Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

'Tín Nhân Vô Cảm' - Không Tham Dự Cuộc Chiến Sẽ Bị RỦA SẢ!?

'Tín Nhân Vô Cảm' - Không Tham Dự Cuộc Chiến Sẽ Bị RỦA SẢ!?

Sứ giả của Đức Giê-hô-va phán:
Hãy rủa sả Mê-rô;
Hãy rủa sả, rủa sả dân cư của nó!
Vì chúng nó không đến tiếp trợ Đức Giê-hô-va,
Không đến tiếp trợ Đức Giê-hô-va đánh các dõng sĩ
!” (Các quan xét 5: 23)

 Kết quả hình ảnh cho dững dưng
***
Tại sao Mê-rô bị rủa sả?
Mê-rô là một thành có nhiều dân cư…
Trong bài ca thắng trận của nữ tiên tri Đê-bô-ra, bà có có nhắc đến thành này với lời ca “hãy rủa sả thành Mê-rô”!
Thiên sứ của CHÚA phán
‘Hãy rủa sả Mê-rô,
Hãy rủa sả dân cư của nó cách thậm tệ.
Vì chúng chẳng chịu đến giúp đỡ CHÚA,
Chúng không đến giúp đỡ CHÚA
Đánh lại những kẻ cường bạo
.’” (BDM)

Lý do thành Mê-rô bị rủa sả vì họ dửng dưng, không tham chiến, không ra trận cùng toàn dân trong ngày “liều mạng với kẻ thù”!
Kẻ thù đã tan, nhân dân thái bình… Tại sao còn nhắc lại quá khứ? (nguyền rủa Mê-rô)
Thiên sứ của Chúa bảo “Hãy rủa sả Mê-rô” thậm chí là “rủa sả thậm tệ”…! Lý do vì họ “chẳng chịu đến giúp đỡ CHÚA,Chúng không đến giúp đỡ CHÚA Đánh lại những kẻ cường bạo”.
Kẻ cường bạo là ai?
Đó là NHÀ CẦM QUYỀN Gia-bin ở tại Hát-so… trong 20 năm đã cai trị nhà Y-sơ-ra-ên cách hung bạo!
Chúa toàn năng thì cần gì ai giúp? Nếu dân thành Mê-rô không giúp sức thì Chúa có thành sự không? Tất nhiên là một mình Chúa cũng đánh tan giặc mà không cần ai giúp…! Tuy nhiên, thiên sứ của Chúa bảo “hãy rủa sả Mê-rô vì chúng không giúp đỡ Chúa để đánh lại kẻ cường bạo, cường quyền…”!
Lý do Mê-rô bị rủa sả, đó là đương trong lúc:
- Các từng trời tham chiến (thiên sứ ra trận).
- Nữ tiên tri ra trận,
- Thanh niên nhút nhát, thiếu can đảm Ba-rác… ra trận,
- Hai chi phái Sa-bu-lôn và Nép-ta-li phải LIỀU MẠNG vì dân tộc…
- Các ngôi sao trên trời cũng ra trận… (Quan xét 5: 20)
- Gia-ên, vợ của Hê-be, một phụ nữ tay yếu chân mềm cũng tham chiến… chính người phụ nữ này đã dũng cảm, gan dạ, dùng mưu trí giết chết tướng giặc là Si-sê-ra…
Trong lúc tất cả đều ra trận thì dân thành Mê-rô … “dửng dưng, KHÔNG QUAN TÂM CHÍNH TRỊ, THỜI CUỘC”…! Ai sống chết, hy sinh mặc ai, thái bình thì họ hưởng! (có lẽ họ cho rằng họ khôn và “thuộc linh” hơn những người khác)…

“Hãy chúc phước cho Gia-ên, vợ của Hê-be”:
Nguyện cho Gia-ên, vợ Hê-be, người Kê-nít,
Được phước giữa các người đàn bà!
Nguyện người được phước giữa các đàn bà ở trong trại
!” (Quan xét 5: 24)

Điều thú vị là: Trong câu 23 “thiên sứ rủa sả Mê-rô” thì trong câu kế tiếp 24 “chúc phước cho Gia-ên vợ của Hê-be”… - “Nguyện cho Gia-ên, vợ Hê-be, người Kê-nít, Được phước giữa các người đàn bà!
Gia-ên vợ của He-be là một phụ nữ tay yếu châm mềm… Bà đã can đảm, dũng cảm, dùng mưu trí để giết chết tướng giặc là Si-sê-ra… kết thúc cuộc chiến, chấm dứt ách thống trị bạo tàn của NHÀ CẦM QUYỀN hung bạo Gia-bin tại Hát-so…! Tên của bà đã được nhắc đến trong bài ca chiến thắng của nữ tiên tri và lịch sử hào hùng của dân tộc Y-sơ-ra-ên… Trong khi đó, dân thành Mê-rô được nhắc nhở là “hãy rủa sả thành Mê-rô… vì chúng không ra trận, không giúp đỡ Chúa Toàn năng để đánh lại quân bạo tàn”!
Chúa Toàn năng thì cần gì ai giúp đỡ? Thế nhưng vợ của Hê-be, người phụ nữ đã dũng cảm giết chết tướng giặc thì được chúc phước, ca ngợi… còn dân thành Mê-rô thì bị thiên sứ rủa sả và rủa sả thậm tệ…!
- Chữ “Mê-rô” trong Kinh thánh xuất hiện chỉ một lần… Muốn tìm hiểu về Mê-rô trong Kinh thánh chúng ta không có chứng liệu… Phải chăng vì bị rủa sả thậm tệ mà “Mê-rô” bị biến mất và không còn được nhắc đến!?
“- Thiên thần nguyền rủa Mê-rô
dân này NHÁC, không lo trận tiền
.

- Phước cho bà chị Gia-ên
ở lều cô quạnh mà nên công đầu
.” (Bản dịch HĐ)


Bài học này nhắc chúng ta điều gì?
- Phải chăng vì “Chúa Toàn năng, Toàn tri”… Chúa biết hết, làm được hết… do đó chúng ta không phải làm gì cả? (tư tưởng của dân thành Mê-rô)
- Tại sao dân thành Mê-rô bị rủa sả (bị biến mất khỏi Kinh thánh)… mà “bà chị Gia-ên” lại được chúc phước, ca ngợi…?
- Ai hy sinh, chết chóc mặc ai… còn Cơ-đốc-nhân thì “KHÔNG QUAN TÂM CHÍNH TRỊ”… Vô cảm với đất nước, dửng dưng với thời cuộc… có phải là điều Đức Chúa Trời đẹp lòng?

Tt. Ms HTK
LHS- 21/4/2017

0 nhận xét: