Thần Linh Chúa: Sách Động Chiến Tranh- Lật Đổ Nhà Cầm Quyền!
Kinh thánh: Các quan
xét 3: 7-11.
“Thần của Đức Giê-hô-va cảm động
người, người đoán xét Y-sơ-ra-ên, và
đi ra chiến trận…” (Quan xét 3:
10)
***
1. Thần của Chúa:
Thần của Chúa chính là Chúa- Đức Chúa Trời. Tân ước gọi là Đức Thánh Linh hoặc
là Thánh Linh của Chúa… Thần Linh của Chúa là Thần Linh đời đời, không thay đổi
(Heb. 13: 8)
Thần của Chúa- Đức Chúa Trời cảm động Ốt-ni-ên, thôi thúc
ông làm hai việc: Đoán xét dân sự và ra trận chống lại BẠO QUYỀN, chống lại NHÀ
CẦM QUYỀN đương thời, tức là vua Cu-san Ri-sa-tha-im… - Thần Chúa ngự trên Ốt-ni-ên
suốt cuộc đời ông.
2. Đoán xét:
Ốt-ni-ên “ĐOÁN XÉT dân sự”.
“Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người, người đoán xét Y-sơ-ra-ên…” (Quan xét 3:
10)
Chữ “đoán xét” có nghĩa là “lên án những việc làm sai trái”…
như trong câu 1-2 của chương 1: “Vả,
thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi lên từ Ghinh-ganh đến Bô-kim, và nói rằng: Ta đã
đem các ngươi đi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, dẫn vào xứ ta đã thề ban cho tổ phụ các
ngươi. Ta đã phán: Ta sẽ chẳng hề hủy giao ước ta đã lập cùng các ngươi; còn
các ngươi, chớ lập giao ước cùng dân xứ nầy; hãy phá hủy bàn thờ của chúng nó. Song
các ngươi không có vâng theo lời phán của ta…. Tại sao
các ngươi đã làm điều đó?” – Đây là lời lên án, đoán xét toàn thể
dân sự Chúa trong thời đó.
Thần của Chúa cảm động Ốt-ni-ên để ông “LÊN ÁN DÂN SỰ”… Sự
lên án này để dân Chúa biết rằng họ đã đi một con đường sai hoặc họ đã không thực
thi đúng giao ước mà họ đã hứa với Chúa…! Không phải Ốt-ni-ên tự ý hoặc ông có
khả năng để làm việc này, Kinh thánh cho biết: Thần của Chúa cảm động để Ốt-ni-ên
đứng lên LÊN ÁN DÂN SỰ Chúa! Chính Thần Linh của Chúa cảm động Ốt-ni-ên để ông
làm công việc “ĐOÁN XÉT dân sự” này! – Chúa xức dầu trên Ốt-ni-ên để ông thi
hành sự đoán xét, lên án tội lỗi dân sự của Ngài.
3. Chiến trận:
Ốt-ni-ên được Chúa cảm động để “RA CHIẾN TRẬN”, tức ông tập
hợp lực lượng và tuyên bố KHÁNG CHIẾN chống lại NHÀ CẦM QUYỀN Cu-san
Ri-sa-tha-im… Ốt-ni-ên đã đứng lên LẬT ĐỔ NHÀ CẦM QUYỀN đương thời, thiết lập
trật tự xã hội mới, đem lại hòa bình, thạnh trị cho dân sự của Chúa… trong bốn
mươi năm!
Thần của Chúa đã cảm động Ốt-ni-ên làm hai việc: ĐOÁN XÉT dân
sự và RA TRẬN chống lại quân thù.
Kinh thánh cho biết: Thần Linh của Chúa cũng chính là Chúa- Đức
Chúa Trời Đấng Hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời KHÔNG THAY ĐỔI. (Heb. 13:
8)
Chúa Jesus dạy: “Các
ngươi chớ đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét.” (Ma-thi-ơ 7: 1) – Đây là sự
dạy dỗ mang tính “đạo đức, cá nhân”…! Hàm ý rằng con người không có ai hoàn hão…
và cá nhân của mỗi người ai cũng có những sai lầm…! Tuy nhiên, sự dạy dỗ này KHÔNG
ÁP DỤNG CHO MỘT CHỨC VỤ (được Chúa kêu gọi). Chính sứ đồ Phao-lô cũng LÊN ÁN
TÍN HỮU tại Ga-la-ti là “ngu muội”, bị người ta “bỏ bùa”! Như vậy Phao-lô cũng phạm
tội “đoán xét” sao? (Ga-la-ti 3: 1) Không hề.
Thần Linh của Chúa cảm động Ốt-ni-ên làm hai việc:
a. ĐOÁN XÉT dân sự.
b. SÁCH ĐỘNG CHIẾN TRANH, LẬT ĐỔ NHÀ CẦM QUYỀN đương thời…!
“Thần của Đức Giê-hô-va cảm động
người, người đoán xét Y-sơ-ra-ên, và
đi ra chiến trận…” (Quan xét 3:
10)
“Đức Chúa Jesus-Christ
hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Heb. 13: 8)
- Ngài là “CHIÊN CON của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi của thế gian”… (Giăng 1: 29)
- Nhưng Ngài cũng là “SƯ TỬ của chi phái Giu-đa, tức là Chồi của vua Đa-vít, đã THẮNG…”! (Khải
huyền 5: 5)
Tt. Ms HTK
LHS- 22/4/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét