhổ cây cọc đó đi như không có gì…! Nếu có ai xung quanh reo hò, vổ tay khen ngợi con voi đó là “vô địch”…! Và nếu biết suy nghĩ, con voi kia chắc sẽ thấy sự “tán thưởng đó là vô duyên” hơn là tự hào! (Còn con người hiểu biết sẽ không tán thưởng một việc như vậy) - Sự chết thật sự không có giá trị gì với Chúa là Đấng Sống… cho nên sự “kỷ niệm Chúa Phục sinh” nó cũng giống như việc người ta “reo hò tán tụng con voi khi nó nhổ được cây cọc”!
Chúa là Đấng sống…! Nếu Chúa thật sự sống trong các giáo hội thì có lẽ tình trạng của các giáo hội, giáo phái ngày nay “khác hơn nhiều”! Chúa phán với Hội thánh Lao-đi-xê: “Nầy, ta đứng NGOÀI CỬA mà gõ”! Nếu Chúa đứng BÊN TRONG cửa thì Ngài đã KHÔNG GÕ! (Khải huyền 3: 20)
Chúa phán với Hội thánh Sạt-đe: “Ta biết công việc ngươi; ngươi CÓ TIẾNG là sống, nhưng mà là CHẾT.” (Khải huyền 3: 1)
Giáo hội chết là giáo hội chỉ biết “vâng theo lời dạy của những người vốn không có sự sống của Thánh Linh” – Các lễ nghi, hình thức, giáo lý của tôn giáo ra đời từ những “bộ óc chống lại Chúa Hằng sống” đã được thế hệ các mục sư, chức sắc trải qua nhiều thời kỳ… áp dụng triệt để! Còn Lời Sống của Chúa thì người ta… gát trên kệ tủ, hoặc để “trưng bày trên bàn thờ” hoặc để “rao giảng” trong các nhà thờ!
Nếu Chúa sống thì tôi cứ SỐNG VUI, SỐNG MỪNG… vì Ngài là Đấng Sống đang sống trong tôi, sống với tôi từ nay cho đến mãi mãi!
Nhơn ngày “Các giáo hội chết kỷ niệm mừng Chúa sống”!

Lễ Phục sinh.
LHS- 16/4/2017

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chúa sống...Nhưng con người vẫn ở trong sự chết?
vì sao.. vì đa số bọn ms có tái sanh đâu mà sống?

Ex. giáng sinh, phục sinh..truyền giảng...
- mời dự..xong Tin cho có..lấy con số.
- Tin xong...bõ chợ..không nuôi
- Tin xong..khi tân tín hữu bước vào..thấy tín đồ có tái sinh đâu..toàn là sống y chang như đời, chỉ khác một chút là khi bước vào Nhà thờ( đạo mạo 1 tí) chứ đời sống vẫn gian dâm, tham lam, lừa lọc..vv
- BƯỚC VÀO HÀNG GIÁO PHẨM THÌ NÓ GẤP 100. 1000 LẦN TÍN ĐỒ..CỤ THỂ LÀ MẤY THẰNG TT TLH VÀ UV TLH..LO CHẠY GHẾ, CHẠY CHỌT, CHƯA KỂ MẤY THẰNG CHƯA CÓ NHIỆM SỞ...CHẠY CHỔ?????

Vì thế: CÁI BỘ MẶT TIN LÀNH..KHÔNG TÁI SANH LÀM GÌ CÓ CHÚA PHỤC SINH, LÀM GÌ CÓ SỰ SỐNG CHÚA PHỤC SINH...TOÀN LÀ CÁI MIỆNG BO LOA TRÊN BỤC GIẢNG..

Tóm lại: KHI NÀO BỌN TIN LÀNH NÓ ĐƯỢC TÁI SINH...THÌ MỚI CÓ CHÚA PHỤC SINH ĐƯỢC!!!!